Tác giả Chủ đề: Quận 3 - Vợ chồng chú Lê Văn Hai - Câm điếc  (Đã xem 14559 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi tranthanh

Trả lời #24 vào: 18-11-2013 23:31:36
Đã có anh Quanpm.vaeco đăng ký 300.000đ/tháng trong 5 tháng, vẫn còn 10kg gạo và một số thực phẩm.

Xin ý kiến Tổ Điều phối và cả nhà ạ:
Trích dẫn
Do nhận thấy hoàn cảnh cô chú khó khăn như vậy nên nhóm quyết định đề xuất lại mức cưu mang như sau. Mỗi tháng ta có thể Cưu Mang Thường Xuyên cho cô chú 10kg gạo với nước tương nước mắm (nếu có thể) từ quán cơm và 300k VND.


Thân.

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Trả lời #23 vào: 13-11-2013 20:05:38
Anh quanpm.vaeco đã viết:
Trích dẫn
Mình xin chia se khó khan voi hoàn canh khó khan cua cô chú. Mình se CMTX cho co chú trong vòng 5 tháng.

Đã có anh quanpm.vaeco giúp cô chú và bạn tranthanh nhận trung chuyển TH này. Mong tổ điều phối duyệt ạ.

@tranthanh: chờ chú làm CMND xong, nhờ tranthanh liên hệ phường để làm BHYT cho cô chú luôn nhé. Thanks bạn.

Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi quanpm.vaeco

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 31
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #22 vào: 08-11-2013 19:32:24
Chào ca nhà.

Mình xin chia se khó khan voi hoàn canh khó khan cua cô chú. Mình se CMTX cho co chú trong vòng 5 tháng.

Thân.

There is no way to happiness. Happiness is the way.
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Trả lời #21 vào: 07-11-2013 16:30:45
Anh quanpm.vaeco đã viết:
Trích dẫn

...Về phần chú Lê Văn Hai, hiện tại chú bị mất CMND, chỉ có giấy chứng nhận khuyết tật nên tạm thời ta chưa thể giúp chú có được BHYT. Nhóm có nhờ cô Oanh chị chú lo việc làm lại CMND sau đó ta sẽ liên hệ với phường để giải quyết.
...

Về việc làm lại cmnd cho chú Hai, Loan có gọi điện để hỏi thăm cô Oanh nhiều lần, nhưng hết lần này đến lần khác cô viện lý do chưa đi được, bản thân Loan cũng không thể tự đưa chú Hai đi được ( sổ hộ khẩu của gia đình cô Oanh không thể đưa cho người lạ), nên trước hết nhờ anh quanpm.vaeco liên hệ với phường để làm BHYT cho cô trước nhé (anh hay làm ca đêm, chắc ban ngày rảnh nhỉ  :P )), còn BHYT của chú Hai đợi làm lại cmnd sẽ tính tiếp, em sẽ gọi điện để hỏi cô Oanh.

Về việc đề xuất CMTX, anh quanpm.vaeco đã viết:
Trích dẫn
Do nhận thấy hoàn cảnh cô chú khó khăn như vậy nên nhóm quyết định đề xuất lại mức cưu mang như sau. Mỗi tháng ta có thể Cưu Mang Thường Xuyên cho cô chú 10kg gạo với nước tương nước mắm (nếu có thể) từ quán cơm và 300k VND.

Mong ý kiến của mọi người, mong sự chung tay giúp đỡ của cả nhà đến hoàn cảnh của cô chú.

Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi quanpm.vaeco

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 31
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #20 vào: 28-10-2013 08:26:09
Chào cả nhà

   Hôm thứ sáu 25/10/2013 nhóm gồm bạn Huê, loannguyen, và quanpm có đến thăm nhà cô chú Hai. Việc trao đổi và thăm hỏi khá khó khăn do cả hai cô chú đều bị khiếm khuyết, nhưng rất may sau đó được biết chú Hai còn một người chị nên mọi người quyết định tìm đến người chị này để tìm hiểu thêm về hoàn cảnh cô chú.

   Đầu tiên về phần BHYT: Chú Lê Văn Hai mồ côi từ nhỏ, và là một người bị khuyết tật (câm và điếc) được chị Oanh thương tình giúp đỡ và cho nhập hộ khẩu ở nhà mình tại phường 2 quận 10. Sau khi quen
với cô Hoa, hai vợ chồng mới chuyển đến sống tại 59/6 Nguyễn Thông, Quận 3 như hiện tại. Được biết căn nhà là do địa phương và mọi người dựng cho cô chú sinh sống, tuy mang tiếng là vợ chồng nhưng cô chú không có kết hôn, cô chú chỉ sống chung và tạm trú ở địa chỉ trên.
Hiện tại thì chỉ có cô Hoa có đầy đủ giấy tờ tuỳ thân như CMND, chứng nhận khuyết tật và bảo hiểm y tế do phường cấp nhưng đã hết hạn do đó ta có thể dễ dàng liên hệ với phường nơi cô đang ký thường trú - 342/35B CMT8, phường 10 quận 3 tphcm - để gia hạn thêm.
Về phần chú Lê Văn Hai, hiện tại chú bị mất CMND, chỉ có giấy chứng nhận khuyết tật nên tạm thời ta chưa thể giúp chú có được BHYT. Nhóm có nhờ cô Oanh chị chú lo việc làm lại CMND sau đó ta sẽ liên hệ với phường để giải quyết.

