Tác giả Chủ đề: Quảng Vinh, Quảng Điền - Như Hiếu-Liệt do viêm đa khớp .  (Đã xem 12130 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Anh Quanpm.vaeco và chị Linhnguyen ủng hộ Như Hiếu 1,000,000đ. Loan đã chuyển giúp vào quỹ. Cảm ơn anh chị đã giúp đỡ. Mong Như Hiếu có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn!
Nhờ TĐP duyệt giúp luôn ạ! Cảm ơn TĐP!

Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi PhúcÂmBuồn

Chào cả nhà !

Do thẻ BHYT đã nộp tại khu nhập viện nên hiện giờ chưa thể mượn lại để chụp ảnh . Nhưng qua trao đổi ,Hiếu cho biết - BHYT của em là diện hộ nghèo . Mã :HN - đồng chi trã 20% viện phí .

Về vấn đề tài khoản thì Hiếu không có vì điều kiện đi lại rất khó khăn . Diễn đàn có thể chuyển tiền đến em thông qua tài khoản của người em gái ruột là :

Nguyễn Thị Hồng Ân                                                   Số T.K :4003205041866                                               N.H : Agribank                                                      Đ.T :0905977926

Cảm ơn cả nhà và bác điều phối ạ !

Chào.Thân ái !


 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.213
  • Thanked: 8969 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Trước mắt chúng ta xuất quỹ CMKTX Như Hiếu 1,000,000đ trong đợt điều trị VLTL lần này.

Xin cảm ơn Bichthuy_md đã đi thăm và động viên Như Hiếu.
Nhờ Bichthuy_md chụp hình thẻ BHYT của Hiếu dùm nhé (theo 6x biết thì trường hợp Như Hiếu thuộc diện được nhà nước bảo trợ nên BHYT sẽ có  ký tự BT trước các mã số khác).

Các bạn hướng dẫn gia đình Như Hiếu mở TK cá nhân tại ngân hàng dùm (Nếu mở TK tại VCB thì thuận tiện hơn cho NTCM chúng ta).

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi bichthuy_md

  • Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 351
  • Thanked: 143 times
  • Thích 1
[/URL][/img]



[/URL][/img]

-----
Tâm bình thế giới bình
Tâm an gia đạo an
 


Ngủ rồi bichthuy_md

  • Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 351
  • Thanked: 143 times
  • Thích 1
Sáng nay, bichthuy đã đến viện thăm Hiếu. Qua xác minh, trao đổi với bác sĩ Anh - trực tiếp điều trị cho Hiếu nhiều năm nay, bichthuy được biết :

Hiếu bị bệnh đã nhiều năm nay, mỗi năm 1 nặng hơn do không có tiền tiêm liều miễn dịch xơ cứng động mạch ngay từ đầu (liều này khoảng tầm 12 đến 13 triệu)

Hiện nay, các cơ khớp gối, háng và vai của Hiếu đã xơ cứng, khả năng phục hồi bằng vật lý trị liệu là rất khó. Chỉ có thể phẫu thuật mới giúp được Hiếu, và ca phẫu thuật theo như lời bác sĩ Anh nói là khoảng tầm 80 triệu cho cả khớp gối, háng và vai. Sau khi phẫu thuật xong phải tiêm liều miễn dịch xơ cứng, và mỗi 5 năm phải tiêm liều này 1 lần để duy trì, nếu không sau phẫu thuật 5 đến 10 năm bệnh sẽ tái phát trở lại.

