Tác giả Chủ đề: Quảng Trị (Triệu Phong) - Cô Xoa - Gia cảnh khó khăn  (Đã xem 7353 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi TLC

Chào cả nhà ,

Sau hai năm tiếp sức, TLC rất tiếc phải ngùng CMTX cho TH này. Nhờ Dragonfly thông báo dùm.

@Trangvitgioi, em note dùm nhé

Cám ơn

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #13 vào: 17-09-2018 12:59:25
Dạ cháu nhận đc rồi. Cháu cảm ơn.

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #12 vào: 13-09-2018 19:03:31
Thocon đã chuyển tiền rồi nhé   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 13-09-2018 07:07:48
Cầu mong mệ Ngoãn sớm siêu thoát !

Xin cảm ơn Dragonfly và các bạn khu vực Quảng Trị đã đại diện NTCM tới chia buồn cùng Gia đình chị Xoa.

@Thocon : Em xuất quỹ chuyển đến Dragonfly 1,000,000đ tiền phúng điếu mệ Ngoãn dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #10 vào: 12-09-2018 23:54:32
hôm vừa rồi mẹ cô Xoa (mệ Ngoãn) đã qua đời do đột quỵ, dragonfly có xin bên nhóm chị Chíp hỗ trợ 3.5M mua quan tài, còn lại có chính quyền địa phương và bà con hàng xóm chung tay thêm lo hậu sự cho mệ.
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Dragonfly đã báo với bác 6x và tạm ứng 1M để mấy ACE Quảng Trị đi viếng và chia buồn cùng gia đình cô Xoa.
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

P/s: Gia đình chị gửi lời cảm ơn chân thành đến các MTQ

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #9 vào: 24-08-2018 23:43:18
Dragonfly đã nhận tiền CMTX tháng 8/2018 của cô Xoa và cũng đã trung chuyển đến cô sau khi nhận tiền 2 ngày. Cô và gia đình gửi lời cảm ơn chân thành đến a TLC và diên đàn mình.
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
P/s: Đến giờ dragonfly vẫn chưa nhận được nhu yếu phẩm của hoàn cảnh này nên chưa trung chuyển (kho Huế hết hàng)

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #8 vào: 11-07-2018 23:17:08
Trích dẫn của: \"banbe6x\" post=105263
Chào cả nhà !

Chúng ta sẽ xuất kho hàng tại Huế để CMTX các nhu yếu phẩm trong 3 tháng kể từ tháng tháng 7/2018 như sau :

- Dầu ăn : 1 lit/tháng
- Nước Mắm : 1 lit/tháng
- Đường : 1 kg/tháng
- Bột ngọt : 454gr (gói) /3 tháng

Các bạn liên hệ với Đoankhanhly để nhận hàng 1 lần cho 3 tháng ( trao trong tháng 7/2018 )


Trích dẫn của: \"banbe6x\" post=105450
Bạn nào xung phong đảm nhận việc trung chuyển tiền CMTX tới chị Xoa thì đăng ký dùm nhé.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Cảm ơn bác 6x và chị Vịt ạ, đặc biệt cảm ơn a TLC đã ủng hộ cho gia đình chị Xoa, dragonfly xin nhận trung chuyển cho chị ạ.
-------
Và cũng nhờ chị Khanhly gửi các nhu yếu phẩm từ kho Huế cho hoàn cảnh này cho em theo địa chỉ: Võ Thị Thu Hiền, 249 Lê Duẩn, Tiểu khu 3-Thị Trấn Ái Tử-huyện Triệu Phong-Quảng Trị. Liên hệ e qua sđt 0976162220/0919236959 nhé.
Dragonfly sẽ trung chuyển đến hoàn cảnh khi nhận được ạ

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 11-07-2018 14:40:02
Bạn nào xung phong đảm nhận việc trung chuyển tiền CMTX tới chị Xoa thì đăng ký dùm nhé.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #6 vào: 05-07-2018 15:05:27
ANh banbe6x ơi! Trường hợp này chuyển CMTX cho ai vậy anh? Em sẽ chuyển cmtx của anh TLC

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi TLC

Trả lời #5 vào: 03-07-2018 18:11:43
TLC xin đăng ký CMTX 300k/tháng như đề xuất.

@ Vịt, nhờ em theo dõi và chuyển tiền giúp. Cám ơn em.

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 03-07-2018 07:41:58
Chào cả nhà !

