Tác giả Chủ đề: A Lưới - Hồ Văn Tre gà trống nuôi con, Nhà nghèo.  (Đã xem 7676 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Tran Ha

  • Chia niềm vui😊
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.271
  • Thanked: 3847 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
.....
Gạo và nhu yếu phẩm:
1. Gạo 120.000đ/1kg × 20kg _ 180.000đ
2. Nước mắm: 1 chai/ 800ml _ 15.000đ
3. Dầu ăn: 1 chai/1lit  _ 25.000đ
4. Đường: 1 gói/1kg _ 15.000đ
5. Muối: 1 gói/500g _ 3.000đ
6. Bột ngọt: 1 gói/400g _ 28.000đ
♦️TỔNG CỘNG: 266.000Đ
và 300.000đồng /1 tháng
....

Chào cả nhà,

Có sự nhầm lẫn đâu đó trong các con số bên trên.  Cụ thể phần gạo không thể có giá thành 120.000đ/1kg và nếu số lượng 20kg thì tổng cộng không thể là 180.000đ.  Nhờ các bạn TV Huế điều chỉnh con số lại cho hợp lý ạ.

Cảm ơn cả nhà đã quan tâm,
LK
Dạ, em cảm ơn, là do em nhầm. 

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi loving-kindness

.....
Gạo và nhu yếu phẩm:
1. Gạo 120.000đ/1kg × 20kg _ 180.000đ
2. Nước mắm: 1 chai/ 800ml _ 15.000đ
3. Dầu ăn: 1 chai/1lit  _ 25.000đ
4. Đường: 1 gói/1kg _ 15.000đ
5. Muối: 1 gói/500g _ 3.000đ
6. Bột ngọt: 1 gói/400g _ 28.000đ
♦️TỔNG CỘNG: 266.000Đ
và 300.000đồng /1 tháng
....

Chào cả nhà,

Có sự nhầm lẫn đâu đó trong các con số bên trên.  Cụ thể phần gạo không thể có giá thành 120.000đ/1kg và nếu số lượng 20kg thì tổng cộng không thể là 180.000đ.  Nhờ các bạn TV Huế điều chỉnh con số lại cho hợp lý ạ.

Cảm ơn cả nhà đã quan tâm,
LK

Thương Yêu - Tử Tế, cả nhà ạ!
 
The following users thanked this post: phuclehuu, maitramtg, Tran Ha, Kiều Xuân Trường Trường


Ngủ rồi Wendy Duong

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 667
  • Thanked: 1713 times
  • Thích 1
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trao quà Tết và quà tháng 2 cho gia đình chị Y Lê. Biết ơn quý mạnh thường quân nhiều ạ

☘️
 


Ngủ rồi Wendy Duong

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 667
  • Thanked: 1713 times
  • Thích 1
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trao quà tháng 1 cho gia đình chị Y Lê. Biết ơn quý mạnh thường quân. 

☘️
 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
@Thocon : Em xuất quỹ chuyển tới Tran Ha 900,000đ tiền CMTX Gia đình chị Blup Y Lê trong 3 tháng kể từ tháng 1/2021 dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi Tran Ha

  • Chia niềm vui😊
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.271
  • Thanked: 3847 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Chào cả nhà !

Cho tới nay vẫn chưa có thêm sự chung tay ủng hộ khoản tiền mặt 300,000đ/tháng và 126,000đ/tháng để mua Gạo và các nhu yếu phẩm giúp đỡ gia đình chị Blup Y Lê từ ttừ t 1 đến hết tháng 3/2021 nên trong thời gian 72 giờ tới nếu như vẫn chưa có sự chung tay giúp đỡ thì chúng ta sẽ xuất quỹ để giúp hoàn cảnh này và sẽ duyệt chuyển tiền cùng với những hoàn cảnh được cưu mang khác tại khu vực Huế các bạn nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.
Dạ!
Em đã nhận phần CM gạo và NTP T1/2021 đến hoàn cảnh chị Y Lê, còn phần tiền 300.000đ/tháng trong 3 tháng chưa có? Vậy có CM phần tiền với hoàn cảnh không ah?
Trân trọng!
« Sửa lần cuối: 01-02-2021 22:44:12 gửi bởi Tran Ha »

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Cho tới nay vẫn chưa có thêm sự chung tay ủng hộ khoản tiền mặt 300,000đ/tháng và 126,000đ/tháng để mua Gạo và các nhu yếu phẩm giúp đỡ gia đình chị Blup Y Lê từ ttừ t 1 đến hết tháng 3/2021 nên trong thời gian 72 giờ tới nếu như vẫn chưa có sự chung tay giúp đỡ thì chúng ta sẽ xuất quỹ để giúp hoàn cảnh này và sẽ duyệt chuyển tiền cùng với những hoàn cảnh được cưu mang khác tại khu vực Huế các bạn nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg, Tran Ha


