Tác giả Chủ đề: TP.HCM - Hoàng - Mong được hỗ trợ vay vốn  (Đã xem 855 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Le Hoang

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 3
  • Thanked: 8 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nam
  • Cố Gắng Sống Tốt Hơn
Trả lời #5 vào: 28-10-2020 14:56:26
Thân gửi Lê Hoàng,

BQT đã đọc kỹ những tâm tư về trình trạng của bạn hiện tại. Quả thật đây là một gánh nặng quá lớn với một người trẻ như bạn, BQT rất chia sẻ với bạn về chuyện này. Tuy nhiên, chiểu theo thông báo về tiêu chí vận hành của Ngân Hàng Từ Thiện NTCM, chúng tôi rất tiếc phải thông báo tới bạn rằng, trường hợp của bạn không thuộc đối tượng mà NTCM hướng tới trong hoạt động này.

Bạn tham khảo sau đây:

7. Hoạt động "Ngân Hàng Từ Thiện"
Đây là cách thức cho người nghèo, sinh viên… vay không lấy lãi để cải thiện cuộc sống. Heartbank là chương trình nhằm khuyến khích người nghèo tự vượt qua nghịch cảnh, vì thế cần phải thu hồi vốn chứ không phải cấp vốn. NTCM chỉ giới thiệu, tư vấn cho người giúp lẫn người được giúp, còn việc thu hồi vốn như thế nào là do thỏa thuận giữa người cho vay và người được vay. NTCM chỉ đóng vai trò cầu nối.
- Đường link trên Diễn đàn: Ngân hàng từ thiện


Chúc bạn sức khỏe và bản lĩnh để vượt qua những khó khăn này trong thời gian tới.

Thân mến,

Đại diện BQT

ThaiDzuy
Dạ, em xin chân thành cảm ơn Ban quản trị và các Anh/Chị đã động viên và hướng dẫn cho em ạ.
« Sửa lần cuối: 28-10-2020 14:57:38 gửi bởi Le Hoang »

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, phuclehuu, maitramtg


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.955
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 28-10-2020 11:26:21
Thân gửi Lê Hoàng,

BQT đã đọc kỹ những tâm tư về trình trạng của bạn hiện tại. Quả thật đây là một gánh nặng quá lớn với một người trẻ như bạn, BQT rất chia sẻ với bạn về chuyện này. Tuy nhiên, chiểu theo thông báo về tiêu chí vận hành của Ngân Hàng Từ Thiện NTCM, chúng tôi rất tiếc phải thông báo tới bạn rằng, trường hợp của bạn không thuộc đối tượng mà NTCM hướng tới trong hoạt động này.

Bạn tham khảo sau đây:

7. Hoạt động "Ngân Hàng Từ Thiện"
Đây là cách thức cho người nghèo, sinh viên… vay không lấy lãi để cải thiện cuộc sống. Heartbank là chương trình nhằm khuyến khích người nghèo tự vượt qua nghịch cảnh, vì thế cần phải thu hồi vốn chứ không phải cấp vốn. NTCM chỉ giới thiệu, tư vấn cho người giúp lẫn người được giúp, còn việc thu hồi vốn như thế nào là do thỏa thuận giữa người cho vay và người được vay. NTCM chỉ đóng vai trò cầu nối.
- Đường link trên Diễn đàn: Ngân hàng từ thiện


Chúc bạn sức khỏe và bản lĩnh để vượt qua những khó khăn này trong thời gian tới.

Thân mến,

Đại diện BQT

ThaiDzuy

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, DucTai, letuantu, VânKiêuSa, maitramtg, Le Hoang


Ngủ rồi Le Hoang

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 3
  • Thanked: 8 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nam
  • Cố Gắng Sống Tốt Hơn
Trả lời #3 vào: 28-10-2020 00:25:07
Giới thiệu mà không để lại địa chỉ mà chỉ có hình ảnh như thế. Việc này bạn nên nói với gia đình. Vì đối với NTCM khi cho người nghèo vay tiền không trả lãi thì phải biết rõ gia đình như thế nào, chứ bạn mà dấu gia đình thì e rằng với NTCM không thể nào. với lại nó còn gồm nhiều các yếu tố nữa.
Dạ, em cũng biết mình không giống những người nghèo họ còn không có công ăn việc làm. Em cũng vẫn đang cố gắng hỏi thêm mấy bên ngân hàng để vay và cũng chấp nhận tính lãi suất để xoay sở nhưng không biết có được hay không. Về phần gia đình thì em thực sự là không muốn làm xáo trộn cuộc sống vì bố mẹ em cũng có tuổi sức khỏe cũng có bệnh. Em chỉ mong mình có thể vượt qua và đây sẽ là bí mật sống để bụng chết mang theo.
Về phần địa chỉ liên hệ thì do em mới biết về trang Người Tôi Cưu Mang nên chưa rõ cách đăng chứ không phải cố ý giấu đâu ạ. Nếu anh chị cần xác minh thì em vẫn sẵn sàng cung cấp thông tin, anh chị có thể đến công ty hoặc đến nhà em, em chỉ xin là không nói với gia đình em hay mọi người về việc này thôi ạ. Em cảm ơn ý kiến của Anh/Chị ạ!
« Sửa lần cuối: 28-10-2020 00:34:55 gửi bởi Le Hoang »

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #2 vào: 27-10-2020 16:49:59
Giới thiệu mà không để lại địa chỉ mà chỉ có hình ảnh như thế. Việc này bạn nên nói với gia đình. Vì đối với NTCM khi cho người nghèo vay tiền không trả lãi thì phải biết rõ gia đình như thế nào, chứ bạn mà dấu gia đình thì e rằng với NTCM không thể nào. với lại nó còn gồm nhiều các yếu tố nữa. 

