Tin chung


GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Tin chung


GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Tác giả Chủ đề: 02 Dã Tượng TP Huế - Anh Hòa - Chạy thận Nhân tạo  (Đã xem 19555 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.735
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #12 vào: 05-11-2011 03:11:47
TunTun đã viết:
Trích dẫn
BQT và TĐP cho mình hỏi 1 chút, trong trường hợp chưa có thêm thành viên tham gia hỗ trợ cho đủ mức CMTX đề xuất thì có tạm thời chấp nhận CMTX theo mức 1 thành viên đã cam kết k?
Thân mến,

Chào TunTun,

Vịt nhận thấy có một số hoàn cảnh thành viên chờ CMTX đủ như mức đề xuất rồi mới chuyển tiền CM. Nhưng theo Vịt các hoàn cảnh khó khăn đều rất cần giúp đỡ nên chúng ta giúp đỡ sớm ngày nào và được chừng nào đều rất tốt cho họ nên không nhất thiết phải đợi đủ mức CMTX. Mong Tổ điều phối sớm trả lời để các thành viên rõ hơn TH anh Hòa và các TH khác nữa.

Thân.

 


Ngủ rồi TunTun

Trả lời #11 vào: 04-11-2011 09:44:20
BQT và TĐP cho mình hỏi 1 chút, trong trường hợp chưa có thêm thành viên tham gia hỗ trợ cho đủ mức CMTX đề xuất thì có tạm thời chấp nhận CMTX theo mức 1 thành viên đã cam kết k?

Thân mến,

 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 906
  • Thanked: 33 times
  • Thích 0
Trả lời #10 vào: 02-11-2011 06:56:40
Hoàn cảnh này đã được các thành viên Huế xác minh xong !
 Mong các Bác chuyển qua mục Hoàn cảnh đã xác minh để mọi người tiện giúp đỡ !
 Các bạn trong tổ xác minh Huế tranh thủ thời gian theo dõi bệnh tật của anh Hòa và cập nhật thông tin đến mọi người sớm nhé! Thân! :)

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.955
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 01-11-2011 21:56:50
Chào cả nhà,

Hoàn cảnh anh Hòa đã được các bạn xác minh đầy đủ thông tin và hình ảnh. Trước mắt các bạn đề xuất CMTX 500,000 VND / tháng. Bạn TunTun đã mở hàng với số tiền CMTX 300,000 VND / tháng trong 12 tháng bắt đầu từ tháng 11/2011.

Vậy còn thiếu khoản 200,000 VND / tháng nữa là Tổ điều phối quyết định việc CMTX cho anh Hòa.

Mong cả nhà chung sức!

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi Khánh Ly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 321
  • Thanked: 152 times
  • Thích 11
Trả lời #8 vào: 01-11-2011 19:53:18
Ừ, Ly sẽ rút kinh nghiệm khi đi xác minh.
Gia đình Anh Hòa thuộc hộ nghèo, Anh cũng có bảo hiểm của người nhèo, nhưng số tiền đi chạy thận anh phải đóng vì nó nằm ngoài danh mục bảo hiểm. Ở địa phương chỉ hổ trợ tiền điện nước và có một ít gạo mà thôi.
Gia đình Anh Hòa chưa có tổ chức nào giúp đỡ, số tiền anh chạy chữa lâu nay là nhờ Anh, Chị em trong làng xóm quyên góp và cho anh Hòa đi chữa trị.
Rất mong sự giúp đỡ của mọi người đến gia đình Anh Hòa.

 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 906
  • Thanked: 33 times
  • Thích 0
Trả lời #7 vào: 01-11-2011 13:24:09
Gửi các bạn Đi xác minh:
- Các bạn lưu ý khi đi xác minh xong nhớ ghi rõ nick hoặc tên của các thành viên đi xác minh
- Gia cảnh khốn khó như vậy có nhận được sự quan tâm nào từ chính quyền địa phương không ? Có được tổ chức, cá nhân nào giúp đỡ không? Có thuộc diện hộ nghèo hưởng các quyền lợi khi khám chữa bênh không?
Cảm ơn Nhóm xác minh Huế đã nhanh chóng tranh thủ thời gian xác minh trường hợp khó khăn của anh Hòa để được mọi người cảm thông và giúp đỡ!
Chúc nhóm ngày càng vững mạnh và vui vẻ!thân ái!

 


Ngủ rồi slim

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 185
  • Thích 0
Trả lời #6 vào: 01-11-2011 11:20:25
Cám ơn bạn TunTun rất nhiều!
Mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các thành viên và sự đồng ý của BQT.
Xin cám ơn!

 


Ngủ rồi TunTun

Trả lời #5 vào: 01-11-2011 10:36:44
Mình xin đăng ký CMTX trường hợp này 300k/tháng, trước mắt tạm tính 12 tháng từ T11/2011 đến T11/2012.

