Tin chung


GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Tin chung


GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Tác giả Chủ đề: Sài Gòn (Tân Phú) - Em Mã Kim Hiếu mồ côi mẹ vì Covid-19  (Đã xem 7853 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.724
  • Thanked: 3286 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Letuantu cập nhật trao nhu yếu phẩm cho gia đình em Hiếu. Chú của Hiếu nói do ở xa nên nhận luôn 6 tháng, letuantu đã gửi cho chú gạo & nhu yếu phẩm cho 6 tháng.
« Sửa lần cuối: 30-01-2022 00:23:03 gửi bởi letuantu »

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.724
  • Thanked: 3286 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam

Cảm ơn chị Ken đã đề nghị hỗ trợ cho gia đình của em Hiếu, như vậy, Quán cơm 2000đ SG sẽ hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm cho gia đình em Hiếu trong 6 tháng, bắt đầu từ tháng 01/2022, số lượng như sau:
-Gạo: 10kg/tháng
-Dầu ăn: 2 lit/3tháng
-Đường: 500gr/tháng
-Muối: 500gr/tháng
-Nước tương: 500ml/tháng
-Bột ngọt: 454gr/3 tháng

Nhờ chị @k87yeng  hoặc chị @Tieuhuongduong liên hệ với ba của Hiếu đến quán cơm nhận nhu yếu phẩm giúp em nhe.

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, minhsơn97, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Dạ chào mọi người, 

Anh Hùng là cha của em Hiếu có liên hệ lại với chị Tieuhuongduong và ngỏ ý cho xin nhận phần CMTX nhu yếu phẩm hàng tháng tai quán cơm. Anh giải thích hôm trước có lẽ hiểu nhầm lời nói của em, nghĩ rằng em nói qua quán cơm để nhận cơm mỗi ngày nên từ chối. Tuy nhiên em khẳng định rằng em đã nói rất rõ ràng chớ không mập mờ để anh ấy hiểu nhầm. Có lẽ trong anh ấy giờ có lý do nào đó nên đổi ý. Thôi thì chúng ta hoan hỉ, khi mở lời chắc là cũng hiểu tinh thần bên diễn đàn mình ít nhiều. 

Em xin đề xuất lại như sau: 
- mỗi tháng NTCM mình sẽ giúp anh ấy 1 phần nhu yếu phẩm nhận tại quán cơm và Tú sẽ giúp gửi quà đến anh ấy. 
- Khoản CMTX 300k hàng tháng trong 6 tháng em vẫn mong có MTQ đứng ra hỗ trợ 2 cha con trong lúc này. 
- Còn về máy tính cũ, nếu nhà anh chị nào có mà không còn dùng đến thì có thể ủng hộ cho em Hiếu. 

Vài lời gửi đến cả nhà. 
Em cảm ơn ạ.

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, Tieuhuongduong, letuantu, maitramtg, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.205
  • Thanked: 8964 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Theo 6x thấy thì chúng ta có thể giúp cháu Hiếu một cái máy tính đã qua sử dụng nhưng còn tốt để thuận tiện trong việc học tập.

Các bạn cho thêm ý kiến dùm nhé.

Thân mến.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, phuclehuu, DucTai, maitramtg, minhsơn97


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Dạ chào mọi người,

Ngày 14/12 em đã đi xác minh hoàn cảnh em Hiếu và có mấy thông tin gửi đến anh chị như sau:

Địa chỉ trên là căn nhà 2 cha con đang ở, nhỏ và thấp. Nhà này gia đình em Hiếu và một người bác ở chung đã nhiều năm. Hiếu là con duy nhất trong gia đình, hiện đang học lớp 10. Học lực cũng ổn. Mẹ em Hiếu trước kia đi phụ quán hủ tiếu, còn ba làm nghề xe ôm công nghệ, có chạy thêm bên ngoài nữa, gia đình không thuộc diện hộ nghèo. Anh nói cũng tạm sống, nhưng giờ chị mất rồi coi như mất đi phần thu nhập. Khi em đến là chiều muộn, Hiếu đi lên nhà bạn học online nên không có nhà. Khi em đề xuất tới quán cơm nhận hỗ trợ nhu yếu phẩm hàng tháng thì anh thẳng thừng từ chối rất nhanh, lý do đưa ra là xa và mất công dù trong suy nghĩ của em thì chạy xe công nghệ thì Saigon nơi nào mà không chạy được.

Hôm nay ngày 20/12 trước khi post bài này em có gọi cho anh ấy xác nhận lại lần nữa, và anh vẫn không muốn đến tận nơi nhận nhu yếu phẩm, lý do đưa ra là không tiện đường tiện tuyến. Tiếp sau em có hỏi sao anh không mua máy tính cho Hiếu học ở nhà, anh nói từ từ mua.

Thật ra trong lòng em khi đang viết bài này em cũng có 2 luồng suy nghĩ, có những mâu thuẫn dấn tới việc đắn đo. Dù trước dù sau, tiền MTQ cần được đến đúng người, đúng nơi đúng chỗ. Xét thấy em Hiếu còn ăn học, gia đình đột ngột mất đi phần thu nhập do mẹ Hiếu mất, tự nhiên thành gà trống nuôi con, em là người xác minh xin đề xuất khoản CMTX gọi là động viên tinh thần trong 6 tháng, mỗi tháng 300k hoặc CMKTX một lần số tiền 1,8 triệu. 

Riêng hoàn cảnh này em mải nói chuyện nên cũng quên mất chụp hình. Tuy nhiên theo những gì em cảm nhận được khi đến tận nơi và đánh giá, thì khoản CMTX trong thời gian ngắn trên là hợp lý. Các anh chị trong diễn đàn mình nếu có gì góp ý thêm xin vui lòng phản hồi tiếp dưới đây nha. Em cám ơn ạh.
« Sửa lần cuối: 20-12-2021 21:00:32 gửi bởi k87yeng »

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, lehung73, phuclehuu, DucTai, maitramtg, minhsơn97


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.205
  • Thanked: 8964 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Mong có sự hỗ trợ xác minh từ các bạn khu vực Tp.HCM.

Thân mến.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: lehung73, maitramtg, minhsơn97, Kiều Xuân Trường Trường


Ngủ rồi Tieuhuongduong

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.071
  • Thanked: 1055 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà,

Tieuhuongduong gởi đến cả nhà trường hợp em Mã Kim Hiếu, đang học lớp 10. Mẹ em không may nhiễm Covid-19 và qua đời. Bố em làm nghề xe ôm. 

Địa chỉ: 18/3 Nguyễn Như Lãm, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú
Số điện thoại của ba em Hiếu: chú Mã Kim Hùng - 0773166972.

Rất mong các bạn sớm xác minh để có hướng giúp đỡ cho em Hiếu.

Cảm ơn cả nhà!

Vì ta cần nhau!
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, DucTai, maitramtg