Tác giả Chủ đề: Trà Vinh : Anh Chân - Bị tai nạn ( điều trị tại bệnh viện Chợ rẫy )  (Đã xem 7738 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Mai Dương

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 1
  • Thanked: 4 times
  • Thích 0
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
chào mọi người ,mình tên là mai vợ của anh chân . mình có nhận đc một chiếc xe lăn để cho anh chân đi chuyển đến khu  tập vật lý trị liệu. Em xin cám ơn .

 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, minhsơn97, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi minhsơn97

.....

Vợ anh Chân mong được hỗ trợ một chiếc xe lăn cho anh Chân dùng.

Mong BQT xem xét, mọi người quan tâm.

Xin cảm ơn.

6x đang có 1 chiếc xe lăn đã qua sử dụng.
Mong rằng nó sẽ giúp ích cho anh Chân.

Nhờ Minhson97 ghé nhà 6x lấy xe dùm nhé.

Thân mến.
Xin cám ơn sự giúp đỡ của chú 6x , mai Minhson97 ghé lấy xe lăn đem qua bệnh viện phục hồi chức năng quận 8 trao cho anh Chân .

xin cám ơn .

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 
The following users thanked this post: Tieuhuongduong, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
.....

Vợ anh Chân mong được hỗ trợ một chiếc xe lăn cho anh Chân dùng.

Mong BQT xem xét, mọi người quan tâm.

Xin cảm ơn.

6x đang có 1 chiếc xe lăn đã qua sử dụng.
Mong rằng nó sẽ giúp ích cho anh Chân.

Nhờ Minhson97 ghé nhà 6x lấy xe dùm nhé.

Thân mến.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi minhsơn97

Chào cả nhà. 

Hôm qua vợ anh Chân có nhắn tin với Minhson97. 
May mắn ca phẫu thuật đã thành công. Hiện tại anh Chân đang được điều trị ở bệnh viện phục hồi chức năng Q8.
Vợ anh Chân mong được hỗ trợ một chiếc xe lăn cho anh Chân dùng.

Mong BQT xem xét, mọi người quan tâm. 

Xin cảm ơn. 

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi minhsơn97

Chào cả nhà, 

Hiện tại Minhson97 chưa có đề xuất, vợ của anh Chân đã kết nối để làm thành viên trên diễn đàn, vài hôm nữa anh Chân làm giấy để chuẩn bị mổ đốt xương sống,khi đó anh ấy sẽ rất cần sự hỗ trợ của cả nhà.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 
The following users thanked this post: Tieuhuongduong, phuclehuu, DucTai, maitramtg, Kiều Xuân Trường Trường


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Minhson97 có đề xuất gì cho hoàn cảnh này không ?

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg, minhsơn97, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi minhsơn97

Chào cả nhà. 

Tối hôm qua Minhson97 có vào bệnh viện thăm anh Chân, không vào phòng bệnh được, nên ngồi ở ngoài cùng trò chuyện với vợ của anh chị Mai.

Hôm anh Chân bị tai nạn vào lúc tối đi làm về, vợ anh hôm đó mệt nên nghỉ làm ở nhà, chị đang mang thai (7 tháng). Xe khi đụng anh xong bỏ chạy, lúc đó đường vắng chỉ có một ông cụ nhìn thấy. 
Gia đình anh có 4 anh chị em, anh hai thì đang làm hồ ở Sài Gòn, chị ba thì làm giúp việc, anh chân là anh thứ tư, chị út thì ở quê làm công nhân.

Tiền viện phí của anh đến nay đã khoảng 70tr, phần lớn số tiền là nhờ bà con xung quanh góp lại cho và nhà Chùa các sư thầy kêu gọi để hỗ trợ. 

Hiện hai đôi chân của anh đã không đi được nữa, anh đã tỉnh bác sĩ đang chờ anh bớt đâu để chuẩn bị thực hiện ca mổ ở xương sống để quyết định xem anh có thể ngồi được hay phải nằm cả đời.
Minhson97 có hướng dẫn cho vợ anh Chân cách đăng nhập và cập nhật bài viết của mình lên diễn đàn để mọi người cùng nằm rõ.
Một hoàn cảnh khó khăn và rất đáng thương mong được cả nhà quan tâm. 

Xin cảm ơn. 

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 
The following users thanked this post: phuclehuu, letuantu, maitramtg, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi Nguyễn Văn Lên

Gấp gấp gấp 🔉🔉

Chào  cả nhà !
Em xin chia sẻ đến hoàn cảnh này , người nhà tha thiết kêu gọi giúp đỡ cứu anh...
Đó là hoàn cảnh của anh Nguyễn Văn Chân , 36 tuổi , ở ấp Rùm Sóc , xã Châu Điền , huyện Cầu Kè . Mấy ngày trước anh chị cùng vài người bạn trên đường đi làm thuê về , anh lái xe một mình , vợ anh được 1 người bạn chở ( cũng là phần phước may mắn khi chị đang mang thai 7 tháng không cùng đi xe với anh ) , anh bị tai nạn , xe tải đụng bỏ chạy mất luôn .
Lúc đầu đưa anh vào bệnh viện Xuyên Á , vì tình hình quá nặng phải phẫu thuật cắt bỏ 1 quả thận , viện phí hơn 40 triệu đồng , nên gia đình đưa anh về bệnh viện Chợ Rẫy , tình trạng hiện tại vẫn đang hôn mê : gãy xương sống , 2 xương sườn , dập nội tạng , phải bỏ 1 quả thận , chấn thương sọ não . Vì gãy xương sống nên hai chân bị liệt hoàn toàn , gia đình quá khó khăn , không có ruộng vườn gì hết , không có tiền để lo cho anh , họ tha thiết kêu gọi , mong nhận được sự giúp đỡ , chia sẻ của tất cả các cô chú , anh chị để cố gắng chữa trị cho anh , còn nước còn tát..

Tính đến thời điểm hiện tại gia đình phải đi vai mượn, kêu gọi giúp đỡ từ cộng đồng để chi trả tiền viện phí cho anh Trân trên 130 triệu đồng

Hiện tại anh đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, khoa ngoại thần kinh, dường 32, phòng cấp cứu lầu 2
Liên hệ trực tiếp số điện thoại Người nhà của anh Chân ( Anh Lớn anh của anh Chân - 0356112372 hoặc 0783232798 chị của anh Chân

« Sửa lần cuối: 01-04-2021 01:40:21 gửi bởi Nguyễn Văn Lên »

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, minhsơn97, Kiều Xuân Trường Trường