Tác giả Chủ đề: Phú Yên - Nguyễn Thị Rạng - Bán vé số ở Sài gòn  (Đã xem 28260 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi penguin

Trả lời #13 vào: 17-06-2011 02:55:51
Hi Ken,
Anh vừa chuyển vào tài khoản của em 500.000VND tiền CMTX tháng 6 chị Rạng của anh TLC. Em chuyển giúp đến anh chị nhé. Cảm ơn em!

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #12 vào: 14-06-2011 09:11:55
Dạ bác Pquyen, Ken sẽ trung chuyển cho gd chị Rạng.

Vì thời gian không có nhiều nên Ken sẽ chuyển tiền cho gd vào ngày 25 hàng tháng, cùng với những TH khác hiện giờ Ken đang chuyển nhé bác. :)

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #11 vào: 11-06-2011 09:06:44
Cám ơn bác TLC đã nhanh tay giúp TH này.!!!

Chúng ta giúp CMTX gia đình chị Rạng 500.000/tháng/6tháng (tạm tính), bắt đầu 6/2011.

Ken sẽ trung chuyển cho gia đình này nhé!

Tổ KT-TK cập nhật.

Thân.

 


Ngủ rồi asian

Trả lời #10 vào: 10-06-2011 23:16:16
Cảm ơn k87yengyugidazai đã lên đường xác minh nhé!

Cảm ơn TLC đã nhanh tay chung sức cùng gia đình chị Rạng.
Asian đồng tình với mức đề xuất CMTX của yuyi và việc tìm hiểu tình trạng sức khỏe (tái khám, chữa bệnh) của chị Rạng thì tìm hiểu thêm xem có hướng giải quyết nào khả thi hơn để gia đình anh chị ổn định trong cuộc sống, còn bé Nam được khỏe và đi học trong tương lai.

Cả nhà cho ý kiến tiếp ạ.

 


Ngủ rồi Meokitty

Trả lời #9 vào: 09-06-2011 17:24:06
Cảm ơn Ken, Yugi đã vất vả XM & TLC đã nhanh tay CMTX cho trường hợp này nhé.
Hôm lúc hỏi chuyện Meokitty có thấy anh chị Rạng hình như có mang theo sổ khám bệnh đó. Vì lúc đó trời chuẩn bị chuyển mưa nên không có xem cụ thể thế nào. Các bạn hỏi lại xem sao.
Meokitty thấy rằng cái khó của họ vì hoàn cảnh nghèo khó nên chẳng có công việc gì ổn định để tạo thu nhập nên cứ vài tháng họ lại dẫn nhau vào SGN bán vé số hi vọng kiếm được chút tiền rồi sau đó lại khăn gói về quê để sống. Chẳng lẽ cuộc sống của họ với đứa con 4t sẽ như diễn ra như vậy hoài ? Thật sự mình nghĩ rằng làm sao có thể giúp họ có được việc làm thu nhập ổn định ở quê để họ khỏi phải đây bán vé số là điều cần thiết. Có bạn nào là thành viên ở Phú Yên xem xét thực tế cuôc sống của gia đình chi Rạng thế nào không ? Nếu họ cần chút vốn để trồng trọt, sản xuất trên sức lao động của mình thì đề xuất để cả nhà xem xét giúp đỡ thêm.

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #8 vào: 09-06-2011 13:34:05
Cám ơn anh TLC đã quan tâm chị Rạng, cuối tuần này Yugi sẽ hỏi thăm kĩ hơn ạ (vì anh chị vào đây bán ko đem theo sổ khám bệnh, chỉ khi nào đủ tiền thì mới về quê khám lại). A chờ tin nhe :)

 


Ngủ rồi TLC

Trả lời #7 vào: 09-06-2011 04:26:46
TLC xin đăng ký CMTX 500K/tháng bắt đầu từ tháng 6.

Yugi vui lòng tìm hiều thêm bệnh của chi Rạng ra sao? Nếu đi khám và chữa trị thì chi tiết như thế nào.

Thanks

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #6 vào: 09-06-2011 01:37:48
Chào cả nhà,

Hôm qua, Ken và Yugi đã đến gặp a Tâm, chị Rạng trứoc nhà thờ Vừon Xoài trên đừong Lê Văn Sỹ.
a Tâm quê ở Đaklak, còn chị Rạng ở Phú Yên, cháu bé nay đã 4 tuổi nhưng a vẫn bồng sau lưng vì bé rất khờ và dễ đi lung tung,trong khi a phải lo đẩy xe chở chị và bán vé số.
Trưóc đây, anh chị đã vào SG bán vé số (chị bị mù từ nhỏ) cùng chiếc xe lăn đựoc ngừoi ta cho(Ở quê anh chị có nhà tình thưong nhưng vì a ko biết làm gì để kiếm sống).Anh còn cha mẹ ở quê nhưng đã già yếu ko thể lo cho đứa cháu.
Đầu năm nay, trong 1 lần đẩy chị đi bán vé số đi ngang đừong ray xe lửa, lúc này đang làm đừong và a đã bất cẩn để chị ngã xuống nơi đang thi công đừong, đập đầu và chấn thương não và đc mổ tại Chợ Rẫy.
Chi phí điều trị sau đó tại SG quá cao nên anh chị quyết định về Quy Nhơn để điều trị, vì gia đình anh chị ở quê có sổ hộ nghèo và BHYT nên giảm chi phí thuốc men, điều trị khá nhiều.
Vừa rồi thấy khá hơn nên anh chị quyết định vào SG bán vé số tiếp, khi nào đủ tiền sẽ vế quê khám bệnh cho chị tiếp, xong sẽ lại lên SG bán vé số.
Do chị ko ngồi đc nhiều (do ảnh hửong từ tai nạn, hay bị nhức đầu khi ngồi) nên a Tâm đã chỉnh sửa xe lăn thành giừong nằm để tiện cho chị.
Từ ngày vô lại SG, hàng ngày a lấy khoảng 30 tờ và chỉ bán vào buổi chiều tối, lâu lâu cũng đc ngừoi ta cho tiền. Vì ban ngày do nắng nên ko thể đẩy chị đi bán đc, anh chị chỉ ở quanh quẩn trong nhà thờ Tân Sa Châu, phụ quét dọn và trưa ăn tại đó (có thẻ ăn miễn phí, nhưng chỉ đc 1 bữa trưa). Buổi tối thì khi đi bán, sẽ xin đồ ăn thừa tại các quán cơm hay quán nhậu. Sau đó về hiên nhà người ta ở đường Trần Văn Đang để ngủ )chị nằm trên xe, 2 cha con anh trải áo mưa ngủ.
Sau khi thống nhất, nhóm xin đề xuất CMTX 300k/tháng để phụ giúp anh chị cũng như cháu nhỏ có bữa cơm tối đàng hoàng và trang trải thêm tiền khám bệnh sau này. Mong cả nhà quan tâm ạ.
Thẻ ăn trưa miễn phí

