Tác giả Chủ đề: TP Hà Tĩnh - Chị Vĩnh - Gia đình khó khăn  (Đã xem 21447 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Kiều Oanh Nguyễn

Trả lời #16 vào: 23-12-2017 19:03:38
Chào cả nhà
Chiều nay 23/12 nhóm Kiều Oanh và O Quý đã trao CMTX tháng 12 cho gđ chị Vĩnh.
Hiện tại chị Vĩnh vẫn đang điều trị ở hà nội,2 con nhỏ ông nội ở nhà chăm sóc,chồng chị lại bỏ nhà đi lang thang ở đâu không rõ,ông bão giờ nhà cũng không còn ai để đi tìm anh nữa
Nhóm đã trao :300.000đ +25kg gạo và nhu yếu phẩm
Cảm ơn sự chung tay của cả nhà
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Kiều Oanh
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #15 vào: 13-12-2017 16:45:08
Chào cả nhà !

Chúng ta thực hiện theo đề xuất của Vân kiêu sa các bạn nhé.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #14 vào: 13-12-2017 11:35:15
VKS xin đề xuất nhu yếu phẩm tháng 12 cho gđ chị Vĩnh
1. nước tương:500ml
2. dầu ăn: 1 lit
3. muối :1 kg
4. đường 1 kg
5. bột canh: 2goi(loại 195gr)
cảm ơn sự chung tay của cả nhà
thân

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #13 vào: 05-12-2017 12:59:50
Nhờ các bạn khu vực Hà nội giúp dùm !

Nếu thấy tình hình khẩn cấp thì liên lạc với 6x qua điện thoại nhé.

Cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #12 vào: 05-12-2017 11:46:03
Chào cả nhà
Hiện tại chị Vĩnh đang xạ trị ở BV K Hà nội
Khu xạ 2 tầng 4 phòng 462, số giường 38
Nhờ các bạn nhóm hà nội ghé thăm giùm ạ
Đt: 0943.856.257

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 04-12-2017 21:18:02
Trích dẫn của: \"VânKiêuSa\" post=101958
...

Hiện tại chị Vĩnh đang nằm điều trị ở bv K3 hà nội,
...
Đến thời điểm hiện tại thì chị Vĩnh cũng bắt đầu bước vào xạ trị.
...


Các bạn cho biết khoa phòng , giường bệnh và số điện thoại của chị Vinh để các bạn khu vực Hà nội tiện ghé thăm nhé.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #10 vào: 04-12-2017 13:04:01
Chào cả nhà
Chiều 30/11 nhóm Vân kiêu sa đã đến thăm và trao CMTX tháng 11 cho gđ chị Vĩnh
300.000+ 25kg gạo + nhu yếu phẩm.
Hiện tại chị Vĩnh đang nằm điều trị ở bv K3 hà nội, chồng lại đi lang thang mấy ngày kg về,2 đứa con nhỏ hiện tại do bố chồng chị chăm sóc nhưng cũng chủ yếu nhờ bà con hàng xóm đưa đón đi học vì ông cũng là người khuyết tật nên đi lại khó khăn
Đến thời điểm hiện tại thì chị Vĩnh cũng bắt đầu bước vào xạ trị.
Gđ khó khăn chồng chất khó khăn, một mình chị tự xoay xở ở bv hà nội vì nội ngoại đều kg thể nhờ đc ai.
Với hoàn cảnh gđ chị nhóm hà tĩnh đã xin đề xuất CMKTX 2.000.000đ( hai triệu đồng) để chị có thêm chi phí chữa bệnh trong lúc khó khăn
Rất mong nhận đc nhiều sự quan tâm dành cho gđ chị.
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 18-11-2017 18:16:24
Trích dẫn của: \"VânKiêuSa\" post=101678
...
nhóm HT xin đc đề xuất BQT xem xét hỗ trợ CMKTX cho gđ chị Vĩnh 2.000.000(hai triệu đông) để động viên và chị có thêm chi phí chữa bệnh
Rất mong nhận đc sự quan tâm của cả nhà dành cho gđ chị Vĩnh
VKS xin đề xuất nhu yếu phẩm tháng 10 cho gđ chị Vĩnh
1. nước tương:500ml
2. dầu ăn: 1 lit
3. muối :1 kg
4. đường 1 kg
5. bột ngọt: 454gr
.....



