Tác giả Chủ đề: TP Hồ Chí Minh (Gò Vấp) - Cô Thúy - Bị tai biến  (Đã xem 2416 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #16 vào: 16-04-2022 20:00:49
Chào cả nhà .

Minhson97 vừa mới nhận được tin, cô Thúy đã mất cách đây 1 tuần .3 tuần trước Cô test dương tính  và được đưa đi cách ly , sau 2 tuần ở bệnh viện thì cô đã mất .

Xin cám ơn cả nhà đã hỗ trợ và giúp đỡ cho cô trong lúc sanh thời.
Đề nghị MOD chuyển trường hợp này vào chuyên mục "góc tưởng nhớ" ạ!
 Xin cảm ơn!

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #15 vào: 07-10-2021 16:46:46
Chào cả nhà .

Minhson97 vừa mới nhận được tin, cô Thúy đã mất cách đây 1 tuần .3 tuần trước Cô test dương tính  và được đưa đi cách ly , sau 2 tuần ở bệnh viện thì cô đã mất .

Xin cám ơn cả nhà đã hỗ trợ và giúp đỡ cho cô trong lúc sanh thời.

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi maitramtg

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.149
  • Thanked: 2434 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #14 vào: 06-09-2020 14:06:17
Chào cả nhà !

Cảm ơn Minh Sơn97 đã đến thăm hoàn cảnh của Cô Thúy và cập nhật tình hình sức khỏe hiện tại cũng như hình ảnh thực tế cho cả nhà cùng nắm được.

Xin cảm ơn những người bạn của Minh Sơn đã ủng hộ cho cô Thúy.

Mai Trâm.

 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #13 vào: 05-09-2020 01:43:21
Chào cả nhà. 

Hôm qua Minhson97 có ghé thăm cô Thúy. 
Được biết sức khoẻ của cô ngày càng yếu đi và  việc đi đứng khó khăn hơn trước.
Cô đã nghỉ bán vé số từ tết đến giờ. 
Kinh tế trong gia đình nhờ vào cậu con trai út đi làm thợ hồ chăm lo cho cô, lâu lâu được các Sơ cho gạo... Hàng xóm cho cô đồ ăn.
Hôm qua Minhson97 ghé thăm và  có gửi cô 800.000vnđ (có sự hỗ trợ từ vài người bạn).
Xét thấy hiện tại hoàn cảnh của cô chưa thật sự khó khăn để cần đến sự hỗ trợ thường xuyên của diễn đàn . 
Hoàn cảnh của cô có thể 1, 2 tháng chúng ta đến thăm cô 1 để cập nhật cuộc sống của cô để có thể  hỗ trợ khi cô cần sự giúp đỡ .
Xin cảm ơn cả nhà. 

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 


Ngủ rồi Trần Quốc Hương

  • Super Mode
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 838
  • Thanked: 1762 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nam
Trả lời #12 vào: 15-04-2020 20:48:21
Chào cả nhà !!!


Hôm nay ! Ngày 15/4/2020 ! TQH đến thăm cô Thúy và trao phần quà trong đợt dịch Covid19 .

1. 200.000₫ ( Chú Ánh tạm ứng )
2. Gạo :(10kg)
3. 1 chai nước tương (500ml)
4. 200gr bột canh
5. 500gr muối iốt
6. Khẩu trang y tế 2 cái .
7 . Chai dầu ăn 180ml.

Cô Thúy gửi lời cảm ơn đến với diễn đàn NTCM .

Sức khỏe của Cô vẫn khỏe , vừa qua phường và tổ có cho cô những thùng mì gói .

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cả nhà


Thân



 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang, DucTai, -TrườngGiang-, maitramtg, locnguyen


Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #11 vào: 12-04-2020 20:12:32
Chào cả nhà.

Cám ơn Anh Trường Giang đã nhắc,Minhson97 nhớ nhưng mấy hôm nay chưa sắp xếp đi được. mai Minhson97 qua trao quà và cập nhật thông tin hình ảnh cho vả nhà.

Xin cảm ơn cả nhà.

