Tác giả Chủ đề: Đăk Nông (Cư Jut) - Bạn Hoàng Nhung - Mong được vay vốn  (Đã xem 14096 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi NamViet

Trường hợp này bạn HoangNhung_9999 muốn vay tiền Heart Bank nên phiền Mod di chuyển bài viết qua mục Ngân Hàng Từ Thiện để dễ theo dõi và tổng hợp sau này.

Do địa chỉ nhà của HoangNhung ở Cư Jut, Đắk Nông - khu vực mà NTCM chưa có thành viên - nên khó có thể tới xác minh sớm được, NamViet xin đề xuất một cách khác để có vài thông tin ban đầu về hoàn cảnh này (đây là cách mà một số tổ chức từ thiện khác đang làm), đó là đề nghị HoangNhung gửi bưu điện bản photocopy các giấy tờ chứng minh hộ nghèo và bệnh án của cha mẹ bạn (các bản photocopy này phải có xác nhận của chính quyền xã và có dấu sao y). Cụ thể là sổ hộ nghèo hay giấy xác nhận hộ nghèo của UBND xã, BHYT, bệnh án ... ngoài ra cần có số điện thoại của anh/chị phụ trách mảng TBXH hay VP UBND xã để diễn đàn tiện liên hệ ... Địa chỉ nhận hồ sơ có thể lấy địa chỉ quán cơm 2K Saigon

Sau đó, Mod sẽ đăng tải các giấy tờ này lên topic này để mọi người tiếp tục thảo luận.

Chào thân ái !

 


Ngủ rồi hoangnhung_9999

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 13
  • Thích 0
Cám ơn các anh chị trong diễn đàn đã chia sẻ cùng em và gia đình. Em biết cuộc sống của em so hiện tại khó khăn, nhưng khi tham gia diễn đàn này em cảm thấy em vẫn còn may mắn hơn bao người khác là được đi học. Có những hoàn cảnh còn éo le hơn gia đình em, qua đây em cũng muốn gửi lời chia sẻ đến tất cả mọi nguời có hoàn cảnh khó khăn sẽ vượt qua và gặp nhiều may mắn. và em cũng mong rằng điều kỳ diệu sẽ đến với mọi người và gia đình em để không còn gặp hoàn cảnh khó khăn như vậy nữa. Em là con cả trong gia đình và em hiểu được nỗi nhọc nhằn đó. từ lúc mới học lớp 6 là em đã phải đi làm thuê để có tiền mua sách vở, và cứ thế mỗi năm hè về được nghỉ 3 tháng là tranh thủ đi kiếm tiền để đóng học phí, mua sách vở. con đường bước vào giảng đường của em cũng không phải dễ dàng như các bạn cùng trang lứa, tốt nghiệp 12 xong vì gia đình không có điều kiện nên em đi làm công nhân 1,2 năm và dành dụm được ít tiền(ngày đi làm và tối tự ôn thi đại học) tuy rằng thành quả đó chưa lớn so với những người khác nhưng cũng là sự cố gắng của em. Khi bước vào giảng đường em cũng đi làm thêm và mỗi tháng hè em xin đi làm công nhân thời vụ hoặc về nhà cùng em gái đi sạc cỏ thuê, nhổ đậu, cạo mì thuê...
Em là người dân tộc Tày nên em gái của em cũng được miễn giảm học phí.em gái của em tên là Hoàng Thị Tuyết hiện đang học năm cuối ngành Cao đẳng kế tóan ở Trường Đại học Nha Trang và em trai út của em hiện đang học lớp 11.
Còn em tốt nghiệp Cao đẳng Quản trị Văn phòng, hiện công việc của em là làm Nhân viên thống kê của Công ty Hàn Quốc, luơng cũng tạm nếu tiết kiệm, dành dụm, vì em mới ra trường chưa có kinh nghiệm.
Hiện tại điều em muốn DD giúp đỡ em tháng đầu đi làm, vì hiện tại em ko còn tiền ăn hàng ngày, vừa rồi gia đình có gửi cho em gái, rồi em gái biết nên có chuyển khoản cho em 500,000 ngìn để trả tiền nhà trọ, nhưng em ko dám dùng vào đó bởi vì em gái gửi cho em hết rồi hiện tại em của em cũng ko có đồng tiền ăn nào. Nhưng dù khó khăn đến mấy điều quan trọng là em vẫn muốn DD có thể giúp em được vay vốn Ngân hàng từ thiện để cho Ba mẹ em trả nợ vay nặng lãi. Bởi vì, mỗi tháng phải trả (60k/1 triệu/tháng) như vậy với khoản tiền gia đình em đang vay đó lãi rất cao và lãi mẹ đẻ lãi con, rồi không biết khi nào gia đình em mới trả hết nợ nần.( chưa tính các khoản 2 chị em đi học vay tiền sinh viên tổng là 39 triệu nữa...).