Chúng ta thực hiện theo đề xuất của Vân Kiêu Sa nhé.

Bạn nào chung tay với khoản CMKTX 2,000,000đ thì đăng ký nhé.

Xin cảm  ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân..

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #8 vào: 18-11-2017 10:41:53
chào cả nhà
VKS cũng kg biết fai bắt đầu từ đâu để vào câu chuyện của gđ chị Vĩnh nữa
Vừa trao CMTX hôm trước thì hom sau mẹ chồng chị mất, trong nhà trắng trơn kg có 1 đồng nào, 2 bác tổ trưởng liên gia đi vay nóng tiền để lo đám tang.
sau đám tang VKS có ghé đến chị tâm sự: cũng nhờ xóm làng chung tay giúp đỡ rồi tiền thăm viếng nữa mang ra trả hết còn nợ 4.500.000đ.may người ta thương tình kg tính tiền lãi.
trong nhà có 5 con người thì 2 người bị thần kinh bẩm sinh, 3 người tàn tật. chị Vĩnh là trụ cột trong gia đình nhưng sau hôm lo đám tang cho mẹ chồng xong chị bổng dưng đau quằn quại, mọi người đưa chị nhập viện thì bác sỹ thông báo chuyễn tuyến trên và kết quả là chị Ung thư Cổ tư cung.
trụ cột gđ, người mà cả 5 người lớn và 2 đứa nhỏ đều trông chờ vào đó giờ lại nằm xuống, một gđ như rắn mất đầu rồi kg biết sẻ ra sao?
trong lúc này nhóm HT xin đc đề xuất BQT xem xét hỗ trợ CMKTX cho gđ chị Vĩnh 2.000.000(hai triệu đông) để động viên và chị có thêm chi phí chữa bệnh
Rất mong nhận đc sự quan tâm của cả nhà dành cho gđ chị Vĩnh
VKS xin đề xuất nhu yếu phẩm tháng 10 cho gđ chị Vĩnh
1. nước tương:500ml
2. dầu ăn: 1 lit
3. muối :1 kg
4. đường 1 kg
5. bột ngọt: 454gr
cảm ơn sự chung tay của cả nhà
thân
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #7 vào: 29-10-2017 17:46:33
Chào cả nhà
Chiều nay 29/10 O Quý và các banh trường đại học Hà Tĩnh đã trao CMTX Tháng 10 cho gđ chị Vĩnh
Cảm ơn sự chung tay của cả nhà

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 21-10-2017 17:19:16
Chào cả nhà !

Chúng ta thực hiện theo đề xuất của Vân Kiêu Sa cả nhà nhé.

Nhờ các bạn Hà tĩnh trung chuyển dùm.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #5 vào: 21-10-2017 15:34:53
chào cả nhà
VKS xin đề xuất nhu yếu phẩm tháng 10 cho gđ chị Vĩnh
1. nước tương:500ml
2. dầu ăn: 1 lit
3. muối :1 kg
4. đường 1 kg
cảm ơn sự chung tay của cả nhà
thân

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 13-10-2017 07:53:03
Chào cả nhà !

Sau 10 ngày kêu gọi chưa có bạn nào đăng ký chung tay với hoàn cảnh này thì chúng ta sẽ xuất quỹ để CMTX  gia đình chị Vinh 300,000đ/ tháng từ tháng 10/2017 và trong thời gian 3 tháng.

Vân Kiêu Sa và các bạn Hà tĩnh sẽ trung chuyển và cập nhật tình hình cuộc sống của chị Vinh và các cháu.

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

@Thocon :  Em xuất quỹ chuyển tới Vân Kiêu Sa 900,000đ để các bạn Hà tĩnh gửi đến gia đình chị Vinh dùm.

Xin cảm ơn cả nhà .

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 03-10-2017 08:41:14
Chào cả nhà !

Chúng ta sẽ CMTX gia đình anh Thông 300,000đ/ tháng và 25kg gạo/ tháng theo đề xuất của Kiều Oanh Nguyễn nha các bạn.

