Tác giả Chủ đề: Bình Dương - Bé Ngọc - Ung thư máu - Dĩ An  (Đã xem 15916 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi hai123

Trả lời #10 vào: 07-02-2014 20:05:26
Chào cả nhà!
Chiều nay bé Đỗ Hồng Ngọc đã tạm về nhà sau ba ngày nhập viện để điều trị tại BV Nhi Đồng 2:
-Ngày 5.2.2014: Xét nghiệm tổng tế bào máu
-Ngày 6.2.2014: Vô hoá chất, xét nghiệm tuỷ não
-Ngày 7.2.2014: Lấy tuỷ đồ, đến ngày 10.2.2014 mới có kết quả và làm thủ tục xuất viện.
Nếu kết quả bình thường thì tình trạng của bé ổn - nếu không bé Ngọc buộc phải nhập viện lại để điều trị tiếp.
Theo tìm hiểu, mình được biết lần nhập viện này cha mẹ đã không chạy vạy được số tiền cần có. Hai ngày đưa bé Ngọc về nằm nhà cho đỡ tốn kém và có thêm thời gian để kiếm tiền!
Thương quá cả nhà ơi! Hi vọng cả nhà mình sẽ chung tay giúp bé vì đến nay bé mới được 10 lượt điều trị bằng hoá chất; trong liệu trình 24 lượt hoá trị. Cơ hội nào cho bé đây khi cha mẹ cháu đã cùng đường.
( mình cũng đã \\\"dụ dỗ\\\" được đứa cháu ruột trích phần tiền lì xì của mình để cho bé Ngọc bồi dưỡng)
Rất mong cả nhà quan tâm đến bé nhiều hơn!Thân.

 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #9 vào: 05-02-2014 16:06:22
Xin cảm ơn bạn nhatle .Qua d.t với a.Dức - mình được biết  bé Ngọc đã nhập viện đễ xét nghiệm và và vô hóa chất [hóa trị].Rất mong cả nhà chung tay giúp bé .Thân .

 


Ngủ rồi nhatle

Trả lời #8 vào: 05-02-2014 15:23:28
Chao cả nhà! Nhatle xin CMTX trường hợp này trong 6 tháng, mỗi tháng
200k.

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #7 vào: 05-02-2014 13:27:13
Hình ảnh bổ sung thêm :

Chị chủ phòng trọ

Bác hai123 đại diện trao tiền

Bác Hai123 , anh Đức và bé Ngọc

Bé Ngọc

 


Ngủ rồi y tinh

Trả lời #6 vào: 04-02-2014 23:16:31
Chào cả nhà !
Chiều hôm nay Ýtịnh và bác Mydarling tranh thủ đi xát minh hoàn cảnh cháu Ngọc, được sự dẫn đường của anh  Hải 123 từ cầu vượt Sóng Thần đến phòng trọ gia đình anh Đức. Cũng như những gì anh Hải giới thiệu về hoàn cảnh gđ chị Linh đi làm công nhân, còn anh Đức thì làm phụ hồ hoặc những công việc bán thời gian để tiện cho việc chăm sóc hai cháu Đỗ Mỹ Hạnh SN 2009 và Đỗ Hồng Ngọc SN 2004. Từ khi cháu Ngọc đỗ bệnh gđ anh suy sụp hẳn khi kinh tế gđ công nhân đã khó khăn, nay cháu mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nên càng khó khăn hơn.
Anh Đức bây giờ đi làm thất thường vì hàng ngày phải cho cháu Ngọc uống thuốc đúng giờ và cơm nước cho hai cháu, cháu  Hạnh phải ở nhà không gửi nhà trẻ nữa vì hàng tháng gửi hết 1tr. GĐ anh Đức hiện giờ có đồng nào thì lo cho cháu Ngọc, cô chủ phòng trọ thấy thương cháu nên cũng cho anh chị thiếu tiền phòng trọ đã hơn 10tr đồng nhưng vẫn an ủi anh cứ lo cho cháu lúc nào anh chị có thì gửi lại.
Anh chị về quê ngoại ăn tết và để mượn tiền để ngày mai nhập viện cho cháu nhưng ytinh nghe anh Hải 123 chia sẻ là không mượn được nữa, nên cũng không biết như thế nào.
Hình cháu Ngọc đang ham học hiện đang học lớp 1 ( đúng là học lớp 4)






Qua xát minh thực tế ý tịnh và Mydarling đã thống nhất đề suất cưu mang cho cháu Ngọc như sau:
 @ CMXT MỖI THÁNG 500K ĐỂ CÓ TIỀN MUA THUỐC VÀ BỒI DƯỠNG KHI CÓ ĐIỀU TRỊ.
 @ CMKTX CHO GĐ CHÁU KHOẢN 2 TRIỆU/ĐỒNG MỖI KHI ĐI KHÁM VÀ VÔ HÓA CHẤT.

Mong BQT và cả nhà chung tay san sẻ cho cháu để vượt qua bệnh tật.
Bác Mydarling xem có cần bổ sung thêm những gì còn thiếu nhé.
@ P/S: thấy anh chị khó khăn hơn nữa đầu năm đi mượn tiền khó khăn quá , ytinh và mydarling có trao đổi với BQT (anh Pquyen) thống nhất nhờ mydarling ứng 1 tr/đồng để ngày mai anh Đức đưa cháu nhập viện sớm.
Xin cám ơn sự chung tay giúp đỡ của cả nhà!
Thân !!

 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #5 vào: 03-02-2014 19:27:13
Xin chào cả nhà .
Xin chào 2 bạn Y-tinh và My-Darling
Như đã nói,bé Ngọc được ba mẹ đưa về quê ngoại ăn tết cho đỡ tốn kém nhằm tiết kiệm tiền đễ bé nhập viện. Nay cháu đã có mặt tại nhà trọ ở Bình Dương.Nếu không có gì thay đỗi,mùng 6 tết này(ngày 7.2.2014)cháu sẽ nhập viện đễ xét nghiệm và vào hóa chất.Mong cả nhà quan tâm và có biện pháp giúp đở thích hợp cho cháu và gia đình trong cơn hoạn nạn này.Thân;

 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #4 vào: 30-01-2014 18:20:21
Xin chào Diễn Đàn và 2 bạn Y tinh-My Darling.
Rất tiếc, hiện nay gia đình bé Ngọc đã về quê ngoại-ỡ Bến Tre-ăn tết,cho đỡ tốn kém trong những ngày cuối năm này; nên 2 bạn không thê đến thăm và xác minh được
Như đã nói, ngày mùng 5 tết Giáp Ngọ này(6.2.2014)bé Ngọc lại phải nhập viện đẽ xét nghiệm và vào hóa chất. Mình củng rất mong các bạn thành viên ở TPHCM-nhất là các thành viên ở gần BV nhi đồng 2 sẽ đến xác minh và thăm cháu tại bệnh viện
Mình cũng xin gửi lời cám ơn đến 2 bạn Y tinh và My Darling đã cùng có mối đồng cảm với mình cho hoàn cảnh đáng thương của bé Ngọc. Mong sớm ngày được gặp mặt 2 bạn tại Bình Dương
Kính chúc cả nhà năm mới vui-khỏe.Thân!        
                              HOàng Đức Hải
(Mình không rành về vi tính, tin học gì lắm đâu.Mong các bạn thông cảm. Có gì cứ liện hệ qua điện thoại nhé)
HẢi: 0909439452-0866519076
A Đức(cha bé Ngọc)01682532077

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #3 vào: 29-01-2014 21:32:41
Sáng mai mình đi Bình Dương có việc luôn tiện trao quà CMX . Nếu có bạn nào đi được thì liên hệ nhé để cùng đi XM luôn . Các bạn liên hệ với bác Y Tinh nhé  0909 946 227 .
@ Nếu bạn hai123 mà đi được dẫn đường thì tốt quá .

