Tác giả Chủ đề: Cam Tuyền, Cam Lộ - Cụ Ốm - Tuổi cao, nuôi con tật nguyền.  (Đã xem 9967 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ngoduyhung

Trong khi điều kiện kinh tế xã hội mọi nơi ngày càng thay đổi, cuộc sống mọi người mỗi ngày mỗi tốt hơn, hạnh phúc hơn thì ở đâu đó, vẫn còn những mảnh đời bất hạnh. Trường hợp của cụ Lê Thị Ốm, thường trú tại thôn An Thái, Cam Tuyền, Cam Lộ, Quảng Trị là một ví dụ.
Cụ ốm sinh năm 1930 tại làng quê nghèo đất Cam Lộ, lấy chồng và sinh được nhiều người con trưởng thành, lấy vợ lấy chồng sinh con đẻ cháu. Cuộc sống khó khăn bao đời nay, cách đây chừng 10 năm thì chồng cụ do tuổi cao sức yếu cũng đã theo ông bà. Những người con của cụ cũng lập gia đình và ra ở riêng, mỗi người một hoàn cảnh, chủ yếu là làm nông nghiệp, bám đất bám vườn chỉ lo đủ cuộc sống chính mình và nuôi con cái ăn học, không dư dã để góp phần giúp đỡ thêm cho mẹ con cụ. Hiện tại cụ ở nhà với người con gái cả tật nguyền không chồng con, năm nay đã gần 60 tuổi nhưng đau ốm thường xuyên, cuộc sống rất khó khăn.
Hiện gia đình cụ đang được hưởng các trợ cấp theo chế độ hộ nghèo, tuy nhiên, cuộc sống trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời hai mẹ con cụ còn gặp rất nhiều khó khăn.
Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, đó là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Cho đi là hạnh phúc, rất mong mọi người cũng chia sẻ, giúp đỡ thêm cho cụ được vơi bớt khó khăn trong những tháng ngày còn lại của cuộc đời mình.