Tác giả Chủ đề: Hà Nội - Cháo NTCM - Chùa Phụng Lộc/BV Việt Đức  (Đã xem 438790 lần)

0 Thành viên và 4 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi cafe nâu dá

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 86
  • Thanked: 206 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nam
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #1543 vào: 09-03-2021 17:31:46
NỒI CHÁO NTCM HÀ NỘI
6&7/3/2021
    “Những ngày đầu xuân cây cối đâm chồi nảy lộc”
Thứ bảy và Chủ nhật do đội trưởng: Chị Ngoan Vu Thi & Thanh Thanh Mơ

Nhân rau & nhân thịt: Chị Thanh Thuy Nguyen.
Điều phối xe: anh Vu Hung Son
- Thứ 7: các bạn sinh viên  với sức trẻ và nhiệt huyết tham gia nấu và phát cháo, buổi cháo kết thúc muộn nhưng cũng phát hết cốc cháo cuối cùng.
- Chủ nhật: Các thành viên cũ và mới tham gia nấu, phát rất đông nên buổi cháo hoàn thành rất sớm.

@@Mạnh thường quân ủng hộ tiền mặt/chuyển khoản:
+ Gia đình bà Kính u/h: 500 k (Khu tập thể 128 C đại)
+ Bà bích 300 k và một bà bạn bà Dung u/h: 200k (Khu tập thể 128 C đại)
+ Người nhà bệnh nhân 150k
+ Minh Ngoc Tran và gia đình u/h: 500k
+ Chị Nguyễn Thu Hằng u/h: 500k (đã chuyển thủ quỹ nồi cháo Hà Tĩnh)
+ Chị Vũ Ngọc Thủy u/h: 500k (đã chuyển thủ quỹ nồi cháo Hà Tĩnh)
+ Chị Đinh Hải Yến u/h: 200k (đã chuyển thủ quỹ nồi cháo Hà Tĩnh)
+ Chị Thảo (bạn Tuân May Mắn) u/h: 1tr (đã chuyển thủ quỹ nồi cháo Hà Tĩnh)

@@Mạnh thường quân ủng hộ hiện vật:

+ Anh Thái Duy u/h 2 thùng mỳ tôm
+ Em Hoa (Lucky Flower) u/h 1 thùng mỳ tôm
+ Tuân May Mắn u/h: 10kg gạo + 1 can nước rửa chén
+ Em Nuyễn Thành u/h: 10kg gạo
+Anh Thắng u/h: 50kg gạo
+ Chị Nhung mẹ Hòa béo u/h: 1 tạ gạo
+ Sư cụ Thích Thanh Duệ (chùa Quán Sứ) cho 50kg gạo

Thay mặt ace nồi cháo cảm ơn tấm lòng thơm thảo của các mạnh thường quân.

Dịch covid đã được kiểm soát, tuần này nhân lực Nồi cháo vô cùng đông đủ và dồi dào nên thời gian để hoàn thành phát  400 suất cháo trao đến tay bệnh nhân nghèo trong bênh viện Việt Đức đã diễn ra hết sức nhanh gọn ^^

“Sống là phải sẻ chia” đó chính là sự trải nghiệm cuộc sống, là niềm vui, niềm hạnh phúc khi giúp đỡ người khác làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn bao giờ hết, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho những người có hoàn cảnh khó khăn từ những đóng góp nhỏ nhất.
« Sửa lần cuối: 07-10-2022 19:50:44 gửi bởi Trần Quốc Hương »

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, DucTai


Ngủ rồi Tepty

Trả lời #1542 vào: 22-02-2021 16:15:15
Xin chào các Anh chị và các bạn

Do tình hình covid diễn biến phức tạp, nồi cháo của chúng mình sẽ tạm thời chưa nấu lại vào ngày 27 & 28/2 như lịch khai xuân ban đầu nhé. Tep dự kiến khi nào dịch được kiểm soát tốt hơn, các bạn học sinh được đi học trở lại thì nồi cháo sẽ nổi lửa nhé

Cảm ơn các Anh chị và các bạn
Happy New Year!!!
Tepty

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, DucTai


Ngủ rồi cafe nâu dá

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 86
  • Thanked: 206 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nam
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #1541 vào: 29-01-2021 18:09:17
NỒI CHÁO NTCM HÀ NỘI

23&24/1/2021
    “Những ngày rét đậm”
Thứ bảy do đội trưởng: Chị Ngoan Vu Thi & Trịnh Thanh Thảo & Thanh Thanh Mơ
Chủ nhật do đội trưởng: Chị Ngoan Vu Thi
Nhân rau & nhân thịt: Chị Thanh Thuy Nguyen.