Chúng ta sẽ xuất kho hàng tại Huế để CMTX các nhu yếu phẩm trong 3 tháng kể từ tháng tháng 7/2018 như sau :

- Dầu ăn : 1 lit/tháng
- Nước Mắm : 1 lit/tháng
- Đường : 1 kg/tháng
- Bột ngọt : 454gr (gói) /3 tháng

Các bạn liên hệ với Đoankhanhly để nhận hàng 1 lần cho 3 tháng ( trao trong tháng 7/2018 )

Bạn nào chung tay hỗ trợ việc CMTX Gia đình chị Xoa theo như đề xuất của các bạn Quảng Trị thì đăng ký nhé !

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #3 vào: 02-07-2018 23:04:50
Trích dẫn của: \"^_^\" post=105192

Đề xuất: CMTX tháng 300k và các nhu yếu phẩm
+ 2 lít dầu ăn
+ 1 lít nước mắm
+ 1kg bột ngọt
+ 1kg đường


Rất mong nhận được sự ủng hộ của các MTQ cho hoàn cảnh này

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi ^_^

Trả lời #2 vào: 29-06-2018 09:40:21
Mấy anh em Quảng Trị đã ghé thăm và xác  minh hoàn cảnh chị Xoa ở thôn Ái Tử xã Triệu Ái huyện Triệu Phong.
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Chị Xoa đã lập gia đình nhưng không có con đã ly dị hơn 15 năm. Đây là nhà riêng của chị
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Rồi ba chị tai biến nên chị đã chuyển về ở với gia đình để phụ giúp mẹ già chăm sóc cho ba và em trai bị ngớ ngẩn và mất sức lao động.
Đây là ba chị Xoa (sau tai biến ba năm ông có thể đi lại được nhưng rất yếu ớt)
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Đây là em trai của chị (không thể làm gì kiếm tiền và cũng chưa được hưởng chế độ gì của nhà nước, đang làm giấy mất sức lao động nhưng chưa được)
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]  
  Chị Xoa thì cũng hơn kém gì cũng ko làm được gì nặng, chỉ cơm nước cho gia đình, trồng rau và chăm thêm mấy con gà để kiếm thêm thu nhập. Chị lại không được lanh lợi mà cũng hay đau ốm.

  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Ngoài ra nhà chị còn có ba anh chị em khác nhưng ai cũng làm nông và khó khăn, có anh đầu có sức lao động hơn thì làm thêm sào ruộng dùm cho chị Xoa và ông bà.
Đề xuất: CMTX tháng 300k và các nhu yếu phẩm
+ 2 lít dầu ăn
+ 1 lít nước mắm
+ 1kg bột ngọt
+ 1kg đường

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #1 vào: 05-09-2017 23:42:56
Dragon có nghe anh chồng kể về hoàn cảnh của dì Xoa ở đội 6 thôn Ái Tử xã Triệu Ái huyện Triệu Phong: dÌ Xoa năm nay đã ngoài 40 tuổi, nhưng phải lo cho cả nhà mặc dù dì cũng ko được bình thường như mọi người. Thực tế dì đã lập gia đình nhưng vì không có con và  bị bệnh nên đã ly dị. Dì sống 1 mình nhưng vì ba dì bị tai biến, em trai bị thận và động kinh, mẹ thì đã ngoài 70 tuổi, nên dì đã bán hết đồ đạc trong nhà để có ít tiền rồi về sống ở nhà ba mẹ, phụ mẹ già nuôi thêm con gà chăm lo cho cuộc sống của mấy miệng ăn. Khổ thay nếu dì được khôn ngoan như những người khác thì không nói làm gì, có thể lao động thêm để kiếm thu nhập khá hơn, nhưng ngoặt nổi dì  sức lao động không có, người ngất ngơ, ai bảo gì làm nấy, nên cũng chỉ biết nấu cơm, làm việc vặt trong nhà. Nhà dì cũng khá đông con (6 người con), 1 người đã mất, 3 người đã lập gia đình ở riêng, nhưng chỉ có anh cả là có sức lao động biết làm ăn, lo được cho gia đình, còn những người khác cũng gần như dì Xoa. Nên cũng không phụ giúp được gì cho ông bà.
Thấy hoàn cảnh rất thương tâm, nên dragonfly giới thiệu lên đây để mấy ACE Quảng Trị thu xếp xác minh đề xuất giúp đỡ cho hoàn cảnh này.
thân,

 
The following users thanked this post: maitramtg