Tác giả Chủ đề: Đông Thành, Bình Minh- Cụ Nguyễn Thị Bảnh  (Đã xem 21401 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Quyen_omon

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.219
  • Thanked: 339 times
  • Thích 6
Trả lời #4 vào: 12-04-2011 19:06:17
Chào cả nhà, hôm qua mình cùng một số thành viên hhbee_2510, vovanqui1992, start2404, cùng một TNV tại quán cơm có ghé thăm nhà cụ Bảnh, nhóm đợi khá lâu nhưng không gặp được cụ. Nghe hàng xóm và con dâu của cụ cho biết cụ đã đi mò ốc rồi (:().
Nhóm đành hẹn lần khác vậy.

 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #3 vào: 10-04-2011 11:53:56
Mong bác thượng lộ bình an, có điều do cụ còn có các con, tuy nghèo nhưng chính ra là vẫn phải có nghĩa vụ với mẹ và em chứ nhỉ! Vậy mong bác lưu ý thêm chi tiết này trong quá trình xác minh để tránh phải hệ lụy sau này nhé.

 


Ngủ rồi Quyen_omon

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.219
  • Thanked: 339 times
  • Thích 6
Trả lời #2 vào: 10-04-2011 09:59:18
Ngày mai (thứ hai 11/04/2011) sau khi bán cơm xong Quyen_omon xin tổ chức đi xác minh TH này nhé.
Xin cả nhà cho ý kiến.

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 09-04-2011 16:29:51
Chào cả nhà,
Hôm nay start2404 có về thăm nhà, và được nghe giới thiệu hoàn cảnh của cụ bà Nguyễn Thi Bảnh sinh năm 1945. Cư ngụ tại tổ 4, ấp Đông Hòa I, xã Đông Thành, huyện Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long.
Cụ bà có 3 người con. Hai người con lớn đã lập gia đình và ra ở riêng (gia đình họ cũng không khá giả mấy nen cũng ko giúp gì cho mẹ và em), còn một người con gái út đang bị bệnh tâm thần, thường đi lang thang khắp nơi.
Do tuổi đã cao nên bà thường hay ngã bệnh, nhưng bà vẫn cố gắng làm thuê (cắt lúa mướn, làm cỏ...) để kiếm tiền nuôi 2 mẹ con.
Gia đình thuộc diện chính sách (hộ nghèo có sổ).
Mấy lời xin gửi đén cả nhà.
Thân.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.