Điều phối xe: anh Vu Hung Son
- Thứ 7: các bạn sinh viên ĐH Bách Khoa với sức trẻ và nhiệt huyết tham gia nấu và phát cháo, buổi cháo kết thúc muộn nhưng cũng phát hết cốc cháo cuối cùng.
- Chủ nhật: Các em sinh viên ĐH Thăng Long tham gia nấu và phát rất đông nên buổi cháo hoàn thành rất sớm.
Mạnh thường quân ủng hộ:
+ Cháu Bà Dung 128 Đại La u/h: 100k
+ Người nhà bệnh nhân ủng hộ 300k
+ Cháu Dương Hồng Trang u/h 200k
Thay mặt ace nồi cháo cảm ơn tấm lòng thơm thảo của các mạnh thường quân.

Dịch covid đã được kiểm soát, tuần này nhân lực Nồi cháo vô cùng đông đủ và dồi dào nên thời gian để hoàn thành phát  400 suất cháo trao đến tay bệnh nhân nghèo trong bênh viện Việt Đức đã diễn ra hết sức nhanh gọn ^^

“Sống là phải sẻ chia” đó chính là sự trải nghiệm cuộc sống, là niềm vui, niềm hạnh phúc khi giúp đỡ người khác làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn bao giờ hết, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho những người có hoàn cảnh khó khăn từ những đóng góp nhỏ nhất.
« Sửa lần cuối: 07-10-2022 19:51:13 gửi bởi Trần Quốc Hương »

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, Tepty, Tieuhuongduong


Ngủ rồi Tepty

Trả lời #1540 vào: 22-01-2021 22:52:32
Ấm cả một chiều đông

Đều đặn mỗi tháng một chiều chủ Nhật, các bạn gà cựu A20 Vinschool đều tham gia nấu cháo cùng các anh chị NTCM. Sau gần 10 buổi nấu, các chàng trai đã thể hiện mình rất lành nghề trong việc xay nhân, nấu và ngoáy cháo, cháo chín thì múc ra nồi nhỏ để được chở đến bệnh viện và trao đến cho bệnh nhân. Ngồi ngắm các bạn ấy cùng với làn khói cháo tỏa mùi hương thơm nồng, cảm giác ấm áp cứ lan tỏa mãi không thôi

Ấm và vui suốt cả một buổi chiều
Tepty

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, DucTai


Ngủ rồi cafe nâu dá

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 86
  • Thanked: 206 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nam
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #1539 vào: 18-01-2021 18:16:18
NỒI CHÁO NTCM HÀ NỘI: 16&17/1/2021
    “Những ngày rét đậm”
Thứ bảy do đội trưởng: Chị Ngoan Vu Thi
Chủ nhật do đội trưởng: Loan Bich Pham & Tuan May Man 
Nhân rau & nhân thịt: Chị Thanh Thuy Nguyen.

Điều phối xe: anh Vu Hung Son
- Thứ 7: các bạn sinh viên ĐH Bách Khoa với sức trẻ và nhiệt huyết tham gia nấu và phát cháo, buổi cháo hoàn thành xuất sắc.
- Chủ nhật: Các em học sinh trường Vins và sinh viên ĐH Thăng Long tham gia nấu và phát rất đông nên buổi cháo hoàn thành rất sớm.
Mạnh thường quân ủng hộ:
+ Gia đình Bà Phạm Minh Huệ u/h: 500k
+Gia đình Bà Trần Thị Nếm u/h: 500k
+ Gia đình Bà Nguyễn Thị Hồng Minh u/h: 100k 
+ Chị Huong Phan u/h: 500k 
+ Người nhà bệnh nhân ủng hộ 600k
+ Chị Loan Bich Pham u/h: 1 thùng mỳ tôm
Thay mặt ace nồi cháo cảm ơn tấm lòng thơm thảo của các mạnh thường quân.