 


Ngủ rồi y tinh

Trả lời #2 vào: 28-01-2014 23:34:47
Chào cả nhà !
Năm hết tết đến rồi mà hoàn cảnh Cháu Ngọc đáng thương quá.
Có bạn nào sếp xếp được thời gian liên hệ với ytinh qua sđt: 0909 946 227. Để sớm xát minh và giúp đỡ cho cháu qua giai đoạn khó khăn và đớn đau bệnh tật.
Mong cả nhà chung tay giúp đỡ.

 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #1 vào: 26-01-2014 19:41:20
Bình Dương, ngày 26 tháng 1 năm 2014
 
Kính gửi: Ban quản trị diễn đàn NGƯỜI TÔI CƯU MANG
 
Nhờ diễn đàn NTCM xem xét, giúp đỡ cho một hoàn cảnh khó khăn. Đó là trường hợp của: Bé Đỗ Hồng Ngọc. sinh năm 2004,con của: Anh Đỗ Hồng Đức - 40 tuổi, quê quán: Phú Thọ và: Chị Phan Thị Trúc Linh - 32 tuổi, quê quán: Bến Tre. Bố Mẹ cháu Ngọc(đều là công nhân)
Đ/C gđ bé Ngọc. 68/3B Bình Đường 3 An Bình - Dĩ An - Bình Dương
(Là nhà trọ - gần cầu vượt Sóng Thần)
 
Hơn một năm nay, bé Ngọc đã không may mắc phải căn bệnh UNG THƯ MÁU (BẠCH CẦU CẤP – LYMPHO B) và đang được diều trị tại khoa Ung Bướu – Huyết Học; bệnh viện Nhi Đồng 2; Tp. HCM, với PHƯƠNG PHÁP HÓA TRỊ lâu dài nên vô cùng tốn kém!
Từ ngày cháu Ngọc phát bệnh, cha cháu phải nghỉ việc để chăm lo, chữa chạy cho cháu những lúc nằm viện dài ngày. Cả gia đình gồm bốn người nay phải sống gói ghém vào đồng lương công nhân eo hẹp của chị Trúc Linh        ( khoảng 4 triệu đồng – nếu có tăng ca)

Để có tiền chữa trị cho cháu Ngọc trong suốt thời gian vừa qua; ba mẹ cháu đã phải chạy vạy, vay mượn mọi nơi, mọi nguồn – Và đã mang một số nợ rất lớn. Đến thời điểm này họ đã bế tắc vì đã cạn nguồn vay mượn.

Được biết vào ngày mồng 5 tết Giáp Ngọ này ( 6-2-2014) cháu Ngọc phải nhập viện để được xét nghiệm, hóa trị theo lịch; nhưng cha mẹ cháu đã bất lực trong việc kiếm tiền để theo đuổi chữa trị cho cháu.
Vì vậy tôi kính mong diễn đàn NTCM thương tình với hoàn cảnh mà có biện pháp cứu giúp thích hợp với khả năng cho phép đến bé Ngọc và gia đình cháu trong lúc khó khăn, hoạn nạn này - nhằm cứu lấy sinh mạng cho một bé thơ vừa chớm mười tuổi xuân!
 
Liên hệ. Anh ĐỖ HỒNG ĐỨC
         Số ĐT: 01682 532 077
         Đ/C: 68/3B Bình Đường 3
         An Bình – Dĩ An – Bình Dương
Hoặc: Bé ĐỖ HỒNG NGỌC
          Phòng 19; khoa UNG BƯỚU – HUYẾT HỌC
          B/V Nhi Đồng 2, Tp. Hồ Chí Minh
                               
                                                                                      Người gửi tin. Hoàng Đức Hải. Đ/C: 41/2 Bình Đường 3. An Bình, Dĩ An, Bình Dương, Sồ ĐT 0909 439 452. 08 6651 9076
                                                                         
                                                                              Đính kèm 2 ảnh bé Ngọc tại bv Nhi đồng 2