Tác giả Chủ đề: Thanh Toàn, Thuỷ Thanh, Hương Thuỷ- Bà Phan Thị Mua tàn tật, nuôi ba 90 tuổi liệt  (Đã xem 6301 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Khánh Ly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 322
  • Thanked: 152 times
  • Thích 11
Chào cả nhà!
Tháng trước Ly trao tièn và có mua đến cụ Mua cái máy quạt. Trời nóng quá mà quạt lại hư nên Ly đã mua ít thực phẩm lại và mua cái quạt.
Lệ ơi, e up ảnh lên nhé.
Chiều nay Ly đã đến trao tiền và thực phẩm tháng 6 đến Dì.
Cảm ơn cả nhà chung tay giúp đỡ Dì.
Thân ái.
Một số hình ảnh cả nhà rõ ạ.

 


Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
Trích dẫn của: \"Lệ Tear\" post=88050
....
Mai con up ảnh ạ.

Người đẹp ơi em quên nhiệm vụ rồi :)

 


Ngủ rồi Lệ Tear

Hàng tháng Lệ Tear và chị Đoàn Khánh Ly vẫn trung chuyển quà CMTX đến gđ cụ Mua, cụ vẫn đi bán vé số, con của cụ chỉ ở nhà chăm ông, vì gì chỉ có 1 tay nên không thể chăm ông đc nên buộc phải để con trai chăm ông.
Chắc chị Ly bận quá quên cập nhật rồi :)
Mai con up ảnh ạ.

Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi Lệ Tear

Một số hình ảnh gửi cả nhà


Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi Khánh Ly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 322
  • Thanked: 152 times
  • Thích 11
Chào cả nhà!
Trưa nay doankhanhly, Lệ Tear đã đến nhà và trao quà tháng 1 đến Dì Mua.
Khi đến nhà thì Dì Mua vừa đi bán vé số về,Dì cho biết hôm nay Dì bị mất 10 cái vé số.
Thời tiết cứa mưa lạnh thất thường nên dì hay bị đau ở khớp tay.
Ly đã mua một ít thực phẩm với số tiền là 350k, còn lại tiền Ly gởi Dì để Dì mua thêm thức ăn.
Dì gởi lời cảm ơn cả nhà đã giúp dỡ dì.
Thay mặc Dì xin cảm ơn Anh gietthoi gian và Anh/Chị Thuynh.
Chúc cả nhà mình luôn khỏe!
Thân ái!

@Lệ Tear: Em up ảnh lên để cả nhà biết nhé!
Cảm ơn em!

 


Ngủ rồi Lệ Tear

Lúc mô đi trung chuyển chị kéo em theo với chị ddoanfkhanhly nhé :)

Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi Khánh Ly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 322
  • Thanked: 152 times
  • Thích 11
Cảm ơn sự chung tay của Anh Gietthoigian07 và Anh/Chị Thuynh.
Ly đã liên hệ với Dì Mua để Dì làm thẻ, nhưng dì bảo Dì già rồi, Dì không biết cách rút tiền...
Ly xin nhận trường hợp này. Số tiền nhận được Ly mụa thực phẩm và chuyển đến Dì Mua.

Tài khoản của doankhanhly:
Tên tài khoản: Đoàn Thị Khánh Ly
Số tài khoản: 0161000335179
Ngân hàng Vietcombank

Cảm ơn cả nhà đã chung tay giúp dì Mua!
Chúc cả nhà sức khỏe

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.217
  • Thanked: 8972 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Hòan cảnh khó khăn của gia đình chị Mua đước các thành viên NTCM đăng ký CMTX như sau :

- Gietthoigian0707 đăng ký 300,000đ/tháng từ tháng 12/2014 cho đến khi ba chị Mua trăm tuổi.
- Thuynh đang ký CMTX 300,000đ/tháng từ thang 12/2014 cho đến khi ba chị Mua trăm tuổi.

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

Xin cảm ơn Gietthoigian0707 và Thuynh đã cưu mang hòan cảnh khó khăn này.

Các bạn cho biết cách thức chuyển tiền để mua thực phẩm dùm nhé.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
loanngyen1202 đã viết:
Trích dẫn
Theo đề xuất của nhóm xác minh, doankhanhly đã viết:
Trích dẫn
...
ĐXCM: 600k/tháng ( mua thực phẩm như gạo, dầu ăn....)
...
Anh gietthoigian0707 đã viết:
Trích dẫn
...
Nhân tiện Gietthoigian0707 xin CMTX cho hoàn cảnh này 300k/tháng cho đến khi ông cụ an nghỉ.
Mong mọi người chung tay giúp đỡ phần còn lại
....
Như vậy vẫn còn thiếu 300,000đ/tháng so với đề xuất nhé chị thuynh. Mong sự chung tay giúp đỡ của mọi người. Xin cảm ơn.
thuynh đã viết:
Trích dẫn
Thoa dang ky giup do truong ho phan con lai den khi ong cu an nghi.
Cảm ơn anh gietthoigian0707 và thuynh chung tay đã giúp đỡ cụ.
Nhờ TĐP duyệt TH này ạ. Cảm ơn TĐP.

Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi thuynh

Thoa dang ky giup do truong ho phan con lai den khi ong cu an nghi.

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
thuynh đã viết:
Trích dẫn
Truong hop nay can giup do moi thang la bao nhieu vay? Co gi cho Thoa biet
...
Theo đề xuất của nhóm xác minh, doankhanhly đã viết:
Trích dẫn
...
ĐXCM: 600k/tháng ( mua thực phẩm như gạo, dầu ăn....)
...
Anh gietthoigian0707 đã viết:
Trích dẫn
...
Nhân tiện Gietthoigian0707 xin CMTX cho hoàn cảnh này 300k/tháng cho đến khi ông cụ an nghỉ.
Mong mọi người chung tay giúp đỡ phần còn lại
....
Như vậy vẫn còn thiếu 300,000đ/tháng so với đề xuất nhé chị thuynh. Mong sự chung tay giúp đỡ của mọi người. Xin cảm ơn.

Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi thuynh

Truong hop nay can giup do moi thang la bao nhieu vay? Co gi cho Thoa biet.

Cam on

 


Ngủ rồi gietthoigian0707

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 537
  • Thanked: 2 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
Cảm ơn nhóm Huế.

Các bạn cung cấp thêm thông tin về anh Minh được không? Theo bài Lệ Tear thì anh Minh hay ốm yếu, vậy anh bị bệnh gì? chúng ta có thể giúp đỡ được không? Có thể giúp công việc gì không?

 Chào cả nhà:
 Anh Minh là con riêng của dì Mua,cách đây 3 năm vừa nhận lại cha mình trước lúc ba của anh về nơi chín suối,gia đình ba của Minh cũng không giúp được gì.Trước đây Minh có đi làm phụ thợ nề,nhưng gần đây ông ngoại(chứ không phải ông nội như các bạn đã đưa thông tin trên)sức khỏe quá yếu,không thể đi lại mà chỉ có thể ngồi và nằm một chỗ,thậm chí đại tiệ cũng tại chỗ.Dì Mua thì tay có tật với lại chân yếu tay mềm nên việc chăm sóc cho ông ngoại của Minh không thể chu toàn bằng Minh,vì vậy Minh phải ở nhà túc trực 24/24 để chăm cho ông ngoại.
 Theo lời kể lại của những người hàng xóm thì Minh bản tính vốn hiền lành,không rượu chè.Lúc đầu khi gặp Minh,một thanh niên sao không đi làm bản thân mình cũng đặt dấu hỏi rất lớn,nhưng sau khi nghe anh và hàng xóm kể mình mới biết được thực hư.
 Nhân tiện Gietthoigian0707 xin CMTX cho hoàn cảnh này 300k/tháng cho đến khi ông cụ an nghỉ.
 Mong mọi người chung tay giúp đỡ phần còn lại.
Xin cám ơn!

 


Ngủ rồi gietthoigian0707

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 537
  • Thanked: 2 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
Cảm ơn nhóm Huế.

Các bạn cung cấp thêm thông tin về anh Minh được không? Theo bài Lệ Tear thì anh Minh hay ốm yếu, vậy anh bị bệnh gì? chúng ta có thể giúp đỡ được không? Có thể giúp công việc gì không?

 Chào cả nhà:
 Anh Minh là con riêng của dì Mua,cách đây 3 năm vừa nhận lại cha mình trước lúc ba của anh về nơi chín suối,gia đình ba của Minh cũng không giúp được gì.Trước đây Minh có đi làm phụ thợ nề,nhưng gần đây ông ngoại(chứ không phải ông nội như các bạn đã đưa thông tin trên)sức khỏe quá yếu,không thể đi lại mà chỉ có thể ngồi và nằm một chỗ,thậm chí đại tiệ cũng tại chỗ.Dì Mua thì tay có tật với lại chân yếu tay mềm nên việc chăm sóc cho ông ngoại của Minh không thể chu toàn bằng Minh,vì vậy Minh phải ở nhà túc trực 24/24 để chăm cho ông ngoại.
 Theo lời kể lại của những người hàng xóm thì Minh bản tính vốn hiền lành,không rượu chè.Lúc đầu khi gặp Minh,một thanh niên sao không đi làm bản thân mình cũng đặt dấu hỏi rất lớn,nhưng sau khi nghe anh và hàng xóm kể mình mới biết được thực hư.
 Nhân tiện Gietthoigian0707 xin CMTX cho hoàn cảnh này 300k/tháng cho đến khi ông cụ an nghỉ.
 Mong mọi người chung tay giúp đỡ phần còn lại.
Xin cám ơn!

 


Ngủ rồi Lệ Tear

[/url]

Let\'s put smile on that face!