Dịch covid đã được kiểm soát, tuần này nhân lực Nồi cháo vô cùng đông đủ và dồi dào nên thời gian để hoàn thành phát  400 suất cháo trao đến tay bệnh nhân nghèo trong bênh viện Việt Đức đã diễn ra hết sức nhanh gọn ^^

“Sống là phải sẻ chia” đó chính là sự trải nghiệm cuộc sống, là niềm vui, niềm hạnh phúc khi giúp đỡ người khác làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn bao giờ hết, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho những người có hoàn cảnh khó khăn từ những đóng góp nhỏ nhất.

 
The following users thanked this post: Tepty


Ngủ rồi cafe nâu dá

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 86
  • Thanked: 206 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nam
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #1538 vào: 11-01-2021 18:20:20

NỒI CHÁO NTCM HÀ NỘI: 9&10/1/2021
    “Những ngày rét đậm”
Thứ bảy do đội trưởng: Thanh Thanh Mơ & Tepty
Chủ nhật do đội trưởng: Trinh Thanh Thao
Nhân rau & nhân thịt: Thanh Thuy Nguyen.

Điều phối xe: anh Vu Hung Son
- Thứ 7: các bạn sinh viên ĐH Bách Khoa với sức trẻ và nhiệt huyết tham gia nấu và phát cháo, buổi cháo hoàn thành xuất sắc.
- Chủ nhật: các bạn sinh viên ĐH Thăng Long tham gia nấu và phát rất đông nên buổi cháo hoàn thành rất sớm.
Mạnh thường quân ủng hộ:
+ Cô Kiệm nhóm ngâm gạo u/h nồi cháo 500.000đ
+ Bạn Vân (diễn viên) ủng hộ 1tr
+ Người nhà bệnh nhân ủng hộ 10.000đ
Thay mặt ace nồi cháo cảm ơn tấm lòng thơm thảo của các mạnh thường quân.

Dịch covid đã được kiểm soát, tuần này nhân lực Nồi cháo vô cùng đông đủ và dồi dào nên thời gian để hoàn thành phát  400 suất cháo trao đến tay bệnh nhân nghèo trong bênh viện Việt Đức đã diễn ra hết sức nhanh gọn ^^

“Sống là phải sẻ chia” đó chính là sự trải nghiệm cuộc sống, là niềm vui, niềm hạnh phúc khi giúp đỡ người khác làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn bao giờ hết, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho những người có hoàn cảnh khó khăn từ những đóng góp nhỏ nhất.

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, Tieuhuongduong, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1537 vào: 02-01-2021 12:07:34
Chào cả nhà !

Hiện tại quỹ của nồi cháo từ thiện tại Hà Tĩnh đã cạn kiệt, để duy trì hoạt động của nồi cháo chúng ta sẽ điều chuyển 10,000,000đ từ quỹ của nồi cháo từ thiện Hà Nội qua hỗ trợ cho Hà Tĩnh các bạn nhé.

@Thino : Nhờ thủ quỹ Thino thực hiện dùm ạ.

Xin cảm ơn cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, Tepty, DucTai, VânKiêuSa


Ngủ rồi cafe nâu dá

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 86
  • Thanked: 206 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nam
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #1536 vào: 28-12-2020 10:37:08
NỒI CHÁO NTCM HÀ NỘI: 26&27/12/2020
    “Những ngày rét đậm”
Thứ bảy do đội trưởng: Thanh Thanh Mơ & Ngoan Vũ Thị
Chủ nhật do đội trưởng: Phan Trọng Hải & Tepty
Nhân rau & nhân thịt: Thanh Thuy Nguyen.

Điều phối xe: anh Vu Hung Son
- Thứ 7: các bạn sinh viên ĐH Bách Khoa với sức trẻ và nhiệt huyết tham gia nấu và phát cháo, buổi cháo hoàn thành xuất sắc.
- Chủ nhật: các bạn sinh viên ĐH Thăng Long tham gia nấu và phát rất đông nên buổi cháo hoàn thành rất sớm.
Mạnh thường quân ủng hộ:
+ Chị Minh Ngoc Tran ủng hộ 100kg gạo thái đỏ + 25l dầu ăn Neptune
+ Bạn Vân ủng hộ 1 thùng bột canh
+ Chị Mộc Miên ủng hộ 300k tiền gạo Bắc Hương
Thay mặt ace nồi cháo cảm ơn tấm lòng thơm thảo của các mạnh thường quân.

