Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh (Cẩm Xuyên) - Chị Lương - Nuôi 2 người điên  (Đã xem 26566 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà
VKS xin đề xuất nhu yếu phẩm tháng 09 cho gđ chị Lương.
1. Dầu ăn: 1 lit
2. Nước tương.500ml
3. Bột canh: 195gr
4.Đướng 500gr
Mong nhận đc sự hỗ trợ của cả nhà.
Thân

 


Ngủ rồi maisauserasao

Chao ca nha,

MS se bat dau gui CMTX den gia dinh chi Luong bat dau tu thang 9/2017. Cam on anh 6x, Van va ca nha

Than.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Maisauserasao đăng ký CMTX gia đình chị Lương 400,000đ/ tháng từ tháng 9/2017 đến hết tháng 12/2017 rồi tùy tình hình sẽ tính tiếp.

Chúng ta cũng xuất kho Quán cơm 2000đ - SG ( nhánh Hà tĩnh ) 15kg Gạo để CMTX gia đình chị Lương với thời gian như trên.

Đối với các nhu yếu phẩm khác như : Dầu ăn, Nước tương , Mắm , gia vị khác ... tùy tình hình thực tế mà các bạn Hà tĩnh có đề xuất cụ thể .

Vân Kiêu sa đại diện nhóm Hà tĩnh chịu trách nhiệm trung chuyển và cập nhật thông tin, hình ảnh trao CMTX và KTX tới gia đình chị Lương.

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

@Maisauserasao : 6x đã nhắn số thông tin TK của Vân Kiêu Sa cho bạn trong hộp tin nhắn trên diễn đàn rồi.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
chào cả nhà
lời đầu tiên thay mặt nhóm HT vankieusa xin được cảm ơn sự quan tâm của cả nhà dành cho gđ chị Lương.
Vaankieusa xin nhận trung chuyễn tiền và nhu yếu phảm đến gia đình chị Lương theo tháng
cảm ơn sự chung tay của cả nhà
Thân

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Bạn nào sẽ đảm nhận việc trung chuyển tiền, hiện vật và cập nhật thông tin về cuộc sống của gia đình chị Lương đây ?

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Lắng nghe lòng bạn đã viết:
Trích dẫn
Xét thấy hoàn cảnh gia đinh chị lương, nhóm HT xin được đề xuât CMTX 400.000đ: 15kg gao/ tháng và nhu yếu phẩm đề xuất theo tháng của nhóm HT.


Chào maisauserasao. Cảm ơn maisauserasao đã quan tâm hoàn cảnh này.

Nhóm Hà Tình đề xuất CMTX 400k/tháng
Và nhu yếu phẩm từ kho Quán Cơm 2000 Sài Gòn chuyển về. NTCM luân chuyển phần ủng hộ nhu yếu phẩm (Gạo đường mắm tương ....) từ quán cơm 2000 không dùng hết cho các hoàn cảnh khó khăn bằng xe miễn phí và phân bố theo đề xuất của các bạn tại địa phương. Mọi người có thể tham khảo tại đây:
Hà Tĩnh - Cập nhật Xuất - Nhập tồn vật phẩm từ Quán cơm 2k Sài Gòn tại kho Hà Tĩnh

Vì vậy, theo đề xuất, hoàn cảnh này cần CMTX 400k/tháng là cần kêu gọi mọi người góp sức.
Thân ái

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi maisauserasao

Chao ca nha,

MS xin nhan CMTX truong hop cua chi Luong neu nhu ca nha dong y. nhom HT co the cho MS biet 15kg gao va nhung nhu yeu pham can thiet la khoang bao nhieu tien duoc khong a? MS ko the gui hien vat duoc, nen nho ban nao nhan trung chuyen thi mua dum gao va cac nhu yeu pham de gui cho gia dinh chi Luong duoc khong a?

Than.

 


