Tác giả Chủ đề: Long Thành, Đồng Nai - Bác Trầm Ca - Sức khoẻ suy yếu  (Đã xem 2631 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.207
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Cho 6x tham gia với nhé.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Để hôm nào rãnh ghé thăm chú TramCa .Có bạn nào đi được thì liên hệ nhé!

 


Ngủ rồi doanminhgai

Chào mọi người

Mình theo dõi các bài viết gần đây của chú Tramca mình cảm thấy bất an lắm, vầ gần đây nhất mình có hỏi thăm tình hình sức khỏe của chú qua 1 thành viên của dd chúng ta. Tuy nhiên cho đến bây giờ thì điều lo lắng của mình là có thật  rồi. Chú ơi mong chóng khỏi bệnh chú nhé, cháu luôn yêu thương và lo lắng cho chú nhiều. Chúc chú bình an và mạnh khỏe.

Thân mến

 


Ngủ rồi hoangyen_7

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 4
  • Thích 0
Chào các bạn!
Các bạn có thể liên lạc với tôi qua số đt: 01217779109
Cám ơn các bạn.

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
@hoangyen_7
Cám ơn bạn đã kịp thời thông tin về tình hình sức khỏe của chú Tramca cho cả diễn đàn bt.
Mong sự giúp sức của các bạn khu vực gần nơi chú ở để cả nhà bt chi tiết hơn về bệnh tình,ý kiến về phác đồ chữa bệnh mà bác sĩ đã khám cho chú.Cũng như những khó khăn để diễn đàn cùng chung tay đồng hành cùng chú vượt qua giai đoạn nguy hiểm này đc ko ah.
Cám ơn các bạn nhiều.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi hoangyen_7

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 4
  • Thích 0
Chào các bạn!
Chú Trầm Ca hiện giờ sức khỏe khá nguy kịch nhưng chú ấy không nhập viện mà chỉ hốt thuốc nam ở chùa về uống (chú bị u gan/xơ gan)
Bác sĩ cho biết bệnh của chú rất nguy hiểm. Sáng ngày mai vợ chú sẽ đưa chú từ Sài Gòn về Bàu Cạn.
Tôi là một thành viên mới gia nhập diễn đàn nhưng tôi là người rất gần gũi và hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn của chú. Rất nhiều lần tôi định viết bài lên diễn đàn nhưng chú đều từ chối không cho. Tuy nhiên lần này tôi mạnh dạn viết lên bài viết này mong các bạn quan tâm và giúp đỡ chú.
Sau đây là hình ảnh các phiếu xét nghiệm mà vợ chú đưa cho tôi sau khi tôi đã nhiền lần kiên trì thuyết phục: