Chào cả nhà!
Sau khi có bài viết giới thiệu từ Kiều Oanh, LNLB đã có chuyến vào thăm và xác mình hoàn cảnh của chị Hoa. Qua tìm hiểu từ láng giềng và nói chuyện với chị thì biết được nhiều hơn về hoàn cảnh chị. Người phụ nữ không chồng, con, ở với mẹ già và mẹ đã mất từ lâu. Một mình với căn bệnh xương khớp mọi sinh hoạt đi lại khó khăn với một chiếc gậy chị lê từng bước một thật khó khăn, việc nấu nướng hàng ngày đều nhờ vả vào hàng xóm vì không tự mình làm được. Sau khi xác minh nhóm Hà Tĩnh đã thống nhất và xin được đề xuất CMTX chị 400.000 đ/ tháng, và nhu yếu phẩm tuỳ vào kho Hà Tĩnh có. Rất mong sự quan tâm từ các mạnh thường quân!