Tác giả Chủ đề: Thanh Hoá (Nông Cống) - Bé Hiếu - Bệnh máu trắng  (Đã xem 7210 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #16 vào: 06-09-2019 09:15:12
....:::: lược bỏ khi trích dẫn::::.....
   Căn cứ những thông tin có được nhóm xác minh đề xuất:
   1. Mong muốn các bạn NTCM Thanh Hóa có chuyến xác minh gia đình anh Sơn ở Thanh Hóa để có những thông tin: Ông bà ở quê làm nghề gì? Vay ngân hàng bao nhiêu tiền? Cuộc sống ở quê…
   2. Tạm thời CMKTX bé Hiếu. Số tiền cụ thể mong mọi người cùng cho ý kiến.
   3. Những thông tin còn thiếu Levandinh và Oca99 sẽ bổ sung cho đầy đủ.

Mong các bạn khu vực Thanh Hoá kết nối Thông tin.
Xin cảm ơn

Bước dài _ Không vội vã!
 
The following users thanked this post: minhsơn97, naydjrueng


Ngủ rồi qdiso

Trả lời #15 vào: 05-04-2018 19:28:37
Trích dẫn của: \"banbe6x\" post=104150
Chào cả nhà !

@ Các bạn khu vực Thanh hóa và cả nhà :
Nếu các bạn thu xếp được thời gian để ghé thăm trường hợp khó khăn này cũng như  thông báo trước lên diễn đàn lịch thăm cụ thể thì 6x sẽ trao quyền tự quyết định việc CMKTX gia đình bé Hiếu trong phạm vi 1,000,000đ trở xuống.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Chúng e biết rồi. Cám ơn ạ

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #14 vào: 02-04-2018 06:08:35
Chào cả nhà !

@ Các bạn khu vực Thanh hóa và cả nhà :
Nếu các bạn thu xếp được thời gian để ghé thăm trường hợp khó khăn này cũng như  thông báo trước lên diễn đàn lịch thăm cụ thể thì 6x sẽ trao quyền tự quyết định việc CMKTX gia đình bé Hiếu trong phạm vi 1,000,000đ trở xuống.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi qdiso

Trả lời #13 vào: 31-03-2018 21:57:01
Trích dẫn của: \"-TrườngGiang-\" post=104111
Hoàn cảnh này ra sao rồi các bạn Thanh Hoá ơi

A ơi trường hợp này đi xác minh xong đã đề xuất rồi. Hiện tại nhóm chưa liên lạc lại với gia đình.
Nhóm sẽ bố trí liên lạc và sẽ cập nhật thông tin trong thời gian tới.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #12 vào: 30-03-2018 17:37:11
Hoàn cảnh này ra sao rồi các bạn Thanh Hoá ơi

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 28-07-2017 16:56:03
Trích dẫn của: \"Oca99\" post=98068
...
Bố Hiếu tên là Lê Trọng Sơn Sinh năm 1985 Số điện thoại 0965 359 246
Nhà bé ở thôn Thanh Hà – Trung Chính – Nông Cống – Thanh Hóa
Mẹ bé ở Lang Chánh – Ngọc Lặc – Thanh Hóa. Hiện tại vẫn không rõ mẹ bé ở đâu.


6x trích dẫn từ trang 1

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi be-buti

Trả lời #10 vào: 28-07-2017 15:48:34
Mong ban điều hành post số tài khoản hoặc số điện thoại để liên hệ của bố cháu

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #9 vào: 27-07-2017 15:38:06
Bài viết bị trùng chủ đề: Nhóm Thanh Hóa sau khi xác minh đã viết bài sang một chủ đề khác. TG khóa chủ đề này lại. Mọi bài viết sẽ theo link bên dưới./.

Admin đã trộn hai chủ đề làm một
24/3/2021
« Sửa lần cuối: 25-03-2021 00:27:01 gửi bởi phuclehuu »

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #8 vào: 27-07-2017 15:36:14
Vì hai chủ đề trùng nhau: Hoàn cảnh này sau khi xác minh ở quê nhà bé Hiếu nhóm Thanh Hóa đã viết bài sang một chủ đề khác nên TG coppy lại các bài viết gom về chủ đề này như sau:

Bài xác minh của Sói điên:
Chào mọi người, em là sói điên của nhóm TH, em dùng nick a Tuấn Trần để đăng bài vì em và bạn Cảm xúc đi xác minh ạ.

Chiều nay nhóm đã qua xác minh, thông qua gồm thôn trưởng.hàng xóm và ông của cháu.

Nội dung như sau : Bố mẹ em lấy nhau gia đình cho ra ở riêng. Ngôi nhà em ra xem thì là một ngôi nhà ống 4m x 25m nhà xây lợp mái tôn, không có gì trong nhà ngoài 1 chiếc giường. Qua tìm hiểu hàng xóm và ông thôn trưởng thì hoàn cảnh cũng khó khăn, thôn mới cho vào diện hộ nghèo để hưởng bảo hiểm.

Nguồn kinh tế hỗ trợ chủ yếu dựa vào 1 ông chú là em trai ông nội cháu, trong miền Nam. Theo tìm hiểu thì ông chú này có điêu kiện kinh tế và hỗ trợ chủ yếu cho cháu vì từ lúc cháu bệnh anh không thể đi làm chỉ trông và chăm cháu. Còn qua tìm hiểu ông nội cháu thì bố mẹ em lấy nhau xong vào miền Nam làm ăn

Mẹ em là người dân tộc mường, khi vào đấy không hiểu lí do gì thì mẹ em tự nhiên bỏ đi. Sau đó bố con về quê, sau thấy em không ăn được đi khám thì phát hiện bệnh. Khi phát hiện bệnh thì có liên lạc nhưng mẹ em không về.

Hiện tại em đã chuyền hóa chất hay xạ trị vài lần. Theo thông tin từ gia đình thì từ lúc đi viện đến giờ đã mất khoản 80 triệu (mà chủ yếu do ông chú tài trợ), thêm thông tin nữa mà nhóm biết là ông chú không có con nên vẫn đang chữa trị cũng tốt kém, không biết sẽ có thể giúp cháu được bao nhiêu nữa.

Hiện tại bố và em đang ngoài viện, nhóm Hà Nội đã xác minh ngoài viện. Mỗi đợt đi, nếu ổn định thì 1 tháng cháu về rồi 15 ngày sau lại đi.

Qua xác minh tại nhà và nhóm Hà Nội tại bệnh viện, nhóm đề xuất CMKTX cho cháu khoảng 3- 4 triệu.

Rất mong sự chung tay của cả nhà để bố con cháu đỡ phần nào chi phí điều trị bệnh cho cháu


Bài viết của Banbe6x:
Sói điên và Cảm xúc có hình ảnh trong chuyến ghé thăm vừa qua thì cập nhật nhé .

Thân.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 21-06-2017 09:25:34
Sói điên và Cảm xúc có hình ảnh trong chuyến ghé thăm vừa qua thì cập nhật  nhé .

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi qdiso

Trả lời #6 vào: 21-06-2017 08:53:46
chào mọi người, em là sói điên của nhóm TH, e dung nick a Tuấn Trần để đăng bài vì e và bạn Cảm xúc đi xác minh ạ.
Chiều nay nhóm đã qua xác minh. thông qua gồm thôn trưởng.hàng xóm và ông của cháu.
Nội dung như sau : bố mẹ e lấy nhau gia đình cho ra ở riêng.ngôi nhà e ra xem thì là 1 ngôi nhà ống 4m*25m nhà xây lợp mái tôn.không có gì trong nhà ngoài 1 chiếc giường.qua tìm hiểu hàng xóm và ông thôn trưởng thì hoàn cảnh cũng khó khăn,thôn mới cho vào diện hộ nghèo để hưởng bảo hiểm.nguồn kinh tế hỗ trợ chủ yếu dựa vào 1 ông chú là em trai ông nội cháu,trong miền nam.theo tìm hiểu thì ông chú này có điêu kiện kinh tế và hỗ trợ chủ yếu cho cháu vì từ lúc cháu bệnh anh ko thể đi làm chỉ trông và chăm cháu.Còn qua tìm hiểu ông nội cháu thì bố me e lấy nhau xong vào miền nam làm ăn mẹ e là người dân tộc mường.khi vào đấy không hiểu lí do gì thì mẹ e tự nhiên bỏ đi.sau đó bố con về quê.sau thấy e không ăn được đi khám thì phát hiện bệnh.khi phát hiện bệnh thì có liên lạc nhưng mẹ e không về.hiện tai e đã chuyền hóa chất hay xạ trị vài lần. Theo thông tin từ gia đình thì từ lúc đi viện đến giờ đã mất khoản 80 triệu(mà chủ yếu do ông chú tài trợ), thêm thông tin nữa mà nhóm biết là ông chú ko có con nên vẫn đang chữa trị cũng tốt kém, ko biết sẽ có thể giúp cháu được bao nhiêu nữa.
Hiện tại bố và em đang ngoài viện, nhóm Hà Nội đã xác minh ngoài viện. Mỗi đợt đi, nếu ổn định thì 1 tháng cháu về rồi 15 ngày sau lại đi.
Qua xác minh tại nhà và nhóm Hà Nội tại bệnh viện, nhóm đề xuất CMKTX cho cháu khoảng 3- 4 triệu.
Rất mong sự chung tay của cả nhà để bố con cháu đỡ phần nào chi phí điều trị bệnh cho cháu.