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #10 vào: 12-04-2020 19:04:08
Banbe6x viết: Trước mắt chúng ta có thế giúp chị Thúy 1 phần quà theo chương trình Hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn mùa dịch COVID 19 rồi sau đó tùy tình hình rồi tính tiếp....Trong 24 giờ nếu không có ý kiến nào khác thì chúng ta sẽ thực hiện như ý kiến của 6x nhé.

Bài này 6x đăng từ ngày 08/4/2020, đến nay (12/4/2020) không biết việc giúp đỡ chị Thúy đã triển khai đến đâu rồi ah. Nếu có thông tin mong các thành viên cập nhật lên Diễn đàn ah. Thân mến!

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 08-04-2020 02:29:07
Chào cả nhà !

Trước hết xin cảm ơn Trần Quốc Hương đã ghé thăm xác minh hoàn cảnh của chị Thúy.

Trước mắt chúng ta có thế giúp chị Thúy 1 phần quà theo chương trình Hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn mùa dịch COVID 19 rồi sau đó tùy tình hình rồi tính tiếp.

Các bạn cho ý kiến dùm nhé.

Trong 24 giờ nếu không có ý kiến nào khác thì chúng ta sẽ thực hiện như ý kiến của 6x nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: kim bang, maitramtg


Ngủ rồi Trần Quốc Hương

  • Super Mode
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 838
  • Thanked: 1762 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 07-04-2020 15:07:00
Chào cả nhà !!!

 Ngày 6/4/2020 ! TQH đến thăm và xác minh hoàn cảnh Cô Thúy .

Tóm tắt một vài thông tin về Cô Thúy nhé .
Cô Thúy tên thật là : Nguyễn Thị Bích Liên , Nguyên quán :  Quảng Nam , sinh 1956.
Chỗ ở hiện tại 122/40 Trần Bình Trọng - phường 1- Quận Gò Vấp.

Cô có 2 người con trai .
Con  trai lớn đã có gia đình ( sống ở phía vợ ) .
Con trai út đang sống cùng cô tên là Hên : 1995 ( chưa có gia đình ) , công việc không ổn định , hiện tại phụ hồ .

 Cô bị tai biến cách đây được 10năm, vài năm sau là chồng cô mất . Đi lại rất khó khăn phải nhờ cậy vào cây gậy .
Vào căn phòng trọ rất nhỏ và chật hẹp , tiền thuê phòng và điện nước tằm 2000.000₫/tháng .
 
 Trước thời điểm dịch cô bán vé số ngày được 50 đến 100 tờ vé số , cô không đi được xa .

 Cả Cô Thúy và Hên không đi làm từ tết đến giờ cô Thúy cho biết .
Hiện tại đang trong thời điểm dịch phường có nấu cơm hộp mang xuống tận phòng để cho đến ngày 15/4 ,  vào bữa cơm tối .


Theo Bác Gái ở gần đó cho biết :

Với cái tên Cô Thúy vé số !  có 2 người con và 2 đời chồng. Cô có một ngôi nhà cấp bốn  ở 49/434 Trần Bình Trọng Phường 1 Quận Gò Vấp - TP HCM.   Người con trai lớn thấy tình trạng sức khỏe của mẹ bị bệnh , đi lại khó khăn việc chăm sóc của Hên dành cho cô chưa có . 
( Hên có tiền sử , sử dụng chất kích thích )
Con trai lớn đã cho thuê căn nhà cấp bốn với giá 4000.000₫/ tháng để có tiền lo cho mẹ .


Qua xác minh ! TQH đề xuất giúp cho cm cho gia đình gạo và những nhu yếu phẩm .

Rất mong nhận được sự quan tâm của BQT và MTQ .
Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.
Thân





 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #7 vào: 03-04-2020 15:05:24
Chào cả nhà.

Minhson97 giới thiệu cả nhà hoàn cảnh của cô Thúy.
Cô Thúy sinh năm 1955, cô bị liệt nửa người được 15 năm, chồng cô đã mất. Cô có 2 người con trai, một người ở riêng và cậu  út ở chung với bà 1995 hiện đang làm thợ hồ.
Cô đang ở trong phòng trọ điện tích khoảng 10m vuông cùng cậu con út, giá thuê cho căn phòng trọ là 2tr.
Mấy cậu con trai hay than phiền về việc chăm sóc cho cô.
Cô bị liệt nhưng vẫn có thể đi đứng được với sự hỗ trợ của chiếc gậy, để lâu lâu đi chợ mua đồ về kho khô lại và để dành ăn trong 1 2 tuần.

Hoàn cảnh của cô Minhson97 biết trc tết, tết có ghé thăm và tặng cô phần quà để ăn tết, tính qua tết ghé thăm lại và đưa lên diễn đàn, tánh hậu đậu lại quên mất, hôm nay mới nhớ ra và có qua ghé thăm và cập nhật thông tin lên diễn đàn. Mong các thành viên ở sài gòn ghé thăm và xác minh, cập nhật thêm thông tin mà Minhson97 có bỏ sót lại cho cả nhà cùng nắm.

Minhson97 xin cám ơn.
Địa chỉ thì không có thì xác minh kiểu gì đây????

Anh đã xem kỹ về các bài viết của hoàn cảnh chưa?
Địa chỉ có cập nhập ngay sau bài viết giới thiệu. Cập nhật bằng hình ảnh và định vị trên bản đồ.

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi naydjrueng

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 49
  • Thanked: 120 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nam
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #6 vào: 03-04-2020 09:44:06

Chào cả nhà.


Địa chỉ thì không có thì xác minh kiểu gì đây????

Chào cả nhà!
Hy vọng trường hợp này, anh/chị sẽ sớm cập nhật thông tin địa chỉ ạ.
Xin cảm ơn!

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #5 vào: 03-04-2020 07:08:00
Chào cả nhà.

Minhson97 giới thiệu cả nhà hoàn cảnh của cô Thúy.
Cô Thúy sinh năm 1955, cô bị liệt nửa người được 15 năm, chồng cô đã mất. Cô có 2 người con trai, một người ở riêng và cậu  út ở chung với bà 1995 hiện đang làm thợ hồ.
Cô đang ở trong phòng trọ điện tích khoảng 10m vuông cùng cậu con út, giá thuê cho căn phòng trọ là 2tr.
Mấy cậu con trai hay than phiền về việc chăm sóc cho cô.
Cô bị liệt nhưng vẫn có thể đi đứng được với sự hỗ trợ của chiếc gậy, để lâu lâu đi chợ mua đồ về kho khô lại và để dành ăn trong 1 2 tuần.

Hoàn cảnh của cô Minhson97 biết trc tết, tết có ghé thăm và tặng cô phần quà để ăn tết, tính qua tết ghé thăm lại và đưa lên diễn đàn, tánh hậu đậu lại quên mất, hôm nay mới nhớ ra và có qua ghé thăm và cập nhật thông tin lên diễn đàn. Mong các thành viên ở sài gòn ghé thăm và xác minh, cập nhật thêm thông tin mà Minhson97 có bỏ sót lại cho cả nhà cùng nắm.

Minhson97 xin cám ơn.
Địa chỉ thì không có thì xác minh kiểu gì đây????

 
The following users thanked this post: DucTai, maitramtg, naydjrueng


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 02-04-2020 19:56:22
   Ngày mai khoảng 15-16h mình sẽ đi xác minh trường hợp này. Nếu bạn nào đi cùng vui lòng liên hệ 0868615134.
 Thân!

 
The following users thanked this post: maitramtg, naydjrueng


Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #3 vào: 02-04-2020 15:41:33
Chào cả nhà.

Hoàn cảnh của cô Thúy được Minhson97 đưa lên cũng được 11 ngày rồi nhưng chưa có thành viên đến xác minh.

Dịch bệnh covid-19 đến làm hoàn cảnh của cô thêm phần  khó khăn hơn.

Minhson97 có một đề xuất cmktx cho hoàn cảnh của cô Thúy.
15kg gạo.
1 chai nước tương 500g
1kg đường
1kg muối
10 bịch sửa đậu nành fami
300.000vnđ

Mong BQT xem xét.

Xin cám ơn cả nhà.

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 
The following users thanked this post: kim bang, maitramtg, Trần Quốc Hương, naydjrueng


Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #2 vào: 22-03-2020 22:19:16
Minhson97 cập nhật hình ảnh.

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 
The following users thanked this post: maitramtg, ADMIN, naydjrueng