Có bạn nào muốn chung tay với hoàn cảnh này thì đăng ký nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Kiều Oanh Nguyễn

Trả lời #2 vào: 02-10-2017 21:05:23
chào cả nhà
chiều nay 02/10 Kiều Oanh cùng chị Vân kiêu sa đến xác minh hoàn cảnh gia đình anh thông, một hoàn cảnh mà O Quý ray rứt từ lâu vì chưa giúp được gì cho họ.
Ông: Trần Đình Phượng sinh năm 1947
Địa chỉ:Tổ 11 phường bắc hà-TP hà tĩnh
ĐT:chị vĩnh con dâu 01638.441.995
bác thân tổ trưởng tổ liên gia:01677.990.977
gia đình ông có 3 người con 2 trái 1 gái nhưng không may trong nhà chỉ được mỗi người con gái là bình thường thì năm 2016 bị tai nạn giao thông qua đời, còn lại 2 anh đều bị tâm thàn,  ông chỉ là người tàn tật bà  bình thường,không bị ảnh hưởng hay tiền sử bênh thần kinh
Anh Trần Đình Thông- sinh năm 1977
năm 2006 lập gia đình với chị: Lê thị Vĩnh sinh nam 1976, cũng là người tàn tật, gia đình anh chị sih được 2 người con
cháu Trần Đình Lê Huy sinh năm 2007 học lớp 5 trường tiểu học bắc hà
Cháu: Trần Lê Phương Vy- sinh năm 2009 học lớp 2 trường tiểu học bắc hà
Anh:Tần Công Minh sinh năm 1981 cũng đã lập gia đình và vợ anh cũng là người tàn tật, 2 người cùng ở trung tâm tàn tật rồi lấy nhau, hiện tại vì điều kiện quá khó khăn nên vợ chồng anh phải ở nhờ nhà vợ.
Một gia đình có 8 người thì có đến 2 người già thường xuyên đau ốm , 04 người không được bình thường và 2 trẻ nhỏ đang đi học.
cuộc sống hàng ngày chị Vĩnh tần tảo bán rau ở đường gần nhà vì không có điều kiện để mua một chỗ ngồi ở chợ, Anh Thông thì khi nào tĩnh táo thì đạp xích lô, nhưng quỹ thời gian tĩnh ít hơn thời gian anh không được bình thường nên mọi chi tiêu trong nhà đều trông cậy vào chị Vĩnh.
những lúc lên cơn anh lại bỏ nhà đi, cứ đi như thế có khi mấy ngày và gần đây anhl lại bỏ nhà  đi hơn một tháng và cũng mới về 3 ngày nay..hỏi đi đâu anh bão thì cứ đi ai cho gì ăn nấy,nhọc thì ngủ..gia đình cũng không còn ai có thể đi tìm được,ông bà ốm, chị Vĩnh lo cơm áo gạo tiền và 2 đứa trẻ.
Gia đình cũng được xét hộ nghèo, nhưng mỗi được cái thẻ BHYT, ông Phượng được trợ cấp người tàn tật 525.000/ tháng còn anh Thông Và Minh không được hưởng một chế độ nào.
Khi em thắc mắc vấn đề chế độ của 2 anh, bác Thân tổ liên gia cũng trao đổi, bác đã nhiều lần làm đơn lên phường cho họ nhưng vẫn không được gì ngoài cái thẻ BH và tờ giấy chứng nhận hộ nghèo
Thu nhập hàng ngày của gia đình hiện tại là 525.000đ tiền trợ cấp và thu nhập bán rau của chị Vĩnh được khoảng 20,000đ/ ngày. cuộc sống hết sức khó khăn vì chị Vĩnh cũng là người tàn tật.
xét hoàn cảnh thực tế của gia đình nhóm Ht xin đề xuất CMTX 300.000đ: 25kg gạo/ tháng và CMKTX nhu yếu phẩm tùy vào kho hàng hà tĩnh
Mong nhận được nhiều sự quan tâm dành cho gia đình Ông Phượng
Thân
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Kiều Oanh