Dịch covid đã được kiểm soát, tuần này nhân lực Nồi cháo vô cùng đông đủ và dồi dào nên thời gian để hoàn thành phát  400 suất cháo trao đến tay bệnh nhân nghèo trong bênh viện Việt Đức đã diễn ra hết sức nhanh gọn ^^

“Sống là phải sẻ chia” đó chính là sự trải nghiệm cuộc sống, là niềm vui, niềm hạnh phúc khi giúp đỡ người khác làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn bao giờ hết, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho những người có hoàn cảnh khó khăn từ những đóng góp nhỏ nhất.
« Sửa lần cuối: 07-10-2022 19:51:57 gửi bởi Trần Quốc Hương »

 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai


Ngủ rồi cafe nâu dá

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 86
  • Thanked: 206 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nam
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #1535 vào: 28-12-2020 10:21:02
NỒI CHÁO NTCM HÀ NỘI: 19&20/12/2020
    “Những ngày rét đậm”
Thứ bảy do đội trưởng: Thanh Thanh Mơ & Ngoan Vũ Thị
Chủ nhật do đội trưởng: Loan Pham Bich
Nhân rau & nhân thịt: Thanh Thuy Nguyen.

Điều phối xe: anh Vu Hung Son
- Thứ 7: các bạn sinh viên ĐH Bách Khoa với sức trẻ và nhiệt huyết tham gia nấu và phát cháo, buổi cháo hoàn thành xuất sắc.
- Chủ nhật: Đội gà trống choai đến từ các bạn học sinh trường Vin tham gia nấu và phát rất đông nên buổi cháo hoàn thành rất sớm.
Mạnh thường quân ủng hộ:
+ Người nhà bệnh nhân & chị Ngoan u/h:50k

Dịch covid đã được kiểm soát, tuần này nhân lực Nồi cháo vô cùng đông đủ và dồi dào nên thời gian để hoàn thành phát  400 suất cháo trao đến tay bệnh nhân nghèo trong bênh viện Việt Đức đã diễn ra hết sức nhanh gọn ^^

“Sống là phải sẻ chia” đó chính là sự trải nghiệm cuộc sống, là niềm vui, niềm hạnh phúc khi giúp đỡ người khác làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn bao giờ hết, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho những người có hoàn cảnh khó khăn từ những đóng góp nhỏ nhất.

 
The following users thanked this post: phuclehuu


Ngủ rồi cafe nâu dá

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 86
  • Thanked: 206 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nam
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #1534 vào: 16-12-2020 14:09:21
NỒI CHÁO NTCM HÀ NỘI: 12&13/12/2020
    “Những ngày đầu mùa đông lạnh”
Thứ bảy do đội trưởng: Ngoan Vũ Thị
Chủ nhật do đội trưởng: Tuân May Mắn
Nhân rau & nhân thịt: Thanh Thuy Nguyen.

- Thứ 7: các bạn thanh niên với sức trẻ và nhiệt huyết tham gia nấu và phát cháo, buổi cháo hoàn thành xuất sắc.
- Chủ nhật: Màu áo xanh tình nguyện đến từ các bạn sinh viên ĐH Thăng Long tham gia nấu và phát rất đông nên buổi cháo hoàn thành rất sớm.
Mạnh thường quân ủng hộ:
+ Chị Thi Le Dang: 50kg gạo
+ Bác Lan: 500k
Thay mặt ace nồi cháo gửi lời cảm ơn chân thành đến các mạnh thường quân.

