Tác giả Chủ đề: Thị trấn Ghèn, Can Lộc - Nguyễn Quang Trung - Suy thận giai đoạn cuối  (Đã xem 10576 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Lason


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Cháu Trung ra đi sớm quá. Gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình cháu!

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi Lason

Bài viết hôm trước về việc chuyển tiền cho gia đình Trung của Lason biến đâu mất rồi nhỉ???lạ thật.....Lason viết rồi mà....

Hôm nay gia đình Trung gọi điện cho Lason báo tin.Bé Trung đã mất ngày 12 /1 .Gia đình cũng đã nhận được tiền tết cho bé Trung .Hôm nay mọi việc xong xuôi gia đình gọi điện gửi lời cảm ơn NTCM và xin lỗi nếu có điều gì không phải .Lason cũng chỉ biết thay mặt NTCM gửi lời chia buồn tới gia đình .
  Số điện thoại của anh Trung: 0979796684

 


Ngủ rồi Lason

Tối hôm qua gia đình Trung có gọi điện cho Lason nói chuyện .Sau khi lũ lụt gia đình Trung đã gặp nhiều khó khăn .Hôm nay Trung ra viện Nhi để lọc máu .Bạn nào rảnh qua thăm Trung 1 chút được không ?Các bạn MT có thể bố trí để đến xác minh nhà Trung không ?Rất mong sự giúp đỡ của các bạn .

 


Ngủ rồi Lason

Việc chữa bệnh của Trung thì ngay từ khi đưa tin mọi việc đã rõ ràng rồi còn gì ?Chính vì thế chúng ta chỉ CMKTX thôi .Việc của Hằng thì đành nhờ các bạn MN thôi .Còn theo cảm nhận của Lason thì đã rất ngạc nhiên ngay từ khi Hằng gọi điện cho Lason rồi .Nhưng ,vì chưa có ai đến xác minh nên Lason muốn lôi lên để các bạn xác minh xem tình hình cụ thể thế nào ???
  Về học phí của Hằng ,theo Lason được biết ,nhà nước rất hỗ trợ việc cho sinh viên vay vốn đi học .
  Về việc của Trung ,từ năm ngoái anh trai của Trung đã nhờ Lason xác nhận có giúp đỡ để có quĩ nào đó của công giáo dựa vào đó giúp đỡ Trung tiền chữa bệnh .
  Theo đúng qui định của diễn đàn thì chúng ta phải xác minh được nhà Trung thì mới có quyết định chính xác nên CMTX hay không ?Bản thân Hằng đã đăng kí làm thành viên của NTCM -hơn nữa bạn lại là 1 sinh viên -Lason nghĩ những việc này bạn nên hiểu mình cần làm gì ?Nếu bạn thật sự cần giúp đỡ ,chắc chắn những người bạn trong gia đình NTCM sẽ không bỏ rơi bạn đâu .Hiện tại trong MN có rất nhiều các hoạt động của NTCM để bạn có thể tham gia -từ đó mọi người  có thể hiểu bạn hơn và dễ dàng giúp đỡ bạn hơn ....Rất mong sự góp mặt của bạn .

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Cảm ơn CLB xác minh MN đã có thông tin rất kịp thời.

Nói về cô bé Hằng, có một lần Thaidzuy nói chuyện qua điện thoại về chuyện học phí của Hằng thì cảm nhận là bé Hằng truyền đạt thông tin không rõ ràng lắm(lúc đầu thì A sau thì B). Nay qua thông tin vừa đưa lên, chúng ta vẫn chưa rõ liệu Hằng đã đóng học phí chưa vì lúc đầu nói là \\\"chưa có tiền đóng học phí kỳ này\\\" sau thì lại nói \\\"năm nay vay ở quê rồi\\\".

Xét về mặt logic, nếu chưa có tiền đóng học phí thì có thể Hằng không thể học tại thời điểm tháng 10 này nữa. Hy vọng như lời Hằng nói về sau, đã vay tiền theo dạng hỗ trợ SV nghèo để nộp.

Còn việc chữa bệnh cho bé Trung, bác Lason hỏi lại thông tin đi ạ. Mỗi tuần 2 lần, mỗi lần trung bình 4 triệu tức là 1 tháng chi phí hết 32 triệu? Có thật vậy không?

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
hình ảnh ghé thăm em Hằng của nhóm xác minh...

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà,

Trưa nay sau khi phát cháo ở bệnh viện Gò Vấp về, nhóm gồm em, anh Lehung73, cùng 4 TV DĐ mình đi Thủ Đức xác minh lại TH của Hằng. Trước khi đi em đã liên lạc trước, và hiện nay địa chỉ mới Hằng đang ở là 420A, khu phố 5, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức. Căn phòng trọ rộng rãi, đầy đủ mọi thứ, (máy tính, bếp gas đôi đủ cả). Hằng đang ở cùng 2 người nữa cùng quê, tiền nhà trọ 1 triệu/tháng.

Hằng đang học học kỳ 1 năm 2, ĐH Công Nghiệp TpHCM và cũng đang học Tiếng Anh trong trường này. Em có hỏi chuyện và được biết: Đợt trước căn phòng Hằng ở bị kẻ trộm bỏ thuốc mê, đột nhập vào và lấy đi 1 số thứ cùng giấy tờ và số tiền để đóng học phí cho kỳ này nên giờ Hằng chưa có tiền đóng học phí. Hiện nay Hằng đang đi làm thêm giúp việc nhà cho người ta vào buổi tối, lương tháng 800k đủ tiền ăn và trả tiền nhà trọ. Em Trung ở ngoài quê vẫn chạy thận hàng tuần. Theo như Hằng nói là tuần 2 lần, mỗi lần 4-5 triệu, khi thì Hằng nói 3-4 triệu. Hỏi gđ xoay tiền ở đâu chữa bệnh cho Trung, Hằng có nói là vay nhà nước. Và khi em thử hỏi về BHYT cho Trung và gđ có sổ hộ nghèo hay không, Hằng rất lơ mơ và hầu như không rõ về vấn đề này.

Hiện nay trường Hằng đang học cũng như nhiều trường khác có tạo điều kiện cho sinh viên vay vốn học, năm vay 2 lần học phí cho 2 kỳ và lãi suất rất thấp, được vay cho toàn khóa học và sẽ trả sau khi ra trường đi làm, em hỏi sao Hằng không vay theo dạng này Hằng bảo em đã vay 2 lần ở quê và người ta chỉ cho vay 1 năm! Không rõ Hằng có sự nhầm lẫn nào ở đây không. Xin được bổ sung thêm, vừa rồi em có nhắn tin hỏi Hằng thêm về chuyện vay vốn đi học, Hằng cho biết \\\"năm nay em vay ở quê rồi, nhà trường đưa giấy về quê vay\\\".

Theo như những gì nhóm xác minh biết được hôm nay thì TH em Hằng đây là có tiền đóng học phí nhưng bị mất. Hoặc giả như nhà khó khăn quá, tiền vay được tập trung chữa bệnh cho em trai thì Hằng cũng có thể xin bảo lưu 1 năm, đi làm dành dụm và khi có tiền sẽ đi học lại. Mấy thông tin trên đây xin đưa lên cho cả nhà mình cùng rõ.

Chúc cả nhà tuần mới tốt lành!

Ken.

 


Ngủ rồi Lason

Trường hợp này đã lâu ,rất mong các bác ở MN sắp xếp xác minh xem có thể giúp gì được cho em Hằng ,để em có thêm nguồn thu nhập cho phí cho việc học hành ,sinh hoạt .

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Chủ đề này Lason đang cần tìm để đưa thông tin.

Mong bác Lason vào đây ạ.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi Comoi

Ngày 28/3/2010:
Thanhhang03:

Cháu xin chào các cô, chú,lâu rồi các cô chú vẫn khỏe cả chứ. Hôm qua cháu mới gọi điên về cho em cháu ,em cháu vẫn khỏe ,bữa này em cháu ra Hà Nội lấy thuốc, cháu bữa này học cả ngày với lại đi làm thêm nữa nên cũng hơi vất vã, hôm nay cháu gọi điện về xin bố mẹ tiền đóng học tiếng anh ,mà bố mẹ không có ,cháu đi làm thêm cũng đủ đóng tiền nhà và tiền ăn ,nhờ các cô chú giúp đỡ cháu với, cháu xin cám ơn.

.
 


Ngủ rồi Comoi

Ngày 13-03-2010, thay mặt diễn đàn NTCM, anh PQuyen đã điều phối số tiền các thành viên đăng ký hỗ trợ em Hằng tiếp tục việc học:

Chào cả nhà.
Việc giúp em Hằng có tiền đóng học phí, các bạn đã giúp tổng cộng 2.200.000 (từ lason 360k, chuoicabuong 440k, Nike 100k, ba của mun 300k, vitcon 500k và xulanhphanlan 500k).

Vậy thỏ em chuyển trước cho em Hằng 2.200.000 để em kịp đóng học phí HKII, theo số tk:

Nguyễn Thị Hằng, Ngân hàng VCB 0531002547514
ĐT: 016 87856181.


Cả nhà chúc em Hằng nhiều sức khoẻ và nghị lực để vượt qua những khó khăn, cố gắng học giỏi và đạt kết quả tốt nhé!

Bạn nào chưa chuyển, vui lòng gởi cho thocon.

Thân.

Ngày 16-03-2010, Hằng thông báo trên điễn đàn đã nhận được tiền của NTCM.

.
 


Ngủ rồi Comoi

Kim Bang:
Ngày 04/3/2010:

Qua trao đổi điện thoại với cháu Nguyễn Thị Hằng, chị của cháu Trung như Lason đã đề cập trong những bài viết trước, được biết cháu Hằng định nghỉ học vì... không có tiền đóng học phí ! Trước đây cháu vay tiền của Nhà nước để đóng học phí nhưng nay Trung bị bệnh nên số tiền đó dành để lo cho Trung. Học phí của học kỳ 2 là 2.000.000đ, phải đóng trong tháng 3 này, mong cả nhà có hướng xác minh và giúp đỡ cho cháu Hằng. Hằng rất chịu khó, ngoài giờ học cháu đi làm (giúp việc nhà) để có tiền ăn và ở còn tiền học phí thì không lo nổi. Liên hệ với Hằng theo địa chỉ : 105 đường 20, khu phố 4,phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. số điện thoại : 01687856181.

