Tác giả Chủ đề: Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu - Gd anh Nguyễn Duy Linh- Bệnh tật nghèo  (Đã xem 13601 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Cả nhà xem đoạn video hôm trước sửa nhà cho gd anh Duy Linh nhé !. Xin lỗi giờ mới cập nhật được .
GIA ĐÌNH ANH DUY LINH
[/url]

 


Ngủ rồi y tinh

Chào cả nhà!
Hôm 22/7 ytinh đã đến trao vật phẩm CMTX tháng 6 cho gđ anh Linh. Anh chị vẫn ở nhà cùng cháu nhỏ, chị Anh mấy hôm trước có đi phụ quán ăn, chị phụ rữa chén bác, dọn dẹp làm mấy việc lặt vặt được hơn một tuần, thì chị lại đâu nhứt và cảm nên lại ở nhà.
Con gái vẫn đi làm và gửi tiền về tháng được 1,2tr và cháu trai đang nghĩ hè, nên theo ytinh cứ tạm ngưng vài tháng để theo dõi. Nếu có khó khăn và cháu trai đến đầu năm học có cần gì thì mình có thể đề xuất giúp đỡ.
Mong cả nhà cho ý kiến ạ.
Hình ảnh chị Anh nhận vật phẩm:


 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.165
  • Thanked: 2831 times
  • Thích 22
loanngyen1202 đã viết:
Trích dẫn
@ Bác Ytinh:
Vật phẩm CMTX tháng 6 đã xuất kho quán cơm 2000đ SG và được gửi nhà bác 6x, nhờ bác ytinh liên hệ với bác 6x để nhận và chuyển cho gia đình anh Duy Linh giúp nhé, nhờ bác cập nhật thông tin về gđ anh Duy Linh và đề xuất có tiếp tục CMTX nữa không ạ!
Cảm ơn bác :)  
Mong tin của bác Ytinh. Cảm ơn bác!
Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.165
  • Thanked: 2831 times
  • Thích 22
@ Bác Ytinh:
Vật phẩm CMTX tháng 6 đã xuất kho quán cơm 2000đ SG và được gửi nhà bác 6x, nhờ bác ytinh liên hệ với bác 6x để nhận và chuyển cho gia đình anh Duy Linh giúp nhé, nhờ bác cập nhật thông tin về gđ anh Duy Linh và đề xuất có tiếp tục CMTX nữa không ạ!
Cảm ơn bác :)

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi y tinh

Chào cả nhà !
Vừa qua ytinh đã chuyển vật phẩm của Quán cơm 2000 - SG đến gia đình anh Linh tháng 5/2014.
Chị Anh dạo này có phần ốm đi nhiều, anh Linh thì có ai kêu đi làm thì đi còn con gái vẫn phụ bán cà phê, tháng về nhà 1 đến 2 lần, cuộc sống khó khăn cùng bệnh tật thật là đáng thương cho gđ.
Hình ảnh nhận vật phẩm.


 
Thân !

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
banbe6x đã viết:
Trích dẫn

Nhờ YTinh cùng MyDarling thu xếp thời gian ghé chỗ làm của cháu đề trò chuyện cùng chủ quán nhờ họ thông cảm và giúp đỡ cho hòan cảnh của cháu ấy.


y tinh đã viết :
Trích dẫn
chứ ytinh nghe gđ nói cháu làm mà xin về nhà thăm gđ rất khó khăn, và chủ quán nợ lương không trả hết hàng tháng mà chỉ cho ứng thôi. Như vừa rồi DĐ NTCM giúp sữa bếp cháu rất muốn về thăm, nhưng chủ không cho về, thứ ba vừa rồi cho về nhưng chỉ ứng cho 200k.

