Tác giả Chủ đề: Duy Nghĩa, Duy Xuyên - Gđ a Phương - Tai nạn & Nợ nần  (Đã xem 11292 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Trần Văn Lợi

  • bạn
Trả lời #25 vào: 24-10-2012 19:12:55
Chào cả nhà,

Hoàn cảnh gia đình anh Phương thật khó khăn nên sự giúp đỡ nào, theo TnK nghĩ cũng sẽ tốt với gia đình anh ấy.
Theo TnK thì cứ giữ mức CMTX 500k/tháng, và nâng CMKTX lên 5 hoặc 10 triệu để gia đình anh ấy có thể dùng số tiền này trả bớt nợ, và còn lại thì mua vật dùng đánh cá. Mình không hiểu là phải tốn bao nhiêu triệu để mua đồ dùng đánh cá, nhưng 1 - 2 triệu có đủ không?

Ý của TnK, la` cả nhà chung lại CMKTX cho anh ấy không qua CT HB. Nếu mình cho anh ấy cơ hội để làm ra tiền, thì sẽ tốt hơn là CMTX. Khi nào gia đình anh ấy dể thở hơn một chút, sẽ không CMTX nữa.

 


Ngủ rồi love_noborder

Trả lời #24 vào: 24-10-2012 16:16:18
Chào cả nhà.
Mình hoàn toàn nhất trí với ý kiến của bạn phulehuu. trước mắt nên xem xét cho HB để xử lý dứt điểm tiền vay nóng. Vì vay nóng thì lãi suất kinh khủng lắm, đôi lúc dính dáng đến đầu gấu......, còn vay ngân hàng theo diện hộ nghèo thì chắc là không đến nỗi...
Vậy, theo mình, nên hỗ trợ gia đình anh bằng cách cho vay khoảng 10  mil để trả nợ mà gia đình anh đang vay nóng . Nhà ta nên chung tay góp một ít nữa để mua sắm ngư cụ và hỗ trợ khác( bộ đồ nghề đánh bắt cá chỉ khoảng 1.5-2.5 triệu (trừ khi mua dụng cụ chích điện hoặc lưới cào - tận diệt thủy sinh).
Đây là ý kiến của mình. Không biết ý kiến của cả nhà thế nào?

 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.188
  • Thanked: 2174 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #23 vào: 24-10-2012 15:58:11
Trích dẫn
Phong xin bổ sung một số chi tiết sau đây: hiện tại anh Phương vẫn còn đang vay nhà nước 10 triệu đồng (số tiền vay để lo khi bé Tiên bị tai nạn), vay nóng 10 triệu đồng lãi suất 500k/tháng (số tiền vay để sửa nhà và lo cho tai nạn của em Tuấn) chưa kể số tiền Vợ chồng anh mượn hàng xóm và người thân, tất cả vẫn chưa trả được và anh không biết sẽ là cách nào để trả.
Hiện tại anh Phương với nguyện vọng có thể trả hết được số nợ trên, anh mong muốn được đi làm trở lại, nhưng sau lần tai nạn anh đã bị teo cơ bên chân trái, nên việc nặng thì anh không thể làm được, nếu có vốn anh sẽ mua lại đồ nghề để đánh bắt cá (vì đã cháy hết rồi), anh còn mong muốn sao cho có đủ số tiền để sang năm đưa 2 đứa con đi mổ tháo vít.

Hiện tại bé Tiên và cu Tuấn đang được điều trị tại nhà với chi phí không hề nhỏ cho tiền thuốc. Trong tuần này bé sẽ được đưa đi tái khám lần thứ 3, với chi phí 500k/ 1 lần tái khám
......................................
Trước mắt nhóm XM đề xuất CMTX 500k/ tháng và CMKTX 3 triệu mua đồ nghề để vợ anh tiếp tục công việc đánh cá!



Gởi nhóm xác minh và cả nhà.

Với hoàn cảnh họa vô đơn chí như gia đình anh Phương đúng là cùng cực.

Nếu các bạn đề xuất CMTX 500k/tháng vô hình chung các bạn chỉ giúp gia đình trả lãi khoản vay cao mà thôi. Nợ vẫn hoàn nợ.
Nếu có thể, xem xét 1 khoản HB hoặc CMKTX để trả khoản nợ này, rồi tùy tình hình trợ giúp tiếp cho gia đình anh phương tiện mưu sinh.

Cả nhà xem xét

Thân ái.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi phong_1992_qn

Trả lời #22 vào: 23-10-2012 19:35:39
TnK_4ever đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà,

Cảm ơn Phong và Quangduy đã đi XM cho HC này.

