Tác giả Chủ đề: Lộc Hồng, Lộc Hà - Hà Thị Hoàn - Bệnh tật, nhà nghèo  (Đã xem 3939 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Mình đã chuyển tiền nhưng bị trả về,  do thông tin tài khoản sai. Nhờ các bạn xem lại dùm.
 Xin cảm ơn!

 


Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
Cảm ơn bác Kimbang đã giúp đỡ cháu Phúc.
Ruacon sẽ thông báo với gia đình chú Thơi, và cập nhật tình hình của cháu cho cả nhà ah!

 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Cảm ơn My Darling nhiều nhiều!!!
 Minh vừa chuyển tiền xong

VCB
www.vietcombank.com.vn
Hotline : 84-4-38245716
BIÊN LAI CHUYỂN TIỀN

(Payment Receipt)
Ngày, giờ giao dịch
Trans. Date, Time   04/12/2016 11:53:02
Số lệnh giao dịch
Order Number   0412161045901001
Tài khoản trích nợ
Debit Account   0071004143594   Số tiền trích nợ
Debit Amount   411,000 VND
Tài khoản ghi có
Credit Account   3712205094834   Số tiền ghi có
Credit Amount   400,000 VND
Tên người hưởng
Beneficiary Name   Ha Van Tho
Tên ngân hàng hưởng
Beneficiary Bank Name   NHNo&PTNT Huyen Loc Ha
Loại phí
Charge Code   Người chuyển trả
Exclude   Số tiền phí
Charge Amount
Net income
VAT   11,000 VND

10,000 VND
1,000 VND
Nội dung chuyển tiền
Details of Payment   kim bang CMTX chau Phuc - Loc Ha- Ha Tinh thang 12/2016
Cám ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của Vietcombank!
Thank you for banking with Vietcombank!
 Nhờ bạn My Darling thông báo với gia đình cháu Phúc vì mình không liên lạc được.

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trích dẫn của: \"banbe6x\" post=95762
Cảm ơn bác Kim anh nhiều .

Bác chủ động hướng dẫn chú của cháu Phúc mở tài khoản cá nhân tại ngân hàng để thuận tiện cho việc nhận tiền CMTX là tuyệt vời rồi .
Thân .

Mình đã liên hệ với gia đình chú của cháu Phúc và đã có số tk .
Trích dẫn
Tên : Hà Văn Thơ
Tài khoản số : 3712205094834
Chí nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Cảm ơn bác Kim anh nhiều .

Bác chủ động hướng dẫn chú của cháu Phúc mở tài khoản cá nhân tại ngân hàng để thuận tiện cho việc nhận tiền CMTX là tuyệt vời rồi .

Tổ TK - KT cập nhật dùm nhé .

Xin cảm ơn cả nhà .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Xin chào cả nhà!
 Mình xin CMTX cháu Phúc 400k/tháng, trước mắt là 3 tháng. Bắt đầu từ tháng 12/2016.
 xin vui lòng cho biết cách chuyển tiền. Vì vùng này ít thành viên nên mình sẽ liên hệ với chú của Phúc hướng dẫn cách nhận tiền, sau khi chuyển tiền mình sẽ up biên lai lên DD, có được không ạ?
 Mod vui lòng chuyển bài này về topic Người được giúp đỡ. Xin cảm ơn!

 


Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
Thật éo le cho hoàn cảnh của cháu Phúc, không biết tương lai của cháu sẽ thế nào khi thiếu vắng hình bóng của bố mẹ. Mong cả nhà chung tay giúp đỡ cháu!
Thân!

 


Ngủ rồi hoaiti

Chào cả nhà ah!                                                       Như thành viên Phan Vũ Nhật Vy đã có bài viết về hoàn cảnh của Chị Hà Thị Hoàn và Cháu Phúc, hôm nay Hoaiti mới ghé qua xác minh trường hợp này được. Nhưng không may hôm hoaiti tới thì chị mới mất cách đó it ngày buồn làm cả nhà ơi! Như bạn Vy đã đưa tin Chị bi tâm thần nên khi đi  bệnh viện về ngày 05/9/2016 thì ngày 09/9/2016 khi 2mẹ con đang ngủ thì chị để lại cháu Phúc ơ nhà 1mình còn chị đi lên 1con đập gần đó và chết ở đó. Khi cháu Phúc tỉnh dậy không thấy mẹ đâu nên đã nhờ ngươi đi tím mẹ và cách đó mấy tiền sau mới tìm được xác của mẹ. Thương tâm lắm cả nhà ơi. Hiện tại cháu Phúc mới 10tuổi cái cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới cháu đã không có cha giờ lại mồ côi mẹ nữa không biết tương lai của em sẽ đi về đâu. Hiện tại cháu đang được 1người em con chú của chị Hoàn đưa về nuôi nhưng gia đình ông chú này cũng khó khăn và các con đang tuổi ăn tuổi học. Thật thương cho em. Hoàn cảnh của cháu Phúc hiện tại hết sức thương tâm. Vì chị Hoàn bị tâm thần nên từ khi cháu Phúc sinh ra Cha của cháu và đàng nội đã không nhận cháu là con và nhận chị làm dâu. Bây giờ chị mất dẫn đến cháu bơ vơ không nơi nương tựa vì ông chú cũng không biết cứu mang em được đến khi nào. Mong cả nhà hảy cứu mang giúp đỡ em vượt qua cơn hoạn nạn này. Hiện tại em đang gặp khó khăn về chi phì sinh hoạt và tiền đóng nộp đâu năm.Em có ý kiến là chúng ta nên CMTX để hổ trợ ông chú của em trong việc nuôi em (gồm ăn uống và sinh hoạt)là 400.000đ .Còn mỗi lần đóng học phì thi ta sẽ cập nhật chi phì rồi kêu gọi CM KTX. cả nhà thấy sao ah. Còn đây la Sđt của ông chú đang nhận nuôi e phúc ah. 0966 499460
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


