Tác giả Chủ đề: Sài Gòn (Bình Thạnh) - Cụ Tâm - Cần hỗ trợ mai táng  (Đã xem 6862 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #79 vào: 29-11-2014 06:12:13
Cụ Tâm trong giấc ngàn thu [/URL][/img]
Bình yên và thanh thản [/URL][/img]
Nập Quan lúc 11h30 ngày 28-11-2014 [/URL][/img] [/URL][/img] [/URL][/img]
Trao tiền ủng hộ lo tang lễ cho Cụ Tâm [/URL][/img]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #78 vào: 28-11-2014 11:52:49
Chào cả nhà !

Sáng nay 6x ghé chùa Lâm Quang để nhìn mặt Cụ Tâm lần cuối.
Cụ nằm đó một mình vì mọi người vẫn còn phải tất bật lo bữa ăn cho hơn 130 người già neo đơn khác trong chùa.
Trò chuyện với sư cô Diệu Sơn được biết cách đây 2 bữa mới làm xong đám tang cho một Cụ thì hôm qua Cụ Tâm cũng ra đi. Biết sao được vì tuổi già mà.

Thấy sắc diện Cụ Tâm như người thanh thản đi vào giấc ngủ dài cũng yên lòng phần nào. Cầu chúc Cụ sớm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc

Trưa nay nhà chùa sẽ làm lễ và tẩn liệm Cụ Tâm và 6h00 sáng mai sẽ đưa đi hỏa táng tại Long an.

Chúng ta còn 4,005,000đ dư sau khi làm đám tang cho anh Hiển ở Biên Hòa
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=26&id=85120&limit=15&limitstart=15#85392

6x đề nghị chuyển số tiền này qua phụ với Chùa Lâm Quang để lo việc tang lễ cho Cụ Tâm.

Cả nhà cho ý kiến dùm. Đến hết ngày 30-11 nếu không có ý kiến gì khác thì chúng ta sẽ thực hiện theo đề xuất của 6x nhé.

Trước mắt chúng ta xuất quỹ chuyển tới chùa để góp phần lo tang lễ cho Cụ Tâm.

@Thocon: Em chuyển tới 6x 4,005,000đ để gửi tới chùa Lâm quang.

6x sẽ cập nhật hình ảnh sau.
Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #77 vào: 28-11-2014 07:05:42
Chào cả nhà !

Khuya hôm qua 6x được sư cô bên chùa Lâm Quang báo tin Cụ Tâm đã ra đi vào lúc 19h00 .

Rời cõi tạm cầu mong hương hồn Cụ sớm siêu thóat.

Sáng nay 6x ghé chùa Lâm Quang.

Thân.
Trích dẫn
Cụ Tâm về chùa Lâm quang cuối tháng 7/2012
[video type=youtube]q8zhYGIDgxc[/video]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi nguyễn thị hồng Dung

Trả lời #76 vào: 06-08-2013 11:07:31
Chào cả nhà!

Hoàn cảnh của cụ qua một thời gian dài được các bạn tình nguyện viên quan tâm không biết đến nay tình hình sức khỏe và cuộc sống của cụ tại chùa Lâm Quang như thế nào rồi ạ? Thành viên Timothy_nguyen cũng đã hoàn tất CMTX như đã đăng kí (tháng 10/2012 đến tháng 3/2013). Mong các bạn cập nhật thông tin để cả nhà được rõ. Chúc sức khỏe cả nhà!

Thân.

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #75 vào: 11-03-2013 21:08:43
Chào cả nhà!

 Hôm thứ 5 tuần trước, sau khi bán cơm xong Loan cùng các bạn bên quán cơm 2000đ ghé thăm cụ Tâm và các cụ già neo đơn bên chùa Lâm Quang. Nhân tiện Tiger có xin được một số thuốc bổ bên văn phòng cô Vân Dung gồm 144 hộp thuốc loại Todcasel (10 vỉ x 10 viên)- thuốc bổ calci- cho 135 cụ.
 Hôm đó các bạn đã phát thuốc cho 70 cụ (vẫn còn minh mẫn để nhớ cách uống thuốc theo hướng dẫn) và hướng dẫn cách sử dụng một cách tận tình. Sau đó nhờ các cô bên chùa chuyển 35 hộp thuốc Todcasel cho 35 cụ đã già đã không còn minh mẫn để nhớ cách và liều lượng uống thuốc, nhờ các cô hàng ngày mang thuốc cho các cụ này. 30 hộp còn lại vì các cụ bị bệnh tim (chống chỉ định trên tờ hướng dẫn) nên sau khi hỏi ý kiến chú 6x, các bạn quyết định không trao thuốc cho 30 cụ này.

* Tổng kết:
- Mang đi : 144 hộp
- Trao : 105 hộp
- Còn lại: 39 hộp.

 Xin cảm ơn sự chung tay của cô Vân Dung, cảm ơn Tiger và các bạn bên quán cơm 2000đ.

Một vài hình ảnh chia sẻ cùng cả nhà!













Thân mến.

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi timothy_nguyen

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 16
  • Thích 0
Trả lời #74 vào: 30-01-2013 09:37:05

 


Ngủ rồi timothy_nguyen

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 16
  • Thích 0
Trả lời #73 vào: 29-01-2013 09:49:14
Chào cả nhà!
 Chủ nhật tuần trước, timothy_nguyen cùng các bạn trẻ ghé chùa Lâm Quang thăm Cụ Tâm và các Cụ. timothy_nguyen cũng đã trao 200,000đ tiền CMTX tháng 1 cho Cụ Tâm.

Thân!

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #72 vào: 31-12-2012 11:49:16
Chào cả nhà!
 Chiều hôm qua Loan và tranthanh ghé thăm cụ Tâm, trao khoản tiền 200,000đ CMTX tháng 12 do thành viên timothy_nguyen gửi Cụ, sức khỏe của Cụ vẫn ổn định. Cảm ơn sự quan tâm chia sẻ của mọi người  :)

Bạn tranthanh thay mặt trao tiền CMTX tháng 12 cho Cụ Tâm.


@timothy_nguyen: cô chuyển tiền cho con từ giữa tháng, nhưng do mấy hôm nay có việc bận nên con để đến hôm qua mới chuyển tiền cho Cụ Tâm được, lần sau con sẽ tranh thủ chuyển sớm hơn :) . Cảm ơn cô ạ!

Thân!!!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #71 vào: 27-11-2012 00:09:00
Chào cả nhà!
 Thứ 7 ngày 17/11/2102 sau khi bán cơm xong, chị quynhanhnguyen, vitcon và Loan ghé thăm cụ Tâm ở chùa Lâm Quang. Sức khỏe cụ Tâm vẫn ổn định. Nhóm trao tiền 200.000đ CMTX tháng 11 do thành viên Timothy_nguyen gửi cho Cụ. Cụ Tâm gửi lời cảm ơn đến cô Timothy_nguyen cùng sự quan tâm của cả nhà.

 Hình ảnh cụ Tâm xin gửi đến cả nhà.


Vài thông tin chia sẻ cùng cả nhà.

 Thân!!!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #70 vào: 15-10-2012 23:01:35
Chào cả nhà!
 Sau khi bán cơm xong chiều thứ 7 tuần vừa rồi cô timothy_nguyen, anh Duc Son, Tiger, Mai, Khicon, Kiều, Loan và các bạn có ghé qua quận 8 thăm cụ Tâm và các cụ bên chùa Thanh Quan, gửi cho các cụ một ít bánh. Mọi người hỏi thăm hoàn cảnh và trò chuyện cùng các cụ. Timothy_nguyen gửi cụ Tâm 200.000đ tiền CMTX tháng 10. Các Cụ xúc động vì các bạn ghé thăm, trò chuyện thật vui vẻ. Cụ Tâm gửi lời cảm ơn đến diễn đàn và cô timothy_nguyen, Cụ gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới chú 6x nữa  :) ạ!

 Một số hình ảnh gửi đến cả nhà.










 Bạn Thật thay mặt trao cho Cụ Tâm 200,000đ tiền CMTX tháng 10 do cô Timothy_nguyen gửi Cụ

Một vài thông tin chia sẻ cùng cả nhà!!

Thân!!!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi bichhang_ntcm

Trả lời #69 vào: 06-09-2012 15:09:42
chào cả nhà !
   bichhang rất buồn khi thấy thông tin của bạn dakbla sức khỏe cụ Tâm yếu đi .Mong giây phút này được chạy đến nói với bà .con yêu bà nhiều .

 


Ngủ rồi dakbla

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 40
  • Thích 0
Trả lời #68 vào: 01-09-2012 17:33:12
Trưa nay Dakbla cùng với cô Hương thành viên trong diễn đàn đã đến thăm cụ Tâm, qua đó trao số tiền 200.000 cho cụ. Cụ Tâm trông sức khỏe yếu hơn lúc trước do Cụ mới bị trật xương hông và phải dùng bình oxy. Mong rằng Cụ Tâm sẽ nhanh khỏi bệnh và sức khỏe của Cụ ngày một tốt hơn.

 


Ngủ rồi thanhquan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 15
  • Thích 0
Trả lời #67 vào: 06-08-2012 10:33:29
Chào cả nhà...!!!

Hôm nay có thể nói là 1 ngày rất vui và có ý nghĩa đối với tất cả các cô chú, các bạn tình nguyện viên ở quán cơm 2000. Hoạt động ở quán cơm hôm nay vẫn diễn ra bình thường như bao ngày bán cơm khác, nhưng hôm nay không khí ở quán cơm có vẻ sôi động và nhộn nhịp hơn những ngày khác vì có nhiều bạn tình nguyện viên đến phụ giúp, tiếng nói rôm rã và nụ cười vui vẻ của các bạn trong khi làm việc đã tạo nên 1 bầu không khí thật náo nhiệt và điều đã góp phần không kém vào sự náo nhiệt đó là do ngày hôm nay có đoàn quay phim từ đài AVG đến quay quán cơm.

Theo lịch trình đã lên từ trước thì hôm nay, sau khi bán cơm xong thì thanhquan và cô Hương cùng 1 số bạn tình nguyện viên khác. Gồm có những bạn: Chị Trâm, Chị Thanh, Chị Hằng, Dung, Loan, Thắng, Hậu, Quân, Ngân, Tiên, Vinh, Thoa và 1 số anh chị bên đài AVG cũng theo nhóm mình đến viếng thăm và gửi quà đến Cụ Tâm và các Cụ hiện đang sinh sống cùng với Cụ Tâm tại chùa Lâm Quang - Quận 8.

Hiện tại Chùa Lâm Quang đang cưu mang chăm sóc nuôi dưỡng tổng cộng 122 Cụ Bà neo đơn, già yếu và bệnh tật vì thế biết được con số chính xác trên nhóm mình đã chuẩn bị 122 phần quà gửi đến các Cụ. Một phần quà, trong đó gồm có 1 chai thuốc nhỏ mắt, các loại bánh dinh dưỡng và 1 bịch giấy sữa đậu nành Fami rất tốt cho sức khỏe. Nhân đây cho thanhquan đại diện cho các bạn khác gửi lời cám ơn chân thành nhất đến các anh chị cô chú mạnh thường quân đã chia sẽ tình yêu thương đến các Cụ qua những hiện vật và cám ơn các bạn tình nguyện viên đã trích ra ít thời gian quý báu  và đóng góp 1 tí sức trẻ và lòng yêu thương của mình tham gia vào hoạt động này từ khâu đóng gói thành những phần quà nhỏ đến khâu vận chuyển đến Chùa và cuối cùng là gửi đến các Cụ những phần quà đó.

“Ngôi nhà chung” - nơi chăm sóc nuôi dưỡng các Cụ gồm có 1 tầng trệt và 1 tầng lầu. Nơi Cụ Tâm đang ở là tầng trệt có tổng cộng 46 Cụ Bà, và tầng lầu có 44 Cụ, diện tích “ngôi nhà chung” này cũng không rộng lắm nếu đem so với số Cụ đang ở nhưng không khí ở đây rất thoáng và sáng vì có nhiều cửa sổ và quạt máy, ở mỗi tầng còn được nhà Chùa trang bị thêm cho các Cụ 2 cái Tivi và khu vực Toilet gồm khoảng 5 phòng để cho các Cụ tiện việc đi lại. Mỗi tầng nhà gồm có 3 dãy giường được sắp xếp liên kết với nhau rất gọn gàng và sạch sẽ, đồ dùng của Cụ nào thì để ngay ở vị trí giường của Cụ đó, những vật dụng cần dùng hằng ngày thì để ngay trên giường, còn quần áo và những vật dụng khác sẽ để vào 3 ngăn tủ kéo ngay dưới gầm giường. Cả nhóm đến chào và hỏi thăm sức khỏe Cụ Tâm rồi sau đó các bạn chia nhau ra đến gửi quà cho Cụ Tâm và các Cụ khác trong phòng. Các bạn sau khi gửi quà cho các Cụ khác xong thì liền chạy đến ôm hôn, nắm tay với Cụ Tâm, những cử chỉ hành động như thế thật thân thiết và tràn đầy tình yêu thương, giờ đây tình cảm chân thành xuất phát từ tận trong tim này đã quá đỗi quen thuộc không còn xa lạ nữa mà đã trở thành một gia đình ruột thịt có các cháu quay quần nói chuyện cười đùa bên cạnh người Bà đáng kính.

Cụ Tâm đã được nhà Chùa thay đổi thành 1 diện mạo vô cùng mới lạ đó là tóc của Cụ đã được cắt ngắn thành đầu đinh chắc khoảng 3 phân, trông Cụ có vẻ rất thích thú với kiểu tóc mới này. Vẫn nụ cười tươi như hoa luôn nở trên môi, vẫn ánh mắt long lanh tròn xoe nhưng thấp thoáng chút nước mắt nơi khóe mắt của Cụ, có lẽ nụ cười của Cụ Tâm đã nói lên được tâm trạng hiện giờ là Cụ đang rất vui mừng nhưng lại rưng rưng nước mắt vì súc động khi thấy những đứa cháu yêu quý của Cụ đến hỏi thăm sức khỏe. Hai bạn Dung và Loan ngồi sát bên cạnh, nắm lấy tay Cụ và cứ như thế đã trò chuyện với Cụ, Cụ bảo rằng ở đây Cụ ăn được ngủ được và rất vui vì có nhiều Cụ cùng phòng nói chuyện, tâm sự những lúc buồn, những lúc cô đơn trống trải.

Cụ Tâm đã hơn 80 tuổi đời, sức đã yếu, các đốt xương trong cơ thể đều bị loãng nên việc đi lại cũng không được thuận tiện lắm đối với Cụ. Trên gương mặt của Cụ tuy những vết nhăn nheo, vết đồi mồi hầu như đã hiện diện hết trên gương mặt nhưng những vết tích lão hóa theo năm tháng đó không thể nào che lấp đi được 1 gương mặt hiền từ đôn hậu, 1 đôi môi luôn cười tươi như hoa mới nở, dù mí mắt đã bị sụp nhưng nó cũng chẳng thể nào dấu đi được đôi mắt đen tuyền kia. Cụ kể Cụ sống ở đây rất thoải mái, ăn cơm rất ngon, tuy ở trong chùa nhưng nhà chùa đã sắp xếp nấu món mặn để cho các Cụ dùng vì tuổi các Cụ cũng đã lớn nếu ăn chay hòan tòan thì không có đủ chất dinh dưỡng cần có nhưng đến những ngày cúng, mùng 1, ngày rằm thì chùa nấu chay và các Cụ cũng ăn chay vào những ngày đó, lâu lâu ăn 1 ngày chay cũng không ảnh hưởng nhiều, sẽ bổ sung thêm chất sơ cho cơ thể từ rau củ quả.

Trong khi 1 số bạn đang trò chuyện với Cụ Tâm thì các bạn khác chia nhau ra đến từng giường các Cụ khác hỏi thăm và trò chuyện, các Cụ phần lớn đã hơn 70 tuổi đa phần neo đơn, không có gia đình như hoàn cảnh Cụ Tâm hoặc nếu có gia đình thì con cháu của các Cụ đều có công việc riêng lâu lâu mới ghé thăm một lần. Các Cụ rất vui mừng khi nhận được quà, tuy đó chỉ là những phần quà nhỏ nhưng nó lại chất chứa biết bao nhiêu tình cảm chân thành xuất phát từ lòng yêu thương giữa con người với con người rất cao quý. Vẫn là những hành động thân thương, như 1 cái ôm triều mến, tay nắm lấy bàn tay, vẫn là những câu hỏi quan tâm…các bạn đã san sẽ được tình cảm của mình đến các Cụ. Tuy ngoài miệng các Cụ cứ nói ở đây vui vì có nhiều bạn nhưng thật ra trong thâm tâm của mỗi Cụ lại mang 1 nỗi buồn dai dẳng, nỗi buồn đó có thể là nỗi nhớ về con về cháu, về 1 ký ức cuộc đời cô đơn và trống vắng người thân gia đình, tần tảo buôn gánh bán bưng, tự bản thân thanhquan rất khâm phục ý chí và nghị lực kiên cường của các Cụ.

Trước khi ra về, cả nhóm kéo đến chào Cụ Tâm, chị Trâm kiu “Má Tâm ơi con về” nghe sao mà thấy thương quá …!!! Các bạn không quên gửi đến Cụ Tâm và những Cụ khác những lời chúc sức khỏe rồi xin phép ra về. Cụ Tâm còn nhắc cả nhóm khi nào có thời gian rãnh rỗi nhớ đến thăm Cụ...!!!

Cụ Tâm ơi !!! Chúng con rất yêu thương và quý mến Cụ, mỗi khi có thời gian không bận việc học chúng con lại đến thăm Cụ và trò chuyện tâm sự với Cụ. Cụ nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống cho đủ bữa, mỗi khi về đêm trời hay trở lạnh Cụ nhớ khoác thêm áo ấm, khi trong người cảm thấy không khỏe Cụ nhớ uống thuốc...!!!

thanhquan hy vọng vào những lần sau sẽ có thêm nhiều bạn đến thăm Cụ Tâm và các Cụ khác. Thân chào cả nhà

P/s: hình ảnh về buổi đi thăm và gửi quà đến Cụ Tâm và các Cụ khác sẽ được bạn loannguyen1202 post lên trong thời gian sớm nhất.

 


Ngủ rồi thanhquan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 15
  • Thích 0
Trả lời #66 vào: 03-08-2012 18:44:22
Chào cả nhà...!!! Cho thanhquan góp 1 ý nhỏ này, rất cám ơn thành viên timothy_nguyen đã gửi đến Cụ Tâm số tiền 600k, nhưng theo thanhquan thấy thay vì số tiền 300k được trích ra để gửi đến chùa thì hãy lấy trong đó 200k và thêm 200k phần tiền mua quà cho Cụ Tâm, tổng là 400k mua quà gửi đến Cụ Tâm các Cụ ở chung phòng với Cụ Tâm. thanquan nghĩ khi gửi đến chùa 300k, với số tiền tuy ko lớn lắm thì chùa sẽ dùng số tiền đó vào việc gì??? thì chắc hẳn các sư ni trong chùa cũng sẽ mua quà hay dùng vào việc mua lương thực cho các Cụ dùng cơm. Nếu đã như thế thì tại sao chúng ta ko chủ động đi mua quà rồi gửi trực tiếp đến các Cụ, việc này sẽ có ý nghĩa nhiều hơn. Còn 200k còn lại, dùng 100k mua thêm quà cho Cụ Tâm và 100k gửi đến Cụ để Cụ có tiền phòng những khi Cụ cần đến tiền vào việc gì đó...!!!
Xin cám ơn
Thân

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #65 vào: 03-08-2012 15:48:37
Chào cả nhà!!!
 Tiền CMTX của Cụ Tâm 3 tháng 6,7,8 do thành viên timothy_nguyen giúp Cụ là 600,000đ, ngày mai khi đến thăm Cụ, timothy_nguyen có nhờ các bạn chuyển cho nhà chùa 300,000đ, mua quà cho Cụ 200,000đ và 100,000đ gửi cho Cụ.
 Xin cảm ơn!

Người với người sống để yêu nhau !