Tác giả Chủ đề: Đồng Tháp - Cô Ba - Nghèo đói bệnh tật - Lấp Vò  (Đã xem 860 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.206
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 30-12-2013 02:33:54
Cầu chúc hương hồn cô Ba sớm được siêu thóat!

Cảm ơn Quyen_Omon và Kingcong_196 rất nhiều vì đã vượt chặng đường xa với những thông tin địa chỉ khá ít ỏi để ghé thăm cô Ba.

Chúng ta khép lại hòan cảnh này nha các bạn.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi kingcong_196

Trả lời #7 vào: 29-12-2013 08:39:47
Chào cả nhà.
Xin lỗi cả nhà vì hôm qua kingcong_196 và chị quyen_omon về Đồng Tháp để xác minh mà không đăng kí trước, nhưng khi đếp Lấp Vò để tìm địa chỉ nhà Cô Ba thì được những người xung quanh chỗ cô ở cho biết cô đã mất rồi..Tìm vào nhà cô, căn nhà nhỏ nằm ở ven bờ sông được nhà nước hỗ trợ vật tư và những người xung quanh mới dựng lên mà cô chỉ mới ở được 2 ngày và mất thì gặp được người con trai của cô là anh Nguyễn Văn Đen(32 tuổi) hiện tại đang sống trong căn nhà đó.Anh Đen cho biết:
Cô tên Lê Thị Ba(64 tuổi), cô mất cách đây đã được 49 ngày, vì mắc bệnh ung thư mà nhà lại nghèo không có đủ tiền đi bệnh viện nên cô không có khả năng chữa trị nên bệnh tình ngày càng nặng và sức khỏe yếu đi và cô đã qua đời. Hiện tại, Anh Đen đi làm thuê làm mướn để kiếm sống, hằng ngày ai thuê gì thì anh làm nấy.
Kingcong_196 và chị quyen_omon rất buồn khi biết tin cô đã qua đời. Cầu mong cô yên nghỉ nơi suối vàng.
P/s: 2 chị em đi mà quên đem theo máy chụp hình mong cả nhà thông cảm.! :(

[...Yêu thương từ trái tim...]
 


Ngủ rồi Hoàng Linh

Trả lời #6 vào: 18-11-2013 13:47:40
Cảm ơn bạn Quyen_omon và các bạn nhóm miền tây nhé. cả nhà đợi tin mọi người

 


Ngủ rồi Quyen_omon

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.219
  • Thanked: 339 times
  • Thích 6
Trả lời #5 vào: 05-11-2013 16:29:23
Chào bạn Hoàng Linh và cả nhà.
Sau khi xem HC của Cô Ba Quyên cũng muốn qua thăm cô lắm, muốn đi Lấp Vò phải  qua phà Vàm Cống, tháng này nước đang lên nên Q không dám qua phà, đợi sau khi nước rút quyên và các bạn Miền Tây sẽ ghé thăm cô. Mong bạn và cả nhà thông cảm!
Thân.

 


Ngủ rồi Hoàng Linh

Trả lời #4 vào: 21-10-2013 23:25:31
Mọi người ở khu vực Miền Tây giúp xác minh trường này nhanh nhé. hoàn cảnh Cô Ba hiện tại rất khó khăn

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 19-10-2013 15:58:35
Hoàng Linh đã viết:
Trích dẫn
Moi nguoi xem xet truong hop nay giup em nhe.e cam on.

Hoàn cảnh hiện nay của  cô Ba như bài viết giới thiệu của bạn Hoàng linh  rất khó khăn và cần sự giúp sức .Mong sự trợ giúp của các bạn khu vực Miền Tây để cả nhà bt thêm chi tiết và hướng giúp đỡ ah.Cảm ơn các bạn.  :)

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi Hoàng Linh

Trả lời #2 vào: 19-10-2013 15:45:06
Moi nguoi xem xet truong hop nay giup em nhe.e cam on.

 


Ngủ rồi Hoàng Linh

Trả lời #1 vào: 11-10-2013 14:00:21
Cô ba ở Thị Trấn Lấp Vò – Đồng Tháp
   Tài sản mà cô Ba sở hữu khi đi qua gần hết một kiếp người là thân già bệnh tật, những tháng ngày mưu sinh không mệt mỏi và căn chòi lá được che một cách tạm bợ...
   Cô run rẩy gắng ngồi dậy tiếp chuyện trong chòi lá. Trời cuối ngày lại mưa, và với những cơn mưa thì với sức của một người phụ nữ bệnh tật và nghèo khó với căn chòi được cất tạm bợ thì đây lại là một ngày vất vả…vất vả để chống chọi với cơn mưa và ngoài kia…thủy triều đang lên…Cô Ba, nhà ngụ tại Thị Trấn Lấp Vò, Đồng Tháp bị bệnh ung thư nhưng Cô không có nhà ở phải ở cập mé sông che đỡ tấm bạt xanh để ở,nếu nước lớn thi không biết sẽ bị nước cuốn trôi bất cứ lúc nào.
Nhìn dáng cô gầy gò ngồi co ro trong chòi lá, ai cũng thương, thỉnh thoảng một vài người ngang qua, không có gì nhưng họ cũng vào an ủi, cũng cho cô ít tiền. Cô run run: “cảm ơn, cảm ơn…”. Rồi khóc!!!
Tôi không biết “sức lao động và sức chịu đựng ” của cô còn được bao nhiêu nhưng đã có những lần cô phải nhập viện. Sức khỏe yếu, bác sỹ khuyên nên chữa trị nhưng vì không có tiền cô lại “ trốn viện “ để về. Và chỉ được mấy hôm rồi lại thấy cô nằm co ro trong căn chòi tạm bợ
“ Tuổi đã lớn, lại bị bệnh nặng sống nếu không có những tấm lòng hảo tâm, có lẽ không trụ lâu dài được, cháu à”, Cô nói.
Vậy xin các mạnh thường quân mở rộng lòng từ bi giúp cô Ba được mua thuốc, được sống những ngày cuối được hạnh phúc. Chỉ là hạnh phúc thôi vì với cô bây giờ căn bệnh ung thư giai đoạn cuối qoái ác này
Các bạn có liên hệ hoặc muốn gặp tận mặt Cô Ba xin về đến chợ thị trấn Lấp Vò ,tỉnh Đồng Tháp hỏi Cô Ba đi xin bây giờ đang bệnh nằm ở cập mé sông là người ta chỉ liền.nếu các bạn trực tiếp mà nhìn thấy thì không thể nào không động lòng được. Số điện thoại của Cô Ba cũng không có bây giờ mình cũng không biết phải làm sao nữa,thứ sáu này chị mình về lại dưới chổ cô Ba.
   Các bạn của tôi, ít nhất nếu có cơ hội đi qua nhà cô Ba, hãy dừng lại trò chuyện và giúp cô 1 chút nhé, 1 chút chỉ cần một chút thôi các bạn sẽ thấy đời đẹp lắm! Khó khăn trong cuộc sống, đau khổ trong gia đình, và với cô còn là cả không người tâm sự. Đôi khi những lời quan tâm thăm hỏi, chia sẻ, sẽ có ý nghĩa thật lớn, làm cô thêm ấm lòng và không cảm thấy cô độc trong cuộc sống.
   Mọi người xem xét trường hợp này giúp em nhe. Xin cảm ơn!