Tác giả Chủ đề: Phan Thi Kim Tư - An Phú - An Giang  (Đã xem 2872 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 23-03-2010 14:57:15
Ngày 5/7/2008, Chau Phuong Tu có đưa tin về hoàn cảnh này:

Phan Thị Kim Tư, chồng chị làm CN cho một DN xây lắp, kể từ khi anh ấy phát hiện ra mình bi nhiễm HIV anh đã dùng dao cắt cổ tự tử chết bỏ lại chị và đứa con trai vừa tròn 24 tháng tuổi, cháu bị suy DD rất nặng, cháu bị kém trí không biết nói, không biết đi, gương mặt không được bình thường, hiện nay  cháu đã được  5 tuổi nhưng nặng chỉ khoảng 10kg có đều may mắn là cháu không bị nhiễm HIV, còn chị thì bị nhiễm HIV cộng thêm bệnh bướu cổ ,hiện nay chị đang được điều trị ngoại trú tại PKNT FHI-Tân Châu, người chị gầy ốm cao chỉ  145cm nặng 36kg, kể từ khi biết chị bị bệnh HIV gia đình cha mẹ ruột của chị cấm không cho chị về quê vì sợ hàng xóm biết  và kỳ thị, chị phải sống tạm bên chồng nhưng lại có đứa em chồng trai tối ngày uống rượu say về chửi bới và đuổi 2 mẹ con ra khỏi nhà, hiện nay 2 mẹ con chị sống trong một căn chòi nhỏ được che tam ở cặp bờ sông. Sức khỏe chị yếu lắm, căn bệnh bướu cổ khiến chị phải lên cơn mệt suốt, cộng thêm đứa con không được khoẻ nên chị càng mệt hơn, mẹ con chị chỉ sống nhờ vào người chú chồng ở xa lâu lâu gởi về cho chút ít , hằng tháng PKNT cấp cho chị mấy ký gạo hoặc mì,một ít sữa tươi cho con chị và một số người thương tình cho thêm chút ít tiền để sinh sống. hiện nay cuộc sống của mẹ con khó khăn lắm



Sau khi thảo luận, BQT quyết định giúp CMTX gia đình chị Kim Tư số tiền 300 ngàn VND / tháng, bắt đầu từ tháng 8/2008 từ thành viên Mèo Mẹ. Thời gian đầu trung chuyển qua Chau Phuong Tu.
 
Ngày 30/3/2009, Thaidzuy  cập nhật:

Tuần trước em có nói chuyện được với chị bé Tư thông qua điện thoại ChauPhuongTu. Chị Kim Tư  cho biết cháu bé con chị mất cách đây 2 tháng do bị bại não bẩm sinh. Hiện tại sức khỏe của chị tốt hơn chút, làm ruộng trên phần đất của nhà chồng, thu nhập theo mùa vụ. Số tiền 300k/ tháng được Chau Phuong Tu cùng chị Tư đi mua thực phẩm hoặc trả tiền công cày ruộng hoặc phân gio tùy từng tháng. Chị gửi lời cảm ơn NTCM nhiều.

Ngày 26/5/2009, Banbe6x cập nhật sau chuyến về Tân Châu:

Phan Thị Kim Tư đã có TK cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh An Phú, An Giang
Số TK : 6703205003597  - Chủ TK là Phan Thị Kim Tư.

Tết 2010, Chau Phuong Tu cũng thay mặt nhóm gửi quà Cây Mùa Xuân đến cho gia đình chị Kim Tư.

Nguồn thông tin từ diễn đàn cũ http://dd.nguoitoicuumang.com/vsbaiviet.asp?TID=7384&PN=2&TPN=6#reply

Từ đây người biết thương người...