Dịch covid đã được kiểm soát, tuần này nhân lực Nồi cháo vô cùng đông đủ và dồi dào nên thời gian để hoàn thành phát  400 suất cháo trao đến tay bệnh nhân nghèo trong bênh viện Việt Đức đã diễn ra hết sức nhanh gọn ^^

“Sống là phải sẻ chia” đó chính là sự trải nghiệm cuộc sống, là niềm vui, niềm hạnh phúc khi giúp đỡ người khác làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn bao giờ hết, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho những người có hoàn cảnh khó khăn từ những đóng góp nhỏ nhất.
« Sửa lần cuối: 16-12-2020 14:10:47 gửi bởi cafe nâu dá »

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, Tieuhuongduong, phuclehuu, DucTai


Ngủ rồi cafe nâu dá

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 86
  • Thanked: 206 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nam
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #1533 vào: 08-12-2020 17:40:34
NỒI CHÁO NTCM HÀ NỘI: 5-6/12/2020
    “ Những ngày đầu đông se lạnh"
Thứ 7 là đội trưởng Thanh Mơ & Ngoan Vũ Thị
Chủ nhật là đội trưởng  Trai Ngọc & Ngoan Vũ Thị
Nhân rau và nhân thịt: Thanh Thuy Nguyen
Cháo thứ 7: Thời tiết rất tạnh ráo, se lạnh các thành viên tham gia nấu cháo mặc áo khoác mỏng bảo vệ sức khỏe.
Cháo chủ nhật: Các bạn sinh viên Thăng Long phối hợp rất nhịp nhàng và gọn gàng
- Những chiến sỹ thầm lặng:
+ Đội nhóm ngâm gạo do bạn Ngân- trưởng nhóm phụ trách.
+ Nhóm mời cháo và phát cháo: Cô Trà Viên , cô Dung Hoàng, chị Hằng Nguyễn....
Nồi cháo đã hoàn thành mục tiêu là trao 400 suất cháo đến bệnh nhân.

Hy vọng rằng, Nồi cháo NTCM Hà Nội vẫn luôn luôn giữ lửa cùng chung tay giúp đỡ người bệnh nghèo, đặc biệt là bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn :) title=Vui vẻ
Những bát cháo được trao tận tay người bệnh như trao đi những yêu thương, sự chia sẻ, nồi cháo vơi đi nhưng tình cảm và niềm vui lại được nhân lên :D title=Làm điệu
« Sửa lần cuối: 08-12-2020 17:49:52 gửi bởi cafe nâu dá »

 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi cafe nâu dá

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 86
  • Thanked: 206 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nam
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #1532 vào: 08-12-2020 17:29:45
NỒI CHÁO NTCM HÀ NỘI: 28&29/11/2020
    “Những ngày mùa thu se se lạnh”
Thứ bảy do đội trưởng:Ngoan Vũ Thị & Thanh Mơ
Chủ nhật do đội trưởng: Hoa Nguyen
- Nhân rau & nhân thịt: Thanh Thuy Nguyen.

Chủ nhật: Màu áo xanh tình nguyện đến từ các bạn sinh viên ĐH Thăng Long và tham gia nấu và phát cháo rất đông nên buổi cháo hoàn thành mỹ mãn.
Hũ gạo "Thạch Sanh" vơi lại đầy, nồi cháo Hà Nội gửi lời cảm ơn chân thành tới các mạnh thường quân đã ủng hộ bằng gạo và bằng tiền:
- Do Viet Ha: 1.000.000 đ
- Huỳnh Thư: 500.000đ
- Lan Ngoc Pham: 300.000đ
- Nguyen Duc Hung Linh: 2.000.000đ
- Nguyễn Hằng: 500.000đ
- Nguyen Tuan Anh: 500.000đ
- Thể Duyên Hằng: 300.000đ
- Tran Bich Van: 300.000đ
- Bao Anh Phung: 1.000.000đ

Dịch covid đã được kiểm soát, tuần này nhân lực Nồi cháo vô cùng đông đủ và dồi dào nên thời gian để hoàn thành phát  400 suất cháo trao đến tay bệnh nhân nghèo trong bênh viện Việt Đức đã diễn ra hết sức nhanh gọn ^^

“Sống là phải sẻ chia” đó chính là sự trải nghiệm cuộc sống, là niềm vui, niềm hạnh phúc khi giúp đỡ người khác làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn bao giờ hết, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho những người có hoàn cảnh khó khăn từ những đóng góp nhỏ nhất.
« Sửa lần cuối: 07-10-2022 19:52:30 gửi bởi Trần Quốc Hương »

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi cafe nâu dá

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 86
  • Thanked: 206 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nam
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #1531 vào: 08-12-2020 17:23:24

NỒI CHÁO NTCM HÀ NỘI: 21&22/11/2020
    “Những ngày mùa thu se se lạnh”
Thứ bảy do đội trưởng: Trinh Thanh Thao
Chủ nhật do đội trưởng: Loan Bich Pham & Ngoan Vũ Thị 
- Nhân rau & nhân thịt: Thanh Thuy Nguyen.

