Tác giả Chủ đề: Huế (A Lưới) - Anh Hồ Đức Bút - Suy thận giai đoạn cuối, đặc biệt khó khăn  (Đã xem 6152 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Tran Ha

  • Chia niềm vui😊
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.272
  • Thanked: 3847 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Chào cả nhà
Sáng mai, 20/11/2020, lúc 6h00, nhóm Huế đi xác minh 1 số hoàn cảnh ở A Lưới, trong đó có hoàn cảnh gia đình anh Bút. 
Bạn nào có thời gian thì liên hệ cùng đi nha.
Trân trọng!

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.207
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Nhờ các bạn khu vực Huế ghé thăm xác minh và cho hưởng hỗ trợ dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg, Tran Ha


Ngủ rồi TaLy Hồ

Anh Hồ Đức Bút ở thôn Aso 2  xã Lâm Đớt - Huyện A Lưới - Tỉnh Thừa Thiên Huế, anh từng làm trưởng thôn nên hoàn cảnh đỡ hơn bây giờ vì anh là trụ cột trong gia đình. Nhưng từ khi phát hiện mình bị suy thận giai đoạn cuối nên công việc chính của anh là về Huế chạy thận 1 tuần 2 lần thứ 4 và thứ bảy. Vì hoàn cảnh khó khăn nên anh về Huế rồi lên nhà trong một ngày. Và cũng có một lý do khác anh nghĩ mình không sống được bao lâu nữa , có thể ngày mai anh sẽ ra đi Vĩnh viễn thì sao. nên mỗi lần về chạy thận dù có mệt nhưng anh cũng phải về nhà. Một lần gần đây nhất anh về chạy thận anh đã không trụ được a chạy thận xong cảm thấy trong người rất yếu và không tự về xe được ăn gì cũng nôn ra. Lúc đó vợ anh cũng đang bị ốm và nằm bệnh viện a lưới. Cũng may sau đó anh đỡ không thì bệnh viện cũng không có chỗ cho anh ở vì anh là bệnh nhân ngoại trú. Anh kể trong nhóm chạy thận cùng với anh có một người đã mất trong lúc đang truyền thuốc nghe tới đoạn đó mình như nín thở, đau Lòng lắm nhưng chẳng biết làm gì cho anh.

Anh Bút có một người vợ là Hồ Thị Lai và hai người con đứa đầu học lớp 4 đứa thứ hai mới học mẫu giáo lớn. Cứ nghĩ anh mà có mệnh hệ gì thì gia đình anh phải làm sao? Bao nhiêu tiền tích góp đều cho anh hết, họ hàng nội ngoại cũng khó khăn không cho được bao nhiêu. Gia đình nghèo khó đã đành thêm căn bệnh quái ác nữa. Tiền tích góp của hai Vk Ck thì dùng để mua xe cho anh có phương tiện về bệnh viện chạy thận. Giờ  chỉ còn mỗi con trâu là tài sản nhưng chắc phải bán đi để có tiền cho anh về chữa bệnh . Tiền có được từ họ hàng bạn bè góp lại, bao nhiêu tiền dồn hết vào anh chỉ mong anh được sống  những ngày còn lại với gia đình. Còn tấm thân gầy gò của chị cũng phải mươn chải từng ngày để lo cho con cho gia đình. Chị đi làm thuê để mua gói muối gói mì lúc thì đi bóc vỏ tràm, khi thì đi gặt lúa thuê. Thậm chí chị mới ra viện 1 ngày chị đã phải đi lên rừng hái cây thuốc để bán. Cuộc sống cứ như chật vật như vậy. Khó khăn vất vả như thế nào chăng nữa nhưng ngày nào được thấy chồng còn bên cạnh 3 mẹ con là hạnh phúc ngày đó. Chỉ mong thời gian anh và gia đình bên nhau kéo dài thật lâu.
« Sửa lần cuối: 16-03-2023 09:42:38 gửi bởi phuclehuu »

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, phuclehuu, maitramtg, Tran Ha