a Tâm, chị Rạng và cháu bé


Cám ơn mọi người.

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #5 vào: 07-06-2011 10:35:15
Tối CN rồi k87yeng và Yugi đã tìm gặp được gd chị Rạng và 2 mẹ con bác bán vé số, nhưng hiện tại 2 đứa em đang bận quá nên chưa viết bài được, mong mọi người thông cảm.

Chúng em sẽ viết bài cụ thể lên sau. Cảm ơn chị MAC đã quan tâm đến nhiều TH trên DD mình.

 


Ngủ rồi mai-am-chung

Trả lời #4 vào: 07-06-2011 04:34:32
Mong Yugi có thể tìm được gia đình tội nghiệp này. Thương họ quá.

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #3 vào: 03-06-2011 13:06:00
Ngày mai hoặc Chủ Nhật,Yugi sẽ cố gắng đi tìm và xác minh luôn TH này.
Nếu ai đi cùng đc thì liên hệ đi với Yugi nhé :P
Số đt : 0986978783
Cám ơn chị Meokitty, chị Hatcat và a Asian đã giới thiệu và cung cấp thông tin chi tiết ạ :)

 


Ngủ rồi Meokitty

Trả lời #2 vào: 03-06-2011 09:20:55
Vâng, theo như trình bày của Asian khá chi tiết và rõ ràng. Mong tổ XM lên đường sớm để có thông tin cụ thể và chính xác về trường hợp này. Chúng ta có thể giúp gì được cho anh chị Tâm không ?

 


Ngủ rồi asian

Trả lời #1 vào: 02-06-2011 23:24:56
Chào cả nhà,

Tối nay, trên đường 3/2 Meokity, Hatcat và Asian gặp một hoàn cảnh người đàn ông tên Hồ Thanh Tâm (44 tuổi) lưng đèo đứa trẻ (bé trai 4 tuổi) và tay đẩy người vợ Nguyễn Thị Rạng (46 tuổi) nằm trên xe bán vé số.

Anh Hồ Thanh Tâm: Sinh ngày 10/03/1967, quê ở Quảng Hiệp, Cư M\\\'gar, Đắk Lắk, lấy vợ và lập nghiệp Phú Yên. Do hoàn cảnh nên vào Sài gòn bán vé số.

Chị Nguyễn Thị Rạng: Sinh 1965, quê ở Ấp Bình Thạnh, Phường Xuân Đài, TX. Sông Cầu, Phú Yên.
Hoàn cảnh: 2 mắt mù từ nhỏ. Lâu lâu vào Sài gòn bán vé số chung với chồng bằng xe lăn. Tết vừa rồi 2011 đang đi bán vé số, do không thấy đường nên chị bị ngã tại khu công trình làm đường, chị phải mỗ sọ não tại BV Chợ Rẫy. Sọ não đã được mỗ xong và về quê, sáng nay 2 vợ chồng bồng con vào Sài gòn vừa bán vé số để kiếm tiền tái khám.

Hai vợ chồng vì không có vốn nên mỗi ngày chỉ lấy 20 tờ vé số đi bán làm vốn sinh nhai. Chiếc xe lăn mà chị thường hay ngồi đi bán nay có thêm tấm ván lót trở thành chiếc giường nhỏ và hàng ngày anh đẩy chị nằm trên đó.

Những bữa cơm thì có Nhà Thờ Tân Sa Châu (387 Lê Văn Sỹ,phường 2, Tân Bình) cấp thẻ (ăn miễn phí hay không thì chưa rõ). Ban ngày đi bán vé số, tối khoảng 8-9h về ngủ trước mái hiên nhà góc đường Trần Văn Đang và Kênh Nhiêu Lộc.

Tình trạng ở Phú Yên: Được nhà nước tặng nhà tình thương.

Thời gian không cho phép tìm hiểu được nhiều và trời mưa lắc rắc nên cả nhóm chào từ biệt ra về sau khi mua vài tấm vé số và chút ít tiền. Một số người qua đường nghe chuyện nên cũng giúp đỡ (mua vé số, cho tiền).

Khi quay lưng đi một đoạn giữa chốn phố phường đông người, nhớ lại hoàn cảnh anh chồng đẩy xe đi giữa lúc trời mưa thế này thì thật là tội.

Số điện thoại của anh chị: 01689682325

Mong các bác tổ xác minh có thể tranh thủ lên đường xem giúp ạ.

 
 

Nhờ Meokity và Hatcat bổ sung thêm thông tin và chỉnh sửa nếu có sai sót giúp nhé. Cảm ơn các bác.