Tác giả Chủ đề: Kỳ Văn, Kỳ Anh - Cháu Ước - Mồ côi cha, Mẹ ung thư  (Đã xem 15851 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi dungphan72

Trả lời #20 vào: 04-07-2014 16:03:51
Về trường hợp cháu Ước nhóm Hà Tĩnh cũng đồng ý với ý kiến của phuclehuu và điều phối của anh 6x.

Nhóm cũng xin ý kiến của nttd.
Hôm nay luc 9h20 dungphan đã nhận được tiền cmtx từ phong_1992_qn và chưa kịp chuyển cho cháu.

Thân !

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.207
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #19 vào: 04-07-2014 15:48:56
Chào cả nhà !

6x đồng ý với đề xuất của Phuclehuu.

Bé Ước còn cả một chặng đường dài trong cuộc sống cần sự quan tâm của bà con dòng họ và cộng đồng. Chúng ta có thể theo dõi và chung sức khi cần.

Nttd cho ý kiến dùm nhé.

Xin cảm ơn cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.180
  • Thanked: 2167 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #18 vào: 04-07-2014 10:17:47
Chào cả nhà.

Hoàn cảnh này chúng ta nhận thông tin từ tháng 4; thành viên xác minh vào ngày 10/6 và chốt giúp đỡ từ 23 tháng 6.

Ngày 15/6 trường hợp này được đưa lên Dân Trí Bố mất sớm, cậu bé 9 tuổi chăm mẹ ung thư

Nhà báo có lấy hình của thành viên chúng ta chụp từ tháng 4.  :laugh:

Trường hợp này vừa được quỹ Dân Trí chuyển giúp đỡ 51 triệu.

Mã số 1448 Chị Lê Thị Mỹ - xóm 9, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh  51,135,000 Vp Hà Tĩnh

Vậy đề xuất các bạn hà Tĩnh xem xét:

Tránh trường hợp no dồn đói góp, chúng ta note trường hợp này lại, hỏi ý kiến thành viên giúp đỡ, tạm ngưng chuyển CMTX. Sau đợt giúp đỡ của các nhà hảo tâm qua kênh truyền thông, chúng ta tiếp tục theo dõi và đề xuất cưu mang kịp thời.

Thân ái.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi dungphan72

Trả lời #17 vào: 04-07-2014 10:01:30
dungphan xác nhận đã nhận được tiền 500.000
Cảm ơn nttd và Phong, chiều nay Dũng sẽ chuyển cho cháu Ước.
Số đt cháu Ước: 01652271949

 


Ngủ rồi phong_1992_qn

Trả lời #16 vào: 04-07-2014 09:24:01
Phong vừa chuyển 500K tiền CMTX từ chị nttd đến em Ước vào tài khoản dungphan72 rồi ạ!

Lan toả lòng nhân ái!
 


Ngủ rồi dungphan72

Trả lời #15 vào: 29-06-2014 15:21:33
Cảm ơn nttd đã giúp đỡ cháu Ước
Tạm thời em sẽ nhận trung chuyển hàng tháng cho cháu.

Số TK của em: 0101000284365 - Phan Tiến Dũng (VCB)

Thân !

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.207
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #14 vào: 28-06-2014 06:34:34
nttd đã viết:
Trích dẫn
...
Tạm thời nttd sẽ giúp CM bé Ước 500k/1thang bắt đầu tháng 7.

....Bạn nào trung chuyển cho HC này?
...

Xin cảm ơn Nttd rất nhiều vì đã cưu mang cháu gia đình Ước.

@Dungphan: Bạn nhận trung chuyển cho hòan cảnh này được không?

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

Theo 6x chúng ta giữ mức CMTX gia đình cháu Ước 500,000đ/tháng ngòai ra sẽ CMKTX các khỏan sách vở, quần áo và học phí đầu năm học cho cháu Ước.

Nhờ các bạn khu vực Hà tĩnh cho xin số điện thọai của người thân, hàng xóm của gia đình cháu Ước dùm để cả nhà tiện việc thăm hỏi và động viên. Xin cảm ơn các bạn.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #13 vào: 23-06-2014 23:56:54
getdown_sky đã viết:
Trích dẫn

@ cô nttd : Họ hàng hai bên nội ngoài vẫn thường xuyên ghé thăm, động viên nhưng chăm sóc mẹ lại hoàn toàn do Ước tự làm ạ! Đa số họ hàng làm nông nghiệp nên thường ngày bận rôn, rồi còn gia đình riêng nữa nên chẳng giúp được gì nhiều.

