Tác giả Chủ đề: Nghệ An (Đô Lương) - Hai chị em tâm thần Thuận/Cảnh, khổ cực  (Đã xem 2568 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Alexander

Chào cả nhà, Cảm ơn sự chung tay của bạn anh ThaiDzuychị Nguyen Le và a @ThaiDzuy đã kết nối giúp đỡ hoàn cảnh của dì Cảnh và dì Thuận ạ. Chúc anh, chị thật nhiều sức khỏe.  Con xin nhận trung chuyển hoàn cảnh này ạ. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ
« Sửa lần cuối: 25-04-2023 17:57:06 gửi bởi Alexander »

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.955
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà,

Người bạn mình, Nguyen Le sẽ giúp đỡ 2 dì mỗi tháng 500k, trước mắt trong vòng 1 năm từ tháng 5/2023 - 4/2024.

Các bạn vui lòng cho biết hình thức chuyển nhé.

Thân mến,

ThaiDzuy

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Sẻ Chia, Alexander


Ngủ rồi Alexander


Cảm ơn Alexander đã ghé thăm xác minh và có đề xuất giúp đỡ cho hoàn cảnh bi đát này.

Về lâu dài thì chúng ta nên nhờ chính quyền địa phương giúp cho dì Thuận được vào sống và điều trị tại bệnh viện Tâm thần của tỉnh vì dì có đầy đủ tiêu chuẩn để được vào đó và như vậy cuộc sống của dì Cảnh sẽ an toàn và đỡ cực hơn.

Bạn nào chung tay giúp đỡ hoàn cảnh bi đát này thì đăng ký dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà ạ.

Thân mến.
Dạ con chào bác 6x,  con chào cả nhà ạ. Hoàn cảnh chị em dì Thuận dì Cảnh hiện tại ngôi nhà này bà Thiêng cũng mất rồi, giờ ngôi nhà chỉ còn mỗi dì Thuận sống với dì Cảnh, dù dì cũng không tỉnh táo lắm nhưng dì vẫn biết đó là chị mình, cũng biết đóng cửa để dì không bỏ đi lung tung rồi lạc dì không tìm về được. Lúc xin mượn sổ nhận trợ cấp dì cũng nói không cho mượn vì đó là nguồn sống duy nhất để có tiền nuôi chị, nên dù có khổ thì xưa giờ bà Thiêng vẫn cố gắng gượng để nuôi con, đói no có nhau chứ cũng không nỡ để người ta đưa con vào trại tâm thần. Và giờ dì Cảnh cũng vậy, nếu đưa dì Thuận đi thì chị em cũng không có nhiều cơ hội để gặp. Dì chỉ còn lại một mình trong ngôi nhà đó , cũng rất tội ạ. Nên dù rau cháo nuôi nhau thì dì vẫn biết cho chị ăn , vẫn biết để chị an toàn nên khoá cửa lại. Dù có điên nhưng trong nhà vẫn còn có chị có em. Nên nếu dì vẫn cố gắng được thì tụi con chỉ muốn xin giúp đỡ thêm cho gia đình hai dì chứ còn việc vào trại tâm thần, nơi đó cũng khổ lắm chứ, nên nếu từ lúc bà sống bà đã không đưa dì đi thì bây giờ dì Cảnh cũng vậy ạ. Nên mong cả nhà chung tay giúp đỡ cho hai dì ạ.
« Sửa lần cuối: 25-04-2023 11:07:38 gửi bởi Alexander »

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, phuclehuu, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.207
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
.....

Hoàn cảnh này tụi con đề xuất cưu mang thường xuyên, mỗi tháng 500.000đồng ạ. Tụi con sẽ mua hiện vật trao đến cho hai dì như gạo , mì bánh sữa , nhu yếu phẩm hàng tháng và sẽ có hoá đơn gửi báo cáo ạ. Hoàn cảnh hai dì rất tội nên rất mong sớm kết nối được với được MTQ để giúp cho hai dì chút nào đó thêm vào để cuộc sống bớt cơ cực ạ.

...

Chào cả nhà !

Cảm ơn Alexander đã ghé thăm xác minh và có đề xuất giúp đỡ cho hoàn cảnh bi đát này.