Trong bài viết của Đoàn Dung và bài XM của Phong không thấy số điện thoại của gia đình anh Phương. Chắc là nhà không xài điện thoại?

Thanks,

Dạ, em quên mất, số điện thoại anh Phương là 01655676211

Lan toả lòng nhân ái!
 


Trần Văn Lợi

  • bạn
Trả lời #21 vào: 23-10-2012 19:11:38
Chào cả nhà,

Cảm ơn Phong và Quangduy đã đi XM cho HC này.

Trong bài viết của Đoàn Dung và bài XM của Phong không thấy số điện thoại của gia đình anh Phương. Chắc là nhà không xài điện thoại?

Thanks,

 


Ngủ rồi phong_1992_qn

Trả lời #20 vào: 23-10-2012 09:37:20
Chào cả nhà!
Hôm chủ nhật ngày 22 tháng 10, Nhóm xác minh gồm Phong_1992 và anh quangduy đã đi XM hoàn cảnh này tại địa chỉ đưa trên!
Sau khi hỏi thăm thì nhóm XM được biết, gia đình anh Phương gồm có:
Anh Nguyễn Mẫn Phương sinh năm 1976 nghề nghiệp là thợ nề và đánh bắt cá, vợ là chị Phan Thị Liễu sinh năm 1977 cũng không có nghề nghiệp ổn định, con gái đầu là Nguyễn Phan Cẩm Tiên sinh năm 1998, tiếp đến là Nguyễn Phan Anh Tuấn sinh năm 2002 và cuối cùng là Nguyễn Phan Bích Trâm sinh năm 2008 cả 3 cháu đều đang đi học, ngoài ra trong nhà còn có cha mẹ của anh Phương cùng chung sinh sống! Cả gia đình 7 người, Cha và Mẹ anh sống ở nhà nhỏ phía trên, vợ chồng anh và 3 người con sống trong 1 căn nhà  vừa là nhà bếp, vừa là nơi ngủ, nơi sinh hoạt…vỏn vẹn trong khoảng 15m2 - một căn nhà đã được sữa chữa sau vụ cháy.
 
   
 
 
 

Những gì mà Đoàn Dung đưa ở trên hoàn toàn là sự thật, Phong xin bổ sung một số chi tiết sau đây: hiện tại anh Phương vẫn còn đang vay nhà nước 10 triệu đồng (số tiền vay để lo khi bé Tiên bị tai nạn), vay nóng 10 triệu đồng lãi suất 500k/tháng (số tiền vay để sửa nhà và lo cho tai nạn của em Tuấn) chưa kể số tiền Vợ chồng anh mượn hàng xóm và người thân, tất cả vẫn chưa trả được và anh không biết sẽ là cách nào để trả.  
 

 

(Các giấy tờ về sổ vay vốn và tiền viện phí bé Tiên)

Hiện tại anh Phương với nguyện vọng có thể trả hết được số nợ trên, anh mong muốn được đi làm trở lại, nhưng sau lần tai nạn anh đã bị teo cơ bên chân trái, nên việc nặng thì anh không thể làm được, nếu có vốn anh sẽ mua lại đồ nghề để đánh bắt cá (vì đã cháy hết rồi), anh còn mong muốn sao cho có đủ số tiền để sang năm đưa 2 đứa con đi mổ tháo vít.

Hiện tại bé Tiên và cu Tuấn đang được điều trị tại nhà với chi phí không hề nhỏ cho tiền thuốc. Trong tuần này bé sẽ được đưa đi tái khám lần thứ 3, với chi phí 500k/ 1 lần tái khám
 

 
  Hình ảnh vết sẹo mổ của Tuấn và chân trái đang bị teo lại

 
Bé Tiên với đôi nạn gỗ. (ảnh chụp ở nhà hàng xóm)

Trước mắt nhóm XM đề xuất CMTX 500k/ tháng và CMKTX 3 triệu mua đồ nghề để vợ anh tiếp tục công việc đánh cá!

Thân!

Lan toả lòng nhân ái!
 