Ngủ rồi Tran Ha

  • Chia niềm vui😊
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.271
  • Thanked: 3847 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái

Rất mong nhận được sự chia sẻ của cả nhà cùng quý mạnh thường quân đến với hoàn cảnh chị Y Lê.
Trân trọng!
« Sửa lần cuối: 07-11-2022 11:00:53 gửi bởi phuclehuu »

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi Trần Quốc Hương

  • Super Mode
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 838
  • Thanked: 1762 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nam

Chào cả nhà !!!


Mong nhận được sự quan tâm của cả nhà dành cho gia đình Chị Y Le


Thân

« Sửa lần cuối: 07-11-2022 11:02:28 gửi bởi phuclehuu »

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Tran Ha


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà NTCM cùng quý mạnh thường quân!
Nhóm Huế đi thăm và xách minh hoàn cảnh gia đình chị BLúp Thị  Y Le _ Sn1988
Đc: Thôn A Ka,  xã A Roàng, Huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Gia đình chị thuộc hộ nghèo của xã.
Chị lại bị viêm đa khớp, nên thời tiết rét buốt khiến chân chị thêm sưng phù và đau nhức. Căn bệnh của chị nhập viện là nằm dài ngày, chị lo con cái không ai lo lắng, thêm 1 phần nữa là chị nằm viện thì kèm theo người nuôi nên chị cứ gắng chịu đựng vì sợ tốn kém.
Chồng chị, anh Hồ Văn Tre _ Sn1984, đi làm thuê theo thời vụ, có việc thì có thu nhập. Trung bình thu nhập khi có việc khoảng 1.500.00đ.
Con gái Hồ Thị Ly _ Sn 2010, học sinh lớp 5, trường TH A Roàng, A Lưới, T T Huế
Con gái Hồ Thị Loan _ Sn 2014, học sinh lớp 1 trường TH A Roàng, A Lưới, TT Huế.
Chị ốm đau liên miên, 2 con còn nhỏ, chồng lại là lao động chính trong nhà, nhưng thu nhập không đủ chi tiêu cho 4 thành viên trong nhà, vì thêm phần thuốc thang cho chị. Trời càng lạnh, thì chị càng đau nhức, phù nề.
Qua thăm và xác minh hoàn cảnh chị Y Le, nhóm Huế đề xuất CMTX đến gia đình chị. Với:
Gạo và nhu yếu phẩm:
1. Gạo 120.000đ/1kg × 20kg _ 180.000đ
2. Nước mắm: 1 chai/ 800ml _ 15.000đ
3. Dầu ăn: 1 chai/1lit  _ 25.000đ
4. Đường: 1 gói/1kg _ 15.000đ
5. Muối: 1 gói/500g _ 3.000đ
6. Bột ngọt: 1 gói/400g _ 28.000đ
♦️TỔNG CỘNG: 266.000Đ
và 300.000đồng /1 tháng
Nhằm chia sẻ khó khăn trong cuộc sống hiện tại giúp gia đình chị Y Le. Rất mong nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ của cả nhà NTCM cùng quý mạnh thường quân đến với gia đình chị.
Trân trọng!

6x đăng ký giúp đỡ gia đình chị  Y Le 100,000đ/tháng để mua các nhu yếu phẩm trên trong 3 tháng kể từ tháng 1/2021.

Nhờ Tran Ha và các bạn khu vực Huế trung chuyển dùm nhé.

Còn lại 126,000đ/tháng tiền mua nhu yếu phẩm và 300,000đ tiền mặt nữa mong có thêm sự chung tay của cả nhà.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.
« Sửa lần cuối: 15-01-2021 19:27:17 gửi bởi Trần Quốc Hương »