Theo mình được biết , một số người dân miền Trung như getdown_sky đề cập thì người dân vùng này dù nghèo nhưng về tình cảm là luôn luôn giàu tình cảm , dù họ nghèo nhưng tình cảm luôn tràn trề vì dù có mệnh hệ nào thì họ vẫn quan tâm lẫn nhau trên tinh thần .Nên mình xét thấy đề xuất của nhóm XM có phần xác đáng . Nên mong cả nhà cùng chung tay giúp đỡ cho cháu Ước .
Cảm ơn chị nttd  đã giúp đỡ cho cháu Ước . Nhờ nhóm XM hướng dẫn cách chuyển tiền thế nào sau khi cả nhà giúp đỡ cho cháu Ước .

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi getdown_sky

Trả lời #12 vào: 23-06-2014 20:52:34
Trích dẫn
Nhờ bạn kiểm tra giúp, xem cháu có thiếu dụng cụ học tập, sách vở cho năm học mới không? Love-noborder sẽ giúp cháu khoảng này để cháu bước vào năm học mới.

@ anh l0ve_noborder : bé Ước rất cần những thứ này cho năm học mới ạ! em sẽ thông tin lại cho anh khi bé chuẩn bị vào năm học mới nhé. Cảm ơn anh nhiều ạ

Trích dẫn
Không biết bé có cậu, dì, cô chú, hay bà con gì bên cạnh để phụ giúp trong việc chăm sóc mẹ hay không?

Số tiền nhóm đề xuất CM là để phụ cho mẹ cháu tiền thuốc, hay là mua thực phẩm và quần áo, sách vở cho bé đi học?

Tạm thời nttd sẽ giúp CM bé Ước 500k/1thang bắt đầu tháng 7. Dù biết hoàn cảnh của bé không thể thay đổi nhưng nghĩ đến một mình em phải lo hết việc như vậy thật là tội quá!

Bạn nào trung chuyển cho HC này?

@ cô nttd : Họ hàng hai bên nội ngoài vẫn thường xuyên ghé thăm, động viên nhưng chăm sóc mẹ lại hoàn toàn do Ước tự làm ạ! Đa số họ hàng làm nông nghiệp nên thường ngày bận rôn, rồi còn gia đình riêng nữa nên chẳng giúp được gì nhiều.
Số tiền nhóm đề xuất cũng mong muốn sẽ đáp ứng được những nhu cầu ấy ạ! Xin chân thành cảm ơn cô nttd đã chung tay chia sẽ khó khăn hiện tại của gia đình chị Mỹ.
@ anh dungphan72: anh có thể mở tài khoản VCB cho gia đình này khi hoàn cảnh được ban quản trị xét duyệt ko ạ? tks a
Xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân, thành viên diễn đàn đã quan tâm tới hoàn cảnh này.
Thân ái!

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi nttd

Trả lời #11 vào: 23-06-2014 18:33:46
Cảm ơn các bạn Hà Tĩnh đã XM hoàn cảnh này. Bé Ước còn quá nhỏ mà đã phải gánh vác quá nhiều công việc của người lớn như vậy thương quá! Không biết bé có cậu, dì, cô chú, hay bà con gì bên cạnh để phụ giúp trong việc chăm sóc mẹ hay không?

Số tiền nhóm đề xuất CM là để phụ cho mẹ cháu tiền thuốc, hay là mua thực phẩm và quần áo, sách vở cho bé đi học?

Tạm thời nttd sẽ giúp CM bé Ước 500k/1thang bắt đầu tháng 7. Dù biết hoàn cảnh của bé không thể thay đổi nhưng nghĩ đến một mình em phải lo hết việc như vậy thật là tội quá!

Bạn nào trung chuyển cho HC này?

Thanks,

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi dungphan72

Trả lời #10 vào: 23-06-2014 18:00:22
Chào loanngyen1202, cảm ơn bạn đã chung tay cung gđ cháu
Hiện nay hoàn cảnh cháu Ước rất neo đơn và tội nghiệp. Mỗi sáng sớm cháu phải tự dậy nấu ăn, cho mẹ ăn xong cháu mới đi học, trưa về nấu ăn làm việc gia đình, nói chung một tay cháu lo vế mọi việc nhà thậm chí là việc dọn dẹp bên nhà bà nữa.

Một bộ sách vở cho năm học mới là quà tặng động viên tinh thần cho cháu, xin cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cả nhà.

Thân !

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi love_noborder

Chào Getdown sky,
Nhờ bạn kiểm tra giúp, xem cháu có thiếu dụng cụ học tập, sách vở cho năm học mới không? Love-noborder sẽ giúp cháu khoảng này để cháu bước vào năm học mới.
Thân,

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
dungphan72 đã viết:
Trích dẫn

Đình Thủy viết bài xác minh và up hình lên dùm nhé

Cho mình hỏi tý . Đình Thủy và getdown_sky  là 1 hả ??? ( getdown_sky tên là Đình Thủy à ? )

 


Ngủ rồi getdown_sky

Chồng và con gái đầu của chị mãi mãi ra đi sau một biến cố lúc chị mang thai bé thứ 2 vào tháng thứ 7. Một mình phải gồng gánh bước qua nỗi đau mất mát người thân và chăm sóc bé trai sắp ra đời. Chừng ấy năm chị vừa làm cha vừa làm mẹ dạy dỗ chăm sóc con. Số phận nghiệt ngã như thế nhưng chưa dừng tại đó khi chị phát hiện mình mang căn bệnh ung thư vú. Nỗi đau chồng chất nỗi đau!
   Đấy là hoàn cảnh chị Mỹ K Vú- Xã Kỳ Văn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Chiều chủ nhật (8/6/2014) nhóm xác minh gồm getdown_sky, dungphan_72 đã ghé qua thăm hoàn cảnh này. Lúc getdown_sky bước vào nhà chứng kiến cảnh tượng chị Mỹ lăn qua lăn lại bởi cơn đau giằng xé của căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, bên cạnh là bé Ước ngồi trông mẹ. Chị chẳng thể nói lên lời, mọi thông tin đều được người hàng xóm tốt bụng cung cấp. Anh Hành chồng chị và con gái mất cách đây 10 năm trong một lần băng qua suối về nhà sau buổi chiều đốt than. Nước trên rừng đổ về đã cướp đi cuộc sống một người chồng thương vợ và người con gái ngoan. Lúc ấy chị Mỹ đang mang thai bé Ước tháng thứ 7. Thời gian sau đấy nhờ mẹ đẻ và họ hàng cưu mang, động viên chị sinh cháu Ước và nuôi nấng khôn lớn. Nguôi ngoai một thời gian hai mẹ con chị dắt díu nhau vào Lâm Đồng làm thuê để lo cuôc sống và dành dụm chút tiền xây nhà trên mảnh đất mẹ chị Mỹ cho. Nhưng chẳng lâu sau đó chị phát hiện ra mình mang căn bệnh K Vú thì mọi khoản tiền dành dụm được đều lo cho thuốc men hằng ngày. Song sức khỏe mỗi ngày một yếu, chẳng thể làm thuê kiếm tiền chi trả cho tiền thuốc men nên chị và bé Ước lại đắt nhau về quê. Căn nhà hiện tại chị đang ở cũng nhờ anh em giúp cho cả, người giúp của người giúp công. Trong căn nhà gần chục mét vuông chẳng có đồ dùng gì quý giá ngoài chiếc ti vi và đồ dùng cho việc nấu ăn mà các nhà hảo tâm cho qua một lần hội phụ nữ giới thiệu về hoàn cảnh của chị.
  Cuộc sống tuy nghiệt ngã nhưng bé Ước là nguồn động viện lớn cho chị Mỹ, mới học lớp 3 thôi nhưng mọi việc trong nhà như nấu cơm, giặt quần áo, tắm rửa cho mẹ em đều làm được cả. Không chỉ thế mấy năm liền em đều đạt học sinh giỏi.
 Tính tới thời điểm hiện tại chị Mỹ đã trải qua 4 năm sống chung với căn bệnh K vú, mỗi ngày 3 mũi tiêm mooc phin giúp chị phần nào vượt qua cơn đau mỗi ngày. Mỗi tháng 2 mẹ con chị nhận được 180.000 đồng từ trợ cấp xã hội cho người nghèo.
   getdown_sky thấy hoàn cảnh khó khăn không chỉ vật chất mà còn cả tinh thần chị Mỹ bây giờ như ngọn đèn trước gió không biết tắt lúc bao giờ. Rồi cuộc sống của bé Ước sẽ như thế nào? trước mắt nhóm xác minh xin đề xuất CMTX 700k/ tháng cho hoàn cảnh này! Mong cả nhà quan tâm.
 Hình ảnh cập nhật







 
P/s : nhóm xác minh đã gửi tới phần quà 300k từ anh ThaiDzuy tới bé Ước. Xin chân thành cảm ơn anh
Thân ái!

 


Ngủ rồi dungphan72

Trường hợp này Dũng và Đình Thủy đã đi xác minh cách đây 1 tuần rồi.
Đình Thủy viết bài xác minh và up hình lên dùm nhé

 
The following users thanked this post: maitramtg