Trần Văn Lợi

  • bạn
Trả lời #19 vào: 22-10-2012 20:19:17
chào tất cả các bạn..mình ở gần nhà chú phương đây..nếu các bạn đi xác nhận..có thể call mình cũng dc nè..mình thấy hoàn cảnh nhà chú đáng thương lắm..nhưng cũng k biết làm gì cả..mong các bạn kiếm nhà hảo tâm giúp giùm ạ

 


Trần Văn Lợi

  • bạn
Trả lời #18 vào: 22-10-2012 20:16:46
lợi ơi..mi cố gắng giúp đi..mi hoạt động nhiều..chứ bọn ta chịu á

 


Trần Văn Lợi

  • bạn
Trả lời #17 vào: 22-10-2012 19:48:11
Chào cả nhà. Mình ở gần nhà anh này. Mình là anh của bé Thêm học chung lớp với bé Đoàn Dung. Chính mình là người đề xuất ý tưởng nói bé Thêm tìm bạn để hợp tác viết bài. Với mục đích để gia đình anh Phương được nhận sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội. Và để các em Thêm, Dung (học sinh lớp 11/6 trường THPT Sào Nam- Duy Xuyên) được cọ xác với thực tế giúp học tốt môn văn và rèn luyện kỹ năng để học tốt khối C hơn. Bằng tấm lòng đó bé Dung đã viết nên bài này. Mình hy vọng Admin diễn đàn tìm mọi cách xác minh để gia đình anh sớm được giúp đỡ. Dẫu biết vật chất là hữu hạn nhưng tấm lòng và niềm tin là vô hạn mình hy vọng chúng ta cùng quan tâm và chia sẻ những khó khăn cùng gia đình anh.

 


Ngủ rồi phong_1992_qn

Trả lời #16 vào: 22-10-2012 15:13:21
laohatien đã viết:
Trích dẫn
Đoàn Dung đã viết:
Trích dẫn
ố, tại em đi học ở trọ nên không trả lời được. tiếc nhỉ :(


Chào bạn Đoàn Dung!

Tôi có theo dõi các bài viết của bạn, nếu bạn định giúp người khác, làm từ thiện ngay cả chỉ là việc đưa lên một hoàn cảnh cần xác minh một thông tin chi tiết hơn, các thắc mắc trả lời cần được rõ ràng hơn, đi vào trọng tâm chính là sự tôn trọng đối với những người đọc, những người đang quan tâm tới hoàn cảnh mà bạn đưa lên. Mong bạn lưu tâm. Xin cảm ơn!

Con chào bác laohatien ạ!
Tại Đoàn Dung mới tham gia DD, cộng với tuổi \\\"teen\\\" nên cách ăn nói của bạn ấy chưa đúng mực. Hôm qua Phong_1992 cùng anh quangduy đã đi xác minh trường hợp này, sẽ viết bài XM sau ạ! Sau khi XM xong ĐD có liên lạc với Phong!  
Phong cũng đã nhắc nhở bạn ấy rồi!
Gửi Đoàn Dung: em chú ý một chút nhé.
Thân!

Lan toả lòng nhân ái!
 


Ngủ rồi quangduy

Trả lời #15 vào: 22-10-2012 15:10:38
Đoàn Dung cho số của bạn và số của anh Phương nhé, để khi cần có thể liên hệ cho thuận tiện. Cảm ơn.

 


Ngủ rồi quangduy

Trả lời #14 vào: 22-10-2012 15:05:54
Phong cố gắng đăng bài lên đi em.

 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #13 vào: 22-10-2012 14:44:30
Đoàn Dung đã viết:
Trích dẫn
ố, tại em đi học ở trọ nên không trả lời được. tiếc nhỉ :(


Chào bạn Đoàn Dung!

Tôi có theo dõi các bài viết của bạn, nếu bạn định giúp người khác, làm từ thiện ngay cả chỉ là việc đưa lên một hoàn cảnh cần xác minh một thông tin chi tiết hơn, các thắc mắc trả lời cần được rõ ràng hơn, đi vào trọng tâm chính là sự tôn trọng đối với những người đọc, những người đang quan tâm tới hoàn cảnh mà bạn đưa lên. Mong bạn lưu tâm. Xin cảm ơn!

 


Ngủ rồi Đoàn Dung

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 14
  • Thích 0
Trả lời #12 vào: 21-10-2012 19:03:47
ố, tại em đi học ở trọ nên không trả lời được. tiếc nhỉ :(

 


Ngủ rồi nguoithuhaihai

Trả lời #11 vào: 19-10-2012 17:39:31
Như vậy, DD cậy đến 2 thành viên phong_1992 và quangduy sắp xếp  cuối tuần đi xác minh nghe.

@Đ Dung:bạn cho sô mobi để 2 thành viên trên tiện liên lạc, mời bạn cùng tham gia đoàn xác minh nhé.

Chúc thành công!