Người Tôi Cưu Mang

NGƯỜI ĐƯỢC GIÚP ĐỠ => KV Hà Nội-ĐB Sông Hồng => Hưng Yên => Tác giả chủ đề:: sansui vào 24-02-2011 08:38:41

Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: sansui vào 24-02-2011 08:38:41
Chào cả nhà,em được một người bạn giới thiệu cho hoàn cảnh của chị Ngà,em post lên nhà mình,hy vọng mỗi người một chút chia sẻ với hoàn cảnh đáng thương của hai mẹ con chị Ngà, em xin phép post nguyên văn bài viết của bạn ý lên nhà mình ạ
Mỗi lần phát cơm từ thiện tại bệnh viên K - Quán Sứ (do chùa Thanh Nhàn phát tâm giúp người bệnh), tôi thường thấy 1 phụ nữ chừng 40, dáng người nhỏ thó, một bên mắt bị tật hay đến xin cơm. Thấy tội nghiệp quá, chị lại là bệnh nhân, nên nhiều khi chị không có phiếu ăn tôi cũng phát cho chị 1 suất. Sau khi nhận phần cơm, chị ngồi ở ghế đá sân bệnh viện vừa ăn vừa lặng lẽ khóc. Những giọt nước mắt của chị trào tuôn từ hốc mắt nhỏ, chảy trên khuôn mặt đen sạm. Khi tôi hỏi chuyện, chị khóc nhiều hơn, những giọt nước mắt tròn to cứ rơi trên manh áo cũ. Người phụ nữ nhỏ bé ấy đang gánh trên đôi vai cái gánh quá nặng...

Chị tên là Nguyễn Thị Ngà, bệnh nhân K vú. Quê quán: xóm 8 đội 17 - thôn Ngọc Nha Thượng, Xã Phùng Hưng, Huyện Khoái Châu, tình Hưng Yên. Từ khi 3 tuổi, chị đã thành trẻ mồ côi khi bố lấy vợ, mẹ lần lượt qua đời. Người thân cuối cùng là chị gái cũng ra đi. Chị lớn lên bằng mò cua bắt ốc, bế trẻ em thuê trong cảnh dị tật (một bên mắt hỏng) và cô độc. Nghĩ đến tương lại, chị sinh con một mình, những mong có chỗ nương tựa khi về già.


Hàng ngày chị mò cua bắt ốc, cấy 3 sào ruộng nuôi con. Cuộc sống thiếu thốn trăm bề. Nhưng cô con gái càng lớn càng ngoan, trở thành động lực giúp chị chống chọi với cảnh cơ cực của cuộc sống. Những tuởng tương lai đang dần mở ra, bù đắp phần nào cho cuộc sống đầy những gian nan thì hung tin ập đến khi chị phát hiện ra mình bị ung thư vú.

Do ko có tiền điều trị chị xin mổ tại bệnh viện Hưng Yên, sau đó điều trị được 10 ngày thì khối u vẫn còn. Chị được chuyển lên bệnh viện ung thứ Hà Nội, mổ lần 2. Truyền hóa chất. Cứ 20 ngày lên 1 lần truyền hóa chất.
Bác sĩ tiếp tục cho sang khoa xạ. Hiện tại chị đang xạ. Được 7 mũi, tất cả chu trình xạ 25 mũi. Cuộc chiến của chị vẫn còn kéo dài khi bác sỹ nghi ngờ chị bị di căn buồng trứng.

Bé Yến Hoa con chị được gửi một người em họ xa trong lúc mẹ đi chữa bệnh. Các bệnh nhân thường thương cảm hoàn cảnh chị tội nghiệp nên cho tiền người 20k, người 30k… Vốn chỉ sống dựa vào mò cua bắt ốc và 3 sào ruộng, nhưng vốn liếng nhỏ bé đã đó không còn vì chị phải bán để lấy tiền chữa trị.

Do vậy hoàn cảnh của chị Ngà chúng ta có thể thấy rõ:
-   Là mẹ đơn thân, không có nhà ở, 3 sào ruộng đã bán để chữa bệnh.
-   Con nhỏ học lớp 5 cháu thiếu tình cảm của mẹ, phải ở nhờ nhà anh em xa, tiền ăn học cũng không có.
-   Xét về nỗi lòng của chị thật đau đớn, đã là mẹ đơn thân chị mong muốn sao mình khỏe mạnh lại, chị thương con bơ vơ.
- Chị cũng có người giúp đỡ, nhưng không còn là bao, hiện vẫn nợ nần, gia đình không còn đồ dùng gì, chỉ còn duy nhất 1 xe đạp trị giá 100k cho Yến Hoa đi học và chiếc nồi cơm điện cũ.

Vậy chúng ta có thể làm gì:
-   Tôi biết như 1 số ý kiến, những trường hợp bị K mọi người cho rằng có chữa cũng vô vọng. Nhưng tôi mong các bạn hãy cùng đồng cảm với nỗi lòng người mẹ, ai cũng khao khát được sống nuôi con, mong được nhìn thấy con khôn lớn.
-   Chị Ngà thiếu tiền chữa bệnh, trong khi đó, bé Yến Hoa cũng đứng trước nguy cơ mất người thân duy nhất. Hiện bé phải sống nhờ, quần áo sách vở thiếu thốn, thiếu cả tình cảm. Bởi thế tôi mong mọi người tùy điều kiện, trợ giúp cho cả chị Ngà lẫn bé Yến Hoa. Bản thân tôi sẽ về Hưng Yên thăm 1 ngày gần nhất.

Gần đây, ngày mùng 1 tết bé Yến Hoa điện thoại cho tôi chúc Tết, tôi nghe giọng con non nớt hơn nhiều so với tuổi, nên càng đau lòng. Tôi hỏi con ăn Tết vui không con bảo có 1 hộp bánh người ta cho nên vui lắm. Tôi hỏi con mong nhất điều gì nào? Con bảo chỉ mong sao mẹ con mau về, chiều nào con nhớ mẹ cũng nhìn ra phía Hà Nội và khóc. Ngày mùng 5 Tết tôi vào Viện thăm chị. Tôi chỉ đưa cho chị được 1 số tiền ít ỏi của tôi, vì chị bảo có mỗi 100.000 vnd lên chữa bệnh đi tàu xe hết 1 nửa.
Tôi mong các bạn hãy bàn bạc để tìm ra sự chia sẻ cho gi a đình của bé Hoa, tôi nghĩ chặng đường trước mắt của bé Hoa và mẹ Ngà còn dài. Chị Ngà bệnh, bé Hoa rất nhỏ, không nhà cửa, không nghề nghiệp...tôi rất cần sự chia sẻ cho cảnh ngộ của cho gia đình khuyết của chị Ngà.
(http://cB1.upanh.com/19.167.26005650.EJ30/547111513084f57ff487.jpg)
(http://cB2.upanh.com/19.167.26005651.R7X0/5470495081f68807f8ac.jpg)
(http://cB3.upanh.com/19.167.26005652.Ue0/54704973475d3974850a.jpg)
(http://cB4.upanh.com/19.167.26005653.qLL0/54710837648568409ebb.jpg)
(http://cB5.upanh.com/19.167.26005654.AE90/54711151241b89a8ec8a.jpg)
Thứ 7 và CN nhà mình có đi phát cháo ở viện K thì thu xếp xác minh luôn TH này có được ko ạ??? mong tin từ các anh chị
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: sansui vào 24-02-2011 08:43:01
Ỏ đây có cả bức thư của con gái chị Ngà xin mọi người cứu giúp mẹ cháu
Cháu xin chào các ông bà, các bà, các cô chú…
Cháu tên là: Nguyễn Thị Yến Hoa, con mẹ Nguyễn Thị Ngà, Học sinh lớp 5A trường tiểu học Phùng Hưng A.
Cháu muốn tâm sự về hoàn cảnh gia đình của mẹ con cháu. Hoàn cảnh cũng rất khó khăn và nghèo khổ và đến lúc ông bà cháu mất, mẹ cháu sinh ra đã bị tàn tật nên không đi xây dựng gia đình được nên mẹ cháu chỉ có mình cháu để nương tựa tuổi già.
Cuộc sống của hai mẹ con cháu hàng ngày chỉ có nghề mò cua bắt ốc để nuôi cháu và cho cháu ăn học với bạn bè. Đến nay cháu đã học lớp 5 rồi, chẳng may mẹ cháu lại mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại bệnh viện K Hà Nội.
Mẹ con cháu từ trước đến nay chỉ có 3 sào ruộng, để sinh sống. Nay mẹ cháu phải bán lấy tiền chạy chữa cho khỏi bệnh để nuôi cháu được tiếp tục đến trường như các bạn.
Trong thời gian vừa qua, mẹ cháu bị ốm đã bác Hòa đã cho mẹ cháu ăn cơm để mẹ cháu sống nuôi cháu cho cháu khỏi tội nghiệp bởi vì cháu sinh ra đã thiếu thốn tình cảm ông bà và không có cha chỉ được bàn tay mẹ chăm sóc thôi.
Từ ngày mẹ cháu bị ốm từ tháng 4 đến bây giờ ở bệnh viện đã được nhà chùa từ thiện cơm và cháo để mẹ cháu ăn hàng ngày. Cháu rất cảm động vì vì các ông bà cô chú trong bệnh viện đã thương mẹ cháu, Tết về lại được các bác trong ban từ thiện cho quà mẹ cháu về . Cháu xin hứa sẽ cố ganứg nghe lời mẹ ăn học cho nên nguơiừ để mẹ khỏi tủi than.
Cháu xin các ông các bà hãy giúp mẹ cháu với, cháu muốn được ở gần mẹ cháu.
Cháu xin cảm ơn các ông bà, các cô chú , các bác…
Địa chỉ của mẹ cháu: Thôn Ngọc Nha Thượng, Xã Phùng Hưng, Huyện KHoái Châu, tình Hưng Yên, xóm 8 đội 17.
(http://cB7.upanh.com/19.167.26005956.ic60/54704973475d3974850a.jpg)
điện thoại liên hệ : chị nguyễn thị ngà 01649354862
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: Lason vào 24-02-2011 08:54:13
Lason vừa gọi điện cho chị Ngà .Hiện tại chị đang điều trị ở K1 ,tầng 4 khoa ngoại vú .Hôm nay Lason sẽ cố gắng đến thăm chị ,bạn nào rảnh đi cùng Lason thì liên lạc với Lason :0913 378 636.
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: Haibara82 vào 24-02-2011 10:50:11
Đang định post bài thì Sansui đã đưa lên rồi.
Hôm nay nếu e đi cùng chị lason được thì e sẽ gọi cho chị.
Hi vọng có cách điều trị cho chị Ngà.
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: Lason vào 24-02-2011 16:14:26
Rời viện Bạch Mai ,chúng tôi đến thẳng viện K1 .
    Nơi trú ngụ của Ngà là chiếc gầm cầu thang tầng 4 -khoa ngoại vú ,không chỉ có 1 mình ,Ngà cùng 2 bệnh nhân nữa cùng nhau chia sẻ chiếc gầm cầu thang đó .Siro chụp ảnh mà cứ ngại mãi ...chị ơi ...
 Sau khi mổ ở Hưng yên không hết chân ung thư ,Ngà được chuyển về viện K.Sau 2 lần mổ ,từ tháng 5 năm 2010 ,việc chạy hóa chất cũng đã xong ,nay Ngà đang chuyển sang giai đoạn trị xạ .Mỗi ngày 10 phút / 1 mũi .Từ khi mắc bệnh Ngà đã phải bán tạm 3 sào lúa trong vòng 5 năm để lấy tiền chữa bệnh ,con gái thì gửi bạn bè hàng xóm nuôi hộ . Ngà rất tiết kiệm ,tiền ăn hàng ngày chỉ ăn cơm từ thiện nên không mất tiền ,ai giúp đồng nào lại gom góp để dành nộp tiền viện ,chạy xạ ,rồi để dành đóng học cho con ....lần nộp trị xạ cuối cùng là ngày 15/2 /2011 Ngà nộp 800k .Do chi tiêu tiết kiệm nên Ngà mới chỉ nợ bạn 3 triệu .Từ tháng 1 /2011 Ngà được xác nhận là hộ nghèo .Đến nay,nỗi lo lớn nhất của Ngà là :Tiền đã hết ,bệnh chưa xong ,con thì còn nhỏ dại ...tương lai chưa biết trông cậy vào đâu .Nhà thì Ngà vẫn ở nhờ nhà em trai chứ cũng chưa có đất riêng .Cũng rất may là Ngà có bảo hiểm người nghèo nên được chi trả 95% viện phí ,thuốc men thông thường ...
    Vậy phần Ngà còn phải lo là 5% viện phí + tiền ăn học cho con.Rất mong được các bạn giúp đỡ .Đây là số điện thoại của chị Hiền điều dưỡng trưởng của viện K1 :0912 468 828 -Khi Lason gọi thì chị nói cũng đang đi tìm nguồn để giúp đỡ Ngà đây .May quá có NTCM rồi .....
  Chị Haybanglong và Siro xem có bổ xung gì không nhé .
    Ảnh Lason sẽ nhờ anh xã post giúp sau nhé .
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: Lason vào 24-02-2011 22:21:25
(http://i755.photobucket.com/albums/xx192/vutienson_1965/K1.jpg)(http://i755.photobucket.com/albums/xx192/vutienson_1965/K2.jpg)
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 24-02-2011 22:39:04
Thương hai mẹ con nhà chị Ngà quá. Cảm ơn thông tin xác minh của nhóm bạn lason, Haybanglong và Siro.

Nhìn cảnh chị qua ngày trong gầm cầu thang thật xót xa.

Nhà mình cùng chung tay phụ giúp tiền ăn uống cho chị Ngà và tiền học cho bé Yến Hoa nhé.

Thaidzuy mở hàng 500,000 VND.

Mong cả nhà hưởng ứng ạ.

Thân,
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: sansui vào 25-02-2011 08:01:38
cảm ơn sự nhanh chóng kịp thời của nhóm chị Lason ạ,cảm ơn anh ThaiDzuy mở hàng ạ,hy vọng mỗi người một chút sẽ bớt đi gánh nặng cho gia đình khuyết của chị Ngà
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: Tepty vào 25-02-2011 09:00:34
Đọc hoàn cảnh của Ngà, tep lại nhớ tới Tuyết.....

Tep mới gọi cho chị Hiền để hỏi thêm về 5% viện phí thuốc men cho mọi người tiện giúp đỡ những chưa được. Tep đăng ký 500k giúp Ngà phần này.

Về phần tiền học cho con Ngà, tep nghĩ chúng ta nên tới gia đình Ngà ở Hưng yên để xác minh tìm hiểu thêm và nếu được nên CMTX giúp con Ngà tiền học phí và giúp Ngà một phần chi phí sinh hoạt hàng tháng. Mình có thể kết hợp đưa Ngà về sau đợt điều trị này, hoặc kết hợp đi trong lần CLB xác minh MB ra mắt ở vĩnh phúc để xác minh luôn các bạn thấy sao? Tep và bạn đăng ký ủng hộ tiền học phí cho con Ngà

Thân
Tepty
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: gaumevidai vào 25-02-2011 09:12:40
Hôm nào đi xác minh ới Gấu một tiếng. Thương 2 mẹ con quá cho Gấu ủng hộ 200 k. Tiền Gấu sẽ chuyển cho Pen
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: Haibara82 vào 25-02-2011 10:08:27
E xin ủng hộ 2 mẹ con chị Ngà 200k.
Tiền cho chị Ngà và bé Hải Đăng thì e chuyển thế nào đây ạ?
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: Tepty vào 25-02-2011 11:24:56
Haibara82 đã viết:
Trích dẫn
E xin ủng hộ 2 mẹ con chị Ngà 200k.
Tiền cho chị Ngà và bé Hải Đăng thì e chuyển thế nào đây ạ?


Em chuyển vào tk quỹ của diễn đàn : Trần Thái Sơn số 0021002259202 nhé
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: daicatroc vào 25-02-2011 16:44:21
Em đăng ký đi XM trường hợp này nhé
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: 2Lúa vào 25-02-2011 23:57:18
Tepty đã viết:
Trích dẫn
Đọc hoàn cảnh của Ngà, tep lại nhớ tới Tuyết.....

Tep mới gọi cho chị Hiền để hỏi thêm về 5% viện phí thuốc men cho mọi người tiện giúp đỡ những chưa được. Tep đăng ký 500k giúp Ngà phần này.

Về phần tiền học cho con Ngà, tep nghĩ chúng ta nên tới gia đình Ngà ở Hưng yên để xác minh tìm hiểu thêm và nếu được nên CMTX giúp con Ngà tiền học phí và giúp Ngà một phần chi phí sinh hoạt hàng tháng. Mình có thể kết hợp đưa Ngà về sau đợt điều trị này, hoặc kết hợp đi trong lần CLB xác minh MB ra mắt ở vĩnh phúc để xác minh luôn các bạn thấy sao? Tep và bạn đăng ký ủng hộ tiền học phí cho con Ngà

Thân
Tepty


Ý kiến của Tẹp cho tuơng lai của cô Ngà & cháu Yến Hoa hay lắm !
2Lúa đăng ký $100 US cho gia đình này qua anh banbe6x.
Xin nhờ bạn nào khi trao quà, làm ơn vui lòng chuyển lời chúc lành đến cô Nga` dùm nhé! Xin đa tạ trước.

2Lúa
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: pquyen vào 26-02-2011 00:40:28
các bạn đã giúp chị Ngà: Thaidzuy 500k, tepty 500k, haibara 200k, Gaumevidai 200k và 2lúa 2.150k (100 USD). TC 3.050.000

Bạn nào đi thăm chị Ngà, Quĩ sẽ gởi số tiền trên  giúp chị.

Sau khi có xác minh ở quê nhà của chị, chúng ta sẽ tính tiếp.

Thân.
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: Haibara82 vào 26-02-2011 10:30:35
E vừa ck 200k bằng IB vào TK của anh thủ quỹ ạ.
Check giúp e.
Cảm ơn mọi người.
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: trangvitgioi vào 26-02-2011 20:44:30
pquyen đã viết:
Trích dẫn
các bạn đã giúp chị Ngà: Thaidzuy 500k, tepty 500k, haibara 200k, Gaumevidai 200k và 2lúa 2.150k (100 USD). TC 3.050.000
Thân.

Anh Pquyen ơi tổng tiền các thành viên giúp là 3.550.000đ nha. Hình như chiều nay nhóm phát cháo viện K thăm chị Ngà.
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: pquyen vào 26-02-2011 22:25:18
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
pquyen đã viết:
Trích dẫn
các bạn đã giúp chị Ngà: Thaidzuy 500k, tepty 500k, haibara 200k, Gaumevidai 200k và 2lúa 2.150k (100 USD). TC 3.050.000
Thân.

Anh Pquyen ơi tổng tiền các thành viên giúp là 3.550.000đ nha. Hình như chiều nay nhóm phát cháo viện K thăm chị Ngà.


Chít!!! cộng lộn rùi... :) . Pen em chỉnh lại nhé! TC: 5.550.000

Cám ơn vịt nhé!!!
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: penguin vào 26-02-2011 22:58:01
pquyen đã viết:
Trích dẫn
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
pquyen đã viết:
Trích dẫn
các bạn đã giúp chị Ngà: Thaidzuy 500k, tepty 500k, haibara 200k, Gaumevidai 200k và 2lúa 2.150k (100 USD). TC 3.050.000
Thân.

Anh Pquyen ơi tổng tiền các thành viên giúp là 3.550.000đ nha. Hình như chiều nay nhóm phát cháo viện K thăm chị Ngà.


Chít!!! cộng lộn rùi... :) . Pen em chỉnh lại nhé! TC: 5.550.000

Cám ơn vịt nhé!!!

Bác Pquyen lại lộn lần 2 kìa: 3.550.000đ chứ không phải 5.550.000đ đâu bác ơi! :laugh:
Chiều nay chị Thino và Chichchoe đã vào thăm chị Ngà và trao tiền. Nhưng em cứ theo lệnh của bác mà mần nên mới chuyển có 3.050.000VND thôi, còn 500.000VND đành chuyển sau vậy.
Cả nhà đang đợi hai chị Thino và Chichchoe cập nhật tình hình chị Ngà ạ.
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: Lason vào 27-02-2011 15:33:55
Hôm qua nhóm XM đã về quê Ngà .Mọi chi tiếy Đaicatroc sẽ báo cáo các bác sau .Lason chỉ đưa 1 thông tin này .Số tiền ủng hộ hơn 3 triệu tạm thời quĩ cứ giữ lại .Theo tình hình của Ngà bây giờ thì tiền đặt cọc trị xạ vừa đóng được mấy hôm (15/2),trong người Ngà cũng còn 300k để tiêu .Vậy số tiền đó quĩ cứ giữ giúp Ngà ,để cuối tuần này (5/3)đưa trước cho Ngà 1 triệu .Số còn lại khi nào Ngà cần sẽ thông báo .Vì Ngà hay phải đi lại ,chỗ ở không  kín đáo nên không cầm tiền nhiều làm gì .Việc này Lason đã bàn với Ngà và các bạn cùng đi XM -tất cả đã thống nhất như vậy rồi các bác nhé .
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: daicatroc vào 27-02-2011 17:58:15
Báo cáo cả nhà
Em báo cáo kết quả XM trường hợp Chị Ngà - Hưng Yên
Thời gian : 8h30 ngày 26/02/2011
Nhóm XM : Lason, Gaumevidai, Daicatroc

Hai mẹ con hiện nay không có nhà ở, có ba sào ruộng đã bán trong 5 năm để lấy tiền chữa bệnh, hiện nay đang ở nhờ nhà người em họ là căn nhà này :

(http://i1099.photobucket.com/albums/g398/daicatroc/IMG_1268.jpg)

Chị Ngà mới về quê tối hôm thứ sáu sau đợt xạ trị, cháu Hoa con gái chị đang đi học lớp 5. Mỗi khi ra Hà Nội chữa bệnh lại gửi con gái ở nhà Ông Cậu ở gần đó nhờ chăm sóc.
Cháu Hoa  rất ngoan và học giỏi, hiện ở trong đội tuyển thi văn và toán của trường.

(http://i1099.photobucket.com/albums/g398/daicatroc/IMG_1266.jpg)

Chị Gấu tặng cho cháu một túi quà

(http://i1099.photobucket.com/albums/g398/daicatroc/IMG_1267.jpg)

Trước đây Chị Ngà có làm đơn xin cấp đất cho hộ nghèo và được xã cho ở tạm một miếng đất nhỏ ven sông, hiện nay chỗ này Chị Ngà mới quây gạch xung quanh thành móng nhà, nhưng mới bị sạt mất một cạnh ngoài sông:

(http://i1099.photobucket.com/albums/g398/daicatroc/IMG_1276.jpg)

Miếng đất cỡ độ 28 m2

(http://i1099.photobucket.com/albums/g398/daicatroc/IMG_1277.jpg)

Xung quanh là các lồng nuôi vịt

(http://i1099.photobucket.com/albums/g398/daicatroc/IMG_1278.jpg)

(http://i1099.photobucket.com/albums/g398/daicatroc/IMG_1284.jpg)

Hiện nay Chị Ngà đang trong thời gian điều trị nên rất yếu không có khả năng làm việc kiếm tiền, Hy vọng việc điều trị khả quan sau một vài tháng tới, khi nào khỏe Chị lại nhận bất cứ các công việc nào được thuê để kiếm tiền nuôi con.