- Thứ 7: các bạn sinh viên Bách Khoa tham gia nấu và phát cháo, buổi cháo hoàn thành xuất sắc.
- Chủ nhật: Màu áo xanh tình nguyện đến từ các bạn sinh viên ĐH Thăng Long và các cháu học sinh trường Vin hỗ trợ nấu và phát rất đông nên buổi cháo hoàn thành mỹ mãn.

Dịch covid đã được kiểm soát, tuần này nhân lực Nồi cháo vô cùng đông đủ và dồi dào nên thời gian để hoàn thành phát  400 suất cháo trao đến tay bệnh nhân nghèo trong bênh viện Việt Đức đã diễn ra hết sức nhanh gọn ^^

“Sống là phải sẻ chia” đó chính là sự trải nghiệm cuộc sống, là niềm vui, niềm hạnh phúc khi giúp đỡ người khác làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn bao giờ hết, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho những người có hoàn cảnh khó khăn từ những đóng góp nhỏ nhất.

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi cafe nâu dá

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 86
  • Thanked: 206 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nam
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #1530 vào: 08-12-2020 17:14:50
NỒI CHÁO NTCM HÀ NỘI: 14-15/11/2020
    “ Những ngày cuối thu đầu đông"
Thứ 7 là đội trưởng Trinh Thanh Thao
Chủ nhật là đội trưởng  Thien Thinh & Ngoan Vũ Thị
Nhân rau: Bạn Tuân May Mắn u/h
Cháo thứ 7: Thời tiết rất đẹp, các bạn sinh viên Bách Khoa hỗ trợ rất hùng hậu. 
 Cháo chủ nhật: Các cháu học sinh trường Vin phối hợp rất nhịp nhàng và gọn gàng
Mạnh thường quân ủng hộ:
Bác Dung Hoàng ủng hộ 1 gói hạt nêm. 
Nồi cháo đã hoàn thành mục tiêu là trao 400 suất cháo đến bệnh nhân.

Hy vọng rằng, Nồi cháo NTCM Hà Nội vẫn luôn luôn giữ lửa cùng chung tay giúp đỡ người bệnh nghèo, đặc biệt là bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn :) title=Vui vẻ
Những bát cháo được trao tận tay người bệnh như trao đi những yêu thương, sự chia sẻ, nồi cháo vơi đi nhưng tình cảm và niềm vui lại được nhân lên :D title=Làm điệu

 


Ngủ rồi cafe nâu dá

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 86
  • Thanked: 206 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nam
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #1529 vào: 10-11-2020 17:13:21

NỒI CHÁO NTCM HÀ NỘI: 7 & 8/11/2020
    “ Những trái tim giữ lửa” 
Thứ 7 là đội trưởng Trinh Thanh Thao 
Chủ nhật là đội trưởng  Phan Trọng Hải 
Nhân rau: Bạn Tuân May Mắn
- Cháo thứ 7 có các bạn sinh viên Bách Khoa hỗ trợ nấu và phát cháo nhanh gọn.
 Cháo chủ nhật các bạn sinh viên Thăng Long hỗ trợ nấu và phát cháo rất nhịp nhàng và gọn gàn,
Mạnh thường quân ủng hộ: 
Bạn Phạm Vui mới tham gia và ủng hộ 1 thùng bột canh.
+ Chị Chích Chòe ủng hộ 200k mua hoa quả cho ace nấu cháo ăn. 
Nồi cháo đã hoàn thành mục tiêu là trao 400 suất cháo đến bệnh nhân.

Hy vọng rằng, Nồi cháo NTCM Hà Nội vẫn luôn luôn giữ lửa cùng chung tay giúp đỡ người bệnh nghèo, đặc biệt là bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn :) title=Vui vẻ
Những bát cháo được trao tận tay người bệnh như trao đi những yêu thương, sự chia sẻ, nồi cháo vơi đi nhưng tình cảm và niềm vui lại được nhân lên :D title=Làm điệu

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, Trần Quốc Hương