Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh (Hương Sơn) - Chị Duyên - Chồng bị thần kinh, 03 con còn nhỏ  (Đã xem 7128 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà
Vks xin cập nhật trao cm tháng 05
Cảm ơn sự chung tay của cả nhà
Thân

 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà
Vks xin cập nhật trao cmtx tháng 04 cho mẹ con chị Duyên
Cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành
Thân

 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, -TrườngGiang-


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà
17/4 vks đã nhận 1500.000 cmtx  tháng 04,5,6/2020
Cảm ơn cả nhà đã quan tâm gđ c Duyên
Thân

 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, Lê Cẩm Nhung


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Chúng ta sẽ xuất quỹ để CMTX Gia đình chị Duyên 500,000đ/tháng từ tháng 4 đến hết tháng 6/2020 rồi tùy theo tình hình mà tính tiếp các bạn nhé.

Vânkiêusa sẽ đảm nhiệm việc trung chuyển tiền dùm nha.

@Thocon : Em xuất quỹ chuyển tới Vânkiêusa 1,500,000đ tiền CMTX Gia đình chị Duyên trong 3 tháng kể từ tháng 4/2020 dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: DucTai, VânKiêuSa, locnguyen


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Rất mong BQT, Tổ Điều phối xuất quỹ của NTCM để giúp đỡ gia đình chị Duyên theo như đề xuất của Nhóm Hà Tĩnh. Thân mến!

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 
The following users thanked this post: banbe6x, VânKiêuSa


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Như vậy hoàn cảnh của chị Duyên hiện nay là: Một mình chị lao động kiếm sống nuôi 04 con nhỏ, trong khi chồng chị lại bị thần kinh. Nhóm Hà Tĩnh đề xuất CMTX 500k/tháng và 20kg gạo cùng nhu yếu phẩm. Rất mong các thành viên chung tay giúp sức cho gia đình chị vơi bớt khó khăn.. Thân mến!
Rất mong sự chung tay của cả nhà để mong sao chia sẻ với chị Duyên bớt chút khó khăn trong cuộc sống

 
The following users thanked this post: banbe6x, minhsơn97


Ngủ rồi Trần Quốc Hương

  • Super Mode
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 838
  • Thanked: 1762 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !!!


Bạn nào đăng ký CM cho gia đình Chị Duyên 500.000₫/ tháng và 20kg / tháng  Theo đề xuất của Vân Kiêu Xa đăng ký giúp nhé .

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cả nhà

Thân .


 
The following users thanked this post: banbe6x, VânKiêuSa


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Như vậy hoàn cảnh của chị Duyên hiện nay là: Một mình chị lao động kiếm sống nuôi 04 con nhỏ, trong khi chồng chị lại bị thần kinh. Nhóm Hà Tĩnh đề xuất CMTX 500k/tháng và 20kg gạo cùng nhu yếu phẩm. Rất mong các thành viên chung tay giúp sức cho gia đình chị vơi bớt khó khăn.. Thân mến!

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 
The following users thanked this post: banbe6x, locnguyen


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
VKS viết: Hiện cháu lớn học lớp 3, cháu thứ 2 học lớp 1 vì mấy năm trước khi xã chưa hỗ trợ tiền làm nhà gđ chị thuộc hộ nghèo nên các cháu đi học được miễn giảm các khoản đóng

Vậy giờ gia đình anh chị không thuộc diện hộ nghèo thì các cháu đi học như thế nào? Chi phí là bao nhiêu?
Năm  học 2019- 2020  các cháu đang được miễm các  khoản đóng học  vì đầu năm 2020 mới xoá bỏ hộ nghèo toàn xã
Năm học tiếp theo nhóm sẻ theo giỏi và có phương án xin hỗ trợ để các cháu tiếp tục được đến trường
Cảm ơn cả nhà đã quan tâm đến gđ chị
Thân

 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, -TrườngGiang-, locnguyen


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
VKS viết: Hiện cháu lớn học lớp 3, cháu thứ 2 học lớp 1 vì mấy năm trước khi xã chưa hỗ trợ tiền làm nhà gđ chị thuộc hộ nghèo nên các cháu đi học được miễn giảm các khoản đóng

Vậy giờ gia đình anh chị không thuộc diện hộ nghèo thì các cháu đi học như thế nào? Chi phí là bao nhiêu?

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, VânKiêuSa


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Gia đình anh chị có nhận được sự hỗ trợ nào từ địa phương cũng như các tổ chức xã hội không VKS? Mấy đứa nhỏ không học hành gì sao? Có thể kết nối giúp các em đi học được không?
Gia đình chị.không nhận được sự hỗ trợ nào ngoài 40.000.000 sửa.lain căn nhà theo chủ trương xóa nhà tranh tre,
Hiện cháu lớn hocn lớp 3, cháu thứ 2 học lớp 1 vì mấy năm trước khi xã chưa hỗ trợ tiền làm nhà gđ chị thuộc hộ nghèo nên các cháu đi học được miễn giảm các khoản đóng
Cảm ơn bạn Trường Giang đã quan tâm đến gđ chị
Thân
« Sửa lần cuối: 09-04-2020 23:52:21 gửi bởi VânKiêuSa »

 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Gia đình anh chị có nhận được sự hỗ trợ nào từ địa phương cũng như các tổ chức xã hội không VKS? Mấy đứa nhỏ không học hành gì sao? Có thể kết nối giúp các em đi học được không?