Ước mong lớn nhất của Chị :
- Nuôi được con ăn học đến nơi đến chốn
- Có căn nhà để không phải đi ở nhờ.

Đề nghị của nhóm XM:

Trước mắt ngoài khoản CMKTX hỗ trợ Chị Ngà các chi phí trong thời gian điều trị. Mỗi tháng CMTX ở mức 500.000 đ trong thời gian từ 06 tháng đến 01 năm để giúp con gái Chị đi học. Sau đó tùy tiến triển của việc điều trị rồi ta xây dựng phương án cưu mang tiếp cho phù hợp.

Cả nhà mình cho ý kiến ạ.
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: Lason vào 28-02-2011 15:41:25
daicatroc đã viết:
Trích dẫn
Báo cáo cả nhà
Em báo cáo kết quả XM trường hợp Chị Ngà - Hưng Yên
Thời gian : 8h30 ngày 26/02/2011
Nhóm XM : Lason, Gaumevidai, Daicatroc....
   Còn 1 người nữa Đaicatroc dấu ở đâu ???/


Đề nghị của nhóm XM:

Trước mắt ngoài khoản CMKTX hỗ trợ Chị Ngà các chi phí trong thời gian điều trị. Mỗi tháng CMTX ở mức 500.000 đ trong thời gian từ 06 tháng đến 01 năm để giúp con gái Chị đi học. Sau đó tùy tiến triển của việc điều trị rồi ta xây dựng phương án cưu mang tiếp cho phù hợp.

Cả nhà mình cho ý kiến ạ.

  Lason nhất trí phương án của Đaicatroc đưa ra .Ngòai ra số tiền CMKTX quĩ giữ hộ để đề phòng khi không có tiền nộp viện phí .
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: Hanoi vào 01-03-2011 10:54:47
Hanoi đăng ký CMTX 100k/tháng trong vòng 1 năm.Sẽ gửi tiền khi có quyết định cuối cùng.
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: Tepty vào 01-03-2011 17:43:01
Tep có ý kiến nếu đã là CMTX thì nên để thời hạn ít nhất là 1 năm, BQT quyết định sớm để mọi người tiện ủng hộ ah
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: pquyen vào 03-03-2011 00:08:26
Chào cả nhà.

Hoàn cảnh của chị Ngà thật khốn khổ: nghèo và mắc bệnh hiểm nghèo!

Tôi thấy mức CMTX 500k/12tháng là hợp lý để phụ giúp chị nuôi con ăn học.

Còn khoản CMKTX, Pen đã chuyển cho bạn nào rồi. Phần còn lại thì chuyển luôn để bạn ấy điều phối hợp kịp thời cho chị Ngà khi cần.

Tôi đăng ký giúp chị Ngà 200k/tháng/12tháng.

Khi nào có thêm bạn chung sức, nhóm xác minh tìm hiểu cách chuyển tiền nhé!

Thân.

@ All: TH này thật có \\\"duyên\\\" với pq tôi...nhầm tới 2 lần luôn!!! :)
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: Hanoi vào 03-03-2011 14:22:38
Bongcamtu2007(cháu gái Hanoi)đăng ký CMTX 100k/tháng trong vòng 1 năm.Như vậy chỉ còn thiếu 100k nữa là đủ mức CMTX mà nhóm xác minh đưa ra.Hy vọng mẹ con chi Ngà sớm nhận được sự giúp đỡ của nhà mình.
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: Tepty vào 03-03-2011 17:21:20
Hanoi đã viết:
Trích dẫn
Bongcamtu2007(cháu gái Hanoi)đăng ký CMTX 100k/tháng trong vòng 1 năm.Như vậy chỉ còn thiếu 100k nữa là đủ mức CMTX mà nhóm xác minh đưa ra.Hy vọng mẹ con chi Ngà sớm nhận được sự giúp đỡ của nhà mình.


Úi nhà mình nhanh quá, các bạn để phần 100K cho bạn tep với nhé ( tep sẽ gọi điện và xác nhận lại vào sáng mai )

Ko biết Ngà đã có tk ở VCB chưa nhỉ??? Nếu chưa đợi đợt này chị Ngà lên mình mượn CMT đưa nhờ Penguin làm giúp, Pen nhỉ  :)

@PQuyen : Thêm lần nữa cho anh này : Anh chưa nói quyết định CMTX từ tháng mấy đâu ạ  :laugh:
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: sansui vào 04-03-2011 07:40:21
nhà em có thể làm thẻ Techcombank free cho chị Ngà được ko ạ
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: Tepty vào 04-03-2011 11:08:47
sansui đã viết:
Trích dẫn
nhà em có thể làm thẻ Techcombank free cho chị Ngà được ko ạ

Hi em, các thành viên nhà mình toàn dùng thẻ VCB nên nếu mình mở thẻ techcombank cho chị Ngà thì mỗi lần thành viên chuyển lại mất phí em ạ :)---> cứ mở VCB thôi, mất phí lúc đầu nhưng miễn phí lâu dài..
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: Hanoi vào 06-03-2011 15:17:32
Chiều qua,sau khi phát cháo xong Hanoi cùng chị Nở mang cháo lên cho chị Ngà đồng thời cũng thông báo cho chị biết phương án hỗ trợ của nhà mình cho hai mẹ con.Nhìn nét mặt đầy ưu tư,lo lắng,nước mắt thì chan chứa nhưng Hanoi vẫn cảm nhận được gánh nặng phần nào đã nhẹ bớt trong từng lời nói của chị.Mong chị vững tin đẩy lùi bệnh tật sớm về với con gái.
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: penguin vào 06-03-2011 20:35:23
Tepty đã viết:
Trích dẫn

Ko biết Ngà đã có tk ở VCB chưa nhỉ??? Nếu chưa đợi đợt này chị Ngà lên mình mượn CMT đưa nhờ Penguin làm giúp, Pen nhỉ  :)

Chị Tep, trước đây em đã đăng ký hỗ trợ làm thẻ VCB miễn phí cho các trường hợp ở Hà Nội rồi mà. Trường hợp chị Ngà em sẽ xúc tiến làm sớm.
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: Thino vào 07-03-2011 14:43:01
Hôm 05.03 Thino cùng Hanoi lên thăm hỏi chị Ngà như Hanoi đã nói ở trên ,chị còn trăn trở về bệnh tật và đứa con nhỏ sau một hồi động viên và có phần quà giúp đỡ của cả nhà . Cũng bớt đi 1 phần  nào nỗi Lo Cho chị . Và cũng như bài viết của chị Lason ở trên Thino và Maiheo đã trao 1 000 000 đ , 1kg đường và 10 gói mỳ tôm  cho Chị Ngà .
 
 CHỊ GỬI LỜI CÁM ƠN TỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI .

 Cả nhà thông cảm mình ko biết pots ảnh chờ sau nhé .
 
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: Lason vào 10-03-2011 15:35:27
Sáng nay bệnh viện cho Ngà về nhà ,sau 1 tháng sẽ lên khám lại xem tiến triển bệnh tình thế nào ,có ảnh hưởng gì đến buồng trứng không ??rồi sẽ có quyết định tiếp sau .Ngà gửi lời \\\"cảm ơn các  cô các bác các cụ các bà ...đã ra tay giúp đỡ mẹ con nhà cháu \\\"đấy ạ ....
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: saodemhcm vào 23-03-2011 15:21:20
sao hoàn cảnh của cô giống hoàn cảnh của cháu thế.
nhà hoàn cảnh lại ít người, hi vọng NTCM sẽ quan tâm thường xuyên , thấy hoàn cảnh của cô đáng thương quá. thương cô 5 phần thì thương con gái cô 10 phần, em nó còn nhỏ quá mới học có lớp 5.hi vọng cô chiến thắng được bệnh tật.
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: Lason vào 26-03-2011 17:32:22
Do ở quê Ngà không có ATM VCB nên Ngà đã làm thẻ ATM của NHNN PTNT Chi nhánh huyện Khóai Châu.Số TK: 2408 20509 6673 -Nguyễn Thị Ngà .
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: Haibara82 vào 04-04-2011 10:18:21
Không biết mọi người đã gửi tiền cho chị Ngà chưa?
E vừa đọc thông tin bên WTT 1 bạn post hôm qua về tình hình hiện nay của chị Ngà, post lên để mọi người cùng biết và chia sẻ với mẹ con chị.


Hôm qua trên đường em đi công tác về chị Ngà điện thoại cho e khóc nức nở. Chị ý bảo hai hôm rồi ở nhà thấy lo lắng đi ra chợ bán hàng kiếm thêm ít tiền, nào ngờ gặp mưa về bệnh nặng hơn. Chị ấy thấy lo và buồn vì sức khoẻ cứ yếu dần đi. Nghe giọng chị ấy khóc em thấy buồn lắm, đúng là tâm trạng của 1 người bệnh tuyệt vọng các chị ah.
Em bảo vừa qua người ta cho chút ít tiền cứ nhà dưỡng bệnh đi , giờ sức khoẻ chưa biết thế nào thì đừng vội đi chạy chợ làm gì. Chị ấy khóc bảo ngồi ở nhà sốt ruột lắm. Thấy sức khỏe yếu thế này chị ấy lo lắm. Không biết rồi sẽ ra sao.
Em cũng động viên đôi lời, các chị ạh. Chị ấy muốn gửi gắm Yến Hoa cho em. E rất cảm động về điều này. Em suy nghĩ cả ngày hôm nay xem thế nào để hợp lý nhất, và mình có đảm đương đc ko trong tình huống xấu nhất. Và mình sẽ làm gì???Em chỉ dặn chị ấy đừng đi làm và giữ liên lạc với em. Em mong rằng chị ấy khoẻ mạnh lại chút để Yến Hoa đc bên mẹ nhiêu hơn.
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: be-buti vào 04-04-2011 10:32:41
Chào các bạn, mình bên WTT đọc thấy trường hợp của chị Ngà, mình có nguyện vọng muốn giúp toàn bộ tiền học phí năm tới cho cháu Yến Hoa, theo mình việc này nên gửi nhà trường của cháu theo hình thức đóng 1 lần để đỡ phải giữ. Ko biết ý kiến của mình có OK ko
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: Lason vào 04-04-2011 11:21:57
Chào Be-buti.Cảm ơn bạn thật nhiều .Nhận được tin này bé Yến Hoa sẽ vui lắm đấy .Năm học sau cũng còn vài tháng mới tới ,nếu bạn muốn hỏi thêm thông tin về Yến Hoa -lớp 5A-thì gặp cô Mai chủ nhiệm lớp ,theo số điện thoại này nhé:03213710640 .À ,mà sang năm Yến Hoa lên cấp 2 ,nên sẽ phải chuyển trường ,xem cháu vào trường nào đã bạn nhé .Chúc bạn may mắn và hạnh phúc.
 @Haibara: Trường hợp này Tepty phụ trách thei dõi CMTX,do mới có số tk nên việc gửi tiền hơi chậm .Chỉ nay mai sẽ chuyển luôn 2 tháng 3 và 4 .Cảm ơn vì thông tin của bạn nhiều .
   Lason đã gọi cho Ngà và được biết .Ngà vẫn cố gắng để đi thu mua sắt vụn .Tuy nhiên do sức khỏe yếu nên ,cố được ngày nào thì biết ngày đó .Ngà có nhắn gửi lời:\\\" cảm ơn đến các ông các bà đã có lòng hảo tâm ,cho cháu được đồng nào cũng được mà không cũng được ạ,cháu sẽ cố gắng làm để lo cho con cháu ,cháu chỉ lo lúc ốm đau thôi ạ\\\"-nguyên văn lời Ngà .
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: pquyen vào 04-04-2011 16:17:50
Pquyen đã chuyển 1.200.000 vào tk quĩ để giúp chị Ngà 200k/tháng/6 tháng, từ 3/2011. Pen có thể chuyển từng tháng hay chuyển luôn 1 lần cũng được.

Thân.
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: Tepty vào 04-04-2011 17:14:41
Chào cả nhà,

Tep đăng ký theo dõi trường hợp của Ngà nhé. Tep sẽ làm theo cách của nhóm Namviet : gọi điện hàng tháng, cập nhật hàng quý.

Hiện tại có bạn của tep đăng ký CMTX thông qua tep nên tep cũng làm trung chuyển giúp cho Hanoi và người nhà của Hanoi luôn (Pen có thể chuyển phần của anh Pquyen qua cho chị chuyển luôn cũng được)

Thân
Tepty
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: Hanoi vào 04-04-2011 23:15:31
Thankiu chị Tép nhiều nhé!
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: penguin vào 06-04-2011 03:19:21
Hi chị Tep,
Em đã chuyển 1.200.000VND của bác Pquyen từ quỹ vào tài khoản của chị rồi nhé. Hàng tháng chị chuyển giúp em 200.000VND cho chị Ngà.
Cảm ơn chị iu nhiều!  :)
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: be-buti vào 07-04-2011 13:53:30
Xin chào các bạn, mình đã chuyển 3 triệu tiền ủng hộ chị Ngà chữa bệnh vào tài khoản của chị Ngà, các bạn thông báo cho chị Ngà giúp mình nhé.
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: Tepty vào 07-04-2011 16:48:01
Hi Cả nhà,

Tep vừa điện thoại báo cho Ngà về việc đã thay mặt các thành viên chuyển tới Ngà 1 triệu tiền CMTX T3+4. Tranh thủ hỏi thăm tình hình sức khỏe thì được biết : sau lần đi thu mua sắt vụn bị ngấm nước mưa,  bị ốm nay Ngà đã khỏe lại được vài hôm rồi. Nhưng giờ Ngà lại tranh thủ đi lấy rau về gần nhà ngồi bán, từ sáng tới giờ lãi được khoảng 7.000đ. Ngà nói khoảng tháng 4 âm tức là tháng 5 dương Ngà sẽ lại lên viện điều trị tiếp. Tep gửi lời thăm hỏi của mọi người tới Ngà, dặn Ngà giữ gìn sức khỏe và đừng cố sức quá và hẹn gặp lại Ngà ở viện K  :)

P/S : Tại sao cái ngân hàng NN &PT NN này nó lại thu 22k cho một lần nộp tiền dù cùng hệ thống nhỉ??? Khoản đó bằng 3 ngày bán rau của Ngà lận  :angry::angry::angry:
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: Lason vào 07-04-2011 21:57:53
be-buti đã viết:
Trích dẫn
Xin chào các bạn, mình đã chuyển 3 triệu tiền ủng hộ chị Ngà chữa bệnh vào tài khoản của chị Ngà, các bạn thông báo cho chị Ngà giúp mình nhé.

  Lason đã thông báo cho Ngà rồi Buti nhé .Ngày mai Ngà sẽ lên huyện check .Bạn chờ thông tin nhé .Cảm ơn bạn nhiều .
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: Lason vào 08-04-2011 12:22:03
Sáng nay Ngà thông báo đã nhận được 4 triệu của các bác giúp đỡ .Ngà gửi lời cảm ơn các bác nhiều .
 ĐT của  Ngà :0164 935 4862
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: sansui vào 09-04-2011 09:07:57
hôm qua em ngồi nói chuyện với cô bạn đã giới thiệu hoàn cảnh của chị Ngà cho em,chị Nga tha thiết muốn cô bạn em sau này khi chị có chẳng may mất thì đem Yến Hoa về nhà nuôi,cô bạn em vô cùng băn khoăn và cảm thấy đây là một trách nhiệm quá nặng nề và cảm thấy quá sức của mình,chị Ngà ko muốn đưa Yến Hoa vào trại trẻ mồ côi,ko biết cái đất của chị Ngà bên bờ sông có xây được nhà ko chị Lason nhỉ??? em đã gợi ý  phương án là cô bạn em nên về trực tiếp quê chị Ngà,rà soát lại các mối quan hệ họ hàng xem có ai có tâm để nuôi Yến Hoa sau khi chị Nfà mất ko còn nêu không thì có thể xin cho cả hai mẹ con chị Ngà vào chùa nào đó,sau này chị Ngà có mất thì nhà chùa vẫn lo cho Yến Hoa,kinh phí học hành thì sẽ kêu gọi mọi người hỗ trợ thêm. Cả nhà góp ý thêm cho em với
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: Lason vào 09-04-2011 10:55:08
sansui đã viết:
Trích dẫn
hôm qua em ngồi nói chuyện với cô bạn đã giới thiệu hoàn cảnh của chị Ngà cho em,chị Nga tha thiết muốn cô bạn em sau này khi chị có chẳng may mất thì đem Yến Hoa về nhà nuôi,cô bạn em vô cùng băn khoăn và cảm thấy đây là một trách nhiệm quá nặng nề và cảm thấy quá sức của mình,chị Ngà ko muốn đưa Yến Hoa vào trại trẻ mồ côi,ko biết cái đất của chị Ngà bên bờ sông có xây được nhà ko chị Lason nhỉ??? em đã gợi ý  phương án là cô bạn em nên về trực tiếp quê chị Ngà,rà soát lại các mối quan hệ họ hàng xem có ai có tâm để nuôi Yến Hoa sau khi chị Nfà mất ko còn nêu không thì có thể xin cho cả hai mẹ con chị Ngà vào chùa nào đó,sau này chị Ngà có mất thì nhà chùa vẫn lo cho Yến Hoa,kinh phí học hành thì sẽ kêu gọi mọi người hỗ trợ thêm. Cả nhà góp ý thêm cho em với

  Em thân yêu! Yên tâm và lạc quan lên nhé .Bệnh này có khả năng chữa được mà .Tháng sau Ngà lên khám lại ,tinh thần mà tốt thì sẽ đẩy lùi được bệnh mà em.Còn việc nhà cửa để Ngà lên khám lại xem tình hình thế nào đã em nhé .
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: Hanoi vào 14-05-2011 20:39:39
Hôm nay điện thoại cho chị Ngà thấy chị bảo mệt lắm,toàn thân đau nhức ko đi chợ được toàn ở  nhà thôi.

Thời gian gần đây chị thấy đau nhiều hơn và có điện thoại cho bác sĩ điều trị để hỏi,bác sĩ nói có thể buồng trứng cũng có vấn đề cần phải lên viện để khám,nhưng chị chờ đến cuối tháng lên viện khám luôn một thể cho đỡ tốn kém.

Cháu Hoa đã thi hoc kỳ xong,nhưng sức khỏe cũng ko được tốt lắm.mồ hôi tay ra rất nhiều ảnh hưởng đến việc viết bài nên chị cũng muốn cho cháu đi cùng để kiểm tra sức khỏe.Nhà mình ai có thông tin hoặc có thể giúp gì cho cháu thì lên tiếng nhé!

Chị Tep!Chị Ngà vẫn chưa đi rút được tiền vì mệt quá.
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: be-buti vào 04-06-2011 17:37:45
Hanoi đã viết:
Trích dẫn
Hôm nay điện thoại cho chị Ngà thấy chị bảo mệt lắm,toàn thân đau nhức ko đi chợ được toàn ở  nhà thôi.

Thời gian gần đây chị thấy đau nhiều hơn và có điện thoại cho bác sĩ điều trị để hỏi,bác sĩ nói có thể buồng trứng cũng có vấn đề cần phải lên viện để khám,nhưng chị chờ đến cuối tháng lên viện khám luôn một thể cho đỡ tốn kém.

Cháu Hoa đã thi hoc kỳ xong,nhưng sức khỏe cũng ko được tốt lắm.mồ hôi tay ra rất nhiều ảnh hưởng đến việc viết bài nên chị cũng muốn cho cháu đi cùng để kiểm tra sức khỏe.Nhà mình ai có thông tin hoặc có thể giúp gì cho cháu thì lên tiếng nhé!

Chị Tep!Chị Ngà vẫn chưa đi rút được tiền vì mệt quá.

Chị Ngà bây giờ rất cần những lời động viên để có thêm nghị lực chữa bệnh
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: canthoquetoi vào 05-06-2011 14:41:33
Chào cả nhà NTCM :)
Trước cho mình gui lời thăm hoỉ đến tất cả TV trong Diễn Đàn NTCM nhé....
Tuy mình là thành viên mới của DĐ này nhưng mà mình củng tự xem nơi này là nhà của mình , nên mình đã không ngaị dạo khắp hang cùng ngõ ngách của DĐ này...và hiên taị mình đang trú ngụ tại trang \\\"Những hoàn cảnh chờ xác minh ....và Những hoàn cảnh đã xác minh.... Mình có thấy muc. \\\"Hà nội - chị Nguyễn Thị Ngà - K vú\\\" và mình biết được là thông tin này đã lâu lắm rồi...Sau khi baó điện tử VNEXPRESS đăng tải mình có hổ trợ 100 dồng tiền thuôc\\\' men và vài nguời bạn mình củng đã có hổ trợ và chuyển thẳng về cho cô Ngà....qua điạ chỉ
Chị Nguyễn Thị Ngà, xóm 8, đội 17, thôn Ngọc Nha Thượng, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại: 0164 935 4862.

Có rất nhiều nhà haỏ tâm ở Mỷ đã ủng hộ cô ấy lắm trong thời gian từ tháng 11 năm 2010 đến cuối tháng 1-2011
http://vnexpress.net/gl/doi-song/2010/10/3ba21970/

một vài thông tin chia sẻ
Thân mến
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: be-buti vào 06-06-2011 11:57:19
canthoquetoi đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà NTCM :)
Trước cho mình gui lời thăm hoỉ đến tất cả TV trong Diễn Đàn NTCM nhé....
Tuy mình là thành viên mới của DĐ này nhưng mà mình củng tự xem nơi này là nhà của mình , nên mình đã không ngaị dạo khắp hang cùng ngõ ngách của DĐ này...và hiên taị mình đang trú ngụ tại trang \\\"Những hoàn cảnh chờ xác minh ....và Những hoàn cảnh đã xác minh.... Mình có thấy muc. \\\"Hà nội - chị Nguyễn Thị Ngà - K vú\\\" và mình biết được là thông tin này đã lâu lắm rồi...Sau khi baó điện tử VNEXPRESS đăng tải mình có hổ trợ 100 dồng tiền thuôc\\\' men và vài nguời bạn mình củng đã có hổ trợ và chuyển thẳng về cho cô Ngà....qua điạ chỉ
Chị Nguyễn Thị Ngà, xóm 8, đội 17, thôn Ngọc Nha Thượng, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại: 0164 935 4862.

Có rất nhiều nhà haỏ tâm ở Mỷ đã ủng hộ cô ấy lắm trong thời gian từ tháng 11 năm 2010 đến cuối tháng 1-2011
http://vnexpress.net/gl/doi-song/2010/10/3ba21970/

một vài thông tin chia sẻ
Thân mến

Vậy à, thế thì chị Ngà rất may mắn rồi, nhưng mình xem link không thấy nói về thông tin ủng hộ, không biết bạn lấy nguồn từ đâu có thể nói rõ hơn không
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: Hanoi vào 15-08-2011 22:00:07
Chị Tép ơi!Chị Ngà dạo này thế nào rồi ạ?Chị có điện thoại cho chị ý ko?

Đợt trước em có để lại số điện thoại để nếu hai mẹ con có lên Hà Nội khám thì gọi cho em nhưng ko thấy gọi mà em thì cũng quên khuấy đi mất.
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: sansui vào 17-08-2011 10:36:52
Hai chị Hanoi và Tepty ơi nhóm cô bạn mà đã giới thiệu hoàn cảnh này cho em hôm vừa rồi có về thăm để hỗ trợ tiền học cho bé Yên Hoa,em post lại bài viết để các chị có thêm thông tin nhé
Tiếp tục thực hiện mong muốn của các nhà hảo tâm dành cho chương trình Nụ cười ngày khai trường.
Đến với : bé Yến Hoa - học lớp 6 Hưng Yên
Cháu chỉ có Mẹ, nhưng mẹ bị K 2 năm nay - Hai mẹ con chưa có nhà, ruộng đã bán cho người ta 5 năm lấy tiền chữa bệnh.
Hôm nay chúng tôi về thăm nhà hai mẹ con Yến Hoa ở - Ở Ngọc Nha Thượng - Phùng Hưng - Khoái Châu, Hưng Yên.
Chuyến đi bắt đầu khá sớm 7h30 cho nên khoảng hơn 1 tiếng sau chúng tôi đã có mặt ở nhà chị Ngà. Những con đường hun hút xanh của làng quê, của bạt ngàn nhãn phố Hiến, của đồng lúa xanh và những hàng bạch đàn rất cao trong gió , khiến chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ bình yên trong lành của làng quê nơi đây...
Chị Ngà đón chúng tôi ngay từ đầu thôn. Chị rất chu đáo, nhưng khi nhìn chị tôi ko nén nổi nỗi buồn khi thấy chị gầy, sạm đen hơn trước rất nhiều. Vẫn mong mỏi rằng căn bệnh chị kéo dài thêm được nhiều năm nữa, thì đỡ thiệt thòi cho Yến Hoa.
2/3 câu chuyện ngập trong nước mắt của chị Ngà. Yến Hoa là cô bé rất xinh xắn và ngoan ngoãn.
Sơ qua tình hình chị Ngà: Chủ nhà - tức người em họ xa, sắp trở về căn nhà lâu nay mẹ con chị vẫn ở nhờ. Họ muốn lấy lại nhà. Họ vẫn tiếp tục cho chị ở nhờ nhưng chị phải lui xuống dãy nhà nhỏ phía dưới liền với chỗ chăn nuôi và vệ sinh. Một túp nhà nhỏ với những bức tường trống hoác, không có cửa, không biết nên gọi là nhà hay lều, vì nếu ở phải xây thêm mấy hàng gạch nữa. Bên cạnh chỗ nuôi gia cầm hoặc nuôi lợn.
Bệnh chị vẫn tiếp tục chữa, theo đơn kê của bác sỹ cũng khá tốn kém so với hoàn cảnh chị. Mỗi lần lấy thuốc khoảng 2 triệu.
Chúng tôi cũng có động viên an ủi chị rất nhiều. Đồng thời cũng trao tặng toàn bộ sách lớp 6, đồ dùng học tập, vở, bút viết, vở viết ( theo tiêu chí chương trình) + quà chút bánh kẹo dây buộc tóc cho Yến Hoa.
Các anh chị trong đoàn cũng gợi ý chị về cách tăng thu nhập cho Tết sắp tới bằng cách xin chủ nhà quây một góc nhỏ ven bờ ao nuôi chừng 10 chú gà con. Đến Tết kiếm thêm chút ít.
Do Yến Hoa năm nay chuyển cấp lên lớp 6 nên con cũng chưa biết về thầy cô của con. Chúng tôi hẹn với chị Ngà và Hoa rằng khi nào con gặp cô giáo/ mẹ đi họp phụ huynh nhớ xin số điện thoại để chúng tôi liên lạc và đóng học phí qua cô. Hỏi con cũng ko biết nhà cô giáo nên chúng tôi chưa thể trao tiền học phí .

Về tình cảm riêng trong đoàn, trước tâm sự đầy trăn trở và mơ ước của bà mẹ đơn thân bị K và đứa con nhỏ, ko nhà cửa, ruộng vườn đã bán lúa non trong 5 năm, hàng ngày chị vẫn làm đồng nát \\\"lông gà, lông vit\\\" là nguồn thu duy nhất lúc này. Chúng tôi ko nén nổi những tiếng thở dài. Chị cũng mua 1 xe cát để xây thêm vài hàng gạch che mưa che gió cái lều nhỏ ở nhờ , dưới hiên để làm chỗ trú ngụ cho hai mẹ con. Chúng tôi có ủng hộ chị với tư cách cá nhân chút ít.
(http://cC5.upanh.com/26.704.33925824.qQX0/6042215042dfb6b1cef1.jpg)
(http://cC8.upanh.com/26.704.33925827.0oy0/604162011901d25a7283.jpg)
(http://cC1.upanh.com/26.704.33925830.Bat0/60416600137e5a1a4b5f.jpg)
(http://cC2.upanh.com/26.704.33925831.0fs0/6041676719f2fa259fb4.jpg)
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: trangvitgioi vào 22-08-2011 02:14:36
Trong quỹ vẫn còn tồn 1.020.000đ CMKTX, nhờ các mem miền Bắc theo dõi tình hình của chị Ngà đề xuất khi cần thiết nhé.
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: Lason vào 22-09-2011 08:39:24
Con gái Ngà nhắn tin cho Lason kể chuyện mẹ đi khám bệnh về mệt.Từ hôm đi khám về Ngà không đi chợ được,chỉ ở nhà chăm mấy con gà.Kết quả sinh tiết tử cung chưa lấy được nên chưa biết thế nào?Lason đã dặn nếu cần gì thì báo cho Lason nên số tiền CMKTX cứ gửi tạm quĩ đã Trang nhé.
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: lamnhi vào 10-01-2012 00:03:21
trường hợp này từ t9 ko thấy cập nhật nữa ko biết chị ngà thế nào rồi ạ
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: Hanoi vào 05-03-2012 05:24:20
Chị Tep ơi!
Tình hình sức khoẻ của chị Ngà dạo này thế nào rồi  chị?Có khả quan hơn không?
Hai cô cháu nhà em đăng ký CMTX một năm(mỗi người 100 ngàn/tháng)từ tháng  3/2011 đến tháng 3/2012, nay đã gần hết thời hạn , chị cho e xin tý thông  tin để còn quyết định  CM tiếp hay ngừng chị nhé?
Sansui!Nhóm bạn của e còn tiếp tục giúp đỡ mẹ con chị Ngà không ?
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: Lason vào 21-03-2012 22:28:18
Thỉnh thoảng mẹ con Ngà vẫn gọi điện cho Lason và luôn gửi lời hỏi thăm cả nhà.Hiện tại Ngà thường xuyên mệt nên chuyển sang bán rau.Hai mẹ con vẫn ở nhờ nhà cậu em.Thinh thoảng mới về Hà Nội để khám lại.Lason có nhắn lại khi nào về khám thì nhớ gọi cho Lason rồi.
 @Hanoi:Em có khỏe k?Xin phép spam tí mod nhé.
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: Lason vào 27-03-2012 18:15:19
Hiện tại khối u của Ngà đã ổn định,chỉ lấy thuốc về tiêm và uống .Nhờ có bảo hiểm nên tiền thuốc cũng không hết là bao.Ngà cũng chăm chỉ đi chợ bán rau,trứng,cá khô mỗi ngày cũng kiếm được vài chục chi tiêu hai mẹ con.Tạm thời số tiền của Ngà Trangvit cứ giữ hộ Ngà em nhé.Khi nào Ngà alo chị sẽ đòi nợ em sau  :lol:
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: Tepty vào 12-05-2012 23:24:12
Hanoi đã viết:
Trích dẫn
Chị Tep ơi!
Tình hình sức khoẻ của chị Ngà dạo này thế nào rồi  chị?Có khả quan hơn không?
Hai cô cháu nhà em đăng ký CMTX một năm(mỗi người 100 ngàn/tháng)từ tháng  3/2011 đến tháng 3/2012, nay đã gần hết thời hạn , chị cho e xin tý thông  tin để còn quyết định  CM tiếp hay ngừng chị nhé?
Sansui!Nhóm bạn của e còn tiếp tục giúp đỡ mẹ con chị Ngà không ?


