Tác giả Chủ đề: Hà Nam (Kim Bảng) - Chị Luyến - Cần giúp đỡ  (Đã xem 10533 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #9 vào: 21-07-2014 22:31:05
Cám ơn ruacon_xd và mọi người đã xác minh và có đề xuất giúp chị Luyến.
Nhờ ruacon_xd cho biết dự toán sơ bộ cùng số tiền ước tính cần để mọi người có thể tiện đăng ký và BQT dễ quyết định hơn :)
Xin cám ơn.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
Trả lời #8 vào: 19-07-2014 20:28:16
Sau khi nhóm đi xác minh và như anh Tuntun và tuanmitombui đã viết thì em có một vài ý kiến như sau.
Khoản nợ của chị Luyến là chưa thể trả được trong thời gian ngắn, cũng may là anh em chưa ai đòi trả. Xác định là sau này các con chị sẽ hỗ trợ mẹ để trả.
Việc cần thiết hiện tại là lo cho gia đình chị một ngôi nhà tốt hơn để có thể yên tâm làm việc nuôi các con ăn học và tránh bệnh tật (do ngôi nhà hiện tại rất ẩm thấp). Chị Luyến bảo mấy hôm nay mưa nó dột liên tục, hứng chỗ này nó lại dột chỗ khác ướt hết nhà.
Ngôi nhà cũ hiện tại có thể tận dụng làm kho chứa lúa, đồ dùng đồng áng...nên diện tích ngôi nhà mới có thể gồm một phòng khách và một phòng ngủ cho 3 mẹ con là đủ.
Em có trao đổi với chị Luyến thì hiện tại gia đình đang dùng nước giếng khoan để ăn (hồi trước có đoàn về kiểm tra bảo nước này không ăn được nhưng do không có nên có nước khác nên mấy mẹ con vẫn phải dùng nước này).Nên nếu được mình sẽ xây thêm một bể nước trời cho nhà chị.
Rất mong sự giúp đỡ của cả nhà, nếu BQT và cả nhà đồng ý thì khi bắt đầu triển khai em sẽ gửi bản vẽ chi tiết và dự toán cụ thể ạ!

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi tuanmitombui

Trả lời #7 vào: 14-07-2014 23:39:28
3 mẹ con sống trong căn nhà sập xệ có những hôm mưa to liên tục 2 ngày mức nước nập đến ngang nhà tường và mái đa số là mục và dột, người chồng đau ốm nằm liệt bệnh suốt 6 năm, đã mất cách đây 3 tháng, với số nợ hơn 100 triệu đồng , và mức lương thu nhập khoảng 2 triệu 3/ tháng, cộng với việc cấy 2 xào ruộng, việc nuôi sống 2 con và trả món nợ đã vô cùng khó khăn,
3 mẹ con chỉ ao ước 1 gian nhà nhỏ cao ráo , ko ngập và dột để mỗi trận mưa phải xin đi ở nhờ hàng xóm.khó khăn chị chỉ biết khóc ròng.
mong muốn cả diễn đàn chung tay góp xây dựng căn phòng nhỏ khoảng gần 30m2, thân gủi cả diễn đàn.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi tuanmitombui

Trả lời #6 vào: 14-07-2014 23:29:32





 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi TunTun

Trả lời #5 vào: 14-07-2014 10:44:22
Mình có mấy ảnh mà up k đc, mấy bạn nhóm xm up giùm nhé.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi TunTun

Trả lời #4 vào: 14-07-2014 10:37:39
Xin lỗi cả nhà, trường hợp này Tuntun với Hải ruacon_xd, Mạnh lazy, Công (lông bông) đã đi xác minh nhưng giờ mới up được. Nhóm đã đến nhà chị Luyến tìm hiểu và được biết một số thông tin sau:
- Chồng chị Luyến bị bệnh mới mất được mấy tháng, chị Luyến đã vay tiền thuốc thang khoảng hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên, phần lớn số tiền này là vay của họ hàng người quen nên tạm thời chưa phải trả ngay.
- Gia đình có bảo hiểm hộ nghèo xã mua cho nhưng hỏi sổ hộ nghèo thì gia đình cho biết là không thấy xã đưa mặc dù hàng năm vẫn được 1 vài lần hỗ trợ trong dịp lễ tết nhưng không được bao nhiêu. 2 cháu đi học, được giảm 50% học phí.
- Cháu gái nhỏ trước đây bị ngã xuống ao, may có bà xuống mò lên được nhưng từ đó đến nay thần kinh bị ảnh hưởng không học được, nhìn ngơ ngơ rất tội.
- Nhà chị Luyến nhỏ, ước chừng 14m2, lụp xụp, dột nát và mốc meo. Nhà cạnh 1 cái ao lớn không phải của gia đình, ngay trước cửa nhà là mương lớn. Nền nhà cao hơn mặt ao chừng nửa mét, khi mưa lớn ngập vào trong nhà đến 20-40cm. Do cạnh bờ ao và mương ẩm thấp nhiều cỏ lác nên cũng nhiều rắn rết. Hôm nhóm đến thấy con rắn dài hơn 1m trườn vào sân kiếm ăn nhìn rất hãi.
- Trong nhà không có đồ đạc gì, có 1 cái tủ nhìn mới là do họ hàng mua cho để làm bàn thờ chồng và 1 cái tủ để đồ.
- Chị Luyến gần đây mới xin được việc làm tại cửa hàng làm đồ mỹ ký lương khoảng 2 triệu đồng/tháng.
Lúc nhóm nói chuyện với gia đình, chị Luyến và mẹ khóc suốt và bày tỏ nguyện vọng nếu có thể thì xin hỗ trợ cho gia đình dựng 1 gian nhà mới ở phần đất cao hơn (góc vườn giáp lối đi) để tránh ngập và đỡ ẩm ướt, bệnh tật, làm 1 cái hàng rào nhỏ ở phía bờ ao để tránh cho cháu bé lại ngã xuống ao. Họ hàng chị Luyến cũng không giúp được gì nhiều vì đã cho vay tiền chữa bệnh và cũng khó khăn.
Mình thấy với mức lương hiện tại của chị Luyến là tạm đủ tiền ăn cho gia đình và tiền học cho 2 cháu. Tuy nhiên, về lâu dài với nhà cửa ẩm thấp và hay ngập lụt như vậy dễ gây bệnh tật và nguy hiểm cho gia đình nhất là cháu bé thần kinh không ổn định.
Vì vậy, mình đề xuất với Ban quản trị xem xét việc kêu gọi hỗ trợ cho gia đình chị Luyến xây 01 gian nhà nhỏ ở phần đất cao hơn, diện tích không cần rộng vì vẫn giữ căn nhà cũ để làm chỗ để đồ được. Bờ rào phía ao làm chắc cũng đơn giản sẽ kết hợp làm khi xây nhà.
Ruacon_xd, Mạnh Lazy, Công lông bông bổ sung thông tin còn thiếu giúp mình nhé. Tks.

Thân mến,

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi TunTun

Trả lời #3 vào: 03-07-2014 20:51:46
Trường hợp này nhóm đã xác minh, ruaconxd có tg tranh thủ up thông tin giúp nhé, tks

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi tuanmitombui

Trả lời #2 vào: 25-06-2014 23:00:09
hoàn cảnh chị luyến này vào chủ nhật 29/6/2014 anh tun(vũ hải sơn) cùng mạnh layzy ,công ChoDikhongcannhanlaij, mật ong không ngọt, các bạn nồi cháo sẽ đi xác minh trường hợp này. thân! đc xóm 12, phương xá, kim bảng hà nam. phía sau trường thpt C. địa điểm tập trung xuất phát ,chùa thanh nhàn.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi tuanmitombui

Trả lời #1 vào: 12-04-2014 00:04:19
em được cán bộ xã, cô yến giới thiệu và tìm đến 1 hoàn cảnh.
chị :Đỗ Thị Luyến 1975, chị làm công nhân  cty mỹ ký, tại đồng văn, kim bảng, hà nam
chồng chị mới mất được 50 ngày, do nằm bệnh  suốt hơn 6 năm, khiến tất cả tài sản , và 1 số dư nợ lên đến hơn 100tr đồng.
chồng chị: NGUYỄN VĂN LỢI cùng tổi chị 40 tuổi. anh chị có 2 người con gái:cháu 1ớn học lớp 10. cháu nhỏ học lớp 6 cả 2 đều học khá . nhưng với hoàn cảnh gia đình khó khăn này 2 chị em có thể phải bỏ học. hiện điều quan trọng nhất với chị và 2 cháu là có 1 gian nhà bé bé để tránh mưa, gió bão và giột nát. Một tuần trước khi tôi đến căn nhà đã mục kèo cột và xụp mái, những người hàng xóm phải đến trống ,và gia cố tạm thời mái và tường cho cả nhà 3 mẹ con chị.



em và cô yến cán bộ xã đến nhà chị sau trận mưa lớn, tất cả đồ đạc chăn chiếu trong nhà đều ướt hết, hiện tại chị và các cháu chỉ ước ao có đc 1 gian trái để tránh mưa gió bão yên lành làm lụng kiếm tiền chi trả nợ và nuôi 2 con ăn học.
mong diễn đàn mình quan tâm đến hoàn cảnh này, xác minh hoàn cảnh, có thể giúp đỡ phụ thêm cho 3 mẹ con chị luyến có 1 gian nhà, thân cảm ơn và mong đóng góp của diễn đàn mình.

« Sửa lần cuối: 23-05-2020 15:06:06 gửi bởi -TrườngGiang- »

 
The following users thanked this post: naydjrueng