Tác giả Chủ đề: Quảng Ngãi - Gđ Chị Võ Thị Lý - Nghĩa Hành  (Đã xem 2207 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi LoveStop

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 9
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 28-04-2011 21:44:49
Qua la hcanh kho khan, cac e con nho qua, cac bac xac minh nhanh di

 


Ngủ rồi KevinHieu

Trả lời #2 vào: 26-04-2011 11:07:24
Báo VNE cũng đăng tin về hoàn cảnh này, đặc biệt là quyết định của chị Lý không chữa bệnh, để dành tiền cho con ... Theo Kevin, đây là quyết định đúng

http://vnexpress.net/gl/doi-song/2011/04/ba-dua-tre-ben-bo-vuc-khon-cung/
http://vnexpress.net/gl/doi-song/2011/04/me-3-dua-tre-ben-bo-vuc-khon-cung-tu-choi-chua-benh/

Thân,

 


Ngủ rồi phongba

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 3
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 26-04-2011 01:17:25
Trong vòng chưa đầy 1 năm, tai họa liên tiếp ập đến khiến gia đình anh Lương Tuất (42 tuổi) và chị Võ Thị Lý (44 tuổi) ở xóm 9, thôn Tình Phú Nam, xã Hành Minh, H.Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) rơi vào cảnh khốn cùng.

Năm 2000, anh Tuất và chị Lý cưới nhau, gầy dựng cuộc sống riêng chỉ với hai bàn tay trắng. Vợ đầu tắt mặt tối với ruộng đồng, nuôi heo, bò…, chồng thì miệt mài công việc thợ hồ. Chí thú làm ăn, chi tiêu dè sẻn nên 2 năm sau họ cũng có được ít vốn, bạn bè cùng làm thợ hồ góp công đã dựng lên được căn nhà nhỏ chừng hơn 20m2.

Hạnh phúc tràn đầy trên khuôn mặt anh Tuất, chị Lý khi ba đứa con lần lượt ra đời. Trong ngôi nhà tuềnh toàng, cửa sổ trống hoác nhưng lúc nào cũng ngập tràn tình yêu thương. Nào ngờ, tháng 8.2010, chị Lý bỗng dưng ngã bệnh. Từ đó bao nhiêu tiền của dành dụm được, vay mượn của người thân và một số vật dụng trong nhà đội nón ra đi để lo tiền thuốc thang nhưng bệnh tình chị Lý ngày càng nặng thêm. Hết Quảng Ngãi đến Đà Nẵng nhưng y học đành bó tay với bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối di căn gan của chị. Không còn cách nào khác, anh Tuất đành đưa chị Lý về nhà điều trị bằng thuốc nam với hy vọng được ngày nào hay ngày đó.

Thương vợ, thương con, anh Tuất lại càng làm việc cật lực hơn. Dù bị những cơn đau tức ngực luôn hành hạ nhưng sợ vợ buồn nên anh Tuất vẫn cắn răng chịu đựng, cố gắng đi làm thợ hồ kiếm mỗi ngày khoảng 100 ngàn đồng để nuôi sống gia đình. Đến cuối tháng 3 vừa qua, anh Tuất ngã bệnh và chưa đầy 3 ngày điều trị đã chết tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi vì bị ung thư phổi.

Tai họa liên tiếp ập xuống khiến gia đình chị Lý khánh kiệt, chẳng còn tiền, tài sản đáng giá mà bán để lo tang cho chồng. Thương hoàn cảnh khó khăn, bà con chòm xóm người ít, kẻ nhiều góp tiền mua quan tài, lo hậu sự cho anh. Người chồng - trụ cột trong gia đình không còn, chị Lý càng gầy xọp, xanh xao. Cả ba mẹ con đang nương nhờ vào sự cưu mang của chòm xóm cho gạo, tiền mới có được bữa mắm, bữa rau qua ngày.

Nằm trên chiếc giường nhỏ, nhìn 3 đứa con thơ là Lương Thị Mỹ Duyên (9 tuổi, đang học lớp 2), Lương Thị Đông Hải (6 tuổi) và Lương Công Nam (3 tuổi) hồn nhiên nô đùa, chốc chốc lại đến ngồi bên mẹ, chị Lý ứa nước mắt: “Tui chỉ muốn được sống để nuôi con!”.

Hiển Cừ
(Bài này mình copy tại báo Thanh Niên)