Sức khỏe của Ngà cũng ổn định, Ngà nói sẽ lên Hanoi để khám lại nhưng chưa thấy báo lên. Như chị Lason nói Ngà vẫn đi chợ bán trứng và rau và cũng có tiền chi tiêu. Hiện tại người bạn của chị cũng mới báo là đã dừng CMTX trường hợp của Ngà rồi đó
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: Lason vào 29-05-2012 18:23:56
Hôm qua hai bác cháu nhắn tin cho nhau.Con gái báo tin là học sinh tiên tiến ,được thưởng vở.Cháu còn gửi lời hỏi thăm các cô các bác trên diễn đàn.Ngà thì vẫn đi bán hàng được.Sức khỏe cũng ổn hơn trước.Lason báo tin để cả nhà cùng biết.Chúc hai mẹ con luôn khỏe và may mắn .
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: trangvitgioi vào 16-10-2012 16:03:59
Theo bài viết trên thì có lẽ chị Hanoi (100k) và Bongcamtu2007 (100k) ngừng CMTX từ tháng 3/2012, bạn chị Tepty ngừng CM (100k) (Tep báo giúp em biết ngừng từ tháng mấy nhé). Như vậy mức CM còn 200.000đ từ Pquyen. Nhờ chị Tep, chị Lason và các bạn miền Bắc cập nhật giúp hằng tháng chị Ngà nhận đủ 200k không? cuộc sống của chị hiện tại thế nào? cần điều chỉnh mức CM không? Cảm ơn các bác nhiều.
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: banbe6x vào 28-11-2012 03:45:59
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
Trong quỹ vẫn còn tồn 1.020.000đ CMKTX, nhờ các mem miền Bắc theo dõi tình hình của chị Ngà đề xuất khi cần thiết nhé.


Nhờ các bạn Hà nội thu xếp thăm chị Ngà và trao giúp khoản CMKTX còn tồn tới chị Ngà dùm nhé.

Pen chuyển 1,020,000đ cho Lason để gửi tới chị Ngà nhé.

Thân.
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: penguin vào 30-11-2012 01:47:26
Quỹ đã chuyển 1.020.000VND vào tài khoản chị Lason.
Thân.
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: Lason vào 28-12-2012 11:21:10
Lason đã chuyển tiền cho Ngà.Hai mẹ con vẫn bình thường.Ngà vẫn ra chợ gần nhà bán rau và thỉnh thoảng về HN khám lại.Bé Hoa thì liên tục nhắn tin hoặc gọi điện cảm ơn,rồi hỏi thăm tình hình các cụ các ông các bà trên diễn đàn có khoẻ không?công tác có tốt không-đáng yêu lắm.
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: Tepty vào 24-05-2014 11:08:20
Hình ảnh mẹ con Ngà trong đợt MB đi tặng CMX. Kết quả học tập năm lớp 7 của yến Hoa là 7,4 đạt họ j sinh tiên tiến. Tep hứa sẽ dẫn Hoa đi thăm lăng bác và Gaumeoyeu sẽ tặng cháu Bộ máy tính trong đợt truyền hoá chất sắp tới của Ngà ngày 28/5 tới đây. Cảm ơn gaumeoyeu nhiều (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/image-20140524.jpg)
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: -TrườngGiang- vào 09-07-2017 15:18:28
Hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Ngà ở xóm 8, đội 17, thôn Ngọc Nha Thượng, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên bị ung thư.

Khi chị điều trị tại bệnh viện K đã được Diễn đàn thăm hỏi động viện, CMKTX 3.050.000 và CMTX 500.000/tháng. Con chị là bé Yến Hoa cũng thường xuyên được Diễn đàn thăm hỏi, động viên và giúp đỡ trong quá trình học tập.

Từ năm 2014 đến nay Diễn đàn không có thông tin về chị và bé Yến Hoa. Mong các thành viên cập nhật thông tin giúp Diễn đàn

   Hoàn cảnh này trước đây nằm trong mục Người giúp đỡ ở Hà Nội. TG chuyển về mục Khu vực Đồng bằng sông Hồng./.
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: Tepty vào 12-08-2017 15:39:37
Trích dẫn của: \"-TrườngGiang-\" post=98786
Hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Ngà ở xóm 8, đội 17, thôn Ngọc Nha Thượng, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên bị ung thư.

Khi chị điều trị tại bệnh viện K đã được Diễn đàn thăm hỏi động viện, CMKTX 3.050.000 và CMTX 500.000/tháng. Con chị là bé Yến Hoa cũng thường xuyên được Diễn đàn thăm hỏi, động viên và giúp đỡ trong quá trình học tập.

Từ năm 2014 đến nay Diễn đàn không có thông tin về chị và bé Yến Hoa. Mong các thành viên cập nhật thông tin giúp Diễn đàn

   Hoàn cảnh này trước đây nằm trong mục Người giúp đỡ ở Hà Nội. TG chuyển về mục Khu vực Đồng bằng sông Hồng./.

Hi Trường Giang và cả nhà

Trường hợp này diễn đàn đã ngừng CMTX cũng như KTX từ lâu rồi bạn nhé. Tuy nhiên Tep thỉnh thoảng có thăm hỏi động viên 2 mẹ con Ngà, tết nào cũng bố trí qua thăm nên 2 mẹ con vẫn rất yêu quý mọi người nhà mình cũng như cảm thấy đc động viên để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật cũng như nỗ lực trong cuộc sống thường ngày

Năm nay Yến Hoa vào lớp 12, cần đi học thêm nhiều hơn để có thể thi đc vào đại học. Hoa thi khối D. Hiện Chích Choè đã kết nối để một người bạn tên Chinh CMTX cháu Hoa 500.000d/tháng - trang trải một phần rất lớn chi phí học thêm cho Hoa. Bên cạnh đó, chúng mình cũng theo dõi tình hình để giúp hoa định hướng đc trường học phù hợp với hoàn cảnh cũng như phân bạn mà cháu đã chọn

Gửi mọi người hình ảnh mới nhất của 2 mẹ con Nhà nhé

 [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]


Thân ái
TT
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: banbe6x vào 12-08-2017 17:56:33
Hơn 6 năm chiến đấu với bệnh tật.
Thấy hình ảnh mà  mừng cho mẹ con chị Ngà .

Cảm ơn các bạn khu vực Hà nội vẫn luôn đồng hành cùng mẹ con chị Ngà.

Thân.
Tiêu đề: Hưng Yên (Khoái Châu) - Chị Ngà - K vú
Gửi bởi: Tepty vào 13-08-2017 14:01:16
Trích dẫn của: \"banbe6x\" post=99578
Hơn 6 năm chiến đấu với bệnh tật.
Thấy hình ảnh mà  mừng cho mẹ con chị Ngà .

Cảm ơn các bạn khu vực Hà nội vẫn luôn đồng hành cùng mẹ con chị Ngà.

Thân.

Dạ. Tụi em lưu ý việc sẽ cập nhật Thoòng tin lên diễn đàn thường xuyên hơn ah :)