Tác giả Chủ đề: Tiền Giang (Cai Lậy) - Em Minh Đa - Cần giúp đỡ mổ chân  (Đã xem 1176 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà! 

Cảm ơn anh @My Darling đã quan tâm đến hoàn cảnh của anh Đa! 

Cá nhân DucTai khi đi xác minh ở thời điểm anh Đa còn nằm bệnh viện, DucTai đề xuất giúp đỡ CMKTX 2 triệu để anh có tiền mổ chân, nhưng anh đã có người ủng hộ mổ chân + hiện nay anh có thể sử dụng BHYT để khám và chữa bệnh. Anh Đa cũng được anh chị em trong nhà hết sức quan tâm và chăm sóc vậy nên DucTai xin đề xuất tạm đóng trường hợp này lại, trước mắt chúng ta chưa cần giúp đỡ trường hợp của anh Đa. 

Thân!

 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, maitramtg, Kim Hân


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
@DucTai ! Theo như em đã đi XM ở bệnh viện thì tình hình hiện nay của Đa thế nào và có cần giúp đỡ gì nữa không? Nếu còn khó khăn và tuy đã về nhà thì tới gia đình xác minh và xem có hướng phụ giúp Đa chữa trị

 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Chào cả nha.

Anh Đa đi tái khám lại chưa anh?

Xin cảm ơn.

Cảm ơn Minh Sơn đã quan tâm đến trường hợp của anh Đa! 
Cách đây một tuần gia đình anh Đa có lên SG để tái khám, vì đi lên và đi về gấp quá nên DucTai không có duyên gặp gia đình anh Đa. 

Hiện tại sức khỏe anh Đa tiến triển rất tốt, anh đang tập đứng lên, ngồi xuống để có cảm giác chân tốt hơn, một tháng sau anh sẽ lên SG để tái khám lại. 

Gia đình gửi lời cảm ơn ngôi nhà NTCM đã quan tâm đến gia đình anh! 

Thân!

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi minhsơn97

Chào cả nha. 

Anh Đa đi tái khám lại chưa anh?

Xin cảm ơn. 

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà!

Hôm nay DucTai có gọi điện thoại hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh Đa thì biết bác sĩ đã cho anh Đa xuất viện về nhà dưỡng thương được 4 ngày, 8 ngày nữa anh gia đình sẽ đưa anh Đa đi tái khám. DucTai sẽ gặp anh Đa khi gia đình tái khám để trao 2 triệu tiền CMKTX như đã đề xuất. 

Thân!

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, minhsơn97


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Bạn nào chung tay giúp đỡ bạn Đa như đề xuất của Duc Tai thì đăng ký dùm nhé .

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg, minhsơn97, Tran Ha


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà! 

Ngày hôm qua 15/06, DucTai cố gắng gọi điện thoại liên lạc với anh Đang ( anh trại của anh Đa ) nhưng thuê bao bận liên tục, chiều nay DucTai điện thoại thì biết thông tin Anh Đa đã hoàn thành xong ca phẫu thuật cố định xương cẳng chân.
Anh Đang cho biêt thêm thông tin là gia đình đã vay mượn và đóng tạm ứng 35 triệu, bác sĩ có nói đóng thêm 50 triệu nữa nhưng hôm nay lại không nhắc đóng thêm mà cho đi phẫu thuật luôn! 

Hoàn cảnh của anh Đa khá tội nghiệp DucTai đề xuất CMKTX 2 triệu để hỗ trợ một phần chi phí thuốc và tiếp tục theo dõi, động viên hoàn cảnh của anh Đa.

Cả nhà cho thêm ý kiến  trong vòng 72h tiếp theo, sau 72h tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện theo ý kiến tối ưu nhất. 

Thân! 

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, minhsơn97, locnguyen


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà! 
Tối thứ 7 ngày 13 tháng 6. DucTai cùng bạn @Han Ngo Thi Kim đã đến thăm và xác minh hoàn cảnh của anh Đa. 

Anh Đặng Minh Đa, sinh năm 1982. Làm phụ hồ ở cai Lậy! Có một đứa con trai 16 tuồi tên Đăng Khoa! Học lớp 8, bé Khoa ở cùng ông bà ngoại từ nhỏ.

Nhà anh khoa có 5 anh chị em! Đã có gia đình.
Khoảng 1 tháng trước anh Đa trên đường đi làm thì bi xe lôi tông, bên xe lôi hỗ trợ 30 triệu để điều trị.

1 tháng điều trị hết hơn 85 triệu. Vì anh  chị em trong gia đình ai cũng nghèo, 5 anh em được ba mẹ để lại 3 mẫu đất đang trồng sầu riêng nhưng nay bị ngập mặn nên rụng gần hết lá. 

Người nhà anh Đa đã mua bảo hiểm y tế cho anh được khoảng nửa tháng.Gia đình anh Đa có sổ cận nghèo của xã. 

Hiện tại anh Đa đang nằm ở giường 68, phòng 08, lầu 05, khu B3, Bệnh viện chợ dây.

Bụng anh Đa bị dập tụy, hiện tại điều trị ổn. Tay trái bị gẫy 1 ngón tay đeo nhẫn, đã phẫu thuật. Chân trái bị gẫy, đã phẫu thuật ghép xương, bệnh viện báo đóng tạm ứng 40tr để phẫu thuận bắt vit cố đinh sương. ( hôm DucTai đi xác minh anh Đang, anh trai của anh Đa đã cầm giấy tờ tạm ứng về quê nên DucTai chưa chụp được giấy tờ tạm ứng ), hiện tại anh Đa ăn uống và nói chuyện bình thường, não và các bộ phận khác không bị ảnh hưởng.

Mọi thông tin liên hệ anh Đang anh trai anh Đa, Sđt: 0338879531


Hiện tại DucTai và bạn @Han Ngo Thi Kim chưa có phương án đề xuất số tiền CMKTX cụ thể, thứ 2 DucTai sẽ gọi điện hỏi thăm anh Đang và sẽ viết bài đề xuất sau! 

Thông tin đến cả nhà! 


 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà!

DucTai tính tối hôm qua vào thăm TH của anh Minh nhưng lại bận việc công ty đột xuất nên chiều hôm nay!
Ngày 13/06 DucTai sẽ qua thăm và xác minh hoàn cảnh của anh Minh!

Thân!
« Sửa lần cuối: 14-06-2020 23:14:36 gửi bởi DucTai »

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi maitramtg

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.149
  • Thanked: 2434 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà !

Hôm nay Mai Trâm xin giới thiệu một hoàn cảnh em tên Đặng Minh Đa sinh 1982. tạm trú tại ấp Phú Hưng xa Lon Khánh Thị Xa Câi Lậy tỉnh Tiền Giang.
Vào lúc 19 giờ ngày 16 tháng 5 năm 2020 trên đường đi làm về em Đa có va chạm với xe ba bánh chạy trái tuyến đường hậu quả cú gia chậm làm em Đa gãy một chân. một tay và còn nhiều vết thương khác ở bụng và đầu. cuộc sống gia đình của em.em có vợ và một đứa con nhưng đã ly hôn 8 năm Ba mẹ đã mất hết em Đa đang sống chung với một người anh ruột cuộc sống của gia đình em Đa cũng dạng hộ khó khăn .bên gây tai nạn cũng có hỗ trợ cho em Đa một số tiền đóng tạm ứng nhưng cũng không đủ đâu vào đâu lý em Đa không có bảo hiểm nhưng gia đình cũng lo chạy sữa cho em đến thời điểm hiện tại đã kiệt sức.
Gần 1 tháng nay em Đa nằm điều trị tại bệnh viện chợ rẫy lầu 5 phòng số 9 tình hình sức khỏe của em Đa hiện tại đang chờ cải thiện sức khỏe để lên ca phẫu thuật gắp xương cái chân và gia đình đang cần sự hỗ trợ của các mạnh thường quân.

Thấy hoàn cảnh của em Đa rất đáng thương và cần sự giúp đỡ của các mạnh thường quân và cả nhà Mai Trâm nhờ các bạn khu vực Sài Gòn sắp xếp thời gian sớm nhất có thể đến bệnh viện chợ rẫy xác minh thêm về hoàn cảnh cho chính xác hơn và ra phương án giúp em Đa có điều kiện lên ca phẫu thuật để em sớm trở về với gia đình.

dưới đây là một số hình ảnh em Đa đang nằm điều trị tại bệnh viện Chợ Rẩy Lầu 5 phòng 9.
Số điện thoại liên lạc anh ruột của em Đa 0338879531

Cảm ơn cả nhà.

Thân ♥️

Chào cả nhà !

Hoàn cảnh của em Minh Đa rất khó khăn trong việc điều trị bệnh trong giai đoạn này. Mai Trâm nhờ các bạn khu vực Sài Gòn sắp xếp thời gian quý giá của mình đến bệnh viện trợ rẫy xác minh Hoàn cảnh của em Đa cho chinh xác hơn rồi đưa ra phương án giúp em Đa.
Hiện tại em đang nằm điều trị tại bệnh viện Chợ rẫy lầu 5 phòng 9. số điện thoại liên lạc anh trai của em Đa.
0338879531.

Cảm ơn .

Thân ♥️

 
The following users thanked this post: minhsơn97


Ngủ rồi maitramtg

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.149
  • Thanked: 2434 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà !

Hôm nay Mai Trâm xin giới thiệu một hoàn cảnh em tên Đặng Minh Đa sinh 1982. tạm trú tại ấp Phú Hưng xa Lon Khánh Thị Xa Câi Lậy tỉnh Tiền Giang.
Vào lúc 19 giờ ngày 16 tháng 5 năm 2020 trên đường đi làm về em Đa có va chạm với xe ba bánh chạy trái tuyến đường hậu quả cú gia chậm làm em Đa gãy một chân. một tay và còn nhiều vết thương khác ở bụng và đầu. cuộc sống gia đình của em.em có vợ và một đứa con nhưng đã ly hôn 8 năm Ba mẹ đã mất hết em Đa đang sống chung với một người anh ruột cuộc sống của gia đình em Đa cũng dạng hộ khó khăn .bên gây tai nạn cũng có hỗ trợ cho em Đa một số tiền đóng tạm ứng nhưng cũng không đủ đâu vào đâu lý em Đa không có bảo hiểm nhưng gia đình cũng lo chạy sữa cho em đến thời điểm hiện tại đã kiệt sức.
Gần 1 tháng nay em Đa nằm điều trị tại bệnh viện chợ rẫy lầu 5 phòng số 9 tình hình sức khỏe của em Đa hiện tại đang chờ cải thiện sức khỏe để lên ca phẫu thuật gắp xương cái chân và gia đình đang cần sự hỗ trợ của các mạnh thường quân.

Thấy hoàn cảnh của em Đa rất đáng thương và cần sự giúp đỡ của các mạnh thường quân và cả nhà Mai Trâm nhờ các bạn khu vực Sài Gòn sắp xếp thời gian sớm nhất có thể đến bệnh viện chợ rẫy xác minh thêm về hoàn cảnh cho chính xác hơn và ra phương án giúp em Đa có điều kiện lên ca phẫu thuật để em sớm trở về với gia đình.

dưới đây là một số hình ảnh em Đa đang nằm điều trị tại bệnh viện Chợ Rẩy Lầu 5 phòng 9.
Số điện thoại liên lạc anh ruột của em Đa 0338879531

Cảm ơn cả nhà.

Thân ♥️
« Sửa lần cuối: 16-06-2020 18:02:27 gửi bởi DucTai »

 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai