Tác giả Chủ đề: Hưng Lộc, Thống Nhất - Anh Tâm nuôi mẹ và người anh tâm thần  (Đã xem 84906 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi minami

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 133
  • Thích 2
Minami vừa chuyển vào tk chị Thỏ 500,000đ (số lệnh giao dịch 2301140818261002 ) giúp anh Tâm mua giường cho mẹ.
Nhờ các bạn gởi lời chúc Tết tới gia đình anh.

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
pquyen đã viết:
Trích dẫn
Vậy đã có MTQ giúp gia đình anh Tâm 1.000.000 để mua giường (cô Thu và Minami). NTCM giúp thêm 500.000 để gia đình có chút Tết.

Vậy bạn nào nhận trung chuyển cho TH này để quĩ chuyển tiền.

Các bạn giúp CMKTX gia đình anh Tâm, xin vui lòng chuyển cho Thỏ.

Thân.

Cảm ơn cả nhà đã giúp đỡ cho gia đình anh Tâm . Mình xin nhận trung chuyển cho gia đình anh Tâm .

 


Ngủ rồi pquyen

Vậy đã có MTQ giúp gia đình anh Tâm 1.000.000 để mua giường (cô Thu và Minami). NTCM giúp thêm 500.000 để gia đình có chút Tết.

Vậy bạn nào nhận trung chuyển cho TH này để quĩ chuyển tiền.

Các bạn giúp CMKTX gia đình anh Tâm, xin vui lòng chuyển cho Thỏ.

Thân.

 


Ngủ rồi hoahonggai

Chào cả nhà!

Cô Thu MTQ quán cơm SG đăng kí CMKTX 500,000đồng giúp mẹ anh Tâm mua giường. Hiện hoahonggai đang giữ số tiền này, bạn nào nhận mua giường giúp TH này hoahonggai sẽ chuyển tiền qua.

Thân.

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Cảm ơn bạn @minami đã giúp đỡ cho gia đình anh Tâm .
Mong cả nhà tiếp tục giúp đỡ để cô Dưa có giường sử dụng trước tết .

 


bobbie.eternity

  • bạn
Hi..!!
Mong cả nhà chung tay giúp đỡ gia đình anh Tâm . Thân

 


Ngủ rồi tranthanh

Minami đã đăng ký CMKTX, mong ý kiến của BQT ạ:
Trích dẫn
Minami đăng ký CMKTX 500,000 đ cho trường hợp này sau khi được sự đồng ý của BQT.


Thân.

 


bobbie.eternity

  • bạn
hi..!!
@minami: thay mặt gia đình a tâm cảm ơn bạn rất nhiều :)

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Hòan cảnh gia đình anh Tâm thật là khó khăn , một mẹ già và 2 anh con trai nhưng một anh thì bị bệnh còn một anh không có công việc đều đặn đồng thời nhà ở thi phải ở nhờ nhà nguời khác và chỗ ở cũng không ổn . Bên cạnh đó gia đình anh không có giấy tờ cá nhân , tuy là hộ nghèo nhưng cũng không đuợc chính quyền quan tâm . Việc này hôm nào mình về sẽ ghé chỗ chính quyền ở đây thế nào , xem có cấp giấy tờ cho gia đình anh Tâm tuy gia đình anh ở đây rất là lâu .
Xét thấy hòan cảnh khó khăn của gia đình anh Tâm như thế , mong cả nhà cùng chung tay giúp đỡ cho gia đình anh như nhóm XM đã đề xuất như trên .
Về giá cả chiếc giuờng sắt thì mình đã hỏi giá ở đây là khỏang 800k .
Mong cả nhà cùng chung tay giúp đỡ cho gia đình anh Tâm .

 


Ngủ rồi minami

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 133
  • Thích 2
Minami đăng ký CMKTX 500,000 đ cho trường hợp này sau khi được sự đồng ý của BQT.

 


bobbie.eternity

  • bạn
Chào cả nhà..!
Trưa Hôm qua ngày 08/1/2014 bobbie, bác Mydarling và bác @ytinh đã dẫn đường đến nơi ở của gia đình anh Tâm.
Sau khi xác minh, tìm hiểu về hoàn cảnh thì hoàn toàn đúng như lời giới thiệu của bác ytinh.
Hiện tại anh Tâm và me anh, anh trai anh đang sống nhờ nhà của một vị sư cô tại địa chỉ: số 256 ấp Hưng Nhơn - Hưng Lộc - Thống Nhất - Đồng Nai. Nghe nói sắp tới vị sư cô có thể lấy nhà lại để bán, rồi không biết gia đình anh sẽ sống ở đâu khi tiền làm ko ra thì lấy đâu ra nhà.
Ngoài ra một điều mà không biết phải nói thế nào là gia đình anh sống ở đây củng hơn 10 năm rồi thế nhưng cả 3 mẹ con đều không có 1 tấm giấy tờ tùy thân nào cả, nhà không có nên củng chẵng có sổ hộ khẩu gì luôn... Thế nên chính quyền chắc củng chẵng biết gì đến hoàn cảnh này và gia đình bấp bênh này củng chẵng nhận được 1 sự giúp đỡ từ phía nào cả.
Về Công việc chính của anh thì như anh ytinh đã kể là kiếm củi về bán và đến mùa mít thì vào trong rẩy leo lên cây hái mua về bán kiếm lời mua gạo lo cho gđ nhưng mít giờ củng khó bán vì người ta ít mua mít việt nam mà chỉ thích mít thái các loại khác thôi...
Về sức khóe anh thì củng yếu đi như đã nói rồi, người thì củng gầy tom gầy teo.




Về ngôi nhà thì củng thể hiện rỏ cái cảnh sống khổ sống cực của gia đình





Anh Tây, anh trai của anh Tâm bệnh tâm thần từ bé ban ngày thì ngồi 1 chỗ trên ghế, tối ngủ trên giường:





Còn mẹ của anh già rồi, người củng ốm yếu tối phải ngủ ở ghế thế này:




Đây là hình ảnh lúc bà mới về nhà, bà kể lại bà đi tới tiệm thuốc tây xin người ta bán thiếu cho 50 ngàn thuốc tâm thần cho con trai bà nhưng người ta ko cho :(




Như đã nói ở trên nhà không có lấy một tờ giấy tờ gì cả ngoài tờ giấy hôm nọ anh tâm lên bệnh viện xin được ít thuốc cho anh trai mình





Thưa cả nhà, đây là một hoàn cảnh rất là khó khăn cùng cực hi vọng cả nhà chung tay giúp đỡ...
Qua xác minh thực tế hoàn cảnh anh Tâm, bobbie và bác @Mydarling xin đề xuất như sau:
- CMTX MỘT THÁNG 400K( TRONG ĐÓ 150K MUA GẠO,50K MUA NHU YẾU PHẨM VÀ 200K TIỀN MẶT)
- CMKTX một ít tiền để mua một cái giường sắt đơn cho bà cụ già mẹ của anh Tâm có 1 chỗ ngủ tốt hơn)


P/s: do em là thành viên mới nên viết bài XM còn nhiều thiếu sót, mong mọi người thông cảm và bỏ qua cho. Em xin cảm ơn

 


Ngủ rồi y tinh

Chào cả nhà !
Được một người tốt bụng hay cho anh Tâm thuốc uống giới thiệu cho ytinh về hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Thành Tâm SN: 1975 chưa có vợ con mà nuôi mẹ già và người anh bị bệnh tâm thần nhiều năm rồi.
Mẹ Nguyễn Thị Dưa SN: 1945
Anh Nguyễn Thành Tây SN : 1968 bệnh tâm thần nhiều lúc trở trời hay lên cơn anh hay đánh mẹ, một phần gđ khó khăn nên không có tiền đưa anh đi khám và uống thuốc.
Công việc chính của anh là kiếm củi về bán và đến mùa mít thì vào trong rẩy leo lên cây hái mua về bán kiếm lời mua gạo lo cho gđ. Nhưng bây giờ sứa khỏe của anh yếu đi nhiều do hơn môt năm trước anh leo cây hái mít bị té trên cây rớt xuống, cột sống bị lệch và mổi khi trở trời đâu nhứt nên công việc cũng không đều.Ytinh được biết là anh không có tiền làm vốn mà phải mượn góp sáng mượn mua xong chiều bán rồi thanh toán kiếm ít tiền lời( mít đầu mùa có giá 1.500 đồng/kg mình phải leo lên cây hái, nếu có sức khỏe thì một ngày mua khoảng 300kg)
 Hiện giờ ba mẹ con ở nhờ nhà của một người quen ở địa chỉ: số 256 ấp Hưng Nhơn - Hưng Lộc - Thống Nhất - Đồng Nai.
Hoàn cảnh gđ anh Tâm gặp nhiều khó khăn mong cả nhà chung tay giúp đở.
Anh Tây và chổ ngủ của anh.


Bà Dưa

Đóng củi còn lại chờ người mua.

 Cám ơn cả nhà !