Tác giả Chủ đề: TP Huế - Bác Đàm - Khuyết tật  (Đã xem 8213 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #10 vào: 29-05-2015 15:43:39
Trích dẫn của: \"love_noborder\" post=88070
Theo kết quả xác minh, từ việc ban đầu là yêu cầu vay heart-bank chuyển thành CMTX phải không ,

Dạ theo con nghĩ, vì tiền học phí của chị có thể được miễn giảm nên có thể chuyển qua CMTX ạ

Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi love_noborder

Trả lời #9 vào: 28-05-2015 13:03:38
Theo kết quả xác minh, từ việc ban đầu là yêu cầu vay heart-bank chuyển thành CMTX phải không ạ?
Kính Mong BQT cho ý kiến ạ,

 


Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #8 vào: 21-05-2015 22:46:36
Một số hình ảnh gửi cả nhà






Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #7 vào: 21-05-2015 20:13:34
Ngày 18/6 nhóm Huế gồm anh Kuta, chị Ngà, Lệ Tear có đến xác minh hoàn cảnh của chị Trần Thị Thùy Dung
Địa chỉ: 9/5 kiệt 20 Nguyễn Đình Chinh, tp Huế
Gia đình hiện có 7 người ở trong căn nhà có gác mái, nhưng do xây ngày xưa nên giờ tường bị nứt, k thể đi lên gác đc, tài sản chả có gì cả, ngoài cái tivi đen trắng cũ kĩ
Chủ gia đình là ông: Trần Văn Đàm ( 1951, 61 tuổi) năm 1981, ông đi khai hoang, bị trúng bom chiến tranh nên hiện bị mù hai mắt, cụt 1 tay, tay kia còn lại 3 ngón, người ta nói có tật thì có tài, có lẽ đúng vậy, tuy k thấy gì cả, với một tay nhưng ông vẫn đúc hòn non bộ để bán, nhưng càng về già, sức khỏe càng yếu nên ông không làm đc nữa
Vợ ông là bà: Nguyễn Thị Phước (1965) bi tâm thần, bỏ nhà đi lang thang đã 2,5 năm
Gđ ông có 5 người con:
Con gái đầu là chị : Nguyễn Thị Lộc ( 1986), là con riêng của bà Nguyễn Thị Phước, đã lấy chồng ra thuê trọ riêng ở và có 2 đứa con nhưng không may chồng tai nạn qua đời, giờ một mình chị phải đi bán rông nuôi 2 đứa con nhỏ dại.
Con gái thứ 2 là Trần Thị Thùy Dung ( 1991) trước đây làm công nhân may, nhưng do phải tăng ca nhiều mà chị lại bị rồi loạn nhịp tim nên không thể tiếp tục công việc được, hiện chị đang ở nhà phụ chị gái chăm 2 cháu nhỏ.
Con trai thứ 3 là anh: Trần Văn Thuận ( 1992) đã có vợ và 1 con, hiện chị đang mang bầu đứa thư 2, gđ vợ còn nghèo hơn cả gđ anh nên cuộc sống càng thêm túng thiếu, anh đạp xe ba gác chở hàng ngoài chợ, ai kêu gì làm nấy. Chị thì đi bán kem dạo, nhiều lúc dẫn con theo bán kem.
Con trai thư 4 và thứ 5 ( 1995 và 1997) hiện đang học nghề làm đá, buổi nào đi học thì người ta lo cho cơm nước, còn không thì phải tự lo.
Khi được hỏi đến cuộc sống, miếng ăn hàng ngày ai lo, thì bác Đàm nghẹn ngào,”giờ tui không thấy đường, sáng dậy không có tiề thì nhìn, vợ thằng Thuận đi bán đến 1h trưa mới về, bán được thì mua gì cho tui ăn, nhiều lúc không có gì hay hắn không về thì cũng nhịn, đến gạo cũng chả có mà nấu cơm”.
Hiện tại, nhà đã bị cúp nước do không có tiền trả, đã có giấy báo cup điện.
Giờ nguyện vọng của chú là chỉ là có cơm ăn đủ no
Còn về chị Trần Thị Thùy Dung, nguyện vọng của chị là được đi học lại, trường Trung Cấp nghề trong 2 năm, chị nói, sau khi ra trường chị sẽ xin vào công ti may chính, chi tin vào khả năng của chị.
Sáng ngày 20/5/2015 con có liên hệ với Trường Trung Cấp nghề nơi chị Dung sẽ theo học thì đc biết, nếu hoàn cảnh nghèo thì nhà trường sẽ đi xác minh và hỗ trợ 100% tiền học phí.
Theo những tìm hiểu xác minh nhóm Huế đề xuất như sau:
CMTX : các vật phẩm như gạo, bột ngọt, bột nêm, dầu ăn.. hàng tháng để chị Dung ngoài giờ học có thể nấu cơm cho chú. và hỗ trợ 400k/tháng, phụ giúp chị chi phí đi lại vì nhà chị ở xa trường và tiền thức ăn hàng ngày cho chú.
Ngoài ra CMKTX cho chị 1 bảo hiểm y tế để chị đi khám bệnh cho đỡ tốn tiền. Hiện chị không có bảo hiểm y tế và mỗi lần đi khám đều phải tốn khá nhiều tiền
Kính mong cả nhà quan tâm giúp đỡ
Cảm ơn cả nhà

Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #6 vào: 21-05-2015 09:09:59
Lệ Tear: Nếu nhóm Huế đã đi xác minh TH này thì post bài lên để xem xét phương án giúp đỡ nhé. Thanks.

 


Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #5 vào: 20-05-2015 21:59:27
Trích dẫn của: \"thuy dung\" post=87979
Kính gửi NTCM !..Cho em hỏi không biết trường hợp của em có được xem xét cho vay không ạ ? ..Mong NTCM giúp  đỡ em với nhe!....Chúc mọi người có nhiều sức khỏe, hạnh phúc cùng giúp được nhiều hoàn cảnh khó khăn nhé!... Em xin chân thành cảm ơn NTCM !

Chào chị, em đã gửi hoàn cảnh của chị lên Ban Quản Tri để đề xuất phương án tốt nhất
em sẽ báo với chị sớm nhất ạ
cám ơn chị

Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi thuy dung

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 6
  • Thích 0
Trả lời #4 vào: 20-05-2015 20:06:16
Kính gửi NTCM !..Cho em hỏi không biết trường hợp của em có được xem xét cho vay không ạ ? ..Mong NTCM giúp  đỡ em với nhe!....Chúc mọi người có nhiều sức khỏe, hạnh phúc cùng giúp được nhiều hoàn cảnh khó khăn nhé!... Em xin chân thành cảm ơn NTCM !

 


Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #3 vào: 13-05-2015 14:20:51
Cuối tuần này, nhóm Huế sẽ đi xác minh trường hợp này ạ

Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 12-05-2015 05:59:29
Nhờ các bạn khu vực Huế xác minh dùm ạ.

Xin cảm ơn cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi thuy dung

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 6
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 08-05-2015 23:31:08
Kính gửi: người tôi cưu mang
Em đã suy nghĩ rất nhiều, về quyết định của mình khi đăng tin lên nhờ ntcm giúp đỡ a.!
Kính thưa NTCM em tên là Trần Thị Thùy Dung, sinh 1991, gia đình em có hoàn cảnh rất khó khăn, gia đình lại đông anh em. Ba em bị mù hai mắt và cụt một tay và một tay còn lại chỉ có ba ngón, mẹ em thì bị bệnh thường xuyên. Từ nhỏ ba mẹ phải đi hát rong để kiếm tiền nuôi gia đình, tuy khó khăn như vậy nhưng ba me cũng cố gắng nuôi em ăn học cho đến ngày tốt nghiệp lớp 12 .Vi nhà quá nghèo ba em thì không thể lao động được nữa nên nhà em và em thường xuyên bị đói em đành phải nghỉ học đi làm công nhân may công nghiệp. Do bản thân em bị bênh rối loạn nhịp tim nên không làm được  ở môi trường công nghiêp phải làm tăng cả suốt ngày đêm, nên em đành nghỉ làm.
Hiện tại em rất muốn xin vay một số tiền đi học lại để kiếm cho mình một công việc tốt hơn, để nuôi sống bản thân và giúp đỡ cho ba mẹ đã già yếu bênh tật đã khổ gần hết đời người rồi.
Địa chỉ của em ạ!  9/5 kiệt 20, Lê Đình Chinh. Tp Huế.. Các anh chị có thể về địa chỉ này để xác minh hoàn cảnh ạ!
Em xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm ạ !
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

GPS

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]