Sáng nay dù đang đau chân nhưng cũng cố gắng tới thăm gđ anh Duy Linh , ghé chủ yếu xem chỗ làm của con gái anh DUy linh làm thế nào vì nghe bác Y Tinh nói là làm chỗ này sẽ ko tốt . Đến nhà chỉ có anh Duy Linh ở nhà còn chị đi sang nhà người quen gần ngoài đường lớn chơi .Mình đến nghe anh nói giờ ở chỗ quán cf mà con gái của anh làm là giờ chủ cũng trả tiền đều đặn và cũng thỉnh thoảng cho về nhà chơi . Mình có gợi ý cho gđ là cho cháu đi làm may dẻ trên Bình Dương ( mình đã liên hệ với bác hai123 ), bao ăn ở 1 hay 2 tháng đầu học việc trả 1500k đến lúc học việc xong là 1800k nên anh Duy Linh có dẫn mình ra quán cafe xem thế nào , nghe anh nói nhờ 1 anh nào quen biết xin cho cháu vào bán quán cafe mà có 1 anh là công an viên ở xã nói là cứ yên tâm đi vì quán này được xã bảo kê rùi ???? .
Mình thấy cái quán này không được ổn nên nói với anh Duy Linh thuyết phục con gái không nên cho làm ở đây nữa dù mức lương là 2200 nhưng làm từ 5 ,6h sáng đến 23h đêm .Vì chỗ làm như kiểu này có lẽ ai ai cũng biết như thế nào .VỚi lại anh DUy linh nghe nói công an xã nói bảo kê là tốt rùi nhưng hiện nay như các bạn biết là càng bảo kê thì các tệ nạn lại các mạnh lên .
Hình ảnh quán cf :



 


Ngủ rồi y tinh

Chào cả nhà !
Ý tịnh vừa chuyển vật phẩm CMTX T4/2014 của Quán cơm 2000 - SG đến gia đình anh Linh, anh chị gửi lời cám ơn đến cả nhà.
Tình hình sức khỏe của chị Anh cũng phải uống thuốc hàng ngày, nhưng không có điều kiện nên chỉ uống cầm chừng cho bớt đêu nhứt thôi. Còn về phần BHYT của chị Anh hiện giờ chưa được cấp với lý do chị nhập khẩu vào gđ chưa được 1 năm, bên BH nói là phải 1 năm trở lên mới được cấp.
Nếu có thẻ BH thì chị đi khám và lấy thuốc uống sẽ đều đặn thì tình trạng sức khỏe sẽ tốt hơn.
Mong cả nhà cho ý kiến là giúp cho chị mua BHYT để sớm có thẻ đi khám bệnh hay chờ thêm một thời gian nữa để BH cấp.
Hinh ảnh chị Anh nhận quà.



 Thân !

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.207
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Các nhu yếu phẩm CMTX tháng 5/2014 từ Quán cơm 2000đ - SG đã được 6x chuyển về tới nhà ở Tam Phước - Biên Hòa, nhờ YTinh và các bạn khu vực Đồng nai ghé nhận và chuyển giúp tới gia đình anh Duy Linh.

y tinh đã viết:
Trích dẫn
... chủ quán nợ lương không trả hết hàng tháng mà chỉ cho ứng thôi. Như vừa rồi DĐ NTCM giúp sữa bếp cháu rất muốn về thăm, nhưng chủ không cho về, thứ ba vừa rồi cho về nhưng chỉ ứng cho 200k.
...

Nhờ YTinh cùng MyDarling thu xếp thời gian ghé chỗ làm của cháu đề trò chuyện cùng chủ quán nhờ họ thông cảm và giúp đỡ cho hòan cảnh của cháu ấy.

Cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi y tinh

Chào cả nhà !
Hôm nay ytinh đã chuyển vật phẩm CMTX T2/2014 cho gđ anh Linh gồm gạo , nước mắm, nước tương, đường, bột ngọt...
Tình hình sức khỏe của Cô Anh vợ anh Linh hay sốt và bữa nay ho hơi nặng tiếng, mà ytinh có hỏi về BHYT thì chưa thấy cấp. Do cũng khó khăn nên chờ con gái gửi tiền về thì anh sẽ lên xã hỏi xem bao giờ cấp, để cho cô Anh đi khám sức khỏe xem để có hướng điều trị cho hợp lý.
Bác Mydarling hôm nào rãnh liên hệ với mình, ghé qua chổ con gái anh Linh xem sao, chứ ytinh nghe gđ nói cháu làm mà xin về nhà thăm gđ rất khó khăn, và chủ quán nợ lương không trả hết hàng tháng mà chỉ cho ứng thôi. Như vừa rồi DĐ NTCM giúp sữa bếp cháu rất muốn về thăm, nhưng chủ không cho về, thứ ba vừa rồi cho về nhưng chỉ ứng cho 200k.
Theo ytinh thì cả nhà mình có ai giúp cho cháu một cái nghề như:  may mặc hay uốn tóc vì có cái nghề sau này cháu tự lo cho cuộc sống của mình tốt hơn ( vd: ai có anh em đang làm nghề giới thiệu cho cháu học miễn phí)
Hình ảnh:

