Tác giả Chủ đề: Trà Vinh (Càng Long) - Hai anh em Nam/Bình - Gia cảnh bất hạnh  (Đã xem 7672 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà!

Đã hơn 1 tháng nhưng chưa có MTQ nào hữu duyên với gia đình 2 em Nam và Bình! Trong quá trình đợi MTQ hữu duyên DucTai đề nghị xuất quỹ CMTX 3 tháng từ tháng 12/2020 đến tháng 02/2021.

Thân!

Bạn nào đảm nhiệm việc trung chuyển tiền tới 2 cháu Nam - Bình cũng như cập nhật tình hình học tập, cuộc sống của 2 cháu ấy thì đăng ký dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: DucTai, maitramtg, Nhut Tram


Ngủ rồi minhsơn97

Chào cả nhà. 
Đã bước qua tháng thứ 2, mong mọi người giúp đỡ.
Xin cảm ơn. 

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Nhut Tram


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà! 

Đã hơn 1 tháng nhưng chưa có MTQ nào hữu duyên với gia đình 2 em Nam và Bình! Trong quá trình đợi MTQ hữu duyên DucTai đề nghị xuất quỹ CMTX 3 tháng từ tháng 12/2020 đến tháng 02/2021. 

Thân! 

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Trần Quốc Hương, Nhut Tram


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Rất mong cả nhà quan tâm đến gia đình em Nam và Bình! 

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Nhut Tram, Kiều Xuân Trường Trường


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà!
Cảm ơn bạn @Nhut Tram và anh @My Darling đã rất quan tâm đến hoàn cảnh gia đình hai anh em Nam và Bình!

1. 2 thành viên đi xác minh đồng tình với phương án CMTX 500,000VND/tháng vì thấy gia đình đang khó khăn. Vậy DucTai đề xuất tạm thời áp dụng phương án này.
2. Phương án xây dựng căn nhà đã bị sập, về phương án xây dựng vẫn cần bổ sung thêm một số giấy tờ về phần tranh chấp, sau khi bổ sung xong chúng ta sẽ mở bài ở Ngôi Nhà Mơ Ước để dễ theo dõi và cập nhật tiến độ.

Hoàn cảnh rất đáng thương, mong cả nhà quan tâm.
Thân!
« Sửa lần cuối: 24-10-2020 07:04:51 gửi bởi DucTai »

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Nhut Tram, Kiều Xuân Trường Trường


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
@Nhut Tram . Mình đã hỏi anh Sanyo là sao không ở trong nhà này thì anh ấy nói là ở chung cả nhà thì chật chội nhưng với cô Nữa đã già thì nên để ban đêm cô Nửa ngủ trong nhà vì cô đã già nhưng anh nói chỉ dành cho cháu gái ngủ ở trong. Ngay bên cạnh nhà hiện tại thi anh ấy nói trước nhà bị sập. Thứ 2 là anh em trong gia đình thì người anh trai luôn là chủ sở hữu căn nhà về sau và là theo di chúc của cha mẹ để lại ( nếu bạn hỏi gia đình phần này có di chúc của gia đình hay 1 phần giấy tờ liên quan mà người em gái được quyền thừa kế ngôi nhà hiện tại thì cập nhật cho cả nhà được biết ). Trong khế ước trên cũng nói là nợ 4 triệu. Với việc đề xuất làm thêm phần bên cạnh là chỗ trước đây bị sập và làm để cho đủ chỗ ở. Gửi bạn @Nhut Tram ! Quy trình khi xây 1 ngôi nhà của diễn đàn mình phải hội đủ các yếu tố rõ ràng. Cho nên căn cứ thông tin tìm hiểu được từ anh Sanyo nên mình đã thay đổi đề xuất làm mới ngôi nhà bằng cách làm thêm
Về việc nuôi vịt xiêm ở đây không phải là nuôi để kinh doanh mà trước mắt là nuôi để gia đình có 1 phần để ăn hàng ngày nếu ăn không hết thì đưa bán vì nuôi. Bởi vì ở vùng nay có miếng đất rộng nên chăn nuôi để cải thiện bữa ăn trong gia đình tốt hơn chứ không nhất thiết phải mua đồ chợ.

 
The following users thanked this post: banbe6x, letuantu, maitramtg


Ngủ rồi Nhut Tram

Chiều tối hôm nay mình ghé thăm gia đình anh Sanyo và xin được cập nhật thêm một số thông tin: Cô Nữa là mẹ của anh Sanyo trước đây có chồng và người chồng trước đây mất trong chiến tranh là liệt sỹ nay cô được hưởng tiền tuất ( tiền liệt sỹ ) mỗi tháng trên 1tr500 như hình ảnh ở dưới chi tiết còn người chồng mới mất là chồng thứ 2 của cô Nữa. Hiện cô ở với vợ chồng người con trai là anh Sanyo, con trai và con dâu thì bị bệnh như các thành viên đã cập nhật cùng với 2 người cháu nội. Theo như lời kể thì 1 số đất đã đưa cầm cố ( không có giấy tờ ) và giấy tờ nhà đất vay ngân hàng cầm cố đã lâu nay chỉ còn tờ khế ước cũ photo, mình có nói anh Sanyo kiếm bản gốc để đưa ra ngân hàng xem giấy tờ nhà đất ( nhờ bạn @Nhut Tram ở gần lần sau qua xem dùm ). Gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, bạn @Nhut Tram theo dõi thêm trong quá trình học hình như có được miễn giảm học phí thì phải.
Trước đây gia đình anh có nuôi 1 ít gà tre nhưng không thành công
Trước đây gia đình anh được xây nhà tình thương với diện tích khoảng chừng ngang 4,2m và dài 7m. Với diện tích này nhỏ nên gia đình ở ngoài, mình có nói anh Sanyo tuy nhỏ nhưng đưa mẹ tạm vô nhà mà ở đi còn con cháu tạm ở ngoài cũng được vì hiện nay cô Nửa, vợ chồng anh Sanyo cùng con trai đầu học lớp 12 còn cháu gái thứ 2 ngủ trong nhà.
Mình có gửi cho gia đình 10kg gạo
Nay mình xin đề xuất lại như sau:
1) CMTX: 500k/tháng
2 ) CMKTX:
a) Mua khoảng 30 - 50 con ngan ( vịt xiêm ) để gia đình nuôi cùng với khoảng 20 - 30 lưới để rào nuôi vịt xiêm vì có hồ rộng và nhiều cỏ phù hợp để nuôi vịt xiêm.
b) Làm thêm 1 phần bên trái ngôi nhà với diện tích là 4m X 7m ( Phần này nhờ bạn @Nhut Tram nhờ thợ xây tính dùm ) và cùng vài tấm tôn sửa lại phần bếp đằng sau
Hình ảnh:
Mong cả nhà cùng chung tay giúp đỡ.
Cảm ơn các thông tin của anh!

Mình cũng xin làm rõ căn nhà trước khi sập là nhà của anh Sanyo (ảnh bên dưới) , nhà tình nghĩa xây sau và cũng là của em gái anh ấy ở để chăm sóc cụ Nữa. Do cuộc sống khó khăn nên gia đình người em gái đã lên SG mưu sinh và để lại mẹ cho anh Sanyo chăm sóc. Vì vậy sau này em gái anh về thì ngôi nhà tình nghĩa ấy sẽ thuộc sở hữu của chị.

Sổ đất thì hiện đang nằm trong Ngân hàng chỉ khi trả nợ hết thì mới có thể lấy ra (số tiền hơn 4tr).

Sổ cận nghèo thì mới vừa được cấp sau khi cha của anh Sanyo mất và việc miễn giảm học phí được 50% tính từ năm học này 2020.

Việc nuôi ngan Nhựt có nói chuyện với anh Sanyo rồi, anh nói nuôi không có lời và có nguy cơ lỗ cao vì xung quanh có nhiều hộ cũng nuôi số lượng tương tự đang bị lỗ vốn. (Trường hợp nuôi này cũng đã được anh Lên cân nhắc tài trợ nhưng không khả quan nên dừng vì nhà anh Lên cũng có nuôi).

Về việc tính toán chi phí xây nhà thì anh Lên cũng đã làm việc cùng các bên để tính toán con số dự trù rồi.

Mong cả nhà cùng chung tay giúp đỡ.

Xin thay mặt gia đình cảm ơn cả nhà!

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Chiều tối hôm nay mình ghé thăm gia đình anh Sanyo và xin được cập nhật thêm một số thông tin: Cô Nữa là mẹ của anh Sanyo trước đây có chồng và người chồng trước đây mất trong chiến tranh là liệt sỹ nay cô được hưởng tiền tuất ( tiền liệt sỹ ) mỗi tháng trên 1tr500 như hình ảnh ở dưới chi tiết còn người chồng mới mất là chồng thứ 2 của cô Nữa. Hiện cô ở với vợ chồng người con trai là anh Sanyo, con trai và con dâu thì bị bệnh như các thành viên đã cập nhật cùng với 2 người cháu nội. Theo như lời kể thì 1 số đất đã đưa cầm cố ( không có giấy tờ ) và giấy tờ nhà đất vay ngân hàng cầm cố đã lâu nay chỉ còn tờ khế ước cũ photo, mình có nói anh Sanyo kiếm bản gốc để đưa ra ngân hàng xem giấy tờ nhà đất ( nhờ bạn @Nhut Tram ở gần lần sau qua xem dùm ). Gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, bạn @Nhut Tram theo dõi thêm trong quá trình học hình như có được miễn giảm học phí thì phải.
Trước đây gia đình anh có nuôi 1 ít gà tre nhưng không thành công
Trước đây gia đình anh được xây nhà tình thương với diện tích khoảng chừng ngang 4,2m và dài 7m. Với diện tích này nhỏ nên gia đình ở ngoài, mình có nói anh Sanyo tuy nhỏ nhưng đưa mẹ tạm vô nhà mà ở đi còn con cháu tạm ở ngoài cũng được vì hiện nay cô Nửa, vợ chồng anh Sanyo cùng con trai đầu học lớp 12 còn cháu gái thứ 2 ngủ trong nhà.
Mình có gửi cho gia đình 10kg gạo
Nay mình xin đề xuất lại như sau:
1) CMTX: 500k/tháng
2 ) CMKTX:
a) Mua khoảng 30 - 50 con ngan ( vịt xiêm ) để gia đình nuôi cùng với khoảng 20 - 30 lưới để rào nuôi vịt xiêm vì có hồ rộng và nhiều cỏ phù hợp để nuôi vịt xiêm.
b) Làm thêm 1 phần bên trái ngôi nhà với diện tích là 4m X 7m ( Phần này nhờ bạn @Nhut Tram nhờ thợ xây tính dùm ) và cùng vài tấm tôn sửa lại phần bếp đằng sau
Hình ảnh:
Mong cả nhà cùng chung tay giúp đỡ.
« Sửa lần cuối: 16-10-2020 23:18:32 gửi bởi My Darling »

 
The following users thanked this post: DucTai, maitramtg, minhsơn97, Kiều Xuân Trường Trường


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Cảm ơn bạn đã cập nhật. Như thông tin trên thì coi như là xây lại nhà mới nhưng diện tích làm nhà là bao nhiêu? Và cái quan trọng là chưa thấy cập nhật giấy tờ đất đai của gia đình. Sau khi được BQT cũng như cả nhà đồng ý thì phải xin phép làm nhà của chính quyền địa phương sở tại.
« Sửa lần cuối: 16-10-2020 12:00:59 gửi bởi My Darling »

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi Nhut Tram

Nhựt xin gửi các thông tin sau:

         1. Hiện anh Sanyo còn phải chăm 2 người bệnh ở nhà (mẹ và chị Kiều), dù gì nhà cũng cần có một người đàn ông nên ảnh chỉ có thể làm việc gần nhà, việc tìm việc Nhựt thiết nghĩ để a Sanyo tự lo.
         2. Về việc đề xuất cưu mang thường xuyên thì Nhựt xin phép đề xuất 500k/tháng cho gia dình.
         3. Về việc học của 02 em Nam và Bình thì Nhựt xin đề xuất CMKTX khi các em ấy cần chi phí cho việc học.
         4. Công tác thống kê chi phí làm lại nhà được anh Lên xuống nhà trực tiếp làm việc (ảnh kèm theo), tổng như sau:

+ Vật tư :46.816.000 đồng
+ Nhân công : 8.000.000 - 10.000.000 đồng.
-> Tổng : 54.816.000~56.816.000 đồng.

 Xin bổ sung là việc xây nhà sẽ được anh Lên trực tiếp giám sát kiểm tra, để đảm bảo việc xây dựng đúng và đủ.

Xin cảm ơn mọi người !

 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg, minhsơn97


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
@Nhut Tram :

Trích dẫn
3. Cha: anh Sanyo trước đó phụ hồ trên sài gòn nhưng bị tại nạn lao động và không được mang vác nặng quá 5kg (không được đền bù do không có bảo hiểm), nay chỉ làm được các công việc nhẹ như dán gạch, xây tường (chỉ đứng xây), sửa điện. Thu nhập ngày có ngày không.
Công việc như lắp ráp thì anh làm được chứ? 

Trích dẫn
hỗ trợ CMTX cho hoàn cảnh này và hỗ trợ một phần nào đó chi phí xây dựng lại ngôi nhà trên nền đất đã bị sập trước đây (anh chỉ ước là đổ cột và tole nhà có sẫn sẽ tận dụng chi phí anh dự trù trên 30tr) để họ thật sự có sự ấm áp khi mùa mưa kéo về.


Bạn cho biết đề xuất CMTX là bao nhiêu? Và chi tiết việc đề xuất xây nhà?

Trích dẫn
Về phần 02 em thì qua cuộc nói chuyện Nhựt cảm nhận được sự ham học và sự thật thà chân chất từ 02 em, bà nội tuy nói chuyện bất tiện nhưng cứ thấy Nhựt lại nói chuyện với các em là cứ khóc mãi không thôi, bà rất thương các cháu, có lẽ bà sợ các cháu bị lỡ chuyện học hành. Gia đình anh Sanyo Nhựt thiết nghĩ vẫn còn có khả năng vực dậy nếu được xã hội và mọi người cùng dang tay giúp đỡ.
Việc này là rất quan trọng, khuyên gia đình là cho các cháu đi học và tìm phương án để giúp các cháu
« Sửa lần cuối: 12-10-2020 21:14:13 gửi bởi My Darling »

 
The following users thanked this post: banbe6x, letuantu, maitramtg, Nhut Tram, Kiều Xuân Trường Trường


Ngủ rồi Nhut Tram

Thân gửi các anh chị trong diễn đàn.

Vào chiều thứ 7 ngày 10/10/2020 trong cơn mưa tầm tả không ngơi nghỉ tại Trà Vinh thì Nhựt có đến gia đình anh Sanyo để xác minh hoàn cảnh được anh Lên giới thiệu, con đường trước đó đã bị người dân ở đó rào lại không cho đi nên phải đi con đường khác vào nhà anh.

- Về thông tin hoàn cảnh gia đình 2 bé thì giống như a Lên đã đưa tin:

         1. Bà Nội : bị tai biến hơn 16 năm, không thể đi lại được, mọi sinh hoạt đều diễn ra trên giường, nói năng không thuận tiện, tiền thuốc của bà nội 1 tháng gần 400k.
         2. Ông nôi: vừa mất do khối u gan.
         3. Cha: anh Sanyo trước đó phụ hồ trên sài gòn nhưng bị tại nạn lao động và không được mang vác nặng quá 5kg (không được đền bù do không có bảo hiểm), nay chỉ làm được các công việc nhẹ như dán gạch, xây tường (chỉ đứng xây), sửa điện. Thu nhập ngày có ngày không.
         4. Mẹ: chị Kiều được chuẩn đoán là bị U tuyến yên và ảnh hưởng thị lực mắt phải nay đã mờ không thấy rõ, chỉ thấy khoảng cách gần 3-5m. Hằng ngày ở nhà trông coi bà nội, làm việc nhà, không có thu nhập. Hiện đã hơn nửa năm không có điều kiện lên sài gòn điều trị.
         5. Nam và Bình: đang là hs trường cấp 3 tại trường THPT Dương Háo Học, thành tích khá giỏi nhiều năm liền, đặc biệt Nam đã từng đạt danh hiệu khuyến khích môn Địa lý trong cuộc thi chọn học giỏi cấp huyện.
         6. Gia đình có gần 1.5 công đất cũng đã mang cầm với số tiền gần 40tr để chạy chữa bệnh tật.

- Nhựt cũng xin bổ sung thông tin sau:

         Hiện trên nền đất có 1 căn nhà tình nghĩa do địa phương xây tặng (32m2), cửa nẻo cũng không còn dùng được, hiện chỉ có Bình là ngủ phía sau của nhà tình Nghĩa, phía trước nhà thì có bàn thờ tổ tiên ; còn lại Nam và bà nội ngủ bên ngoài khu vực mái lá được hàng xóm hỗ trợ dựng khi nhà sập, 02 vợ chồng anh Sanyo thì ở trong túp lều được dựng tạm.