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Le Hoang


Ngủ rồi Le Hoang

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 3
  • Thanked: 8 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nam
  • Cố Gắng Sống Tốt Hơn
Trả lời #1 vào: 27-10-2020 14:26:38
Kính chào toàn thể mọi người.

Em tên là Hoàng, năm nay 28 tuổi, hiện đang sinh sống cùng gia đình tại huyện Nhà Bè, và làm việc ở Q1.

Hiện nay em đang gặp phải khó khăn về tài chính, trong khi tìm kiếm cách giải quyết thì được biết tới trang Người Tôi Cưu Mang, nên hy vọng có thể nhận được chút hỗ trợ từ mọi người.

Em xin trình bày để mọi người hiểu được nguyên nhân hiện nay em đang mang nợ.

Em và người bạn gái quen nhau cũng được gần 3 năm. Do bạn em là con vợ lẽ nên không được lòng bên nhà nội lắm. Nhà cô ấy vốn khá giả, cách đây hơn 2 năm ba bạn ấy mất vì ung thư. Khi đó bạn em mới gần tròn 18 tuổi, nên tài sản ba để lại do mẹ quản lý. Năm ngoái, vì cãi lời mẹ mà cô ấy bỏ ra ngoài tự kiếm việc làm thêm sinh sống.


Tới gần cuối năm đi khám thì bạn gái em được chẩn đoán là bị hồng cầu nhỏ bẩm sinh, làm khó sản sinh hồng cầu mới, đặc biệt khi bị ốm đau bệnh tật, hoặc nhiễm trùng máu sẽ không thể lành hoặc tệ hơn là dẫn đến ung thư máu. Vì bạn em bị viêm loét dạ dày nên bắt buộc phải nhập viện phẫu thuật ghép tủy.

Lúc đó bảo hiểm bố cô ấy mua trước khi mất vẫn còn, nên bạn gái em vẫn được nhập viện. Chỉ có em với 1 người anh họ bên nội từng được bố cô ấy giúp tiền ăn học lo xoay sở tiền phẫu thuật. Mẹ cô ấy thì không vô thăm và cũng nhất quyết không chi trả tiền phẫu thuật. Bạn em mới nhờ người anh họ kia làm luật sư đứng ra kiện đòi lại tài sản.

Nhưng do bệnh này chi phí điều trị rất tốn kém. Cộng thêm dịch bệnh làm phiên tòa bị hoãn lâu, chưa kể mẹ bạn em mới sinh con, lại thuê luật sư tìm cách trì hoãn, càng kéo dài bạn em lại càng yếu và chịu nhiều đau đớn. Em và anh họ cô ấy cũng cố gắng xoay sở vay mượn nhưng cuối cùng cũng không giúp bạn em kiên trì thêm được. Bạn em mất chiều ngày 16/10.

Trong gần 1 năm khi bạn em điều trị, em có xoay sở làm hồ sơ vay ngân hàng, và mượn bạn bè người quen. Em không kể cho gia đình biết chuyện, và giấu hết mọi người. Trong mấy ngày gần đây do không còn chỗ xoay sở em có ứng lương, rồi vay ở trên các ứng dụng và vay tư nhân. Nên em đang phải chịu áp lực rất lớn vì những bên này vừa cho vay lãi cao, thời gian trả ngắn và em đọc trên mạng thì họ sẵn sàng dùng nhiều hình thức khủng bố để đòi nợ.

Hiện nay số nợ của em như sau:
- Nợ ngân hàng, thẻ tín dụng: Khoảng 400 triệu. Do dư nợ cao nên em xin làm hồ sơ vay để tất toán bớt nhưng không được chấp nhận.
- Nợ người quen bạn bè: Khoảng 300 triệu. Lúc trước em có nói dối chị và mẹ là mượn tiền làm ăn với bạn, ngoài ra em cũng vay thêm của bạn bè, người quen.
- Nợ tiền các app, vay ngoài: khoảng 100 triệu. Trong đó có 1 khoản vay 20 triệu góp lãi ngày (10 ngày phải đóng lãi 1 triệu 4) và 1 số khoản bị tính lãi cao. Giờ em rất hy vọng có thể trả bớt được số nợ này trước.

Em biết mình phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình nên cũng đã xác định mấy năm tới cố gắng làm để trả nợ. Nhưng trước mắt em chỉ mong có 1 hướng giải quyết để em trả được những bên cho vay lãi cao và không làm ảnh hưởng tới gia đình, mẹ em lại bị bệnh tim nên em sợ không chịu được những cú sốc. Vậy nên em hy vọng có thể được mọi người hỗ trợ 1 chút để vượt qua giai đoạn này ạ. Ngoài công việc văn phòng, buổi tối em còn nhận làm thêm, dịch bài, viết bài để có thêm tiền trả lại cho mọi người. Em có thể cung cấp các giấy tờ tùy thân và gặp mặt tại công ty hoặc tại nhà để đảm bảo xác minh thông tin, nhưng em chỉ hy vọng gia đình sẽ không biết về những gì em đang gặp phải.

Em xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ!
 (Admin che bớt thông tin cá nhân).
« Sửa lần cuối: 29-10-2020 09:22:12 gửi bởi phuclehuu »

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg