Tác giả Chủ đề: Quảng Nam (Thăng Bình) - Bé Tuấn Anh - Bị bỏng nặng  (Đã xem 4425 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #8 vào: 23-06-2017 07:31:29
Hoàn cảnh cháu Ngô Công Tuấn Anh (Sinh năm 2011)  tại thôn Vân Tiên, xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam bị tai nạn cháy, bỏng nặng khiến thân hình biến dạng, nhiều sẹo lồi lõm, 2 tay bị co rút. Hoàn cảnh của bé đã được nhiều phương tiện truyền thông đưa tin, Diễn đàn cũng đã có xác minh tạm thời. TG chuyển chủ đề về mục hoàn cảnh đã xác minh cần giúp đỡ. Có thông tin của cháu mong các thành viên cập nhật giúp Diễn đàn./. Thân

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 
The following users thanked this post: phuclehuu, naydjrueng


Ngủ rồi Muathu

  • Tin vào lòng nhân ái!
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 180
  • Thanked: 17 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
  • Tin vào lòng nhân ái!
Trả lời #7 vào: 05-07-2016 10:07:19
17 ngày nữa bạn HBL đến Viện bỏng là chắc chắn có luôn.  Cứ gọi cho ba cháu theo số điện thoại đã post trước. Anh ấy cũng nói có nhiều người giúp đỡ, người 5 tr, người 10tr...thì vợ chồng ảnh mới có tiền đưa con đi SG và HN chữa chạy, chứ không là chỉ ở BV Đa khoa ĐN thôi. Nhưng chữa bệnh lâu dài thì số tiền ấy cũng đã cạn kiệt dần. Mong mọi người chung tay giúp đỡ thêm cho tiến trình chữa bệnh của cháu đến nơi đến chốn, chứ dở dở dang dang thì uổng và tội.
Cảm ơn mọi người!

Muathu
 
The following users thanked this post: phuclehuu, naydjrueng


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #6 vào: 03-07-2016 16:23:26
Chào cả nhà!

HBL đã vài lần vào thăm các hc ở Viện bỏng QG nên cũng hiểu phần nào sự đau đớn và tốn kém của việc chữa bỏng nặng. Tính mạng cháu đã đảm bảo an toàn nhưng để chữa ổn định các vết sẹo, giúp cháu đi lại hoạt động tương đối bình thường là cả 1 quá trình rất lâu dài và tốn kém; và còn chịu cả đau đớn nữa.

Nhờ các bạn MT theo dõi tiếp, khi nào gđ đưa cháu ra HN thì viết lên đây để HBL sẽ liên hệ, đến thăm trực tiếp tại bệnh viên, lúc đó sẽ biết cụ thể hơn để có hướng giúp cháu.

Thân!

 
The following users thanked this post: phuclehuu, naydjrueng


Ngủ rồi nguoithuhaihai

Trả lời #5 vào: 03-07-2016 12:53:22
@Cám ơn bác Muathu
@Ý kiến cá nhân:
Trường hợp này ko cần đi xác minh. Lý do: đã có nhiều phương tiện truyền thông đề cập (Laođộng, Dân Việt, Pháp luật,  BVPL, Dân Trí,  Người đưa tin, Khám phá, 24h…). Search Google từ khóa tên của cháu sẽ cho hàng trăm nội dung. Hiện nay, cháu vẫn còn phải điều trị, gia đình khó khăn…
NTCM nhà ta có thể xem xét, có hướng giúp đỡ cháu (như bác Muathu đề xuất).
NTCM miền Trung sẽ trung chuyển tận tay.

Tóm tắt:
Cháu Ngô Công Tuấn Anh (sinh 2011 – 5tuổi), là con trai út trong gia đình có 4 con
Địa chỉ: thôn 4 (thôn Vân Tiên), xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam),                                       Ngày 30-5-2015, cháu bị tai nạn cháy, bị bỏng nặng và sâu khiến thân hình bị biến dạng, nhiều sẹo lồi lõm, 2 tay bị co rút đáng thương.
Cha Ngô Văn Tương (mobi 01644432217,
Mẹ   Hà Thị Len         (mobi 01653752097)

(Trích 1 trong hàng trăm bài báo giới thiệu:
Đến thăm cháu Ngô Công Tuấn Anh (5 tuổi, thôn 4, xã Bình Đào, Thăng Bình), nhiều người không khỏi xót xa trước thân hình gầy nhom, nhỏ bé của cháu chằng chịt những dấu vết của trận hỏa hoạn xảy ra một năm trước. Hôm ấy, anh Ngô Văn Tương (cha của Tuấn Anh) đi làm ngoài đồng, mẹ cháu là Hà Thị Len đang nấu ăn ở dưới bếp. Tuấn Anh đang chơi trong nhà thì được người anh 12 tuổi rủ ra ngoài sân nhà nướng hạt điều ăn. Khu vực các cháu nướng hạt điều lại nằm rất gần với cây rơm được chất sát bên hông nhà, nên lửa đã bắt sang cây rơm gây cháy dữ dội. Lúc này, người anh nhanh chân chạy thoát khỏi khu vực cháy, nhưng cháu Tuấn Anh còn quá nhỏ, hoảng loạn không chạy kịp nên bị cháy toàn thân, gây bỏng nặng. Người mẹ nghe đứa con lớn kêu cứu, chạy ra tri hô bà con xóm giềng tới dập lửa, cứu cháu Tuấn Anh ra và đưa cháu đi cấp cứu.
Từ khi cháu Tuấn Anh bị nạn, vợ chồng ông Tương không còn đủ sức lực để làm ăn, bao nhiêu heo gà vịt trong nhà bán hết để có tiền đưa cháu đi viện. Thời gian cháu Tuấn Anh nằm viện, nhiều mạnh thường quân biết đến nên đã tới giúp đỡ cháu phần nào. Ngoài việc bảo hiểm y tế lo chi phí và sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, vợ chồng ông Tương phải vay mượn thêm, lo điều trị từng phần cho cháu Tuấn Anh, đến nay chi phí chữa trị đã hơn 200 triệu đồng. Chừng ấy chỉ đủ giúp Tuấn Anh giữ được tính mạng, còn những vết sẹo, teo cơ, cứng gân tay chân thì phải mất thêm nhiều thời gian và tiền bạc nữa mới có thể cứu vãn. Nghe Tuấn Anh hỏi: “Cái mặt con bị đắp cái chi lên ri mẹ? Con nhớ trường, nhớ mấy bạn lắm, mẹ gỡ mặt con ra để con đi học lại nghe mẹ”, bà Len không cầm được nước mắt. Ông Tương nói: “Cháu nó cứ đòi đi học, thương lắm mà biết làm sao. Giờ cháu thấy lửa là sợ co rúm, vợ chồng tôi từ đó đến nay cũng không làm ăn chi được, chỉ lo đưa cháu đi chạy chữa. Mẹ nó mắc bệnh tai biến nữa, nên khốn khó vô cùng”.
(nguồn:
http://baoquangnam.vn/tim-kiem/?key=ng%C3%B4+c%C3%B4ng+tu%E1%BA%A5n+anh&chinhxac=true  )

Cám ơn  cả nhà :)

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi Muathu

  • Tin vào lòng nhân ái!
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 180
  • Thanked: 17 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
  • Tin vào lòng nhân ái!
Trả lời #4 vào: 01-07-2016 16:44:20
Hi mọi người,
Sáng nay Muathu đến Bệnh viện Đa khoa theo địa chỉ đó thì hay cháu Ngô Công Tuấn Anh đã ra khỏi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Gọi theo số điện thoại ấy thì gặp anh Lên, ba cháu Tuấn Anh.  Anh Lên cho biết, cháu điều trị ở bệnh viện Đa khoa ĐN 5 tháng không đỡ, được bà con hỗ trợ ít tiền, hai vợ chồng lại ôm con vào Bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn 2 tháng, cũng không khá hơn, lại đem  con ra Bệnh viện Bỏng TW HN điều trị 2 tháng nữa. Tại BV Bỏng TW, cháu được trị tích cực và đúng hướng hay sao không biết, hai tay cháu nay đã đỡ. Còn phần mặt, thân và hai chân phải tiếp tục điều trị, có khi kéo dài đến 3 năm. Hiện tại vợ chồng anh Len đã đưa cháu về quê cho cháu bồi bổ và nghir ngơi lấy sức, để 15 ngày nữa sẽ ra lại BV Bỏng HN để tiếp tục phẫu thuật. Hành trình điều trị cho cháu Tuấn Anh là như vậy, theo lời kể qua điện thoại của anh Lên.
Vợ chồng anh Lên làm nông, có 4 đứa con, đứa lớn nhất học lớp 9, út là cháu Tuấn Anh. Lâu nay  hai vợ chồng để 3 đứa lớn ở nhà với bà nội,  ôm cháu Tuấn Anh  đi chạy chữa từ Nam ra Bắc nên hiện tại kinh tế rất khó khăn. Các bác nào ở Quảng Nam thì đến nhà anh Lên ở xã Bình Đào, Thăng Bình xác minh tiếp giùm nha. Mong là mọi người sẽ xác minh tiếp và có hướng giúp đỡ cho hoàn cảnh này.
Thân mến,
Mauthu.

Muathu
 
The following users thanked this post: phuclehuu, naydjrueng


Ngủ rồi Muathu

  • Tin vào lòng nhân ái!
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 180
  • Thanked: 17 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
  • Tin vào lòng nhân ái!
Trả lời #3 vào: 27-06-2016 22:59:30
Muathu  đến bệnh viện Đa khoa ĐN  xác minh trường hợp này nhé ?

Muathu
 
The following users thanked this post: phuclehuu, naydjrueng


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 10-06-2016 16:21:39
Hoàn cảnh này đang nhờ PhucLeHuu ở Đà Năng liên hệ xác minh. Hy vọng sớm có thông tin cho cả nhà.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi hk2007

Trả lời #1 vào: 10-06-2016 12:01:20
Từ thông tin người quen, HK2007 xin trích đăng trường hợp bé trai 4 tuổi bị bỏng nặng và gia đình khó khăn. Mong anh chị em quan tâm xác minh.
-----------------
Con tên là Ngô Công Tuấn Anh, năm nay được 4 tuổi, con ở tại Bình Đào, Thăng Bình, Quảng Nam. Nhà con có 4 chị em, chị đầu của con bị khớp nặng nên ko làm việc nặng được. Gia đình hiện rất khó khăn và cần sự giúp đỡ.

Chị Hà Thị Len ( mẹ của bé Tuấn Anh ) - ở tại phòng số 3 - tầng ư - khoa Bỏng tại Bệnh Viện Đa Khoa Đà Nẵng - Số ĐT của mẹ bé Tuấn Anh : 01653752097.

Cảm ơn cả nhà.

 
The following users thanked this post: naydjrueng