Ngủ rồi Lắng nghe lòng bạn

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 680
  • Thanked: 939 times
  • Thích 8
Chào cả nhà
Lắng nghe lòng bạn cùng bạn Sơn có dịp ghé qua thị trấn Cẩm xuyên đã ghé thăm và xác minh hoàn cảnh gia đình chị Lương.
Địa chỉ: xóm 5 xã Cẩm Huy- huyện Cẩm Xuyên
Điện thoại chị Lương: 01652.037.120
Điện thoại bà Nhì( hàng xóm) 01673.243.340
Chị: Lê Thị Lương: 46 tuổi
Chị gái: Lê Thị Lân: 49 tuổi
Con trai chị Lương: Lê Xuân Dũng: 16 tuổi
Gia đình chị có 04 người con, chị là con út trong gia đình. Bố chj từng tham gia chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B Miền
nam, sau khi xuất ngủ ông bị nhiểm chất độc dioxin nên thường xuyên ôm đau bệnh tật. Anh trai chị cũng hy sinh ở chiến trường Campuchia
Năm 2000 và 2002 bố mẹ chị lần lượt qua đời, chị gaí cũng lập gia đình đê lại gánh nặng gia đình cho chị vì chị Lân sinh ra đã bị Điên bẩm sinh.
Mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình chị không lấy chồng mà cố kiếm tìm xin một đứa con để hy vọng nượng tụa lúc tuổi về già
Năm 2001 điều ước ao của chị cũng được như ý muốn, chi sinh được một bé trai kháu khĩnh, niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì chị thấy có điều gì đó khang khác ở đứa trẻ. 2 tháng rồi  3 tháng không thấy con cười, con lật mà chỉ thấy đặt đâu con năm đó, chị đưa con đi bệnh viện kiểm tra thì…chị nói trong tiếng nấc nghẹn….nó bị THIỂU NĂNG TRÍ TUỆ… Trời đất như sụp dưới chân chị, lại ôm con khắp các bệnh viện cầu mong một phép màu đến với con..nhưng chị đều nhận được cái lắc đầu. Chi đành ôm con về trong ngổn ngan lo toan, giờ trong gia đình chị gái thì điên loạn, trái gió trở trời lại đập phá đồ đạc trong nhà, con thì nằm đó, chị như thất thần nhưng đành tự vực bản thân để lo nốt cho hai người thân.
Rồi năm năm 2012 chị phát hiện tay chân đau nhức, tê cứng và các đầu ngón tay có hiện tượng tróc vảy và hoại tử,chị đi kiểm tra và bác sỹ kết luận chị bị bệnh XƠ CỨNG BÌ KHU TRÚ( DẠNG MẢNG).Là trụ cột trong gia đình giờ lại bệnh tật, ông trời như muốn lấy hết tất cả của chị.
Với hoàn cảnh như chị lo được miếng ăn hàng ngày đã khó, nay lại bệnh tật không bảo hiểm y tế, không anh chị em hỗ trợ, chị cũng gắng gượng hy vọng bệnh tình sẽ khỏi. nhưng từ đó đến nay cũng đã 5 năm nhưng không có lấy một tia hy vọng mà càng ngày càng đau nhức hơn công thêm các mảng trên tay chân cứ lóc dần,lóc dần chị không làm được gì đành phải gửi co trai vào Trung tâm khuyết tật Thành sen ở Thành phố Hà Tĩnh nhờ sự cuu mang của xã hội.
Đầu năm 2017 gia đình chị mới được xét hộ nghèo với lý do chị Lân đã được hưởng trợ cấp bảo trợ hàng tháng rồi.Nhưng hộ nghèo cũng chỉ được hỗ trợ 40.000đ tiền điện/ thang và thẻ BHYT.
Chị Lân được 502.000/thang .
Hiện tại do bệnh tình chị không thể lao động để nuôi sống bản thân và người chị gái bị điên va mọi sinh hoạt như giặt giũ củng phải nhờ các chị ở hội phụ nữ xóm thay nhau làm giúp vì căn bệnh hành hạ, tay chân đau cứng có khi không cử động được.
Xét thấy hoàn cảnh gia đinh chị lương, nhóm HT xin được đề xuât CMTX 400.000đ: 15kg gao/ tháng và nhu yếu phẩm đề xuất theo tháng của nhóm HT. Để mong hỗ trợ thêm tiền thuốc thang giúp chị.
Mong nhận được nhiều sự quan tâm cho hoàn cảnh này ạ
Chúc cả nhà ngủ ngon
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]



Thân.

 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà
Hôm nay nhóm VKS về cẩm xuyên trao CMTX cho các hoàn cảnh thì gặp bác Sữu, bác cầu mong nhóm ghé đến một hoàn cảnh gần nhà bác có hoàn cảnh hết sức khó khăn.
Theo sự chỉ đường của bác nhóm đã đến xóm 5 xã cẩm huy- Huyện cẩm xuyên với gđ chị: Lê Thị Lương , năm nay 46 tuổi.
Hiện tại chị đang mang trong mình căn bệnh XƠ CỨNG BÌ TOÀN THÂN. Nhà nghèo kg có tiền thang thuốc cộng thêm hiện tại chị còn phải nuôi người chị gái Lê Thị Lân, năm nay 48 tuổi bị ĐIÊN bẩm sinh. Con trai: Lê xuân Dũng cũng bị thần kinh từ nhỏ.ba con người: một đau ốm,hai người còn lại điên điên dại dại,bản thân chị lại kg có chồng,không có việc làm,kg thu nhập  nên cs hết sức khó khăn.
Nhóm mình có ai thu xếp time xác minh hoàn cảnh này giúp nhé
Thán


« Sửa lần cuối: 27-05-2020 21:15:32 gửi bởi -TrườngGiang- »