Còn hiện nay, Hiếu cần phải duy trì tập vật lý trị liệu càng lâu, càng nhiều càng tốt. Vì việc điều trị này sẽ giúp Hiếu bớt đau nhức, các cơ khớp bớt sưng cũng như làm chậm quá trình tiến triển của bệnh. (Theo lời bác sĩ thì bệnh nhân mắc căn bệnh nay rất đau đớn, những cơn đau liên tục hành hạ bệnh nhân, khiến bệnh nhân không ngủ được)

Nay Hiếu đã nhập viện, những tháng ngày ở viện sẽ giúp Hiếu bớt đau hơn, và bệnh cũng chậm tiến triển hơn, nhưng khó khăn chồng chất khó khăn khi kinh tế gia đình Hiếu chỉ đủ ăn thiếu, ăn túng qua ngày, nên bichthuy rất mong cả nhà lưu tâm và giúp đỡ cho Hiếu.

Cảm ơn và trân trọng!

P/S : Hình ảnh xác minh tại nhà Hiếu và bệnh viện bichthuy không up được, rất mong được giúp đỡ ạ.

-----
Tâm bình thế giới bình
Tâm an gia đạo an
 


Ngủ rồi bichthuy_md

  • Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 351
  • Thanked: 143 times
  • Thích 1
Ngày 26/9 bichthuy đã đến và xác minh hoàn cảnh này tại nhà của Hiếu. Thông tin bichthuy thu nhận được như sau :
- Từ gia đình : Nhà Hiếu có 3 mẹ con
      - Mẹ Hiếu năm nay 61 tuổi, trước đây có làm 2 sào ruộng, cũng đủ ăn, nhưng từ năm ngoái nên nay sức khỏe yếu, dì không làm nổi nữa nên bắt đầu túng quẫn.
      - Hiếu (sinh năm 1985) : Năm 14 tuổi đột nhiên bị bệnh và ngày mỗi nặng hơn, đến nay thì Hiếu đã nằm 1 chỗ, không còn ngồi dậy được nữa.
      - Em gái Hiếu (sinh năm 1988) : Đã lấy chồng và có 1 con nhỏ, em gái Hiếu làm Y Tế địa phương, lương cũng chỉ đủ sống nên không giúp đỡ mẹ và chị được nhiều.
- Từ hàng xóm và bác trưởng thôn :
      - Gia đình Hiếu thuộc diện hộ nghèo trong thôn, Hiếu bị bệnh đã lâu năm, nhưng không có tiền chữa trị. Còn về cái ăn thì chỉ thiếu chứ không đói.
      - Mẹ Hiếu tuy giờ không còn tạo ra thu nhập nữa, nhưng cũng có sự hỗ trợ cái ăn từ con gái út và người thân cũng tạm đủ qua bữa. Nên chỉ nghèo chứ không đói.

Tuy nhiên, ước mơ được đi lại của cô gái chưa đến 30 này vẫn không bao giờ bị nguội. Tâm sự với bichthuy, Hiếu nói : \\\"Mẹ em thì mỗi ngày một già, không biết còn ở được với em bao lâu mà lo lắng, em rất buồn và thương mẹ, chỉ ước gì em có tiền để đi chữa bệnh, hi vọng đi lại được cho mẹ đỡ khổ, và cũng tự lo được cho mình mai sau\\\"

Từ những thông tin thu thập được, bichthuy có những đề xuất như sau :
Về CMTX : bichthuy nghĩ khoản này chưa cần thiết, vì ít ra bây giờ gia đình Hiếu vẫn sống được khi không có chúng ta.
Về CMKTX : trước mắt CMKTX 2.000.000đ để gia đình có kinh phí đầu tiên cho Hiếu nhập viện điều trị (khoản này chỉ sử dụng khi Hiếu thật sự nhập viện và có hồ sơ bệnh cũng như hướng điều trị của bác sĩ) - khoản này sẽ để cho 1 thành viên của chúng ta tại Huế trực tiếp nộp viện phí và trao cho gia đình để lo cho Hiếu - không biết chị doankhanhly có thể giúp việc này không ạ. Vì bichthuy không ở Huế thường xuyên.

P/S : Bichthuy được biết Hiếu đã nhập viện chiều qua, nay đang ở Khoa Phục Hồi Chức Năng - bệnh viện Trung Ương Huế. Sáng mai bichthuy sẽ đến bệnh viện  để cập nhật tiếp tình hình.