   Thứ hai về phần hoàn cảnh gia đình của cô chú: Đa số những gì cô chú Hai được giúp đỡ như gạo, nước tương, nước mắm, xe đạp .v.v. là từ chị Oanh mà không phải từ một tổ chức xã hội nào như ta biết. Cô chú không được một khoản trợ cấp nào mà phải tự mưu sinh kiếm sống. Chú Hai làm nghề bơm xe, cô Hoa thì đi bán vé số, những lúc vắng khách hay trời mưa chú Hai cũng thỉnh thoảng lấy vé đi bán. Do sức khoẻ không được tốt nên mỗi lần chỉ lấy 10, 20 tờ đi bán, xong bán hết lại lấy tiếp để tránh tình trạng bị giật vé. Có những hôm bán không được vợ chồng phải qua nhà chị Oanh để xin chén cơm cho qua ngày. Cô chú còn một người con gái nhưng được biết cô cũng rất yếu, hiện cô đang sống với ngoại nên nhìn chung chẳng phụ giúp kinh tế gia đình được gì.

   Do nhận thấy hoàn cảnh cô chú khó khăn như vậy nên nhóm quyết định đề xuất lại mức cưu mang như sau. Mỗi tháng ta có thể Cưu Mang Thường Xuyên cho cô chú 10kg gạo với nước tương nước mắm (nếu có thể) từ quán cơm và 300k VND.

   Về hình ảnh về hoàn cảnh song và thông tin liên lạc cụ thể với chị Oanh nhờ bạn Loan up nhé. Thanks

Thân

   Một số hình ảnh về giấy tờ tuỳ than của cô chú

There is no way to happiness. Happiness is the way.
 


Ngủ rồi quanpm.vaeco

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 31
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #19 vào: 17-10-2013 11:19:53
Chào cả nhà.

Theo lời bác 6x về việc bảo hiểm y tế và bảo trợ người khuyết tật cho vợ chồng cô chú nhóm xác minh sẽ chủ động lien hệ vơi uỷ ban nhân dân nơi cô chú sinh song xem như thế nào, vì theo tham khảo bạn loannguyen ta vẫn chưa khẳng định chắc chắn là cô chú có BHYT hay BHYT có rồi mà chưa đên tay cô chú.

Ngoài ra mình cũng xin chia sẽ khó khan của cô chú, CMTX trong vòng 5 tháng tới cho hoàn cảnh này. Nhờ bạn loannguyen trung chuyển giúp nha. Thanks.

\\\"Theo Nghị định 76/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính Phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, thì người tàn tật nặng, không có khả năng lao động hoặc không thể tự phục vụ, thuộc hộ gia đình nghèo được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Thủ tục như sau: Bản thân người khuyết tật hoặc người bảo trợ của họ làm đơn (theo mẫu) gởi đến UBND cấp xã, kèm theo là sơ yếu lý lịch của người khuyết tật và văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng khuyết tật. UBND cấp xã sẽ tiến hành xét duyệt và trình UBND cấp huyện ban hành quyết định hưởng trợ cấp.\\\" _ Sưu tập trên internet.

Thân

There is no way to happiness. Happiness is the way.
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.211
  • Thanked: 8967 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #18 vào: 17-10-2013 07:15:44
Chào cả nhà !

Cô chú Hai là người khuyết tật nên về nguyên tắc là có chế độ của nhà nước dành cho người khuyết tật cũng như được cấp BHYT có mã số BT (diện được nhà nước chi trả 100% chi phí điều trị trong danh mục).
 
Nhờ các bạn liên hệ với địa phương để nắm rõ tình hình dùm.
Các bạn cập nhật hình ảnh cho cả nhà cùng biết dùm nhé.

Cảm ơn các bạn nhiều.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #17 vào: 16-10-2013 22:20:25
leah2011 đã viết:
Trích dẫn
BHYT thì cô chú đều không có. Vậy mình đề xuất mua BHYT cho cô chú. Còn 20 ký gạo mỗi tháng mình cảm thấy hơi nhiều vì có 2 người mỗi tháng không ăn hết đâu, có thể quy ra tiền không. Mỗi tháng 10 ký gạo, 200k /tháng và  BHYT 1 năm.
Mong mọi người góp ý.

* Mình có hình cô chú mà không post lên được . Mọi người chỉ mình cách post với. Thanks

Yugi nghĩ thay vì quy ra tiền, chúng ta có thể giúp cô chú 10kg gạo/tháng và các nhu yếu phẩm cần thiết (từ QC2000) là được, còn lại cô chú vẫn có thể tạm ổn với các chi phí khác.
Mong TDP cho ý kiến ạ :)
Xin cám ơn.

