Tác giả Chủ đề: Nghệ An - Chị Thế - Chồng liệt toàn thân, nuôi 3 con nhỏ  (Đã xem 2334 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi haybanglong

Xin lỗi cả nhà vì hôm nay ở quê ra muộn quá nên không thể ghé thăm và trao tiền cho chị Thể được. Rất mong có bạn khác thu xếp đến sớm được ạ!

 


Ngủ rồi haybanglong

Chiều nay HBL se ứng 1T để trao cho hc này nhé

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.213
  • Thanked: 8969 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Trước mắt chúng ta sẽ chia sẻ phần nào sự khó khăn của anh chị Thế bằng việc xuất quỹ CMKTX 1,000,000đ giúp gia đình anh chị.

Mong anh sớm vượt qua kiếp nạn này.

@Pen: Em xuất quỹ 1,000,000đ nhờ các bạn khu vực Hà nội ghé thăm và trao tới anh chị Thế dùm nhé.

Cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.
Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi nguyễn thị hồng Dung

Chào cả nhà!

Mong các anh, chị Nghệ An xác minh thêm hoàn cảnh của chác em. Nhóm xác minh cùng kết hợp để sớm có hướng giúp đỡ cho trường hợp này. Chúc mọi người sức khỏe. :)

Thân.

 


Ngủ rồi BIN10

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 25
  • Thích 0
Một trong vấn đề mà Bin nghĩ đáng quan tâm nhất la 3 đứa nhỏ ở nhà. một bị liệt, một học lớp 6. Rất hi vọng anh chị em trong Nghê An lưu tâm tới trường hợp này. Nếu có thể xác minh lại hoàn cảnh của những đứa trẻ này thì tốt ạ. hiện tại các em đó không có bố mẹ (Vợ chồng chị Thể sẽ phải ở lại Hà Nội lâu dài) không có kinh phí cho cuộc sống và lại trong độ tuổi ăn học.

 


Ngủ rồi chichchoe

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 612
  • Thanked: 38 times
  • Thích 1
Cám ơn Bin và các bạn nhé, các bạn có đề xuất giúp đỡ thế nào không?

 


Ngủ rồi BIN10

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 25
  • Thích 0
 

 


Ngủ rồi BIN10

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 25
  • Thích 0
Đúng như anh Penguin đưa lên diễn đàn, hoàn cảnh của anh chị Phan Bá Diệp – Bùi Thị Thể thật sự rất khó khăn. Hôm qua nhóm gồm em, ghost3010 và Mr thieugia đã vào viện Bỏng Quốc gia xác minh trường hợp của chị Thể.
      Chồng chị Bùi Thị Thể - anh Phan Bá Diệp sinh năm 1969 ở xóm 7a, xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Trong một lần ngồi xe trâu chở lúa, khi xuống dốc xe lúa bị lật và anh Diệp chấn thương đốt sống cổ và bị liệt toàn thân chỉ có thể cử động được cánh tay trái nhưng cái ngón tay cũng ko cầm nắm được. Anh chị thuộc diện gia đình hộ nghèo chỉ có 2 sào ruộng đang nuôi 3 người con đang tuổi lớn trong đó người con thứ 2 chỉ ngồi một chỗ do bại liệt và 2 ông bà năm nay đã 80 tuổi.
      Do nằm một chỗ lâu ngày và thiếu dinh dưỡng nên anh bị loét mãn tính rất lâu khỏi nhiều nơi trên cơ thể đặc biệt là vùng lưng. Hiện chị đã chăm sóc anh suốt một tháng nằm ở bệnh viện trong Nghệ An và 6 tháng nay ở ngoài Hà Nội. Khi bắt đầu đi chăm sóc anh, nhờ anh em họ hàng vay giúp chị được 60 triệu, nhờ có bảo hiểm chi trả cho 95 % tức là thanh toán cho khoảng 154 triệu, chị còn phải trả thêm 20 triệu và tiền thuốc ngoài của anh hết khoảng 30 triệu. Hiện chị vay ngân hàng 80 triệu và nhờ anh em họ hàng vay 100 triệu. Hằng ngày, anh ăn uống cũng được ít và cũng nhờ các bác sĩ ở bệnh viện cho cơm. Đến nay chị chưa được một tổ chức hay cá nhân nào giúp đỡ.
    Hiện tại anh Diệp trong tình trạng liệt toàn thân. chỉ có thể cử động nhẹ phần đầu và tay.Già đình gần như không còn người lao động cũng như một nguồn thu nhập nào. tuy vậy các cháu nhỏ vẫn còn tuổi cần được đi học, và bệnh tình của anh thì chưa biết tới ngày nào khỏi. Sắp tới anh Diệp sẽ phải mổ các vùng bị hoại tử và mổ lấy da đắp vào các cùng hoại tử đấy. Mong ban quan trị lưu tâm giúp đỡ trường hợp của anh chị và các cháu nhỏ có thể được học tiếp.