.
 


Ngủ rồi Comoi

Lason:
Ngày 28/01/2010
Thông tin mới nhận được .Chị cháu Trung là Nguyễn Thị Hằng hiện đang học trung cấp kế toán ở trường Đại học công nghệ TPHCM năm thứ nhất .Do không có tiền đóng học ,bây giờ em lại nằm viện ,cháu đang định nghỉ học -các bác có cách gì giúp cháu không ???ĐT của Hằng :01687856181 lớp TCKT 37L.

.
 


Ngủ rồi Comoi

Nguyễn Quang Trung - Can Lộc - Hà Tĩnh

Thành viên giới thiệu hoàn cảnh   :   Lason
Ngày giới thiệu   :   25/01/2010
Thành viên xác minh   :   Lason, Hanoi
Ngày xác minh   :   25/01/2010
Hình thức giúp đỡ của thành viên NTCM   :   2.000.000 CMKTX
 
Bài giới thiệu và xác minh
Cháu Nguyễn Quang Trung -sinh năm 1997.Nhà cháu ở Xóm 2 Xuân Thuỷ -Thị Trấn Nghèn -huyện Can Lộc -Hà Tĩnh .-Bệnh nhân suy thận mãn tính giai đoạn cuối .
     Khi vào tận buồng bệnh để xác minh trường hợp cháu Mạnh .Lason và Hànôi đã không thể không mủi lòng trước cảnh 1 bé trai nhỏ thó ,đen đúa nằm ở góc phòng lọc máu .Trông cháu chỉ như 1 đứa trẻ lên 9 .Nhưng hơi thở chỉ thoi thóp ,nước da xanh và tái đen .Hanoi kéo tôi sang hỏi thăm thì được biết .Cách đây 3 năm ,phát hiện ra bệnh thì bệnh của cháu đã vào giai đoạn cuối ,nên mọi việc chạy chữa đều hết sức tốn kém .Lần này cháu được bệnh viện huyện chuyển lên trong tình trạng nguy kịch .Trước khi mổ thẩm phân ,gia đình đã phải đóng 4 triệu và mua máy KTTe gần 4 triệu nữa .Từ đó đến nay đã 3 tuần ,cứ mỗi đầu tuần gia đình phải đóng vào viện phí bổ xung 2 triệu .Tuần này ,gia đình cháu vẫn chưa có tiền để đóng ....
    Bố cháu là Nguyễn Đông Đức 0979796684.Gia đình có 5 anh em ,anh lớn vừa ra trường được 2 tháng ,chưa xin được việc làm .Con gái thứ 2 đang học ĐHCN ở TP HCM .Con thứ 3 học lớp 11 ,con thứ 4 là Trung -đã nghỉ học 2 năm nay để chữa bệnh .Con thứ 5 đang học mẫu giáo .Các cháu đều chưa giúp được gì cho gia đình về kinh tế .Để có tiền lo cho con lớn học đại học và chữa bệnh cho con bé .Anh chị đã phải vay gần 60 triệu .Cảnh nhà nông ,chỉ biết trông chờ vào đồng ruộng .....Đến lúc này ,chưa biết trông cậy vào đâu .Hôm nay đầu tuần ,anh đang gọi về nhà xem có tiền không ,nhưng chưa thấy hồi âm gì ....\\\"bệnh viện hỏi chỉ biết lờ đi thôi\\\"-đó là lời của mấy cô y tá trong khoa .
   Trường hợp này bảo hiểm chỉ trả 80 %.Còn lại các loại thuốc ngoài danh mục gia đình vẫn phải lo .Cũng giống như bé Ngọc và bé Mạnh .Nhưng ,cháu Trung đã ở thời kì cuối nên thuốc thang tốn kém hơn nhiều .....
     Gia đình rất mong được sự giúp của các nhà hảo tâm để tiếp tục có tiền chạy chữa cho cháu .
Lason sẽ post ảnh sau nhé .

Sau khi xác minh các thành viên NTCM đã chung tay hỗ trợ cháu Trung điều trị bệnh khoảng tiền CMKTX là: 2.000.000 vnd

Cháu Trung có một anh trai vừa tốt nghiệp trường Y - ngành Điều dưỡng nên kỹ năng chăm sóc bệnh nhân tại nhà (chăm sóc Trung) rất chuyên nghiệp
Các thành viên ủng hộ có thể chuyển trực tiếp đến: TK của anh trai Trung (ĐT: 0979796684) TKM VCB 0641000110063 - Nguyến Thái Trọng.

Bài viết từ diễn đàn NTCM cũ: http://ntcmvietnam.com/vsbaiviet.asp?TID=9253&PN=1

.