Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh - Chị Liên ( U tuyến giáp ) nuôi 2 con ăn học  (Đã xem 12117 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 25-06-2018 12:32:49
Chào cả nhà !

Xin cảm ơn anh Long đã CMTX Gia đình anh Đào 500,000đ/tháng từ tháng 6 đến hết tháng 12/2018.

Chúng ta sẽ tiếp tục CMTX nhu yếu phẩm tháng 6/2018 cho Gia đình anh Đào như đề xuất của VânKiêuSa các bạn nhé.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #10 vào: 23-06-2018 12:52:36
chào cả nhà
hoàn cảnh anh Đào đã được anh Long bạn anh Thái Dzuy đăng ký CMTX từ tháng 06 đến tháng 12/2018
ngày 12/06/2018 VKS đã nhận 3.500.000( ba triệu năm trăm ngàn) từ anh long rồi ạ
cảm ơn sự chung tay của cả nhà

VKS xin đề xuất nhu yếu phẩm tháng 06
Gạo 15kg- CMTX
1.   Dầu ăn: 1lit
2.   Nước mắm:1lit
3.   Đường: 1kg
4.   Bột ngọt: 300gr
5.   Muối:500gr

 
The following users thanked this post: DucTai


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #9 vào: 05-05-2018 15:00:29
chào cả nhà
05/5 VKS đã nhận 1000.000đ tiền trao CMKTX hoàn cảnh anh Đào ạ
cảm ơn sự chung tay của cả nhà
Thân

 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #8 vào: 03-05-2018 07:33:46
chào cả nhà
VKS xin nhận trung chuyễn tiền và nhu yếu phẩm gđ anh đào ạ

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 03-05-2018 07:22:35
Trích dẫn của: \"VânKiêuSa\" post=104684

...
Với hoàn cảnh hiện tại của gia đình anh nhóm HT xin được đề xuất CMTX 500.000/tháng = 15kg gạo cho gđ anh Đào để mong chia sẻ với gđ anh một phần cuộc sống
....
Được sự đồng ý của  bác 6x chiều nay VKS cùng bạn ĐÌnh thủy đã trao CMKTX cho hoàn cảnh anh Đào 1.000.000( một triệu đồng)


Chúng ta sẽ CMTX Gia đình anh Đào như đề xuất của VânKiêuSa các bạn nhé.

Bạn nào chung tay hỗ trợ việc CMTX Gia đình anh Đào thì đăng ký nha.

VânKiêuSa vẫn tiếp nhận việc trung chuyển phải không ?

@Thocon : Em xuất quỹ chuyển đến VânKiêuSa 1,000,000đ tiền CMKTX Gia đình anh Đào dùm nhé.

@Các bạn Hà tĩnh : Có nơi chữa bệnh miễn phí 6x sẽ nhắn tin riêng để các bạn nói chuyện với Gia đình anh Đào xem sao nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #6 vào: 02-05-2018 12:15:32
Vân Kiêu Sa đã viết:
 
Mã nguồn: [Chọn]
Với hoàn cảnh hiện tại của gia đình anh nhóm HT xin được đề xuất CMTX 500.000/tháng = 15kg gạo cho gđ anh Đào để mong chia sẻ với gđ anh một phần cuộc sống

Thời gian đã trôi qua khá lâu mà chưa có thành viên nào chung tay. Mong Ban Quản trị cho ý kiến về hoàn cảnh này ah

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #5 vào: 27-04-2018 21:59:14
TG đăng ảnh giúp nhóm Hà Tĩnh