Chúc cả nhà luôn vui vẻ và hạnh phúc!
Thân!

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
hoangnhung_9999 đã viết:
Chào cả nhà!
Hiện tại em đã tìm đựơc việc làm ở Mỹ Phước 3, huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương và đã đi làm được 5 ngày. Nhưng giờ em không còn một đồng tiền nào trong túi cả, mấy ngày nay đi làm về buổi tối em chỉ có ăn mì tôm, hiện giờ tiền mua mì tôm cũng không có, và em mới lên đây không quen biết ai nên thuê phòng ở một mình( tiền phòng là 450.000/tháng chưa tính tiền điện nứoc) mà nhà chủ nói là phải trả tiền phòng trước khi đến ở, em đã hẹn nhà chủ khất cho em một tuần, và chủ nhật này phải trả tiền phòng. Nhưng giờ em không biết phải vay mượn ở đâu nữa, gia đình em hiện cũng không có tiền gửi cho em vì gia đình cũng mới vay nặng lãi 1 triệu để gửi cho em gái học ở Nha Trang. Em mới đi làm nên cũng chưa có lương, em không biết mấy ngày sắp tới phải sống bằng gì nên đành nhờ Anh (chị) trong DD giúp đỡ cho em mấy tháng đầu. Vì hiện tại công việc của em cũng chưa ổn định. Rất mong được Anh chị giúp đỡ.
Liên hệ số điện thoại: 0976 22 99 30 Cho gặp Nhung (vì hiện tại em chưa có điện thoại)
Chúc anh chị gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống

@ HoangNhung đọc qua các bài em viết.anh hiểu phần nào cho hoàn cảnh gđ em trong lúc khó khăn này.trước tấm lòng của người con hiếu thảo với bật sinh thành ra mình.mà em đã kêu gọi mọi người trong DD này giúp đỡ cho em và gđ.
nhưng có điều hơi khó khăn cho mọi người muốn đi xác minh HC GĐ em.vì gđ em ở tận trên Đak Nông, mà nơi này thì kg có TV nào sinh sống.cho nên em kiên nhẫn chờ đợi xem có anh chị nào đi CTác ghé ngang nhà em XM hay kg, mong là gđ em có cái Duyên với DĐ này.
em nói gđ em có 3 chị em.hình như em là con cả tr gđ ? gđ em người DT hay Kinh ? đứa em gái hiện đang học ngoài Nha Trang. em có thể cho biết,cô bé này tên gì.học trường nghành nào.tiền học phí đóng ra sao.có được giảm miễn học phí hay kg.địa chỉ v.v
Còn người em nữa có còn đi học kg ? đang làm gì. nếu việc lớn kg giúp đc cho gđ em.thì việc nhỏ mọi người cũng có thể chung tay giúp các em HoangNhung tiếp tục đến trường đc mà. ( Duyên )
Riêng em nói,các bài ở trên em mới học xong ra trường.nghành nghề em đã học là gì ? hiện tại em vào Bình Dương làm việc rồi.công việc hiện tại của em. lương bổng ra sao.hiện tại điều em mong muốn dd giúp cho em ở khoảng nào cần nhất ?
@ All TV Sài Gòn Bình Dương.qua bài viết Hoangnhung đang rất cần sự giúp đỡ của chúng ta ngay trong lúc này. vậy rất mong các bác tranh thủ giúp xác minh giúp cho HoangNhung. Thanks All

 


Ngủ rồi hoangnhung_9999

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 13
  • Thích 0
Xin lỗi BQT vì em không nhớ! Thành thật xin lỗi

 


Ngủ rồi opla

Nhắc nhở bạ Hoàng Nhung: theo quy định của diễn đàn, khi hoàn cảnh được giới thiệu hoặc tự giới thiệu chưa được xác minh và chưa được BQT thông qua thì bạn không được để số tài khoản cá nhân và kêu gọi chuyển tiền vào.
Tôi chia sẻ sự khó khăn theo sự mô tả của bạn đã viết nhưng nguyên tắc của diễn đàn cần phải được tôn trọng tuyệt đối.
Mong tổ xác minh quan tâm.
Cám ơn.

 


Ngủ rồi hoangnhung_9999

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 13
  • Thích 0
Chào cả nhà!
Hiện tại em đã tìm đựơc việc làm ở Mỹ Phước 3, huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương và đã đi làm được 5 ngày. Nhưng giờ em không còn một đồng tiền nào trong túi cả, mấy ngày nay đi làm về buổi tối em chỉ có ăn mì tôm, hiện giờ tiền mua mì tôm cũng không có, và em mới lên đây không quen biết ai nên thuê phòng ở một mình( tiền phòng là 450.000/tháng chưa tính tiền điện nứoc) mà nhà chủ nói là phải trả tiền phòng trước khi đến ở, em đã hẹn nhà chủ khất cho em một tuần, và chủ nhật này phải trả tiền phòng. Nhưng giờ em không biết phải vay mượn ở đâu nữa, gia đình em hiện cũng không có tiền gửi cho em vì gia đình cũng mới vay nặng lãi 1 triệu để gửi cho em gái học ở Nha Trang. Em mới đi làm nên cũng chưa có lương, em không biết mấy ngày sắp tới phải sống bằng gì nên đành nhờ Anh (chị) trong DD giúp đỡ cho em mấy tháng đầu. Vì hiện tại công việc của em cũng chưa ổn định. Rất mong được Anh chị giúp đỡ.

Liên hệ số điện thoại: 0976 22 99 30 Cho gặp Nhung (vì hiện tại em chưa có điện thoại)

Chúc anh chị gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống

 


Ngủ rồi mai-am-chung

Cả nhà ơi, cả nhà nên xác minh lại th này. Có gắng lên nhé bạn hoangnhung và mong bạn tìm được việc làm. 

 


Ngủ rồi hoangnhung_9999

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 13
  • Thích 0
Chào Anh!
Vâng! Em cám ơn Anh nhiều. Em cũng hi vọng rằng mọi điều tốt đẹp không chỉ đến với gia đình em mà sẽ đến với tất cả mọi người trong cuộc sống này.
Thân!

 


nghgson

  • bạn
Chào Nhung,
Hoàn cảnh của gia đình bạn nghgson cũng hiểu được phần nào, nhưng bạn hãy bình tĩnh và chờ các anh, chị ở DĐ đến xác minh đã nhé. Vì ở DD có nguyên tắc hoạt động rõ ràng mà, và còn phải xem cái duyên nữa bạn ạ. Nhưng nghgson nghĩ bạn biết đến NTCM thì trước hết cũng đã có 1 cái duyên rồi đấy. Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Thân !

 