Về lâu dài thì chúng ta nên nhờ chính quyền địa phương giúp cho dì Thuận được vào sống và điều trị tại bệnh viện Tâm thần của tỉnh vì dì có đầy đủ tiêu chuẩn để được vào đó và như vậy cuộc sống của dì Cảnh sẽ an toàn và đỡ cực hơn.

Bạn nào chung tay giúp đỡ hoàn cảnh bi đát này thì đăng ký dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà ạ.

Thân mến.
« Sửa lần cuối: 24-04-2023 17:43:22 gửi bởi banbe6x »

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, maitramtg, Sẻ Chia, Alexander, Kiều Xuân Trường Trường


Ngủ rồi Alexander

Chào cả nhà ạ, 

Hoàn cảnh gia đình con bà Thiêng tụi con đã xác minh, hoàn cảnh này tội ạ. Hai dì Nguyễn Thị Thuận và Nguyễn Thị Cảnh hiện đang sống tại xã Minh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, cả hai đều bị tâm thần nhưng người chị là dì Thuận bị nặng hơn ạ, không còn biết gì nữa . Khi TV tới xác minh thì gặp dì Cảnh đang ngồi rửa hến để nấu cháo. Còn nhà thì khoá trái cửa lại nói khoá lại để khỏi chị chạy đi lung tung , khi mở cửa ra thì một mùi khai bốc lên nồng nặc, một người phụ nữ ngồi một góc nói lảm nhảm một mình , trên thân không có một mảnh vải che thân. Da bọc xương , gầy gò rất tội. Trước khi mẹ còn sống thì cũng có người chăm lo nên cũng không đến như thế này, chừ bà mất rồi còn người em nói tỉnh cũng không phải tỉnh mà dại cũng không phải dại, nhưng cũng không bình thường lắm . Lúc tụi con xin chụp giấy tờ sổ trợ cấp thì không cho chụp, giữ khư khư nói đưa các cô chụp tui lấy sổ mô mà nhận tiền. Nói chụp để xin quà cho cũng nhất nhất không có đưa cho ai , thâm tâm dì cũng biết đó là nguồn sống duy nhất của hai chị em nên lúc trước được dặn giấu cẩn thận nên đố ai mà mượn được . Phỉnh mãi không được nên tụi con cũng đành bó tay, nhưng qua hỏi thăm bà con trong xã thì được biết hai dì có được một khoản trợ cấp là 1.260.000 nghìn đồng, của dì chị là 720.000đ , dì em là 540.000đ . Số tiền này hàng tháng phải mua thuốc an thần hơn 500.000đ và số tiền còn lại là khoảng hơn 700.000đ hai chị em nuôi nhau. Sống nhờ khoản tiền đó và thỉnh thoảng có sự giúp đỡ của bà con. Tính ra với tầm 700k một tháng , mỗi ngày hơn 20.000 cho hai người ngày ba bữa thì cũng may ở quê còn có bà con láng giềng , người cho bó rau người cho quả trứng. Tính ra một dở ăn có khoảng 6-7.000 cho 2 người sáng, trưa, tối cũng đủ biết đói no thế nào . Mà cũng không cần tính nhìn dì chị với da bọc xương đó cũng hiểu là cuộc sống hai chị em thế nào rồi , hoàn cảnh hai dì còn có một người em trai gần đó, làm nghề cửu vạn. Là người em cùng cha khác mẹ với hai dì, chú này tỉnh táo hơn chút có vợ con nhưng gia cảnh cũng không khá giả hơn là bao. Cũng có được căn nhà nhưng cũng chẳng có gì giá trị, ngoài ra chú cũng còn một bà mẹ bị mù tức là mẹ kế của hai dì . Trước bà cũng ở bên nhà bên này nhưng do tối ngủ không được , cùng với việc dì Thuận bị bệnh vậy nên chừ bà về ở bên nhà con trai. Mấy giấy tờ tụi con chụp được là nhờ bà mẹ kế cất dùm nên mới chụp được , riêng sổ nhận trợ cấp thì dì Cảnh giữ nên có nói cách nào cũng không cho mượn chụp. Làm việc với người tỉnh đôi khi còn khó nên làm việc với người dại nửa tỉnh nửa khôn còn khó gấp bội lần. Lúc mở cửa vào nhà một người điên cũng sợ lắm, nhiều người còn la hét đánh đập người, may sao dì Thuận lúc này cũng không có dữ lắm chỉ ngồi một góc nói lảm nhảm, tội ạ. 