Rất mong cả nhà quan tâm để giúp Hiếu được chữa bệnh để có 1 cơ hội đi lại trên chính đôi chân của mình.

Cảm ơn cả nhà và trân trọng!

-----
Tâm bình thế giới bình
Tâm an gia đạo an
 


Ngủ rồi PhúcÂmBuồn

Chào cả nhà!

Nhận được lời giới thiệu từ nhóm bạn khuyết tật nặng- mình xin gửi đến cả nhà hoàn cảnh sau :

-Đó là trường hợp của em Nguyễn Thị Như Hiếu,30 tuổi;hiện ngụ tại thôn Đức trọng,xã Quảng vinh,huyện Quảng điền,tỉnh Thừa thiên -Huế
Hơn 16 năm trước,khi Hiếu học năm lớp 8-em bắt đầu có chứng bệnh:viêm đa khớp,người luôn bị hành hạ bởi các cơn đau nhức toàn thân.Từ đó, Hiếu phải bỏ học giữa chừng để bắt đầu dành phần nhiều thời gian cho một hành trình mới là ...nhập viện.Nhưng không hiểu vì sao,căn bệnh tưởng đơn giản kia càng chữa trị thì ngày càng biến chứng và năng hơn !

-Đến năm 2010, Hiếu bắt đầu bị chứng co rút gân cơ ngày càng trầm trọng; nhất là ở vùng chân, tay nên không còn có thể chủ động được việc đi lại hoặc sinh hoạt cho bản thân...tất cả mọi việc đều phải nhờ vào sự trợ giúp của người mẹ đã 61 tuổi. Hơn 3 năm trời, thời gian nằm viện của Hiếu còn nhiều hơn thời gian ở nhà.

 - Về viện phí thì không phải tốn nhiều tiền, vì đã có BHYT, chế độ hộ nghèo và người khuyết tật nặng; nhưng chi phí cho cái ăn cùng các khoản chi linh tinh dài ngày tại bệnh viện của hai mẹ con cũng là 1 ngọn đèo hiểm trở mà họ khó lòng vượt qua. Vì vậy, dì Chẻo (mẹ Hiếu) đã phải đưa Hiền về nhà uống thuốc cầm chừng, cho dù chứng co rút gân cơ của Hiếu ngày càng nặng và nặng hơn. Hiện Như Hiếu đã như người tàn phế khi tuổi đời chưa vượt qua con số 30!

Trao đổi với em qua điện thoại, Hiếu tâm sự: \\\"Ước gì em có đủ khả năng về tiền bạc để được điều trị tiếp tại bệnh viện TW Huế; nhất là có cơm ăn để theo đuổi việc tập vật lí trị liệu, nhằm phục hồi phần nào các chức năng vận động để không còn làm khổ mẹ nhiều nữa!\\\"

Mình cũng đã từng tiếp xúc với những ca khuyết tật này còn nặng hơn Hiếu, nhưng với hoàn cảnh này vẫn thấy quá xót xa cho tương lai của một cô gái -hiện đang như người tàn phế, gần như nằm liệt trên chiếc giường đơn sơ, cảm nhận xung quanh của em chỉ qua những khung cửa sổ ở tại nhà và bệnh viện.

Quá khứ -tuổi xuân của em đã mất từ lâu lắm rồi.

Tương lai -\\\"phép lạ\\\" nào có thể giúp Như Hiếu thoát khỏi cảnh đời tàn-phế !

Rất mong sớm có chuyến xác minh cho hoàn cảnh này , nhằm giúp Như Hiếu có được 1 cơ hội sống an lành qua địa chỉ :

* Nguyễn Thị Như Hiếu -Đ/T :01659 049 084
  Đ/C : thôn Đức trọng,xã Quảng vinh .
       huyện Quảng điền,tỉnh Thừa thiên -Huế

Chào.Thân ái!(hai123)