Cám ơn cả nhà !

 


Ngủ rồi y tinh

trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
Nhờ anh Y Tinh tổng kết sửa nhà anh Linh thiếu bao nhiêu để quỹ chuyển trả thêm anh nhé.


Chào cả nhà !
Tiền vật tư mua để sữa nhà bếp cho gđ anh Linh là:
- gạch 1500v x 520 = 780.000 đ
- xi măng : 5 bao x 75.000 = 375.000 đ ( cửa hàng ủng hộ 2 bao cho gđ)
- cát xây : 2 khối x 240.000 = 480.000 đ
- tôn : 4 tấm x 2,8m x 70.000 = 784.000 đ
- xà gồ 4 cây x 4,20 m x 34.000 = 571.000 đ
- 1ban2 cầu : 180.000 đ
Vậy tổng tiền vật tư: 3.170.000 đồng
@ Qũy chuyển 3.000.000 đồng
Y Tịnh ứng ra 170.000 đồng để mua vật tư cho kịp tiến độ, nên ytinh  giúp cho gđ anh Linh luôn nên quỹ không cần chuyển lại.
Cám ơn cả nhà!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.207
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Quán cơm 2000đ-SG của chúng ta sẽ tiếp tục CMTX gia đình anh Duy Linh những nhu yếu phẩm sau:

- 20 kg gạo/tháng.
- 01 lít dầu ăn/tháng.
- 02 gói bột canh(250gr/gói)/tháng.
- 200gr Bột ngọt/tháng.
- 01 lít nước mắm/tháng.
- 01 kg đường/tháng.

Thời gian ủng hộ là 3 tháng bắt đầu từ tháng 04/2014.

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.736
  • Thanked: 716 times
  • Thích 8
Nhờ anh Y Tinh tổng kết sửa nhà anh Linh thiếu bao nhiêu để quỹ chuyển trả thêm anh nhé.

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Hôm trước mình có ghé thăm gia đình anh DUy Linh đúng lúc đang sửa nhà . XIn lỗi cả nhà giờ mới đưa hình lên dc.










 


Ngủ rồi y tinh

Chào cả nhà !
Anh linh đã sữa nhà bếp xong rồi, rất gòn gàng và sạch sẽ trong quá trình xây có thiếu hai bao xi măng và chủ cửa hàng cho gđ anh thêm hai bao để làm cho xong cái nền nhà bếp. Vợ chồng anh xin gửi lời cám ơn đến DĐ NTCM và các MTQ giúp đỡ cho gđ anh .
Vài hình ảnh gửi cả nhà.



Cám ơn cả nà !

 


Ngủ rồi hoahonggai

y tinh đã viết:
Trích dẫn
hoahonggai đã viết:
Trích dẫn
quán cơm sẽ sớm xuất 20kg để CMTX T2. TH này bác thấy có cần tiếp tục CM hiện vật nữa không ạ?

Chào cả nhà !
TH gia đình anh Nguyễn Duy Linh mong BQT và cả nhà giúp thêm một thời gian nữa, vì chị bệnh không đi làm được mà anh thì thời gian này đang là mùa khô hạn nên cũng chẳng có việc để làm thuê làm mướn.

Cám ơn cả nhà quan tâm giúp đỡ !


Xin ý kiến TĐP về việc cưu mang hiện vật từ quán cơm 2,000đ SG tới gia đình anh Duy Linh ạ!