 


Ngủ rồi penguin

Thật tình cờ! Chủ nhật vừa rồi Penguin có vào thăm anh Tiến - Thanh Hoá trong Viện Bỏng và được anh giới thiệu hoàn cảnh của vợ chồng chị Thế đang điều trị cùng phòng với anh. Penguin đang tính viết bài giới thiệu để các bạn đi xác minh lại thì thấy bạn Ghost3010 đã đưa lên rồi.
Chị tên là Bùi Thị Thế (không phải Thể), còn anh tên Phan Bá Diệp. Đầu năm, anh Diệp ngồi xe chở lúa do trâu kéo, đến khi xuống dốc do xe bị lật, anh Diệp bị ngã chấn thương đốt sống cổ và bị liệt toàn thân. Do nằm một chỗ lâu ngày và thiếu dinh dưỡng, cơ thể anh bị lở loét và hoạt tử nhiều chỗ. Anh được điều trị tại Viện Bỏng từ tháng 3 đến nay và bác sỹ nói anh còn phải nằm điều trị tại đây thêm 6 tháng nữa.
Gia đình anh chị làm nghề nông, nhà chỉ có 2 sào ruộng, 1 năm làm 1 vụ. Anh chị điều trị trên HN nên không làm gì được mà chi phí điều trị lại rất tốn kém. Anh có bảo hiểm hộ nghèo nhưng nhiều loại thuốc đặc trị không có trong danh mục bảo hiểm, phải mua ngoài rất đắt. Thời gian qua, anh chị cũng phải vay mượn họ hàng nhiều.
Anh chị có 3 người con: cháu lớn 15 tuổi đang học lớp 10, cháu út học lớp 7, còn cháu giữa 13 tuổi bị bại liệt.
Rất mong các bạn ở HN thu xếp ghé thăm anh chị và đề xuất hướng giúp đỡ.
Địa chỉ tại Viện Bỏng: P. 408 - Nhà N5 - Khoa Liền vết thương.
Địa chỉ tại Nghệ An: Xóm 7A - X. Thanh Mai - H. Thanh Chương - T. Nghệ An.
SĐT chị Thế: 0986635317.

 

 


Ngủ rồi ghost3010

Trong một lần đi vào Viện Bỏng Quốc gia, ghost3010 có gặp trường hợp của chị Thể mong diễn đàn giúp đỡ.
Sau một tai nạn, chồng chị Thể bị liệt và phải nằm một chỗ. Do nằm quá nhiều nên cơ thể của anh bắt đầu xuất hiện các vết loét nặng, chị đưa anh vào trong viện Bỏng để chữa trị cho anh. Chồng chị Thể đã nằm viện suốt 6 tháng qua và trong khoảng thời gian ấy chị phải ở trong viện Bỏng chăm sóc anh và ko thể đi làm được gì. Và chờ đợi sự giúp đỡ từ mọi người ở quê ra gửi ra.
Anh chị có 3 người con trong đó có một người con có vấn đề về thần kinh và 2 người con còn lại thì vẫn đang còn đi học. Mọi sinh hoạt của các cháu ở quê đều do anh em họ hàng lo.
Do ở trong viện Bỏng chăm sóc 6 tháng nên chị ko thể đi làm, hoàn cảnh của chị hiện đang rất khó khăn. Mong diễn đàn giúp đỡ để anh chị vượt qua khó khăn này, thông tin đưa ra đang rất sơ sài mong mọi người tổ chức đi xác minh sớm ạ. Số đt của chị Thể: 0986635317