Ngủ rồi levandinh

Trả lời #5 vào: 14-06-2017 16:38:40
về thông tin xác minh e không có bổ sung gì thêm ạ, và e đồng ý với đề xuất của anh trường giang, rất mong các bạn ở thanh hoá sớm có bài xác minh để có thể đề xuất cụ thể hơn ạ.
dưới đây e xin gửi cả nhà hình ảnh bệnh án và thẻ bảo hiểm của cháu ạ.
thân ái.
levandinh!

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #4 vào: 14-06-2017 15:05:44
Hình ảnh do nhóm xác minh cập nhật
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #3 vào: 13-06-2017 09:16:51
Chiều muộn ngày 12/6 nhóm thành viên gồm: Trường Giang, Levandinh và Oca99 đã đến Viện Huyết học Trung ương để xác minh trường hợp này và biết được một số thông tin (chủ yếu qua trao đổi với anh Sơn).
   - Anh Lê Trung Sơn (34 tuổi) quê ở thôn Thanh Hà, Trung Chính, Nông Cống, Yên Bái) có con tên là Hiếu (4 tuổi). Gia đình thuộc diện hộ nghèo. Vợ anh đã bỏ hai bố con đi từ năm 2015 và rất ít khi thăm hỏi hai bố con.
   - Hiện nay, cháu Hiếu đang bị bệnh Bạch cầu cấp (thường gọi là máu trắng). Căn bệnh được phát hiện từ tháng 9 năm 2016, qua nhiều lần chạy chữa ở các bệnh viện cuối cùng anh Sơn đã đưa cháu về Viện Huyết học Trung ương điều trị.
   - Do hàng ngày anh phải ở bệnh viện trông nom bé Hiếu nên nguồn thu chính để lấy tiền chạy chữa cho bé Hiếu đều trông vào sự hỗ trợ của ông bà nội ở quê, trong khi ông bà cũng đã già (trên 60 tuổi). Do anh không đủ điều kiện vay vốn ngân hàng nên anh đã nhờ ông bà đứng tên vay để kịp thời chạy chữa cho bé Hiếu.
   - Tính đến thời điểm hiện tại anh đã phải chi hơn 90 triệu đồng để lo cho bé Hiếu. Trong khi đó bình quân hai bố con riêng tiền ăn đã hết hơn 100.000đ/ngày; tiền thuốc mua thêm 2 - 3 triệu/tháng; tiền viện phí 350.000/tháng. Cháu Hiếu có Bảo hiểm chi trả 100% nên cũng đỡ tiền thuốc. Như vậy Tổng chi phí là 5 - 6 triệu/ tháng.
   - Tình hình bệnh của bé Hiếu hiện nay rất nghiêm trọng, đã điều trị được gần một năm ở Viện Huyết học TW nhưng không có tiến triển. Hàng ngày, bé Hiếu phải truyền hóa chất, kháng sinh, đường muối…nhưng chỉ mang tính cầm chừng để kéo dài sự sống cho bé. (Do không gặp được bác sĩ trực tiếp điều trị nên nhóm xác minh chưa có thông tin chi tiết về bệnh án và phương hướng điều trị của bé Hiếu).
   - Hiện nay, bé Hiếu đã nhận được hỗ trợ 5 triệu đồng từ Hội Học sinh Hà Nội; 1 triệu từ gia đình nhà ngoại; giúp đỡ, động viên của Phòng Công tác xã hội Bệnh viện.
   Căn cứ những thông tin có được nhóm xác minh đề xuất:
   1. Mong muốn các bạn NTCM Thanh Hóa có chuyến xác minh gia đình anh Sơn ở Thanh Hóa để có những thông tin: Ông bà ở quê làm nghề gì? Vay ngân hàng bao nhiêu tiền? Cuộc sống ở quê…
   2. Tạm thời CMKTX bé Hiếu. Số tiền cụ thể mong mọi người cùng cho ý kiến.
   3. Những thông tin còn thiếu Levandinh và Oca99 sẽ bổ sung cho đầy đủ.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi qdiso

Trả lời #2 vào: 04-06-2017 10:32:02
Chào cả nhà.
Nhóm đã đọc tin và sẽ sắp xếp đi xác minh sớm nhất có thể.
Thân ái.

 
The following users thanked this post: naydjrueng