Tác giả Chủ đề: Mỹ Quý, Tháp Mười - Anh Hùng - Bại liệt toàn thân  (Đã xem 38841 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi NamViet

Trả lời #23 vào: 24-02-2011 12:53:44
Chào cả nhà,

Trường hợp anh Hùng đã nhanh tróng nhận được sự giúp đỡ của các thành viên KimNgan (200K), XuLanhPhanLan (200K) và NamViet (200K).

Không hiểu sao topic này chưa có quyết định của bác PQuyen ở tổ điều phối mà đã được chuyển vô box \\\" Người được giúp đỡ / Khu vực miền Tây \\\". Vì sợ bác PQuyen đọc sót nên nhóm NamViet \\\" put it on the front page \\\" để tổ điều phối dễ kiếm và sớm quyết định.

Thân ái !

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #22 vào: 22-02-2011 21:37:45
NamViet đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà,

Trước hết, NamViet xin chân thành cảm ơn anh Lehung, chị Tieuhuongduong, chị Thanhxuan1811, Tommy và Yugi nhiều nhiều, vì đã hỗ trợ XM giúp hoàn cảnh này (dạo này đang vào mùa cao điểm, nên nhóm cowboy bị pó hand lẫn pó chi lun, không thể miền Tây thẳng tiến được).

NamViet xin đăng ký CMTX anh Hùng 200.000 VND / tháng (bắt đầu từ tháng 3/2011 trước mắt trong vòng 1 năm).


Xin dành lời cảm ơn của NamViet tặng cho các bạn nữ,các chiến binh nữ rất giỏi đấy chứ.
vậy là TH của anh Hùng đã có đủ số tiền theo đề xuất.mong quyết định từ tổ Điều Phối..sau đó sẽ liên hệ với gia đình anh gửi cho mình số tài khoản luôn..Thanks

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #21 vào: 22-02-2011 21:37:01
NamViet đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà,

Trước hết, NamViet xin chân thành cảm ơn anh Lehung, chị Tieuhuongduong, chị Thanhxuan1811, Tommy và Yugi nhiều nhiều, vì đã hỗ trợ XM giúp hoàn cảnh này (dạo này đang vào mùa cao điểm, nên nhóm cowboy bị pó hand lẫn pó chi lun, không thể miền Tây thẳng tiến được).

NamViet xin đăng ký CMTX anh Hùng 200.000 VND / tháng (bắt đầu từ tháng 3/2011 trước mắt trong vòng 1 năm).


Xin dành lời cảm ơn của NamViet tặng cho các bạn nữ,các chiến binh nữ rất giỏi đấy chứ..hehe.
vậy là TH của anh Hùng đã có đủ số tiền theo đề xuất.mong quyết định từ tổ Điều Phối..sau đó sẽ liên hệ với gia đình anh gửi cho mình số tài khoản luôn..Thanks

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi NamViet

Trả lời #20 vào: 22-02-2011 17:57:23
Chào cả nhà,

Trước hết, NamViet xin chân thành cảm ơn anh Lehung, chị Tieuhuongduong, chị Thanhxuan1811, Tommy và Yugi nhiều nhiều, vì đã hỗ trợ XM giúp hoàn cảnh này (dạo này đang vào mùa cao điểm, nên nhóm cowboy bị pó hand lẫn pó chi lun, không thể miền Tây thẳng tiến được).

NamViet xin đăng ký CMTX anh Hùng 200.000 VND / tháng (bắt đầu từ tháng 3/2011 trước mắt trong vòng 1 năm).

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #19 vào: 22-02-2011 17:43:30
kimngangv đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà,

Kimngan em xin CMTX trường hợp này 200.000 VND (trước mắt trong vòng 1 năm, bắt đấu từ tháng 2/2011).
Các bác chỉ dẫn em cách chuyển tiền với.

kimngan kính chào!!!


@ Kimngangv tr hợp này tôi có hỏi nhóm đi XM. Nhóm XM có hướng dẫn Mẹ của anh Hùng mở TK NH. có thể bước qua tháng 3 mới có số TK bạn ạh.
 theo Xlpl thì tháng 3 tới chúng ta bắt đầu CMTX cho gđ anh Hùng bạn nhé

Xlpl chung tay cùng Kimngangv đăng ký CMTX cho anh Hùng 200K tháng. bắt đầu tháng từ 3-2011. trong vòng 1 năm.

