Tác giả Chủ đề: TP.HCM- - Anh em Lập - Khuyết tật, nhà nghèo  (Đã xem 16394 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 28-01-2019 14:04:30
Chào cả nhà !

Sáng nay 6x ghé Quán cơm 2000đ - SG trao tiền Lì Xì Tết Kỷ Hợi tới 2 cháu Lập & Còi rồi nha các bạn.

Trưa nay Lập & Còi sẽ lên đường đường về quê ăn Tết.

Chúc các cháu thượng lộ bình an và sẽ có một mùa xuân đầm ấm bên Gia đình.

Thân.

  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: ducanh078, naydjrueng


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #10 vào: 08-02-2018 07:11:31
Về quê đón Tết trong sự tự tin...


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

https://m.facebook.com/groups/168361716681941?view=permalink&id=785916891593084&ref=bookmarks

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà để anh em  Lập  &  Còi được như hôm nay.

Hành trình phát triển còn nhờ nhiều vào sự hướng dẫn và động viên của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 09-12-2017 13:45:56
Còi về Quán cơm 2000đ - SG sau khi đi bán hàng

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]  
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 20-11-2017 05:40:52
Chào cả nhà !

Thông báo với cả nhà tin vui là hiện nay hàng tháng cháu Còi đã có thể để dành được hơn 4 triệu đồng/ tháng - Điều mà hơn 1 năm trước trong mơ các cháu Còi và Lập và gia đình cũng không hình dung được.

Letuantu là người bên cạnh hỗ trợ Còi trong kế hoạch tích lũy và sử dụng Tiền hiệu quả.

Cách nay khoảng 2 tháng Còi đã gửi 4 trệu đồng về giúp Mẹ .

Lập thì chưa được như Còi và chỉ dư ra chưa tới 1 triệu/ tháng và chủ yếu dành tiền cho tiêu xài bản thân.

Chúc mừng Còii - Cháu đã làm được điều mà nhiều thanh niên lành lặn chưa làm được..

Chắc chắn cháu sẽ thành công .


Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 16-06-2017 05:30:36
Chúc mừng Còi Lăng đã ra nhập với Gia đìnhi NTCM !

Chúc cháu nhanh tiến bộ hơn nữa và sớm đạt được những ước mơ của mình.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi Còi Lăng

Trả lời #6 vào: 15-06-2017 21:03:41
Chào cả nhà.
Sau một thời gian học hỏi từ Cô MAI TRÂM cũng như cả nhà thì con bây giờ cũng đã ổn hơn so với ngày nào kia mới lên sài gòn.
Cảm ơn tất mọi người đã giúp đỡ con trong thời gian qua

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 02-06-2017 00:54:21
Chào cả nhà!

Sau một thời gian theo chị Mai Trâm học hỏi kinh nghiệm bán vé số, giờ đây 2 em Lập & Còi đã có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân mình và phụ giúp được gia đình.

Để giúp các em có thể phát huy được hết khả năng của mình, có thể làm được những việc mà không cần nhiều đến cơ bắp, bác 6x đã cho 2 em về ở tại Quán cơm 2000đ- Sài Gòn, bên này sẽ tiện để các em tiếp cận với công nghệ thông tin, thêm vào đó là tiện để các em có thể đi học nghề hoặc các lĩnh vực mà tụi em yêu thích.

Hai em đã về ở tại Quán cơm từ ngày 24/5, hiện tại cũng đã bắt đầu quen dần với môi trường sống mới.

Hy vọng hai em sẽ cố gắng hơn nữa để có thể tự lo được cho bản thân, gia đình và chia sẻ với nhiều hoàn cảnh khác...

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 10-04-2017 01:43:55
@Thocon : Em chuyển trả 6x 4,300,000đ đã ứng để mua xe lắc cho cháu Còi dùm nhé .

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà .

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 30-03-2017 17:35:10
Trao xe lắc của Rotary Club
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 30-03-2017 17:26:50
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Phụ nấu cháo từ thiện
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Tập bán hàng
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 30-03-2017 17:14:40
Chào cả nhà !

Vào một ngày đầu tháng 6/2016 một người bạn ở Đắk Nông điện thoại nhờ 6x giúp đỡ 2 cháu khuyết tật có hoàn cảnh rất khó khăn .
Đến Đắk Min , Đắk Nông 6x đã gặp gỡ gia đình 2 cháu Lập và Còi tại căn nhà ở nhờ của bà con đi làm ăn xa .

Cháu Lăng văn Lập sinh năm 1998
Cháu Lăng văn Còi sinh năm 2000

Các cháu là người dân tộc Nùng nguyên quán tại Lục Ngạn, Bắc giang . Cha mẹ cháu vào Đắk min , Đắk Nông lập nghiệp , các cháu còn có một anh , chị và em gái .
Nhìn bên ngoài có thể nhận thấy các cháu bị chứng bệnh giống như 3 anh em Long , Hưng , Trụ của trường hợp  NNMU số 16-Gia đình chú Bửu Sơn-3 con bệnh hiếm,Q9  .

Thời điểm 6x ghé thăm thì cha 2 cháu đã bỏ nhà đi biệt một thời gian rồi , chị gái của 2 cháu đã lấy chồng và có con nhỏ cuộc sống cũng không khá gì còn anh trai làm phụ hồ tại địa phương bữa có bữa không . Một tay mẹ cháu làm việc để lo cho 4-5 miệng ăn nên cũng rất vất vả nhất là trong năm hạn hán 2016 vừa qua .

Qua trò chuyện thấy các cháu có mong muốn thay đổi cuộc sống nên 6x đã đưa các cháu về nhà mình tại TP.HCM để giúp các cháu học và chọn lựa cách thức mưu sinh phù hợp .
Từ đầu tháng 6 đến đầu tháng 9/2016 Lập và Còi ở nhà 6x để làm quen với cuộc sống và con người thành phố , các cháu tập đọc sách, tập viết , rèn luyện khả năng trò chuyện , giao tiếp .
Từ đầu tháng 9/2016 đến giữa tháng 3/2017 hai cháu Lập và Còi ở cùng và chịu sự kèm cặp của Mai Trâm về cách thức bán hàng .
Từ giữa tháng 3/2017 đến nay Lập và Còi đã có thể buôn bán để tự trang trai cho cuộc sống của mình - Lập & Còi thuê phòng ở riêng , tự nấu ăn và chăm sóc lẫn nhau .

Kế hoạch trong một vài tháng tới : Học nghề phù hợp với thể trạng cũng như sự yêu thích của bản thân song song với việc tiếp tục công việc buôn bán .

Đầu tháng 11/2016 ông  Michael Redding vào TP.HCm và quyết định trao 1 chiếc xe lắc cho cháu Còi để giúp cháu thuận tiện hơn trong việc di chuyển - thời điểm này Còi vẫn chưa thực sự hứng thú với xe lắc vì thói quen sử dụng xe đạp . Tuy nhiên chỉ trong một thời gian ngắn tập chạy xe lắc là Còi đã quen với chiếc xe lắc và nó đã giúp Còi khá nhiều trong hành trình mưu sinh hiện nay .

6x rất vui vì 2 cháu đã làm được những điều mà 9 tháng trước đây các cháu không thể hình dung được và đây cũng chỉ là những điểm khởi đầu vì tương lai tốt đẹp còn ở phía trước nếu các cháu quyết tâm , cố gắng .

Vài hàng thông tin cập  nhật để cả nhà cùng nắm được và mừng cho 2 cháu Lập và Còi .

Thân .

Vài hình ảnh gửi tới cả nhà
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Về nhà 6x
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: naydjrueng