Ngủ rồi hoangnhung_9999

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 13
  • Thích 0
Chào cả nhà.
Lời nói đầu em xin gửi lời chúc đến cả nhà luôn Mạnh_Thành_Hạnh.  Đã một tuần trôi qua khi em viết bài tự giới thiệu về hoàn cảnh cuộc sống gia đình mình. Em đã rất xúc động khi nhận được những lời chia sẻ động viên của Anh (chị) trong DD. Nếu kể về nỗi khổ, nhọc nhằn, bất hạnh thì kể sao hết được nỗi lòng đó, em biết trong cuộc sống vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh cần được giúp đỡ hơn em. Nhưng hôm nay em thật sự tha thiết cầu mong Anh (chị) hãy giúp đỡ gia đình em. Em không biết phải làm sao nữa, gia đình em thật sự bế tắc. Số tiền vay nặng lãi em đã nói ở bài viết trước giờ gia đình em không biết phải xoay sở thế nào cộng thêm số tiền vay ngân hàng nữa ( em đã không nói trong bài giới thiệu hoàn cảnh). Vay nặng lãi của người này lại trả lại người kia và cứ thế rồi vẫn nằm trong cảnh nợ nần. Ba mẹ em đang tính bán ruộng để trả nợ nhưng 5 miệng ăn chỉ trông chờ vào 3,4 sào ruộng ngoài ra không có đất canh tác. Muốn mua cái gì, hoặc đóng học phí cũng trông vào lúa hoặc đợi đi làm thuê được thì mới có tiền đóng hoặc gửi cho em gái (hiện học ở Nha Trang) hàng tháng. Nếu bây giờ gia đình em bán ruộng thì gia đình em sẽ lấy gì để sinh sống, trong khi đó gia đình làm nông chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Hiện tại em chưa có việc làm nên chưa thể giúp được gia đình, hàng ngày em đạp xe đạp đi tìm việc có khi đạp hơn 60 km, vừa đói vừa mệt nhưng khi nghĩ đến Ba mẹ nên em phải cố gắng.
 Thật sự gia đình em đã bế tắc, em không biết phải làm sao nên đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh chị và ngân hàng từ thiện hãy giúp đỡ gia đình em để được vay vốn ngân hàng từ thiện. Em tha thiết cầu mong sự giúp đỡ của Anh (chị).

Thân!

 


Ngủ rồi hoangnhung_9999

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 13
  • Thích 0
Kính gửi Anh (chị) DĐ Người tôi cưu mang

Trước hết em xin chân thành cảm ơn những lời chia sẻ của Anh lehung. Gia đình em vay nặng lãi khoảng 30 triệu đồng. Giờ em muốn vay số tiền là 35 triệu đồng để trả số tiền nặng lãi đó. Còn về hướng trả vốn lại cho Ngân hàng như thế nào em chưa nắm được, nếu ý kiến của em đưa ra không đúng thì mong Anh thông cảm nhé. Em sẽ lấy số tiền được Ngân hàng giúp đỡ đi trả số tiền vay nặng lãi rồi năm thứ 1, 2 gia đình em sẽ chăn nuôi để có chút vốn. Và đến năm thứ 3, thứ 4 gia đình em sẽ trả Vốn lại cho Ngân hàng trong vòng 2 năm ( lần đầu trả 15 triệu, lần 2 trả 20 triệu). Còn về công việc của em, hiện tại em muốn đi làm ngay để giúp đỡ gia đình và nếu được làm đúng với chuyên ngành học thì càng tốt. và nếu có điều kiện em sẽ đi học tiếp lên đại học.

Chúc Anh và các anh (chị) ngày cuối tuần thật vui vẻ.

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
chào cả nhà.
Chào mừng bạn hoangnhung_9999 tham gia vào ngôi nhà NTCM này nhé.đọc xong bài tự giới thiệu và mong muốn giúp đỡ của bạn,lehung xúc động lắm..bạn hãy cố gắng tin tưởng cuộc sống nhé.vì quanh ta vẫn còn những vòng tay giang rộng sẵn sàng chia sẻ cùng bạn mà..
lehung chỉ có vài ý ,bạn có thể cho biết thêm nha.

-Số tiền gia đình bạn đang vay nợ là bao nhiêu ?(vì bạn chỉ nói là tiền lãi 60K/1T/Tháng)
-Số tiền mà bạn muốn vay của DD ,hướng trả vốn lại cho DD như thế nào?
-Bạn đã ra trường vậy bạn muốn chờ xin việc đúng nghành mình học.hay là tìm việc làm ngay để giúp gia đình.

vài ý có thể giúp bạn nói rõ hơn,cũng là giúp cho tổ xác minh sao này bạn nhé.mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp đến với bạn.thanks

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi hoangnhung_9999

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 13
  • Thích 0