Hoàn cảnh này tụi con đề xuất cưu mang thường xuyên, mỗi tháng 500.000đồng ạ. Tụi con sẽ mua hiện vật trao đến cho hai dì như gạo , mì bánh sữa , nhu yếu phẩm hàng tháng và sẽ có hoá đơn gửi báo cáo ạ. Hoàn cảnh hai dì rất tội nên rất mong sớm kết nối được với được MTQ để giúp cho hai dì chút nào đó thêm vào để cuộc sống bớt cơ cực ạ. 

Kính mong BQT xem xét tạo điều kiện, kết nối với MTQ để giúp đỡ sớm cho hoàn cảnh hai dì ạ. Tụi con xin cảm ơn nhiều ạ. Tụi con sẽ nhận nhiệm vụ trung chuyển đến với gia đình ạ
« Sửa lần cuối: 24-04-2023 09:44:17 gửi bởi ThaiDzuy »

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, maitramtg, Sẻ Chia, Kiều Xuân Trường Trường


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.180
  • Thanked: 2167 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Chào cả nhà. Hoàn cảnh này quá lâu không được tiếp cận thông tin.
Mong sự kết nối từ nhóm Nghệ An, mưu cầu một cập Nhật các minh; của bất cứ ai, có thể cho cả Nhà thông  tin.

Cảm ơn cả nhà

Bước dài _ Không vội vã!
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.207
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Nhờ các bạn khu vực Nghệ An ghé thăm xác minh dùm nhé.

Thân mến.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: DucTai, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi Hoàng Ngân

  • Nhã Chí
  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 455
  • Thanked: 1495 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Một hoàn cảnh nữa con tình cờ được biết đó là hoàn cảnh bà Nguyễn Thị Thiêng ở xóm Trung Minh xã Minh Sơn huyện Đô Lương tỉnh Nghệ An. Chồng bỏ đi khi lúc trẻ bỏ lại bà và 2 người con thơ dại bị bệnh tâm thần. Gần 40 năm bà gồng gánh nuôi hai người con tuy tuổi lớn nhưng tính tình lại không lớn, mãi như hai đứa trẻ thơ dại. Người con đầu tuy có đỡ nhưng cũng bị ảnh hưởng thần kinh một phần , còn người con thứ hai thì bệnh nặng suốt ngày chỉ đi đi, lại lại nói lẩm bẩm linh tinh. Nhưng thời gian thì cứ lặng lẽ trôi cùng năm tháng, tuổi tác của bà ngày một lại già yếu hơn. Số phận con người sao tránh khỏi kiếp số vòng quay luân hồi của sinh lão mệnh tử được, cuối năm ngoái bà đã trút hơi thở cuối cùng bỏ lại hai người con khờ dại. Chừ bà mất rồi hai người con nà ăn uống cũng chẳng nên thân, bàn thờ mẹ thì váng nhện mắc đầy không một cây hương ngọn khói.  Cũng không thể trách được họ vì giờ đây lo cho bữa ăn qua ngày thì cũng đã vất vả lắm rồi còn tâm trí đâu mà quan tâm chi mọi việc khác nữa. Mọi hoạt động công việc trong gia đình giờ chỉ trông chờ vào người chị nửa khôn nửa dại, lúc tỉnh lúc mê còn người em thì bệnh nặng hoàn toàn ăn rồi hay chưa nhiều khi cũng chẳng biết. Nhìn thân hình hai người ngày càng còi cọc, cơm đến bận chẳng no đồ dùng trong nhà thì thiếu thốn nghiêm trọng, nhìn vào cuộc sống hiện tại của hai chị em sao có thể kìm nén được sự nghẹn ngào đau xót.

Hoàn cảnh hai người con con của gia đình bà Thiêng rất cần sự quan tâm chung tay giúp đỡ của tất cả mọi tấm lòng.
Mong mọi người chung tay cưu mang giúp đỡ cho hoàn cảnh con của bà để bà có ở nơi suối vàng cũng thanh thản ra đi .
« Sửa lần cuối: 07-08-2021 17:08:58 gửi bởi Hoàng Ngân »

🌻
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg, Sẻ Chia