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 
The following users thanked this post: banbe6x, VânKiêuSa


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà
Sáng nay 09/4 VKS cùng O Nguyễn Quý đã đến thăm hỏi và xác minh hoàn cảnh chị Duyên
Như thông tin bài giới thiệu của bạn Đức Anh,
Chị Phạm Thị Duyên - sinh năm 1985
Chồng: Trần Văn Quyền- sinh năm 1987
Vợ chồng anh chị có  4 người con
Cháu:  Trần Thị Thắm - sinh ngày 16/7/2011
Cháu: Trần Văn Tình- sinh ngày 12/12/2013
Cháu: Trần Hoài Thương- sinh ngày 05/5/2018
Cháu: Trần Thị Phương- sinh ngày 20/10/2019
Năm 2010 anh chị kết hôn mặc dù chị biết anh bị bệnh thần kinh từ nhỏ, 2 bên cha mẹ đều nghèo, vợ chồng chị sống cùng với mẹ già, rồi 4 đứa con lần lượt chào đời, mẹ già lại mắc bệnh suy thận nên cuộc sống gia định họ hết sức khó khăn, nhà có 2 sào ruộng nhưng ở đây cũng chỉ canh tác được 1 mùa lúa và 1 mùa lạc( đậu phộng) nhưng được mất chờ vào thời tiết. Gia định chị thuộc hộ nghèo nhất xóm, chồng đã không giúp được gì thỉnh thoảng lên cơn lại đập phá trong nhà thậm chí là bỏ đi lang thang, một mình c vừa ruộng nương vừa làm thuê cuốc mướn lo cho 7 con người trong gia đình,. Nhưng ở vùng miền núi cũng chỉ cày thuê cuốc mướn cho bà con lối xóm để các con có thêm củ khoai củ sắn qua ngày
Năm 2019 theo chủ trương xây dựng nông thôn mới, chính quyền có hỗ trợ cho gđ chị 40.000.000đ dựng lại căn nhà vốn đã xiêu vẹo xập xệ, và rồi từ đó gđ cũng không được hưởng hộ nghèo nữa vì chủ trương xoá tranh tre giột nát, địa phương không có hộ nghèo....
Cái khổ nối tiếp cái khó, mẹ già vì bệnh tật lại không có tiền thuốc thang, tháng 01/2020 bà đã mất.
Chồng Thần kinh, mẹ chồng qua đời, 4 đứa con nhỏ nheo nhóc.... một mình chị không biết bám víu vào đâu , đến bữa cơm no cho con chị cũng chưa một lần có, hàng xóm ai thương cho gì thì con chị ăn cái đó, ngô , mỳ, khoai, sắn
Tận cùng của cái gọi là khổ, nhìn 4 đứa trẻ nheo nhóc, một mình chị chèo chống,đứa nhỏ mới mấy tháng tuổi cũng kg có sữa mẹ để bú cho đủ no nên nó ốm quặt quẹo
Với hoàn cảnh chị Duyên hiện tại VKS xin đề xuất CMTX 500.000/ tháng + 20kg gạo + nhu yếu phẩm tuỳ thuộc kho hàng hà tĩnh
Mong nhận được sự quan tâm từ BQT  NTCM cùng các NHT, MTQ dành cho gđ chị
Thân
« Sửa lần cuối: 09-04-2020 17:11:36 gửi bởi VânKiêuSa »

 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang, -TrườngGiang-


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Nhìn thấy hoàn cảnh thật đáng thương!
Mong các bạn thành viên ở Hà Tĩnh sớm sắp xếp thời gian xác minh hoàn cảnh này!

 


Ngủ rồi ducanh078

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 510
  • Thanked: 691 times
  • Thích 126
Chào cả nhà!
Hoàn cảnh gia đình chị Phạm Thi Duyên, sinh năm 1985.
Chồng bị bệnh thần kinh từ nhỏ, anh chị có 4  người con, con lớn năm nay học lớp 3, con nhỏ mới 5 tháng tuổi. Vợ chồng anh chị sống với mẹ già, nhưng bà cũng bị bệnh suy thận nên thường xuyên đau ốm. Cuộc sống gia đình nhờ tất cả vào chị, tháng 1/2020 mẹ già đã mất sau 1 tháng nằm viện. Hiện tại gia đình chị hết sức khó khăn cân sự giúp đỡ.
Rất mong anh chị em thành viên nhóm Hà Tĩnh, sớm xác minh hoàn cảnh và có phương án giúp đỡ gia đình chị.
Thông tin liên hệ với hoàn cảnh:
Địa chỉ: Xóm Mỹ Sơn, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại chị Thảo( hàng xóm) 0903.425.730
Thân!

 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang, DucTai, -TrườngGiang-, VânKiêuSa