- Kết :

        Qua gần 02 tiếng trò chuyện với tất cả thành viên trong gia đình cùng hàng xóm xung quanh thì Nhựt nhận thấy hội chúng ta nên hỗ trợ CMTX cho hoàn cảnh này và hỗ trợ một phần nào đó chi phí xây dựng lại ngôi nhà trên nền đất đã bị sập trước đây (anh chỉ ước là đổ cột và tole nhà có sẫn sẽ tận dụng chi phí anh dự trù trên 30tr) để họ thật sự có sự ấm áp khi mùa mưa kéo về. Về phần 02 em thì qua cuộc nói chuyện Nhựt cảm nhận được sự ham học và sự thật thà chân chất từ 02 em, bà nội tuy nói chuyện bất tiện nhưng cứ thấy Nhựt lại nói chuyện với các em là cứ khóc mãi không thôi, bà rất thương các cháu, có lẽ bà sợ các cháu bị lỡ chuyện học hành. Gia đình anh Sanyo Nhựt thiết nghĩ vẫn còn có khả năng vực dậy nếu được xã hội và mọi người cùng dang tay giúp đỡ.


Xin cảm ơn!




 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, DucTai, maitramtg, minhsơn97


Ngủ rồi Nguyễn Văn Lên


- Chiều tối hôm qua 4/10/2020 Lên đã có đến thăm trực tiếp gia đình và trao tặng  phần quà gồm: 25kg gạo, 1 thùng mì tôm, 1kg đường, 1 chai nước rữa chén, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước tương, 1 chai nước mắm, 1 bịt muối, 1 bịt bột ngọt.
- Trong hôm nay lên nhận được đóng góp anh Chung Minh Hoàng 500k và phần quà của chị Kim Nhanh (bên Mỹ) ủng hộ cho 2 anh em Nam - Bình ( mỗi em 2 bộ đồ mới để và 1 đôi giày mới để đi học) - Phần quà này Lên sẽ sắp xếp trong ngày mai qua gặp trực tiếp 2 em để dẫn 2 em đi mua quần áo mới và gửi tặng 500k
Xin chào cả nhà, như  đã hứa trong tuần qua, Lên đã đến trực tiếp để gặp 2 anh em Nam /Bình và dẫn hai anh em đi mua quần áo mới cùng một số đồ dùng cá nhân cần thiết. Trong Tuần tới Lên sẽ cố gắng đến trực tiếp gặp giáo viên chủ nghiệm, Ban giám hiệu nhà trường để tìm hiểu rõ thêm một số thông tin của 2 anh em tại Trường THPT Dương Háo Học. Sau đây Lên xin được cập nhật danh sách mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã đóng góp tiền ủng hộ để cất lại căn nhà mới cho gia đình.
1/ Chị Hương Thái ( Bên Mỹ) ủng hộ: 100 USD
2/  Hồng Vân ( Bên Mỹ) ủng hộ: 50 USD
3/  Nga bạn Nhanh (Bên Mỹ) ủng hộ : 50USD
4/  Yên (Bên Mỹ) ủng hộ :50USD
5/ Một người bạn giấu tên (bên Mỹ) ủng hộ: 50 USD
6/ Tuyết hương (Bên Mỹ) ủng hộ : 100 USD
7/ Nhi (Bên Mỹ) ủng hộ: 50 USD
8/ Chung Minh Hoàng ủng hộ: 500k
Tổng cộng số tiền Lên nhận được từ các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đóng góp giúp đõ để cất lại căn nhà mới cho gia đình là 450 USD và 500k. Như vậy vẫn còn thiếu rất nhiều so với dự tính căn nhà mới từ 30 đến 70 triệu. Mong được cả nhà yêu thương tiếp tục quan tâm ủng hộ và giúp đỡ để gia đình sớm có được căn nhà mới che nắng che mưa, sớm ổn định cuộc sống.


« Sửa lần cuối: 11-10-2020 15:49:43 gửi bởi Nguyễn Văn Lên »

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Để xem đi được không nếu đi được thì đi trong tuần vào buổi chiều tối e rằng không phải là chủ nhật

 
The following users thanked this post: banbe6x, Nhut Tram


Ngủ rồi Trần Quốc Hương

  • Super Mode
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 838
  • Thanked: 1762 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nam
Cảm ơn bạn Lên Đã giới thiệu hoàn cảnh của hai anh em Nam và Bình!
Chủ Nhật tuần này thành viên @Nhut Tram sẽ đến thăm và xác minh hoàn cảnh của 2 em Nam và Bình!
Thân!
Cho hỏi hiện nay @Nhut Tram  ở đâu vậy?
Hiện đang làm ở Tphcm a.
Vậy để mình sắp xếp trong tuần này có đi được không


Rất tuyệt khi anh quay trở lại . 
Nhờ @DucTai kết nối @Nhut Tram  với Anh @My Darling  để có chuyến đi vào cuối tuần này luôn nhé .

Cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân


 
The following users thanked this post: banbe6x, Nhut Tram, Kiều Xuân Trường Trường