Tác giả Chủ đề: CLB nói xấu vợ  (Đã xem 37394 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 07-10-2010 23:11:37
hihhi..từ những điều nghiệm của theanh..lehung cũng xin đc bon chen thêm vài dòng ..công lao của vợ nè

1. Vợ dạy cho ta tính phục thiện. (sẵn sàng nhận lỗi tuy mình không làm gì sai trái cả)

2. Vợ dạy cho ta tính kiện nhẫn, chờ đợi không biết mệt mỏi (trong mọi trường hợp khi vợ đi chợ, vào siêu thị một chút hay đi gội đầu)

3. Vợ cho ta sức khỏe (tuyệt đối không cho hút thuốc lá, uống rượu, uống bia, đi chơi khuya với mấy thằng bạn cô hồn)

4. Vợ dạy cho ta sự tế nhị (không chê bai dù cơm khét, canh mặn…)

5. Vợ dạy cho ta sự lễ phép (đi thưa, về trình)

6. Vợ dạy cho ta sự rộng lượng (kiếm được bao nhiêu tiền đầu tư hết vào Vợ)

7. Vợ là huấn luyện viên thể dục tại gia (giao việc cho ta làm vườn, cắt cỏ, đổ rác, giặt quần áo, lau dọn nhà cửa, mang vác)

8. Vợ dạy cho ta tính gọn gang, trật tự (chỉ được bày biện của riêng trong một góc tủ Vợ dành cho)

9. Vợ dạy cho ta sự công chính (ra đường cứ thẳng đường mà đi, không nhìn ngang, liếc dọc, nhất là chỗ có đông phụ nữ)

10. Vợ giúp ta trở thành người cha gương mẫu (thay tã, tắm rửa cho con, ru con ngủ, cho con bú, dạy con học…)

11. Vợ dạy cho ta biết giá trị của hai chữ tự do (mà ta nay không còn nữa)

12. Vợ dạy cho ta biết phấn đấu với nghịch cảnh (kìm nén nỗi niềm, muốn chết mà cứ đành phải sống)

13. Vợ dạy cho ta trở nên đứng đắn, sáng tạo (tìm và trả lời mọi câu hỏi đúng với điều vợ muốn nghe)

14. Vợ dạy cho ta biết phải luôn luôn ngờ vực, sẵn sàng bào chữa cho chính mình (trước những cái nhỏ nhất đều có thể nghi ngờ & với mọi lỗi trầm trọng đều chỉ là nhỏ nhặt khi có lý do xác đáng)
 :P

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi asian

Trả lời #2 vào: 07-10-2010 22:45:20
Hòa theo nhịp đập của TheAnh. Mình chôm của bạn mình để góp vui, mong rằng bạn mình ở bên kia đầu tổ quốc đừng đòi tiền bản quyền nhé.

Khi anh chưa biết yêu,
Anh thích những buổi chiều,
Thả mình trong làn nước,
Ngắm trời xanh trong veo...

Còn khi anh biết yêu,
Anh thấy sợ buổi chiều,
Làm về lại móc túi,
Có nhiêu tiền đưa em...

ThaiDzuy & Asian

 


Ngủ rồi Theanh

Trả lời #1 vào: 07-10-2010 13:50:04
Thỉnh thoảng giao lưu với các bác Đàn ông giới của DD, tôi hiểu rằng từ tâm can các bác nói xấu vợ là điều rất hả hê... Xét thấy rằng đây là một nhu cầu bức thiết cho các bạn, cho chính tôi, nên mạo muội đẻ ra cái Topic \\\"thú tính\\\" này để tự trào với cái án chung thân của cánh đàn ông. Mong các chiến hữu hãy góp vui, hãy tận lực, dã man và man rợ hơn nữa với những người thường nói xấu ta mỗi khi vắng nhà- ấy là mụ vợ đáng kính!

Nhân danh những người đàn ông thích nói xấu vợ, nhân danh quyền tự do của đàn ông, nhân danh hội đàn ông bị ngược đãi, em tuyên bố CLB nói xấu vợ của anh em nhà NTCM ra đời!

Em kể các bác nghe, hổm rồi sinh nhật em, bà vợ ỏn ẻn muốn tặng tý quà để góp phần xiết chặt cái tài khoản của em. Hỏi mãi, em đành chấp nhận món quà là cái kính. Em chở mụ ta ra cái tiệm kính thường mua. Thấy em từ xa, con bé nhân viên xinh đẹp đã la toáng lên: Anh loạn dâm tới rồi mấy em ơi, loạn dâm...

Em thì hú hồn, con vợ em thì đưa ánh mắt sư tử gầm gừ. Định thần lại, em mới hiểu ra: Vốn là có lần em tới đây mua cái kính râm, nhưng cô nhân viên là người Bắc nên phát âm thành dâm. Em lại bị loạn, cận, viễn nên cô ấy lấy cho em một cái kính 4 trong 1 và gọi tắt là... kính loạn dâm (râm). Nói riết thành quen, hễ thấy em là cô bé cứ gọi là anh loạn dâm.

Giải thích sao vợ cũng chẳng chịu, cứ nằng nặc là em có tình ý gì với cô ta thì cô ta mới nói vậy. Khổ, tối đó về em phải nằm sấp 30 phút và chịu đến 100 cái cán chổi vào mông các bác ạ. Nghĩ mà thấy nhục cho đấng có mày mà chẳng có râu!

Từ đó, em trở nên hận thù với vợ, nhưng lạ thay lại rất ngọt ngào với các em xinh đẹp. Em đi khám bác sỹ, bác sỹ phán tỉnh bở: Đây là bệnh nan y, y hoc chưa tìm ra thuốc chữa...!

Em lại dò hỏi loại thuốc trị bệnh ghen lỳ, ghen liều, ghen tào lao của vợ. Bác sỹ lại hỏi ngược lại: Mày có thuốc này không cho tao vài viên với?!

Ối giời ơi là giời, mấy cái lão bác học ơi, sao mấy lão cứ bỏ công tìm tòi ba cái Nobel vật lý tào lao làm gì? Sao không ai nghiên cứu cái vụ này dùm tui với...

Sau những đớn đau của đời trai, em nghiệm ra mấy chân lý về vợ như sau:

-Để giữ hạnh phúc bền lâu, phụ nữ nên chọn người chồng khiếm thính. Để có được gia đình đầm ấm, đàn ông nên chọn người vợ khiếm âm.

-Vợ là thứ quý nhất trên đời, nhưng cho không ai lấy, bán không ai mua mà vứt đi thì tiếc...

-Vợ là thứ lũ cũng phải chê, bão phải chừa. Vì sau bao nhiêu giông tố của đời ta, mọi thứ có thể bị lũ cuốn đi, bão thổi bay..., nhưng mỗi con mụ vợ thì vẫn còn sót lại và ám mãi vào đời ta.