Đề nghị TĐP xem xét và mong các bạn chung tay hỗ trợ thêm cho gđ a.Hòa.

Nhờ nhóm xác minh tìm hiểu giùm cách thức chuyển tiền cho gđ.

Thân mến,

 


Ngủ rồi slim

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 185
  • Thích 0
Trả lời #4 vào: 01-11-2011 09:15:00
Sau khi nhóm đã đến xác minh, đúng như lời đã giới thiệu về hoàn cảnh của Anh.
Vợ là Chị Nguyễn thị Thanh, bận con dại, bé gái 4 tuổi và phải lo đưa Anh đi chạy thận mỗi tuần 3 lần ( mỗi tháng tốn 1 triệu rưỡi và 600.000 tiền thuốc uống) gia đình Anh hiện đang sống chung với Mẹ ruột. Bà Trần thị Hoa 63 tuổi cũng đang mắc bệnh thoái hóa cột sống và hở vale tim. Gia đình anh Hòa giờ sống nhờ vào Mẹ. Mẹ anh bán bánh canh một ngày được 40.000 đồng thì không thế nào nuôi 5 người.
Về khoản tiền thuốc men, trong chờ vào sự quyên góp của bà con, khi có khi không và thỉnh thoàng có được các nhà hảo tâm thương tình giúp đỡ, tuy nhiên cũng không đủ được, nhất là những lúc lên cơn sốt, vì thời tiết thay đổi, phải nhập viện.
Bệnh viện đã cho biết, những tháng sắp đến, tiền chạy thận sẽ tăng lên thành 3 triệu/ tháng, nên gia đình đã lo lắng hốt hoảng vì không biết làm chi ra đủ tiền để được sống.
Do đó, gia đình đã tha thiết kính xin quý vị ân nhân giúp đỡ để có điều kiện chữa bệnh.
Nhóm xác mình xin đề xuất với mọi người CMTX cho anh Hòa mức CMTX là 500.000đ/1 tháng để phụ thêm tiền thuốc và để chi tiêu thêm cho sinh hoạt.
Mong mọi người chung tay giúp đỡ cho anh Hòa.


Hình ảnh xác minh:












Mong cả nhà chung tay giúp đỡ trường hợp khó khăn này. Xin cám ơn!

 


Ngủ rồi TunTun

Trả lời #3 vào: 31-10-2011 22:57:28
Trường hợp này đưa lên nhưng chưa ai có ý kiến thêm. Các bạn ở Huế có thể giúp tìm hiểu thêm về TH này đc k?

Thân mến,

 


Ngủ rồi TunTun

Trả lời #2 vào: 21-10-2011 14:58:46
Mình được biết những gia đình có người nhà chạy thận khổ lắm vì chi phí thường xuyên rất cao, kể cả có bảo hiểm và được hỗ trợ màng lọc.

Nhiều gia đình bán nhà lấy tiền chạy thận thì người thân chỉ sống thêm 1 thời gian, rồi cả nhà ra đường vì hết tiền, không còn nhà :(

Ai có điều kiện đi xác minh giúp TH này nhé. Có điều mình không rõ hỗ trợ kiểu gì vì người con giai đoạn 3 chắc k cầm cự đc lâu. Như vậy nếu hỗ trợ thì cho gđ chị Hoa?

 


Ngủ rồi truonghylan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 43
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 21-10-2011 14:48:45
Xin chào cả nhà, hôm nay mình có biết một hoàn cảnh của Anh Hòa chạy thận giai đoạn 3.
     Chị Trần thị Hoa, 63 tuổi ở số 2 đường Dã Tượng ( song song với đường Trần Quốc Toản) Tây Lộc - Huế, làm nghề bán bánh canh dạo để nuôi chồng bị tai biến đã nhiều năm, con trai độc nhất bị chạy thận giai đoạn 3, khi cảnh nhà cạn kiệt, cậu con trai xin Mẹ để bán chiếc xe honda củ của mình có tiền chạy thận để được sống thêm 1 tháng nữa, nghe con nói vậy, người Mẹ đáng thương đó, mỗi buổi khuya nhờ đứa Cháu chở chạy lên Tượng đài Quán Thế Âm ở Tuần, cách xa 12 cây số để lạy Ngài, một tầng cấp, lên núi là lạy 1 lạy, 48 tầng cao như vậy để cầu cho con, đến đỉnh mệt quá, ngồi thở xong, lại lo chạy về gánh bánh canh đi bán, để có gạo ăn cho chồng con, bản thân Chị này cũng bị áp huyết cao, nếu gục ngã thì cảnh gia đình càng khốn đốn hơn.
      Kính xin Quý vị Ân nhân cứu giúp cho hoàn cảnh đáng thương này.