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg, Trần Quốc Hương, Tran Ha


Ngủ rồi Wendy Duong

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 667
  • Thanked: 1713 times
  • Thích 1
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Chào cả nhà NTCM cùng quý mạnh thường quân!
Nhóm Huế đi thăm và xách minh hoàn cảnh gia đình chị BLúp Thị  Y Le _ Sn1988
Đc: Thôn A Ka,  xã A Roàng, Huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Gia đình chị thuộc hộ nghèo của xã.
Chị lại bị viêm đa khớp, nên thời tiết rét buốt khiến chân chị thêm sưng phù và đau nhức. Căn bệnh của chị nhập viện là nằm dài ngày, chị lo con cái không ai lo lắng, thêm 1 phần nữa là chị nằm viện thì kèm theo người nuôi nên chị cứ gắng chịu đựng vì sợ tốn kém.
Chồng chị, anh Hồ Văn Tre _ Sn1984, đi làm thuê theo thời vụ, có việc thì có thu nhập. Trung bình thu nhập khi có việc khoảng 1.500.00đ.
Con gái Hồ Thị Ly _ Sn 2010, học sinh lớp 5, trường TH A Roàng, A Lưới, T T Huế
Con gái Hồ Thị Loan _ Sn 2014, học sinh lớp 1 trường TH A Roàng, A Lưới, TT Huế.
Chị ốm đau liên miên, 2 con còn nhỏ, chồng lại là lao động chính trong nhà, nhưng thu nhập không đủ chi tiêu cho 4 thành viên trong nhà, vì thêm phần thuốc thang cho chị. Trời càng lạnh, thì chị càng đau nhức, phù nề.
Qua thăm và xác minh hoàn cảnh chị Y Le, nhóm Huế đề xuất CMTX đến gia đình chị. Với:
Gạo và nhu yếu phẩm:
1. Gạo 120.000đ/1kg × 20kg _ 180.000đ
2. Nước mắm: 1 chai/ 800ml _ 15.000đ
3. Dầu ăn: 1 chai/1lit  _ 25.000đ
4. Đường: 1 gói/1kg _ 15.000đ
5. Muối: 1 gói/500g _ 3.000đ
6. Bột ngọt: 1 gói/400g _ 28.000đ
♦️TỔNG CỘNG: 266.000Đ
và 300.000đồng /1 tháng
Nhằm chia sẻ khó khăn trong cuộc sống hiện tại giúp gia đình chị Y Le. Rất mong nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ của cả nhà NTCM cùng quý mạnh thường quân đến với gia đình chị.
Trân trọng!
Admin xoá ảnh giấy tờ cá nhân.
« Sửa lần cuối: 07-11-2022 11:03:46 gửi bởi phuclehuu »

☘️
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi Wendy Duong

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 667
  • Thanked: 1713 times
  • Thích 1
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Chiều nay 14 h ngày 06/01/2021, nhóm Huế xác minh hoàn cảnh chị Y Le. Trân trọng! 

☘️
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg, Kiều Xuân Trường Trường


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Hoàn cảnh thật đáng thương! 

Rất mong các thành viên ở Huế sắp xếp thời gian để xác minh! 

Thân! 

 


Ngủ rồi Van Quyet Phan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 1
  • Thanked: 7 times
  • Thích 0
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #1 vào: 17-12-2020 09:06:27
Tôi xin giới thiệu trường hợp:
Trong quá trình thăm hỏi bản thân tôi được biết  hoàn cảnh nhà chị BLÚP THỊ Y LE thôn A ka- xã A Roàng- huyện A lưới. khó khăn, thuộc hộ nghèo triền miên của xã nên không có tiền chữa bệnh, chỉ khi nào thật sự yếu quá mới dám xuống viện, có khi 1 năm chị và người chồng mới đi 1 lần chị là người dân tộc Ta Ôi.  Chị đã căn bệnh viêm khớp  mỗi tháng phải mất ít nhất 1 tuần để về điều trị, thế nhưng vì hoàn cảnh éo le nên chị bỏ mặc số phận không đi viện, trong khi đó chị còn có 2 đứa con đang học cấp I. Vì thương 2 con chị cố gắng cam chịu nỗi đau mà căn bệnh hành hạ hàng ngày. gia đình đều thuộc hộ nghèo của xã và người chồng  đang làm thuê thợ xây.
Hiện tại, người bệnh đang điều trị tại bệnh viện TW huế , chưa kể thời gian tới dự kiến sẽ tiếp tục chữa bệnh khớp. chị BLÚP THỊ Y LE  quanh năm chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng đủ kiếm bữa cơm sinh hoạt hàng ngày nên việc chạy chữa cho chị lại càng là gánh nặng kinh tế đè lên trên vai gia đình ,đã bấn túng nay lại càng bấn túng hơn.
Hoàn cảnh người bệnh vô cùng khó khăn, thời gian chữa trị tại viện vẫn còn là cả một chặng đường dài.Rất mong nhận được sự giúp đỡ của quý Mạnh Thường Quân và gia đình NTCM
« Sửa lần cuối: 17-12-2020 21:06:32 gửi bởi ThaiDzuy »