Tác giả Chủ đề: TP Hồ Chí Minh (Quận 4) - Chị Hạnh - Bệnh nặng, không đi lại được  (Đã xem 6804 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.165
  • Thanked: 2831 times
  • Thích 22
Trả lời #8 vào: 31-07-2017 15:29:53
Loannguyen gửi hình trao gạo và gia vị CMTX T7/2017 đến gia đình cô Hạnh.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.724
  • Thanked: 3286 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 05-06-2017 22:51:14
Chào cả nhà!

Tuần vừa rồi, letuantu, loannguyen, dophustory & minri.trang đã đến thăm và trao nhu yếu phẩm CMTX T5/2017 cho gia đình chị Hạnh.

Sức khỏe của chị vẫn ổn, mẹ chị thì hiện giờ bị thoái hóa cột sống, do không có bảo hiểm, chỉ đi khám ngoài nên tiền thuốc cũng hơi tốn kém.

Tấm nêm chị đang nằm đã cũ, mỏng & cứng nên nằm nhiều khá đau lưng, nếu được, chúng ta có thể hỗ trợ cho chị một tấm khác dày, mềm & nằm thoải mái hơn.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.724
  • Thanked: 3286 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 18-05-2017 23:05:48
Rất xin lỗi cả nhà vì đã bỏ sót trường hợp này, trong chương trình Cây Mùa Xuân 2017 vừa rồi, cả nhóm cũng có ghé thăm và gửi cho gia đình phần quà nhỏ nhân dịp Tết đến Xuân về.
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Về phần CMTX nhu yếu phẩm từ tháng 12/2016 - 2/2017, letuantu xin dời lại trao từ tháng 5/2017 - 7/2017, số lượng sẽ như cũ.
Mong cả nhà thông cảm!

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.207
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 11-12-2016 15:38:33
Trích dẫn của: \"loanngyen1202\" post=95806
...

Qua một số thông tin nhóm xác minh xin đề xuất CMTX chị Hạnh & gia đình chị gạo và gia vị từ quán cơm 2000đ, giúp gia đình giảm một phần chi phí, mong TĐP xem xét ạ:

- 25kg gạo
- 1kg đường
- 1kg muối
- 0,454 kg bột ngọt
- 1 lít nước tương
- 1 lít nước mắm.
- 1 lít dầu ăn.


.....


Chúng ta xuất kho Quán cơm 2000đ - SG để CMTX gia đình chị Hạnh theo đề xuất của nhóm xác minh nhé .
Thời gian CMTX bắt đầu từ tháng 12/2016 đến hết tháng 2/2017 rồi tùy tình hình sẽ tính tiếp .

Tổ TK-KT cập nhật dùm .

Nhờ các bạn thành viên và tình nguyện viên khu vực TP.HCm trugn chuyển giúp .

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.724
  • Thanked: 3286 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 08-12-2016 18:05:17
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.165
  • Thanked: 2831 times
  • Thích 22
Trả lời #3 vào: 06-12-2016 21:51:01
Chào cả nhà,

Tuần trước chị Lephung, letuantu và Loannguyen đến thăm chú Ba Oanh và gia đình chị Hạnh. Xin gửi cả nhà một vài thông tin về hoàn cảnh của Chị Hạnh:

Chị Nguyễn Thị Hạnh sinh năm 1969 là con gái của Chú Ba Oanh. Chị Hạnh có chồng và có hai người con trai, một người con gái. Chồng chị Hạnh lúc trước là phụ hồ nhưng thời gian sau này do vợ bị liệt nên chồng chị phải thường xuyên phải ở nhà để chăm nom chị, lo ăn uống và giúp chị đi vệ sinh. Thỉnh thoảng chồng chị vẫn phụ chú Ba Oanh lo việc mai táng từ thiện.
Người con gái lớn của chị Hạnh hiện đang đi làm ở Bình Dương, thỉnh thoảng mới về nhà thăm mẹ và gửi ít tiền phụ giúp gia đình, gửi tiền để mẹ mua thuốc.
Hai người con trai của chị Hạnh cũng đi làm phụ hồ, thu nhập bấp bênh, cũng hay giúp chú Ba Oanh trong việc mai táng từ thiện.
Chị Hạnh bị đột quỵ khoảng gần 3 năm trước, lúc đó do gia đình không có tiền nên không chữa trị cho chị được, gia đình đành đưa chị về nằm ở nhà. Từ đó đến nay, chị chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt, vệ sinh đều phải nhờ vào chồng chị.

Căn nhà nhỏ là nơi trú ngụ của mười ba nhân khẩu, mẹ chị, gia đình của ba người con và các cháu. Chú Ba Oanh hiện tại thuê nhà để hòm mai táng từ thiện ở ngoài, giá thuê 5,000,000đ/tháng. Thấy chú Ba Oanh làm việc thiện nguyện, nên bà chủ nhà vẫn hay để chú nợ tiền nhà.

Chị Hạnh có BHYT nhưng ít khi đi khám bệnh và mua thuốc tại bệnh viện, vì chị đi lại khó khăn, không tiện đến bệnh viện để khám và lấy thuốc. Hằng ngày chị uống thuốc lấy ở nhà thuốc tư nhân ngoài đầu hẻm. Mỗi ngày 2 liều, tác dụng chính của thuốc là giúp chị giảm đau và dễ ngủ, chị bảo không có thuốc là chị không ngủ được. Tiền thuốc 18,000đ/ngày (2 liều), không có đơn thuốc.

Giấy tờ bệnh án của chị lâu quá rồi nên anh không còn giữ lại nữa.

Qua một số thông tin nhóm xác minh xin đề xuất CMTX chị Hạnh & gia đình chị gạo và gia vị từ quán cơm 2000đ, giúp gia đình giảm một phần chi phí, mong TĐP xem xét ạ:

- 25kg gạo
- 1kg đường
- 1kg muối
- 0,454 kg bột ngọt
- 1 lít nước tương
- 1 lít nước mắm.
- 1 lít dầu ăn.


Hình ảnh nhờ letuantu post giùm nhe.

Xin cảm ơn!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.207
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 24-11-2016 09:25:28
Địa chỉ nhà chị Hạnh : 334/33A Đoàn Văn Bơ , Phường 16 , Quận 4 .

Nhà chị Hạnh nằm cạnh Miếu Bà Cố .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.207
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Trong lần ghé thăm chú Ba Oanh về việc tổ chức Mai táng từ thiện cho bé Ngọc Phương  vừa qua 6x được biết con gái của chú Ba Oanh hiện bệnh tình nặng hơn và không thể đi lại bình thường .

Hôm qua 6x ghé thăm chị Hạnh và có một số thông tin gửi tới cả nhà như sau :

Chị Nguyễn thị Hạnh sinh năm 1969 , chồng chị làm phụ hồ và phụ với chú Ba Oanh trong việc làm Mai táng từ thiện .
Vợ chồng chị có 3 người con 1 gái 2 trai . Người con gái lớn đi làm tại Bình dương vài tuần mới về thăm gia đình 1 lần để chơi và gửi tiền phụ giúp cha mẹ .
Hai người con trai là Nguyễn Hồng Minh 1994 và Nguyễn Hồng Phương 2000 . Cháu Minh cũng đi phụ hồ và phụ ông ngoại trong việc làm Mai táng từ thiện , Cháu Phương chưa đi làm hay học nghề gì mà chỉ ở nhà phụ ông ngoại mà thôi .
Cả 2 cháu đếu không thích học và nghỉ học từ rất sớm .

Khoảng 1 năm nay chị Hạnh yếu đi nhiều và không đi lại được nên chồng chị ấy cũng ở nhà nhiều hơn để chăm sóc cho chị ấy .

Gia đình có BHYT diện hộ Cận nghèo .

Mong các bạn khu vực TP.HCM ghé thăm và cho ý kiến giúp đỡ gia đình chị Hạnh .

Xin cảm ơn cả nhà .

Thân .

Vài hình ảnh gửi tới cả nhà



« Sửa lần cuối: 25-05-2020 19:05:58 gửi bởi -TrườngGiang- »

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS