Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh - Cháu Mạnh - Không cha mẹ - Bệnh cần giúp đỡ  (Đã xem 8503 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Thocon đã chuyển tiền rồi các bạn nhé.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
chào cả nhà
Nhờ tổ điều phối xém xét duyệt chi để nhóm HT kịp trao cho cháu vào tối 23/9/2020 để cháu đi hà nội chữa trị ạ
Cảm ơn sự quan tâm của cả nhà dành cho cháu Mạnh
Thân

@Thocon : Em chuyển tới Vânkiêusa 5,000,000đ (Michele_du: 1,000,000đ, xuất quỹ 4,000,000đ) tiền giúp cháu Mạnh điều trị bệnh dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
chào cả nhà
Nhờ tổ điều phối xém xét duyệt chi để nhóm HT kịp trao cho cháu vào tối 23/9/2020 để cháu đi hà nội chữa trị ạ
Cảm ơn sự quan tâm của cả nhà dành cho cháu Mạnh
Thân
« Sửa lần cuối: 23-09-2020 14:38:56 gửi bởi VânKiêuSa »

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
chào cả nhà
Theo lịch thăm khám lại của bệnh viện, ngày 24/09/2020 cháu phải ra bệnh viên nhi TW để điều trị
đến thời điểm hiện tại số tiền ủng hộ cháu mạnh mới được 1.000.000đ của Michele_du và Gia Đình.
VKS xin đề xuất xuất quỹ số tiền còn lại để hỗ trợ cháu đi điều trị bệnh
Mong nhận được sự quan tâm của cả nhà
Thân

Chào cả nhà !

Cho tới 24h00 ngày hôm nay (21/9/2020) nếu chưa có thêm sự chung tay giúp đỡ hay ý kiến khác thì chúng ta sẽ xuất quỹ thêm 4,000,000đ để giup cháu Mạnh điều trị bệnh như đề xuất của Vânkiêusa các bạn nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: DucTai, maitramtg, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
chào cả nhà
Theo lịch thăm khám lại của bệnh viện, ngày 24/09/2020 cháu phải ra bệnh viên nhi TW để điều trị
đến thời điểm hiện tại số tiền ủng hộ cháu mạnh mới được 1.000.000đ của Michele_du và Gia Đình.
VKS xin đề xuất xuất quỹ số tiền còn lại để hỗ trợ cháu đi điều trị bệnh
Mong nhận được sự quan tâm của cả nhà
Thân

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.401
  • Thanked: 4603 times
  • Thích 41
Lathuvang đã trung chuyển TK Thocon 1,000,000đ giúp cháu Mạnh của Michele_du và Gia Đình.
Mong có thêm sự chung tay của mọi người. Xin cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, DucTai, maitramtg, Kiều Xuân Trường Trường


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà
Mong nhận được nhiều sự quan tâm của cả nhà dành cho cháu Mạnh để cháu có điều kiện đi chữa bệnh
Thân

 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, DucTai, maitramtg, Kiều Xuân Trường Trường


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Michele_du và Gia đình xin được ủng hộ cháu Mạnh 1,000,000đ để phụ một phần chi phí điều trị bệnh.

Mong có thêm sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Trần Quốc Hương

  • Super Mode
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 838
  • Thanked: 1762 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà
Chiều thứ 7 VKS cùng các bạn nhóm HT ghé thăm và xác minh hoàn cảnh cháu Mạnh
Cháu tên:Trần Duy Mạnh- sinh ngày 10/10/2005
Bà nội cháu:Trần Thị Viện- 75 tuổi
Địa chỉ: Tổ 8 phường bắc hà- TP Hà Tĩnh
Cháu đang học lớp 9 trường THCS Lê Bình
Mẹ bỏ nhà đi khi cháu đang còn rất nhỏ và từ đó đến nay không có tin tức gì nên cháu cũng không biết mẹ mình là ai và như thế nào. Bố làm nghề phụ xe nhưng bị nhiểm HIV nên cũng bỏ nhà đi mấy năm nay.
Cháu được bà nội nuôi dưỡng từ khi mẹ cháu bỏ nhà đi, bà nội cháu ngày trước làm ở công ty xây dựng nhưng do công ty giải thể nên CNBV không có chế độ,gia đình bà thuộc diện hộ nghèo
Tháng 06/2020 cháu Mạnh bị chảy máu dạ dày được bà con lối xóm đưa lên bện viện tĩnh cấp cứu, sau được chuyễn ra Bệnh viện nhi TW hà nội điều trị, do hoàn cảnh bà cháu quá khó khăn nên bác Quang tổ trưởng tổ dân phố đã quyên góp bà con lối xóm được 3 triệu đồng để giúp cháu có tiền thuốc thang, trong quá trình điều trị bác sỹ phát hiện dạ dày cháu bị vi rút xâm nhập và đã thủng 5 lỗ.
Hiện tại vừa không có tiền, một phần vào năm học mới cháu cũng muốn về nhập học nên bà nội đưa cháu về nhưng theo lịch hẹn của bác sỹ đầu tháng 10 cháu phải quay lại bệnh viện nhi TW hà nội để tiếp tục điều trị
Phần nợ cũ đưa cháu đi điều trị chưa có trả, giờ lại chuẫn bị tiếp tục đưa cháu đi với bà nội cháu năm nay đã 75 tuổi không biết xoay xở thế nào, trong căn nhà lụp xụp cũng không có gi đáng giá để bán, một lần nữa bà đành cầu cứu đến các nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp đỡ để bà có thể đưa cháu đi tiếp tục điều trị
Với hoàn cảnh hiện tại của cháu Mạnh VKS xin đề xuất CMKTX 5.000.000đ( năm triệu đồng) giúp cháu tiếp tục ra hà nội điều trị
mong nhận được nhiều sự quan tâm của cả nhà dành cho cháu Mạnh
Thân


Chào cả nhà !!!

Cảm ơn chị VânKiêuXa cùng các các khu vực Hà Tĩnh chia sẻ yêu thương.

Bạn nào đăng ký CMKTX 5.000.000₫  để cháu tiếp tục điều trị bệnh nhé.

Cảm ơn sự quan tâm của cả nhà 



Thân



 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà
Chiều thứ 7 VKS cùng các bạn nhóm HT ghé thăm và xác minh hoàn cảnh cháu Mạnh
Cháu tên:Trần Duy Mạnh- sinh ngày 10/10/2005
Bà nội cháu:Trần Thị Viện- 75 tuổi
Địa chỉ: Tổ 8 phường bắc hà- TP Hà Tĩnh
Cháu đang học lớp 9 trường THCS Lê Bình
Mẹ bỏ nhà đi khi cháu đang còn rất nhỏ và từ đó đến nay không có tin tức gì nên cháu cũng không biết mẹ mình là ai và như thế nào. Bố làm nghề phụ xe nhưng bị nhiểm HIV nên cũng bỏ nhà đi mấy năm nay.
Cháu được bà nội nuôi dưỡng từ khi mẹ cháu bỏ nhà đi, bà nội cháu ngày trước làm ở công ty xây dựng nhưng do công ty giải thể nên CNBV không có chế độ,gia đình bà thuộc diện hộ nghèo
Tháng 06/2020 cháu Mạnh bị chảy máu dạ dày được bà con lối xóm đưa lên bện viện tĩnh cấp cứu, sau được chuyễn ra Bệnh viện nhi TW hà nội điều trị, do hoàn cảnh bà cháu quá khó khăn nên bác Quang tổ trưởng tổ dân phố đã quyên góp bà con lối xóm được 3 triệu đồng để giúp cháu có tiền thuốc thang, trong quá trình điều trị bác sỹ phát hiện dạ dày cháu bị vi rút xâm nhập và đã thủng 5 lỗ.
Hiện tại vừa không có tiền, một phần vào năm học mới cháu cũng muốn về nhập học nên bà nội đưa cháu về nhưng theo lịch hẹn của bác sỹ đầu tháng 10 cháu phải quay lại bệnh viện nhi TW hà nội để tiếp tục điều trị
Phần nợ cũ đưa cháu đi điều trị chưa có trả, giờ lại chuẫn bị tiếp tục đưa cháu đi với bà nội cháu năm nay đã 75 tuổi không biết xoay xở thế nào, trong căn nhà lụp xụp cũng không có gi đáng giá để bán, một lần nữa bà đành cầu cứu đến các nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp đỡ để bà có thể đưa cháu đi tiếp tục điều trị
Với hoàn cảnh hiện tại của cháu Mạnh VKS xin đề xuất CMKTX 5.000.000đ( năm triệu đồng) giúp cháu tiếp tục ra hà nội điều trị
mong nhận được nhiều sự quan tâm của cả nhà dành cho cháu Mạnh
Thân
—————————————-
Cú pháp chuyễn tiền ủng hộ
A/c uh chau Manh ht
« Sửa lần cuối: 13-09-2020 16:41:46 gửi bởi VânKiêuSa »

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Nhờ các bạn khu vực Hà Tĩnh ghé thăm và xác minh dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.
« Sửa lần cuối: 11-09-2020 22:46:03 gửi bởi ThaiDzuy »

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: VânKiêuSa, maitramtg


Ngủ rồi Kiều Oanh Nguyễn

Chào cả nhà
Cháu tên:Trần Duy Mạnh- sinh ngày 10/10/2005
Địa chỉ: Tổ 8 phường bắc hà- TP Hà Tĩnh
Mẹ bỏ đi khi cháu còn nhỏ, đến giơ cháu cũng không biết mẹ mình là ai. Hiện tai cháu sống với bà nội Trần Thị Viện - 75 tuổi, cha cháu bị nhiểm HIV nên cũng bỏ nhà đi, 2 bà cháu nương tựa vào nhau, nhưng rồi cháu bị bệnh chảy máu dạ dày, bà không có tiền thuốc thang cho cháu, trong nước mắt bà cầu xin mọi người thương tinh giúp đỡ để hy vọng là đưa cháu ra hà nội điều trị
Mong các anh chị nhóm mình sắp xếp thơi gian xác minh và có phương án giúp đỡ ạ
Thân
« Sửa lần cuối: 11-09-2020 22:45:23 gửi bởi ThaiDzuy »

Kiều Oanh
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, DucTai, VânKiêuSa, maitramtg, Lắng nghe lòng bạn