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #4 vào: 27-04-2018 21:50:21
Chào cả nhà
Chiều 27/4 VKS cùng Đình Thủy đã đến Bệnh viện Tĩnh hà Tĩnh thăm và xác minh hoàn cảnh anh Đào
Anh Biện Văn Đào, sinh ngày 01/06/1977,
Số nhà 02, ngõ 44, tổ 1, phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh.
ĐT chị Liên vợ anh đào:0912.854.787
Chị Hà phụ nữ:0916.044.440
Anh cũng từng là chiến sĩ QĐND, đã có sự cống sức trẻ cho ngành Quân đội,hết nghĩa vụ anh trở về quê lập gia đình với chị Liên và sinh được 2 con trai.
Cháu Biện Văn Sơn: sinh năm 2002- hiện đang học lớp 10 trường cao đẳng nghề việt đức
Cháu: Biện Văn Hải: sinh năm 2011-học lớp 2 trường Tiểu học Trần phú
cuộc sống tưởng chừng như êm đềm khi vợ chồng anh đều hiền lành và chăm chỉ làm ăn, anh thường nhận những công trình xây dựng nhỏ làm, chị liên đi làm thuê cho một tiệm thuốc bắc gần nhà, mặc dù không dư giã nhưng gia  đình anh cũng gọi là tạm ổn để lo cho các con.
Nhưng tại họa ập xuống cái gia đình nhỏ, căn bệnh ung thư khồng một ai, sau những lần có dấu hiệu đau và khó ăn uống anh chị đã đi thăm khám ở BVĐK hà tĩnh thì bác sỹ khuyên nên chuyễn lên ruyến trên và kết quà ở bệnh viên K3- Tân Triều là anh UNG THƯ VÒM HỌNG.
Mọi dự định cho tương lai các con xem như chấm dứt, anh bi quan không chịu điều trị, nhưng may mắn cho anh có được người vợ tận tụy, tâm lý, chị luôn bên anh,là chỗ dựa cho anh những lúc anh bị hành hạ bởi những cơn đau. chị kể trong nước mắt, có những lúc anh đau anh đuổi chị về, chị chỉ lặng lặng ra hành lang bệnh viện ngồi khóc, lúc anh ngủ chị lại vào, chị không nở để anh một mình dù biết rằng ở nhà các con cũng đang rất cần đến chị.
 hơn 7 tháng nay anh không còn ăn được nữa,thức ăn phải xay nhuyễn và chuyền măng xông vào dạ dày. Vẫn một tay chị và con trai thay nhau chăm sóc, gia đình 2 bên đều neo người lại nghèo,anh chị em cũng không giúp được gì nhiều.
Từ người chủ, trụ cột kinh tế của gia đình, nay anh nằm xuống,lại buộc vợ con phải chăm sóc chắc lòng anh cũng quặn thắt, giờ   anh phải lên xuống bệnh viện liên tục và đã qua 6 lần xạ trị, nên kinh tế gia đình giờ đây gặp rất nhiều khó khăn.
Anh em họ hàng cũng không có điều kiện nên không giúp đỡ được gì anh. Bên nhà vợ thuần nông nên chỉ cho vợ chồng anh 1 sào ruộng để canh tác.
Từ ngày anh ốm vợ anh cũng chỉ tranh thủ những lúc con trai đi học về ở nhà với anh chị mới đi làm thuê làm mướn,trong xóm, cũng may làng xóm thương tình có việc gì cũng dành đó lúc chị rảnh lại gọi chị làm kiếm thêm tiền thuốc thang cho anh
ngày 25/4 vừa rồi anh lại nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau không cắt cơn,và đến chiều nay khi nhóm đến thăm thì anh cũng đã rất yếu.
chị Liên bảo theo đúng lịch hẹn thì tháng 5 này sẽ quay lại bệnh viện hà nội xạ trị đợt 7 nhưng với sức khỏe hiện tại không biết anh còn đi được không?
Với hoàn cảnh hiện tại của gia đình anh nhóm HT xin được đề xuất CMTX 500.000/tháng = 15kg gạo cho gđ anh Đào để mong chia sẻ với gđ anh một phần cuộc sống
Rất mong cả nhà quan tâm và cùng chia sẻ với gia cảnh hiện tại của gđ anh.
Thân
Được sự đồng ý của  bác 6x chiều nay VKS cùng bạn ĐÌnh thủy đã trao CMKTX cho hoàn cảnh anh Đào 1.000.000( một triệu đồng)

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 27-04-2018 18:34:30
Chào cả nhà !

Sáng nay VânKiêuSa thông báo qua Messenger cho 6x biết anh Đào hiện phải nhập viện cấp cứu và dự kiến buổi trưa hoặc đầu giờ chiều nay thu xếp ghé thăm anh ấy.

6x đã trao cho VânKiêuSa quyền quyết định việc CMKTX ngay khi ghé thăm anh Đào trong phạm vi từ 2,000,000đ trở xuống tùy theo tình hình thực tế.

Mong mọi sự tốt lành với anh Đào.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 26-04-2018 08:24:01
Mong sớm có thông tin xác minh từ Nhóm NTCM Hà Tĩnh để có căn cứ giúp đỡ bệnh nhân Biện Văn Đào ạ.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ducanh078

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 510
  • Thanked: 691 times
  • Thích 126
Chào cả nhà!
ducanh078 xin được giới thiệu đến mọi người hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này:
Anh Đào Ung thư, vợ không có việc làm đang nuôi 2 con ăn học.
Anh Biện Văn Đào, sinh năm 1977. Số nhà 02, ngõ 44, tổ 1, phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh.
Anh Đào phát hiện Ung thư tháng 6/2017, đến nay thì đã qua 6 lần xạ trị, hoàn cảnh anh trước khi chưa bạo bệnh cũng rất bấp bênh. Chồng nhận công trình đi xây, vợ đi theo phụ hồ. Nay anh bị bệnh phải ở nhà điều trị, kinh tế gia đình giờ phụ thuộc vào người vợ đi làm mướn cho người ta, nhưng thời gian chủ yếu thì ở nhà chăm chồng con, cũng không đi làm được nhiều cho nên bữa ăn của gia đình có phần đạm bạc.
Gia đình anh đang có 2 con nhỏ đang theo học, đứa đầu học lớp 10, đứa sau học lớp 1. Gia đình thuộc đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, giờ đây bạo bệnh đến với người chủ gia đình và phải thường xuyên đi về bệnh viện để điều trị đã đẩy cho cuộc sống gia đình gần như vào ngõ cụt.
Mong được Hà Tĩnh xác minh thực tế và nhận được sự giúp đỡ từ mọi người.
Hy vọng được được sự quan tâm của Diễn đàn và mạnh thường quân, giúp đỡ anh cải thiện bữa ăn gia đình và có nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Trân trọng!






« Sửa lần cuối: 20-06-2020 12:02:27 gửi bởi DucTai »