Theo lời đề xuất của nhóm 5 TV đi xác minh. đưa ra mức CMTX cho hoàn cảnh này là 600K.đến nay có Xlpl & Kimngangv đăng ký CMTX được 400K rồi.
 Vậy còn thiếu 200K nữa. kính mong các bác chung tay phần còn lại 200.000 nghìn nữa ạh.

Thanks nhóm đi xác minh kg ngại đường xa và vượt cầu khỉ hỉ

 


Ngủ rồi kimngangv

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 28
  • Thích 0
Trả lời #18 vào: 21-02-2011 19:45:26
Chào cả nhà,

Kimngan em xin CMTX trường hợp này 200.000 VND (trước mắt trong vòng 1 năm, bắt đấu từ tháng 2/2011).

http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=26&id=17627&limit=9&limitstart=9#20365

Các bác chỉ dẫn em cách chuyển tiền với.

kimngan kính chào!!!

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #17 vào: 21-02-2011 11:00:43
HMHai đã viết:
Trích dẫn

Xét cho cùng thì gánh nặng nhất chính là trực tiếp săn sóc người bệnh.
Mong mọi người chung tay giúp đỡ.

lehung đồng ý với ý kiến của anh Hải.sau khi giúp đỡ anh Hùng khoản CMTX thì lúc đó chúng ta mới tìm cách liên hệ với em Tỷ và tìm cách giúp đỡ sau.
lehung chỉ thêm một vài ý cho bài của nhóm xác minh.Hôm thăm gia đình anh Hùng.cả nhóm quan sát thấy mái tôn nhà anh thủng khắp nơi.gia đình phải lấy tạm nhiều vật dụng che đỡ..nhưng quan trọng là phía trước sát vách nơi anh nằm.chỉ đc che chắn bằng manh vải rất sơ sài..lehung ko bt là dd mình còn những tấm bạt lớn nào ko?nếu có mình có thể gửi cho gia đình che chắn cẩn thận hơn.giúp anh tránh mưa và nắng dc ko ah. :)
còn đây là những tấm hình của hôm đi xác minh.



con đường vào nhà anh Hùng




hình ảnh căn nhà và nơi anh Hùng nằm



các loại thuốc anh đang sử dụng thường xuyên tại nhà.



các vết thương trên người anh hiện giờ


nhóm xác minh đang thăm hỏi gia dình anh

Yugi thay mặt dd trao quà và tiền CMKTX cho mẹ anh Hùng

thanks..

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi HMHai

Trả lời #16 vào: 21-02-2011 08:16:56
yugidazai đã viết:
Trích dẫn
...Sau khi xem xét và thống nhất, nhóm xác minh xin đề xuất CMTX a Hùng 600k/tháng để phụ giúp dì Ngọc tiền thuốc men cho a Hùng, đỡ gánh nặng phần nào cho dì lúc tuổi già khi 1 mình lo cho con.
... (và khi đã có quyết định, nhờ các bác gửi lại a Lehung khoản CMKTX 1000000 đã ứng trước lun ạ :P)


Chào cả nhà,

Cám ơn các bạn đã lặn lội đến nơi xa xôi để xác minh. Chắc gia đình cũng đã thấy an ủi nhiều khi được các bạn, những người xa lạ, quan tâm giúp đỡ.

Tôi xin góp 500k CMKTX để hoàn lại số tiền mà các bạn đã ứng trước. Sẽ chuyển vào tk của Penguin.

Xét cho cùng thì gánh nặng nhất chính là trực tiếp săn sóc người bệnh.
Mong mọi người chung tay giúp đỡ.

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #15 vào: 21-02-2011 02:12:09
Chào cả nhà,
Yugi xin lỗi vì xác minh hôm qua nhưng hôm nay mới viết bài được ạ :).
Hôm qua, nhóm gồm a Lehung, chị Tieuhuongduong, chị Thanhxuan1811, Tommy và Yugi đã tiến về Đồng Tháp Mười thăm và xác minh trường hợp a Hùng.
Đường khá xa và khi đến nơi, nhóm đã đi bộ qua 1 cánh đồng mới gặt và 1 cầu khỉ :P mới gặp nhà a Hùng.Mọi người được đón tiếp rất niềm nở và được dì Ngọc (mẹ a Hùng) nói về hoàn cảnh gia đình rất xúc động.
Từ nhỏ a Hùng đã bị câm và ko nghe được, dù vậy a lại là trụ cột chính trong gia đình. Dì Ngọc có 8 người con, trong đó a là con cả, việc gì trong nhà cũng do a quán xuyến, các em đều thương và phục anh. A làm việc rất khỏe và nhiều việc như xịt thuốc sâu, khuân vác,... nói chung ai mướn gì a cũng làm và 1 tay a dựng nên căn nhà hiện tại cho mình và cha mẹ.
A cưới vợ năm 25t và từ đó bắt đầu nói được, dù rất khó khăn và ko rõ. Sau khi có 1 người con trai (em Tỷ), vợ anh đã mất và a cưới 1 người vợ mới, cũng có 1 con gái, nhưng vợ sau cùng con gái đã bỏ anh đi sau khi a gặp nạn :(.
1 năm trước trên đường về nhà khi đi nhờ xe máy người em rể, do lúc này đường đang làm và đắp ụ đất cao làm đường đi rất hẹp, xe máy đâm vào ụ đất khiến 2 người bị thương, a Hùng do ngồi sau nên bị nặng hơn và tổn thương phần tủy xương sống. Dì Ngọc đã gom góp tiền dành dụm bao năm để lo thuốc thang cho a Hùng, nhưng chi phí mổ quá cao (khoảng 160tr) nên dì đành đưa a về nhà chăm sóc.
Tai nạn khiến a bị liệt toàn thân (trừ phần đầu) và do nằm lâu, phần sống lưng của a bị lở loét rất nặng và bốc mùi thối, dì Ngọc đã chăm sóc và vệ sinh toàn bộ cho anh (thậm chí đã chình tay mình cắt gân ở xương sống cho anh vì bị lở loét và lộ ra).
Từ khi a nằm 1 chỗ, gia đình a ko còn biết nương tựa vào ai, những người e còn lại đều đi làm mướn xa và khó khăn, ko thể giúp gì đc, chỉ còn người con gái út xây nhà ở cùng chồng sát bên.
Lúc trước dì Ngọc có ruộng nhưng đã bán cho con gái để có tiền chữa cho a Hùng năm trước, nay người con gái vẫn để cho dì làm ruộng để có lúa gạo ăn, nhưng hàng ngày dì vẫn phải vừa chăm sóc mọi thứ cho a, vừa đi làm mướn để có tiền mua thuốc và các vật dụng vệ sinh cho a (do trước đó a ko mua bảo hiểm và sau khi bị tai nạn đến nay,cả xã đều biết nên a ko được mua bảo hiểm).
Toàn bộ chi phí thuốc men, dụng cụ, dì Ngọc đều phải tự bỏ tiền mua nhờ đi làm mướn (chồng dì, cha a Hùng do bệnh phổi ko làm đc việc nặng, chỉ ở nhà) nhưng dì ko biết sẽ trụ đc bao lâu, vì dì đã lớn tuổi. Trước đó, dì cũng đã viết đơn cũng như đi nhờ sự trợ giúp của đia phương, báo đài nhưng đều ko đc hồi âm hay giúp đỡ, vì người ta đều nói khu vực này của Đồng Tháp rất phức tạp nên ko được xem xét hỗ trợ.
Con trai lớn (Tỷ) của a Hùng năm nay đang học năm 1 lớp Điều Dưỡng ở Sài Gòn, nhưng sắp tới ko biết tiền học phí sẽ lo ra sao. Dì Ngọc nói trong nước mắt, dì rất thương cháu Nội, nhiều lần Tỷ nhịn đói và nói với dì đừng gửi tiền cho cháu, cứ để lo cho a Hùng. Hiện em Tỷ đang ở nhờ nhà chồng của người con gái út ở Bình Thạnh, hàng ngày phụ quán cơm để có cơm ăn.
A Hùng phần lưng và chân bị lở loét khá nặng, cần dùng bông,băng keo,nước rửa,... thường xuyên, phải dẫn ống vệ sinh và thường xuyên bị sốt, đau nhức nên dì thường xuyên phải mua thuốc cho anh:
-thuốc giảm đau, kháng sinh, an thần,...khoảng 100k/lần, cách nhau 5-6 ngày.
-tiền bông,băng, ống dẫn,... khoảng 100k/tháng.
Yugi đã thay mặt mọi người và diễn đàn trao khoản tiền 1.000.000 CMKTX (a Lehung ứng trước) cho dì Ngọc để trang trải phần nào chi phí cho a Hùng trong thời gian sắp tới.

Sau khi xem xét và thống nhất, nhóm xác minh xin đề xuất CMTX a Hùng 600k/tháng để phụ giúp dì Ngọc tiền thuốc men cho a Hùng, đỡ gánh nặng phần nào cho dì lúc tuổi già khi 1 mình lo cho con.
Sức khỏe dì Ngọc cũng đã yếu, thường xuyên đau nhức + nhiều bệnh người già nên rất khó có thể vừa làm vừa chăm sóc a như thế, mong mọi người chung tay giúp đỡ, giúp dì yên tâm phần nào để tiếp tục vững lòng sống và chăm sóc a Hùng ạ.
Cám ơn cả nhà.
@a Lehung: a post hình lên giúp e với ạ :), có gì thiếu sót nhờ a,chị Tieu, chị thanhxuan và Tommy bổ sung dùm e :P.
@các bác BQT: mong các bác xem xét (và khi đã có quyết định, nhờ các bác gửi lại a Lehung khoản CMKTX 1000000 đã ứng trước lun ạ :P)

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #14 vào: 16-02-2011 20:46:35
Xelan90 đã viết:
Trích dẫn
@LeHung73: Khi tìm nhà hỏi tên ba anh Bùi Minh Hùng là chú Út Đực và má là dì Ngọc (ĐT:01684432521), con trai là Tỷ (đang học trên SG. Số ĐT:0984017620)

dạ cám ơn anh xelan90 nhìu nhìu nhé.em sẽ ghi vào bí kíp ngay.. :P

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Lời Yêu Thương

  • bạn
Trả lời #13 vào: 16-02-2011 20:25:50
lehung73 đã viết:
Trích dẫn
chào cả nhà.
thứ 7 này 19/2..lehung cùng các bạn CLB sẽ lên đường xác minh trường hợp này.cả nhà chờ tin nhé.

Thứ 7 này mình bận rồi không đi được cùng các bác .See you again !!!

 


Ngủ rồi Xelan90

Trả lời #12 vào: 16-02-2011 15:47:19
@LeHung73: Khi tìm nhà hỏi tên ba anh Bùi Minh Hùng là chú Út Đực và má là dì Ngọc (ĐT:01684432521), con trai là Tỷ (đang học trên SG. Số ĐT:0984017620)

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 13-02-2011 22:19:52
chào cả nhà.
thứ 7 này 19/2..lehung cùng các bạn CLB sẽ lên đường xác minh trường hợp này.cả nhà chờ tin nhé.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi Xelan90

Trả lời #10 vào: 10-02-2011 11:42:19
Chào cả nhà!
 Xl90 xin phép được kéo topic này lên để cả nhà xem xét lại. Trước Tết xl90 có gọi điện đến hỏi thăm gđ, nghe dì Ngọc than:\\\"Chăm sóc người liệt toàn thân khổ quá cậu ơi!\\\" Nằm một chỗ nó lỡ loét, táo bón, bí tiểu, sốt liên tục, rồi biến chứng đủ thứ, thân xác người bệnh bị khó chịu nên ăn ngủ đâu có yên.
 Mình chỉ biết lắng nghe dì Ngọc \\\"xả\\\" hết những vất vả khó khăn qua ĐT cho nhẹ lòng người mẹ mà thôi. Dì cũng đi kêu gọi sự giúp đỡ của chính quyền, giới truyền thông mà cũng chưa được ai giúp đỡ gì cả
 Vậy mong CLBXMMN mình ui! Nhất là các bác \\\"giám  đốc\\\" KevinHieu, NamViet... Cowboy miền Tây mình ơi! Tiêu hóa hết bánh chưng bánh tét chưa? Anh chị em khỏe mạnh, tấn tài tấn lộc tấn bình an hết chứ ạ? Có thể sắp xếp đi xm giúp DĐ mình h/c đáng thương này được ko ạ?
Thân ái!

 


Ngủ rồi hongphuc

Trả lời #9 vào: 25-01-2011 20:09:16
Gay cấn quá!

Vậy là chắc phải đợi các bạn nhóm Nam Việt thu xếp công việc của các bạn ấy xong rồi mới tính tiếp.