Tác giả Chủ đề: TP Huế - Em Kiều Oanh - Mồ côi cha, sống cùng chị gái - Gia cảnh khó khăn  (Đã xem 2967 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà
Hoàn cảnh chị em bé Oanh quả thật rát đáng thương
mong nhận được sự quan tâm của cả nha dành cho 2 chị em bé Oanh như đề xuất của các bạn nhóm Huế
1. Gạo 13.000đ/1kg × 15kg _ 195.000đ
2. Nước mắm: 1 chai/ 800ml _ 15.000đ
3. Dầu ăn: 1 chai/1lit  _ 32.000đ
4. Đường: 1 gói/1kg _ 18.000đ
5. Muối: 1 gói/500g _ 3.000đ
6. Bột ngọt: 1 gói/400g _ 28.000đ
♦️TỔNG CỘNG: 291.000Đ

Thân


Ngủ rồi Tran Ha

  • Chia niềm vui😊
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.272
  • Thanked: 3847 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Chào cả nhà NTCM cùng quý mạnh thường quân!
Nhóm Huế đi thăm và xác minh hoàn cảnh gia đình em Phạm Thị Kiều Oanh _ Sn 2007 _ Học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Tp Huế.
Đc: Tổ 14,  phường Thủy Xuân, Tp Huế,  Tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ba của em đã mất lúc em mới được 2 tuổi. Mẹ của em cũng do hoàn cảnh đưa đẩy nên đã đi lấy chồng khác và có em bé, hoàn cảnh cũng quá cực khổ và vất vả nên không thể nào giúp đỡ cho em được.
Hiện em đang sống với chị gái là Phạm Thị Hồng Nhi _  Sn2005. Nếu có điều kiện thì Nhi nám nay học lớp 10. Tuy nhiên, em đã nhường việc học cho em gái, ở nhà đi làm thuê nuôi em ăn học. Em được thuê theo dạng vừa học vừa làm thuê ở xưởng làm lồng chim. Vì thương hoàn cảnh nên chủ trả cho em từ 50 _ 70.000đ/ngày.
Hai chị em ở nhà của ba mẹ em để lại, thuộc hộ nghèo. Hai chị em nương nhờ vào tiền làm thuê lồng chim, ai cho gì, giúp đỡ thêm thì gì thì đỡ được ngày đó. Ngoài giờ học em Oanh cũng theo chị học nghề để phụ giúp thêm chị. Bà con họ hàng của em cũng khó khăn, vất vả nên cũng không giúp đỡ thêm được gì cho 2 em.
Bé Oanh là một học sinh ngoan, học khá và rất muốn được tiếp tục đi học.
Qua thăm và xác minh hoàn cảnh của 2 chị em em Oanh. Nhóm Huế đề xuất CMTX đến với hoàn cảnh 2 em, nhằm chia sẻ khó khăn trong cuộc sống thường ngày của 2 em. Với: Gạo và nhu yếu phẩm:
1. Gạo 13.000đ/1kg × 15kg _ 195.000đ
2. Nước mắm: 1 chai/ 800ml _ 15.000đ
3. Dầu ăn: 1 chai/1lit  _ 32.000đ
4. Đường: 1 gói/1kg _ 18.000đ
5. Muối: 1 gói/500g _ 3.000đ
6. Bột ngọt: 1 gói/400g _ 28.000đ
♦️TỔNG CỘNG: 291.000Đ
Rất mong được sự hỗ trợ, giúp đỡ và chia sẻ của cả nhà NTCM cùng quý MTQ đến với hoàn cảnh
Trân trọng!
« Sửa lần cuối: 10-03-2021 09:01:59 gửi bởi Tran Ha »

 


Ngủ rồi Tran Ha

  • Chia niềm vui😊
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.272
  • Thanked: 3847 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Chào cả nhà NTCM!
Nhóm Huế đi xác minh hoàn cảnh em Kiều Oanh vào chiều 6/3/2021 lúc 16h.
Ai có thời gian cùng đi ah. 
Trân trọng!
« Sửa lần cuối: 05-03-2021 19:45:24 gửi bởi Tran Ha »

 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, DucTai, maitramtg, Trần Thị Quỳnh Anh


Ngủ rồi Trần Thị Quỳnh Anh

      Dạ em xin chào cả nhà
      Em Phạm Thị Kiều Oanh. Là học sinh lớp 8, học khá, thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Ở tổ 14, phường Thủy Xuân, tp Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ba em đã mất, vì hoàn cảnh mẹ em cũng rời em để đi, em ở với chị gái chỉ hơn em 2 tuổi, phải bỏ học, hằng ngày đi làm thuê để lo cho em ăn học. Ước nguyện của 2 chị em là được cho em Oanh đi học để sau này còn kiếm được việc làm bớt khổ hơn vì em còn quá nhỏ. Hoàn cảnh 2 em thật tội và đáng thương. Rất  mong được nhóm Huế xác minh và giúp đỡ.
« Sửa lần cuối: 04-03-2021 16:38:53 gửi bởi ThaiDzuy »

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, phuclehuu, maitramtg, Kiều Xuân Trường Trường