Tác giả Chủ đề: Thanh Toàn, Thuỷ Thanh, Hương Thuỷ- Bà Phan Thị Mua tàn tật, nuôi ba 90 tuổi liệt  (Đã xem 6296 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Lệ Tear

up ảnh




Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi Lệ Tear

trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
Cảm ơn nhóm Huế.

Các bạn cung cấp thêm thông tin về anh Minh được không? Theo bài Lệ Tear thì anh Minh hay ốm yếu, vậy anh bị bệnh gì? chúng ta có thể giúp đỡ được không? Có thể giúp công việc gì không?

 Dạ lúc trước con về thì đúng lúc anh Minh đang ốm ạ, anh chỉ hay ốm vặt thôi,chứ không có bệnh gì nặng ạ, anh chẳng có công việc gì ổn định, hiện tại anh chỉ ở nhà chăm ông nội ạ.

Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.736
  • Thanked: 717 times
  • Thích 8
Cảm ơn nhóm Huế.

Các bạn cung cấp thêm thông tin về anh Minh được không? Theo bài Lệ Tear thì anh Minh hay ốm yếu, vậy anh bị bệnh gì? chúng ta có thể giúp đỡ được không? Có thể giúp công việc gì không?

 


Ngủ rồi Khánh Ly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 322
  • Thanked: 152 times
  • Thích 11
Hôm qua (30/111/2014) nhóm xác minh gồm Anh giettogian0707, Kuta và doankhanhly đã đến thăm Dì Mua.
Khi chúng tôi đến nhà thì Dì đã đi bán vé số.
Ba dì là Ông Phan Văn Khiêm (1921) bị tai biến cách đây 3 năm và bị liệt, không di chuyển được.
Con trai dì, Anh Ngô văn Minh làm phụ thợ nề gần nhà để chăm sóc ông. An MInh đi làm không ổn, có khi đi làm 2-3 ngày thì ở nhà 5-6 ngày
Nhà Dì Mua thuộc hộ nghèo, hàng tháng cụ Khiêm nhận trợ cấp 180k, và Dì Mua nhận trợ cấp 380k.
Hằng ngày dì đi bán từ sớm đến tối mới về. Bị tật ở tay và chân nhưng Dì vẫn cố gắng đi hàng chục cây số để bán vé sô lo cho cái ăn của gia đình.
Sức dì đã yếu nên thu nhập của dì cũng ít, ngày nào bán được thì lời 40-45k, ngày nào mưa thì Dì lời từ 20-30k mà thôi.
Có lúc đang bán Dì bị mệt phải nhờ người đi đường chở về.
Cuộc sống hiện giờ Dì rất khó khăn.
ĐXCM: 600k/tháng ( mua thực phẩm như gạo, dầu ăn....)
Rất mong sự giúp đỡ của cả nhà!

Thân Ái!


@ Lệ Tear: Em post ảnh giúp chị nhé!

 


Ngủ rồi Lệ Tear

ảnh gia đình bà ạ, tại lúc con về bà đi bán vé số chưa về nên con không chụp được hình bà






Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi Lệ Tear

Trưa Chủ nhật sau khi đi nấu cháo về,con vô tình gặp bà bán dạo vé số trên đường xin xe con về,bà nhờ con chở về đến tận Cầu Ngói Thanh Toàn.
Bà năm nay 63 tuổi lại có tật ở tay và chân, nhưng hằng ngày vẫn phải đi bộ mười mấy cây số lên tận thành phố Huế để bán vé số nuôi ba mình 90 tuổi, hiện đang bị liệt, bà có một anh con trai nhưng lại thường xuyên ốm yếu nên ở nhà chăm sóc ông, tất cả chi tiêu trong gia đình, tiền thuốc thang cho ông đều trông cậy vào số tiền bán vé số ít ỏi chưa tới 30 nghìn đồng mỗi ngày, căn nhà rách nát không có gì đáng giá, cuộc sống của gia đình bà rất khó khăn, mùa mưa bão sắp tới, liệu bà còn đủ sức để đi bán vé số nữa không?
 Rất mong sự giúp đở của cả nhà để gia đình bà có cuộc sống đỡ khó khăn vất vã.
Vì đường link lỗi nên con không up ảnh được ạ, con sẽ nhờ mấy anh chị up ảnh lên sau ạ.

Let\'s put smile on that face!