 


Ngủ rồi ONG GIA

Trả lời #16 vào: 14-10-2013 21:45:50
leah2011 đã viết:
Trích dẫn
Mình có hình cô chú mà không post lên được . Mọi người chỉ mình cách post với. Thanks

bạ có thể tham khảo tại đây ah.
http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=31&id=938

Nếu vẫn không được bạn gửi qua mail truonggiangqdnd@gamil.com ONG GIA sẽ giúp bạn đăng hình ảnh  :(  :(

 


Ngủ rồi leah2011

Trả lời #15 vào: 14-10-2013 20:46:19
BHYT thì cô chú đều không có. Vậy mình đề xuất mua BHYT cho cô chú. Còn 20 ký gạo mỗi tháng mình cảm thấy hơi nhiều vì có 2 người mỗi tháng không ăn hết đâu, có thể quy ra tiền không. Mỗi tháng 10 ký gạo, 200k /tháng và  BHYT 1 năm.
Mong mọi người góp ý.

* Mình có hình cô chú mà không post lên được . Mọi người chỉ mình cách post với. Thanks

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #14 vào: 13-10-2013 10:22:02
@loannguyen1202: cô chú tuy ít bệnh nhưng tuổi đã cao, cũng nên có BHYT để phòng lúc cần thiết. Em và nhóm xác minh xem có cần đề xuất giúp cô chú BHYT ko nhé :)
Xin cám ơn.

 


Ngủ rồi leah2011

Trả lời #13 vào: 09-10-2013 20:00:17

 


Ngủ rồi nguyễn thị hồng Dung

Trả lời #12 vào: 09-10-2013 13:52:01
Chào cả nhà!

Cảm ơn nhóm đã tranh thủ xác minh trường hợp này. Theo như thông tin nhóm trình bày thì thu nhập mỗi ngày của cô và chú khoảng 100.000đ (hoặc hơn), như vậy chi phí hàng ngày cũng tạm ổn. Nếu được BQT đồng ý, Dung nghĩ chúng ta có thể sử dụng quỹ gạo của quán cơm 2000đ để giúp đỡ cô chú 20kg/tháng. Như thế vừa giải quyết được lượng gạo tồn kho, vừa giúp được cô chú. Đó là góp ý nhỏ của Dung. Mong cả nhà xem xét.

Xin cảm ơn và chúc mọi người nhiều sức khỏe.

Thân.

 


Ngủ rồi leah2011

Trả lời #11 vào: 08-10-2013 19:10:09
up hình luôn em ơi ^^

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Trả lời #10 vào: 07-10-2013 22:48:30
Chào cả nhà!
Tối chủ nhật, nhóm xác minh có chị leah2011, bạn Hoàn và loanngyen1202 đã đến xác minh trường hợp Vợ chồng chú Lê Văn Hai.
Đúng như bạn tranthanh đã nói trước, vì cô chú bị câm, điếc nên việc xác minh khá khó khăn, giao tiếp chủ yếu bằng giấy bút và ngôn ngữ cơ thể, nhưng đôi khi vẫn không thể lấy được thông tin chính xác vì có lúc cô chú không hiểu ý của nhóm. Sau hơn 1h đồng hồ xác minh, kết quả đó là những dòng chữ nghệch ngoạc của cô chú, những điều mà cô chú thực sự muốn nói...
Cô tên là Nguyễn Thị Hoa, 58 tuổi. Cô kiếm sống bằng việc bán vé số. Hàng ngày cô đi lấy vé số tại đại lí, mỗi ngày bán được 50 tờ lời được 80,000đ. Chú tên là Lê Văn Hai, chú năm nay đã 58 tuổi, chú bơm xe ở ngoài đầu hẻm mỗi ngày chỉ kiếm được 30,000đ. Cô chú có một căn nhà nhỏ, tuy chật chội với lỉnh khỉnh đồ dùng nhưng dù sao đó cũng là căn nhà của cô chú. Cô cú có một cô con gái đã lấy chồng, tuy không giúp được nhiều vì phải lo cho gia đình nhưng lâu lâu vẫn ghé thăm cô chú và giúp ít tiền cho cha mẹ. Cô chú cũng có nhận được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân nhưng cũng ko nhớ rõ là ai và đó cũng là những khoản không thường xuyên. Thật may mắn là cô chú không bị bệnh gì, lâu lâu chỉ đau nhức vì trở trời và bệnh tuổi già.
Về đề xuất cưu mang, nhóm xác minh thống nhất xin đề xuất CMTX 20kg gạo/tháng giúp cô chú.
Một vài thông tin chia sẻ cùng cả nhà.
@leah2011: Chị đọc rồi có gì bổ sung giúp em thông tin nha chị. Sr vì sự chậm trễ của em  :)
Mong ý kiến của BQT và cảm ơn sự chung tay của cả nhà.
Hình ảnh nhờ chị leah2011 up lên lun nhé chị hi

Thân!

Người với người sống để yêu nhau !