Tác giả Chủ đề: Quảng Nam - Em Hồ Minh Thuỳ - Bị Tim  (Đã xem 775 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 10-08-2019 22:27:18
Hoàn cảnh thật đáng thương!
Nhờ các bạn khu vực Quảng Nam và Đà Năng phối hợp xác minh hoàn cảnh này!
Thân!

 


Ngủ rồi nvvu1104

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 1
  • Thích 0
  • Giới tính: Nam
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #1 vào: 10-08-2019 13:04:09
🔸#6năm rồi anh chưa có cơ hội về quê hương miền Trung Quảng Nam để thăm ngoại thăm cậu mợ Út và thăm em gái của anh.

🔸Cứ ngỡ sau khi lấy chồng rồi sinh cháu ra em sẽ hạnh phúc êm ấm bên tổ ấm mà bao người mơ ước. Mà giờ đây căn bệnh tim quái ác đã kéo theo bao ước mơ của đứa em gái hiền lành đã vụt tắt.

🔸Lực anh có hạn. Anh chỉ mong những anh chị em hảo tâm và bạn bè thân thuộc sẽ giúp đỡ em vượt qua cơn nạn chờ ngày trái tim thật hồi phục.

🔸Mong mọi người chia sẻ và chung tay mỗi người chút ít để giúp cho đứa e mình. Em cảm ơn.
—————————————————————
TIẾP SỨC EM HỒ MINH THÙY!
🆘🆘🆘CẦN GẤP TRỢ DUYÊN - CHO TRÁI TIM TRÒN NHỊP🆘🆘🆘

🛑 Em tên là: Hồ Minh Thùy
Sinh năm: 1995
Địa chỉ: Thôn Nam Hà 1, Xã Điện Trung, Điện Bàn, Quảng Nam (đây là nhà mẹ ruột của em).

🛑 Ngày 25/7/2019, em Thùy hạ sinh một bé trai kháu khỉnh sau một năm se duyên cùng chồng là Đoàn Ngọc Đức ở Điện Phước. Niềm vui làm mẹ chỉ được mấy ngày thì ngày 04/8/2019 em phát cơn đau, khó thở,...gia đình  đưa em cấp cứu gấp ở Trung tâm tim mạch - bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và Bác sĩ chẩn đoán phải phẫu thuật gấp và lắp máy nhân tạo chứ tim em gần như ngừng đập. Cũng may là em được cấp cứu và phẫu thuật kịp thời nên an toàn tính mạng, đến hôm nay (ngày 7/8) em đã hồi tỉnh lại.

🛑 Ơn phước là em đã hồi tỉnh nhưng hiện phải nằm phòng cách ly chăm sóc, lại phải lọc máu, hiện tại em còn bị dịch tràn phổi phải hút thường xuyên nhưng chưa điều trị được do tập trung cho tim, lại còn vết sinh mổ đau nhức,...sao mà nhiều quá vậy? Nhìn em thấy thật đau lòng!

🛑 Chi phí phẫu thuật và lắp máy nhân tạo hết 130 triệu, rồi còn chi phí lọc máu, chi phí điều trị,...chưa biết sẽ phải tốn thêm bao nhiêu nữa? Gia đình đã chạy vạy mà cũng chỉ đóng được tầm 60 triệu. Trong khi đó gia cảnh của em cũng rất khó khăn, lúc chưa sinh con em Thùy làm công nhân, chồng em làm thợ hồ.

🛑 Với tinh thần tương thân tương ái, xót thương đến hoàn cảnh bi thương, con thơ đang chờ hơi ấm của mẹ. Và được sự đồng ý của gia đình, viết bài kêu gọi lên đây, kính mong quý thiện hữu, quý anh chị em bạn bè cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ và chia sớt phần nào nỗi đau lớn này.

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Mọi sự trợ duyên, xin liên hệ

⛳ Cậu Cường (ba em Thuỳ): 0964389714

⛳ Em Đức ( chồng em Thuỳ): ‭0366046583‬

‭ ⛳ Địa chỉ nằm viện: Khu F, khoa hồi sức tích cực chống độc, phòng cách ly 307, bệnh viện đa khoa Đà Nẵng

P/S Hình ảnh em Thùy nằm viện chỉ được chụp từ xa do bệnh viện cách ly.
Hình ảnh em bé được chụp tại nhà cậu mợ của em