phan vu nhat vy

  • bạn
Em chào cả nhà!
Em biết một hoàn cảnh rất khó khăn nên giới thiệu mong mọi nguời giúp đỡ.

Chị Hà Thị Hoàn: Địa chỉ: Thôn Thượng Phú- Xã Hồng Lộc- Huyện Lộc Hà- Tỉnh Hà Tĩnh
Hoàn cảnh hiện tại của chị thật sự rất tội nghiệp.
Chị sinh ra trong một gia đình khó khăn, có 3 anh chị em. Chị là con út, tuy nhiên từ nhỏ chị lại mắc chứng trầm cảm, ít nói. Vì hoàn cảnh khó khăn nên cũng không được học hành. Từ nhỏ chị sống với cha mẹ tuy nhiên hiện tại cha mẹ chị đã mất. Hoàn cảnh khó khăn cả gia đình chị sống trong căn nhà tranh xiêu vẹo, nên chính quyên địa phương đã hỗ trợ giúp đỡ xây cho một căn nhà, hiện tại chị đang sống ở đây.
Vì chị không được bình thường nên cách đây mấy 10 năm chị ‘’Có ‘’ được một đứa con, từ khi có con cũng là lúc chị mất mẹ nên 2 mẹ con chị dựa vào nhau để sống, ai thuê gì  chị cũng làm và đi buôn chè xanh để kiếm tiền trang trải cuộc sống cho 2 mẹ con.
Những tưởng rồi cuộc đời sẽ giúp mẹ con chị vượt qua những khó khăn để bước tiếp nhưng không may, cách đây mấy tháng chị đi làm về mệt nằm ốm mấy ngày liền, nói sảng và có những biểu hiện không bình thường., nên mấy người láng giềng đưa chị đi khám ở bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, thì bác sỹ kết luận chị bị suy nhược, kèm theo chứng tâm thần. sau đó chị được chuyển về bệnh viện tâm thần Thạch Quý để điều trị, nhưng do hoàn cảnh khó khăn và không có người chăm sóc nên chị xin về nhà.
Hiện tại bệnh tình của chị càng ngày càng tiến triển xấu.
Tội nghiệp thay cháu Nguyễn văn Phúc năm nay học lớp 4 con trai chị, vì bệnh tình của chị càng ngày càng nặng và có biểu hiện mất trí nên nhiều khi chị không nhận thức được đó là con mình, không biết cháu là ai, nhiều hôm cháu đi học về thấy mẹ ăn cơm nhưng xin mẹ không cho, ăn một mình còn thừa thì lại đổ đi rồi phá lên cười... Thấy tội nghiệp cho cháu nên những người hàng xóm thay nhau cưu mang  chăm sóc cháu.
CHị Hoàn có một anh trai và môtị chị gái, hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn: chị gái lấy chồng xa, nhà nghèo, bệnh nặng và đã nằm một chỗ từ lâu; còn gia đình anh trai đi làm thuê trong miền nam, gia đình cũng rất nghèo nên không giúp đỡ đựoc gì cho hai mẹ con chị.
 Cuộc sống của 2 mẹ con chị sẽ đi về đâu khi bệnh tình của chị càng ngày càng nặng và trong khi cháu Phúc lại còn quá nhỏ, gia đình không có nguời làm để tạo thu nhập. Tương lai của cháu Phúc rất mờ mịt khi cháu ăn còn không đủ no, rồi còn chuyện học hành của cháu nữa.
Hoàn cảnh gia đình mẹ con chị Hoàn đang rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng. Kính mong các mạnh thuờng giúp đỡ mẹ con chị vuợt qua giai đoạn khó khăn này!

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]